Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

17 tuổi, mình thích thì mình làm thôi!

Bạn trẻ ơi! Đã bao giờ bạn thử dừng lại để ngó xem, tuổi trẻ của mình, những năm tháng thanh xuân đầy sức sống của mình, bạn đã là gì được cho đời? Hay từng ngày của bạn chỉ lặp lại với những công việc nhàm chán, sáng cắp sách lên giảng đường ngủ, chiều về online facebook, tối tụ tập ăn chơi với lũ bạn và một hại giờ sáng lết lên giường ngủ, chẳng vui, chẳng buồn, chẳng bận tâm gì đến thế giới ngoài kia.

Nhưng bạn biết không, cũng lúc đó, cũng còn người như bạn, họ bước ra, dũng cảm chiến đấu với cuộc đời, họ đi học, đi làm thêm, họ làm tình nguyện,...họ vẽ cho mình ước mơ và họ quyết tâm sống với ước mơ đó. để rồi, khi tuổi trẻ qua đi học có quyền tự hào với chính mình, rằng họ đã dám sống, dám ước mơ, họ đã công hiến hết mình cho tuổi trẻ. còn bạn, sẽ có lúc bạn trưởng thành, bạn chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời, bạn đã để lại đằng sau cuộc đời mình một dấu chấm lửng khổng lồ mà không chiếc bút xoa nào che dấu nổi. bạn à, đã đến lúc bạn viết nên cuộc đời mình rồi đấy!

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé! 

Ở một góc nhỏ của tấm kịch cuộc đời, nơi làng quê thanh bình nhưng nhiều thiếu thốn, có một cô gái đang sống cho những ước mơ kỳ lạ của riêng mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo nơi mảnh đất miền trung đầy nắng gió, cô tự cho mình có một tuổi thơ " dữ dội" bởi cô lớn lên trong cái nghèo đói đến tận cùng, cuộc sống của cô là những sáng cắp sách đến trường, những trưa chạy nhảy ngoài lũy tre, những chiều mò cua dưới cái nắng miền trung đến cháy da, cháy thịt. Những ngôi nhà đẹp, những mái trường khang trang đối với cô chỉ là những ảo ảnh xa xăm cô mập mờ hình dung qua chiếc ti vi bé xíu. Nhưng cũng nhờ vậy, cô tự xây cho mình những giấc mơ vĩ đại về một tương lai tươi đẹp, rằng cô sẽ kiếm thật nhiều tiền, rằng cô sẽ làm giàu quê hương, sẽ xóa đi hình ảnh về cái nghèo đói, lạc hậu. Từ đó, cô bắt đầu đặt bút viết về tương lai của mình.

Một ngày đặc biệt khi cô 12 tuổi, khi cái thiếu thốn, cái nghèo đói nó quá lớn không còn có thể chắp vá bởi cái thiếu thốn khác, ba mẹ cô quyết định vào nam kiếm sống. Từ ngày đó, cô sống một mình. 

Những ngày đầu, cô không hề gặp khó khăn về việc tự lập nhưng có một khoảng trông lớn hơn, đó là sự thiếu thốn về tình cảm gia đình, là lời ru của mẹ, là tiếng cười của ba. Qua những tháng ngày ấy, cô học được cách trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình, học được tầm quan trọng của những người bạn, người hàng xóm, và đặc biệt, cô lại càng quyết tâm hơn viết tiếp giấc mơ của mình.

Giờ đây, cô gái ấy đang sống cùng gia đình trong một môi trường mới, có ngôi trường mới, có những người bạn mới, nhưng có một điều, đó là cô ấy vẫn đang sống cho tuổi trẻ, cho giấc mơ của mình.

Cô gái ấy... là tôi đấy bạn ạ! Cuộc sống của bạn có giống tôi không, tuổi thơ của bạn có như tôi không? Nếu là không thì tại sao bạn lại không dám sống như tôi chứ. Đứng dậy và bước ra thế giới đi bạn ạ, có nhiều điều đẹp lắm đấy.

Đây là những gì mà tôi đang làm cho cuộc sống, cho tuổi trẻ của mình, nếu bạn cũng giống tôi, cũng muốn sống hết mình cho cuộc đời, hãy tham khảo tôi nhé!

1. Dám mơ và dám sống với giấc mơ của mình

Đã bao giờ bạn dám bước ra cuộc sống nhàm chán để mơ lớn chưa? Hay bạn chỉ biết cắp sách đến trường vì ba mẹ bảo vậy? Bạn chỉ đi làm những công việc vật vờ vì nó nuôi sống bạn trong hiện tại? Hay bạn sợ người khác cười chê, sợ người khác bảo mình điên rồ. vậy thì bạn nên suy nghĩ lại.

