Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Bạn Còn Nhớ 5 Năm Trước, Ta Đã Từng Điên Đảo Vì 13 Bộ Phim Hàn Quốc Này?

Sau cả nửa thập kỉ, liệu bạn còn nhớ những bộ phim từng khiến chúng ta mất ăn mất ngủ này của xứ Hàn?

 

Thế giới phim ảnh của Hàn Quốc đang ngày một trở nên rộng lớn. Nếu như ở màn ảnh rộng, đất nước này đã thực sự khiến bao kẻ phải ngỡ ngàng vì những bước tiến mạnh mẽ đáng tự hào, thì câu chuyện của màn ảnh nhỏ xứ kimchi vẫn gần gũi, thân quen với các khán giả nhưng không có nghĩa là thiếu đi những thay đổi, biến hóa. Và mặc dù những drama mới mẻ với nội dung độc đáo xuất hiện ngày càng nhiều, không vì thế mà các tác phẩm nổi tiếng một thời lại bị lãng quên để nhường chỗ cho hàng trăm bộ phim lên sóng truyền hình mỗi năm.

Chúng ta vẫn thường hay giới thiệu cho nhau xem những bộ phim mà mình từng tâm đắc, bất chấp đã bao mùa xuân qua đi, thời trang trong phim lúc đấy có "kì lạ" đến mức nào hay ngày xưa chuyện tình yêu phim Hàn sến sẩm đến ra sao. Và cách đây 5 năm, có lẽ tất cả chúng ta đều đã từng sống những tháng ngày cày cuốc phim ảnh đầy thú vị với ít nhất một trong 13 bộ phim dưới đây. Bạn thấy chứ, dù đã cả nửa thập kỉ trôi qua, dù chắc là ai nấy đều đã "mãn teen" hết cả, thì những bộ phim này vẫn vẹn nguyên sự hấp dẫn như thuở còn làm mưa làm giótrên màn ảnh.

1. Reply 1997 (Lời Hồi Đáp 1997)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 1.

Năm 2012, biên kịch Lee Woo Jung cùng đạo diễn Shin Won Ho đã cho ra lò sản phẩm đầu tiên trong loạt phim Reply của tvN, đưa người xem quay trở lại những câu chuyện thanh xuân rực rỡ của năm 1997 về một nhóm 6 bạn trẻ cùng nhau lớn lên tại Busan. Họ là những cô cậu học sinh trung học đầy ắp mộng mơ và ngọt ngào, gồm một cô bé fan cuồng nhóm nhạc đình đám H.O.T, một cậu bạn luôn đứng đầu lớp nhưng lạnh lùng, cục mịch, một anh chàng thích nhảy nhót và có một mối tình đồng tính thầm kín, một cô nàng dễ thay lòng đổi dạ trước gương mặt ưa nhìn của một chàng trai, và một hotboy mới từ Seoul chuyển về, giỏi thể thao, mê tranh ảnh người lớn nhưng lại rất rụt rè khi lại gần các bạn gái.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 2.

Câu chuyện của Reply 1997 di chuyển qua lại giữa quá khứ của nhóm bạn 18 tuổi và hiện tại của họ 15 năm sau. Khi tất cả đều đã bước sang tuổi 33, trong buổi họp lớp hôm ấy, một cặp đôi bí ẩn trong số họ thông báo cả hai sắp sửa kết hôn. Và thế là bên cạnh những giây phút đắm chìm lại cái không khí âm nhạc hừng hực của K-pop thời kì đầu với các chàng trai của H.O.T và Sech Kies, khán giả còn được dịp truy tìm danh tính người chồng của nữ chính, thứ đặc sản mà dù đã 3 mùa phim lên sóng vẫn chưa bao giờ chịu giảm nhiệt mỗi khi Reply trở lại.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 3.

Vào thời