Tôi là 1 đứa con gái sống ở nông thôn, nhưng tôi mơ về việc xin học bổng du học. Đã có người bảo tôi rằng: Mày điên hả? Chỉ có những đứa học trường chuyên, con nhà giàu, học ở thành phố mới làm được thôi. bớt ảo tưởng đi! Như vậy đấy! Nhưng thay vì từ bỏ, tôi chọn nỗ lực từng ngày để đạt được nó, để đến một ngày nào đó, dù có đạt được hay không, tôi cũng có quyền tự hào về chính tôi, về những gì tôi đã và đang làm. Ba mẹ bạn, bạn bè của bạn, họ không phải là bạn nên đừng sống cuộc đời của người khác nữa.

Thức dậy và mơ đi bạn trẻ! Tôi thách bạn đấy!

2. Hãy đọc sách

Thành công được tạo nên từ nhữn kinh nghiệm sau những sai lầm, chúng ta không đủ thời gian để phạm hết sai lầm và rứt kinh nghiệm, vì vậy sách sẽ giúp bạn. Tuổi trẻ mà bạn không đọc sách là bạn đang tự hạ gục mình đấy. 

Đây là một số cuốn sách mà mình đã đọc và thấy rất hay

  • Hoàng tử bé

      

Hoàng tử bé (Le Petit Prince) được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry.Câu chuyện được tái hiện thông qua lời kể của người phi công bị tai nạn máy bay và phải hạ cánh xuống sa mạc Sahara. Chính trong vụ tai nạn này, chàng phi công tình cờ hội ngộ với một cậu bé kỳ lạ tự xưng mình là hoàng tử đã rớt xuống đây từ một hành tinh nhỏ. Hoàng tử bé đến, mang theo những bí mật về tinh cầu có “Ông Cụ mặt đỏ như gấc chín”,  “có những cỏ lành, và những cỏ dữ”. Trên tất cả, là một câu chuyện đầy bí mật và lôi cuốn về một thế giới mà chỉ hoàng tử bé hay những người có tâm hồn như cậu mới có thể hiểu và tưởng tượng ra.

http://www.conduongphiatruoc.com/2016/06/ebook-little-prince-hoang-tu-be.html

  • Dạy con làm giàu

"Cha giàu, cha nghèo" là tích hợp các lời dạy của người cha giàu, và đó là sự lựa chọn của Kiyosaki. Cuốn sách này khiến bạn suy nghĩ. Nó buộc bạn phải tập trung không chỉ về đầu tư vào tài sản mà còn về thái độ của chúng ta trong cuộc sống và công việc.

Kiyosaki cho rằng, đa số chúng ta đang bị kìm hãm bởi nỗi lo sợ. Tính cách được quyết định bởi thái độ của chúng ta với tiền bạc. Nếu chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình với rủi ro và của cải, chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ, hành động và sống với nền tảng thật của chính mình. Nhưng trước hết chúng ta phải trang bị và trở nên thông minh với những kỹ năng tài chính.

http://vietforum.vn/threads/rich-dad-poor-dad-d%E1%BA%A1y-con-l%C3%A0m-gi%C3%A0u-full-13-t%E1%BA%ADp-robert-kiyosaki-audio-ebook.30888/

  • Cuốn theo chiều gió

Gone with the Wind  kể câu chuyện về cuộc đời chìm nổi của Scarlett O’Hara (Vivien Leigh), một phụ nữ quý tộc miền Nam vật lộn tìm cách sống sót qua cơn bão táp của cuộc nội chiến và thời kỳ tái thiết. Scarlett đem lòng yêu Ashley (Leslie Howard), một quý tộc kỳ lạ nhiều lý tưởng, nhưng chàng lại lấy cô em họ Melanie (Olivia de Havilland) hiền dịu làm vợ. Scarlett không bỏ cuộc, vẫn tìm mọi cách để theo đuổi Ashley nhưng dần dần nàng vướng vào mối tình định mệnh với Rhett Butler (Clark Gable), một tay chơi bất cần nhưng chân thành.

Scarlett khác với tất cả những kiểu người đẹp từng được biết đến trong cuộc sống hay văn chương. Nàng không thánh thiện, không yếu đuối, không dựa dẫm hay bị động. Scarlett bướng bỉnh, nhẫn tâm và đầy nghị lực. Nàng không ngại vươn lên đoạt lấy những thứ mình cần, cho dù có phải dẫm chân lên người khác. Một khi Scarlett đã quyết thì dù có quỷ sứ chặn đường, nàng cũng sẽ thực hiện bằng được. Khác với những nhân vật nữ được lý tưởng hóa trong tiểu thuyết tình cảm, Scarlett sinh động, tràn đầy sức sống, chân bám chặt vào đất đỏ Tara để tồn tại.

http://www.taisachhay.com/2015/09/cuon-theo-chieu-gio.html

  • Đắc nhân tâm

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best-selling Books) do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên thế giới. Tác phẩm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới.

Không còn nữa khái niệm giới hạn Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm và cái Tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân Tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie.

http://download123.vn/dac-nhan-tam-ebok-636-download.aspx

  • Cà phê cùng tony

 

Cà phê cùng Tony là sự tập hợp các bài viết trên trang mạng xã hội FaceBook của tác giả Tony Buổi Sáng (TnBS) về những bài học, câu chuyện anh đã trải nghiệm trong cuộc sống. Đó có thể là cách anh chia sẻ với các bạn trẻ về những chuyện to tát như khởi nghiệp, đạo đức kinh doanh, học tập đến những việc nhỏ nhặt như ăn mặc, giao tiếp, vệ sinh cơ thể sao cho văn minh, lịch sự. Hay chỉ đơn giản thuật lại những trải nghiệm thực tế của anh trong quá trình sống, kinh doanh ở trong và ngoài nước.

http://www.taisachhay.com/2015/05/ca-phe-cung-tony-tony-buoi-sang-pdf-prc-epub-mp3.html

3. Thay vì cắm mặt like ảnh cho người khác, hãy follow những trang mạng hay

  • TED TALKS

Việc xem các bài diễn thuyết TED Talks sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như cảm hứng và động lực để học tập làm việc tốt hơn mỗi ngày. TED Talks bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ chính trị đến thể thao, từ sức khỏe đến văn hóa. Chính vì thế, bạn chắc chắn sẽ tìm được các bài diễn thuyết mà bạn thích.

Nhiều bài diễn thuyết có phụ đề tiếng Việt được tạo bởi các tình nguyện viên người Việt. Vậy nên bạn hoàn toàn có thể hiểu được toàn bộ nội dung bài nói kể cả khi bạn không tự tin vào khả năng ngoại ngữ của mình.

http://www.ted.com

 Học ngoại ngữ

Dưới đây là những trang luyện thi ielts mà bạn không thể bỏ qua

IELTS SIMON

http://ielts-simon.com/

IELTS SHARE

https://www.facebook.com/fan.page.ielts.share/?fref=ts

IELTS FIGHTER

http://ielts-fighter.com/

4. Hãy đi du lịch

Cuộc đời là một hành trình kéo dài. Và trong mọi chuyến đi đều khó có thể tránh khỏi những trắc trở, khó khăn. Vậy làm sao để ta có thể tiếp tục cuộc chơi với sự vui vẻ và hứng khởi chứ không phải cố gắng tiếp tục trong sự chán chường, bất lực.

Một cách đơn giản để “refresh” bản thân chính là đi du lịch. Thật vậy, với một chút chuẩn bị, việc “xách balo lên và đi” sẽ đem lại lợi ích lớn cho bạn.

Nếu có tiền, hãy đi nhiều nơi, nếu không có nhiều tiền, hãy vẫn cứ đi nhiều nơi theo cách riêng của mình. Hãy đi khi bạn còn có thể!

5. Hãy dành thời gian cho những sở thích của mình

Thay vì suốt ngày cặm cụi với bài vở hay tệ hơn là úp mặt vào mà hình điện thoại xem lũ bạn mình đang làm gì, hãy làm khác đi, hãy vẽ tranh, học đàn, tập nhảy hay đơn giản là trò chuyện với người thân. Bạn sẽ nhận ra nhiều điều thú vị đấy. Bật mí với các bạn là mình đang học chơi đàn ukulele, dù hát rất dở nhưng nó khiến mình vui hơn, cuộc sống bỗng nhiên thú vị hơn đây. 

Lời kết: Các bạn trẻ! Hãy một lần đứng lặng, suy nghĩ về tuổi trẻ, về tương lai của mình. Hãy làm những gì mình thích, bứt phá giới hạn và tạo nên khác biệt. Hãy tô màu cho cuộc sống của mình nhé.

MÌNH THÍCH THÌ MÌNH LÀM THÔI!

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,163 lượt xem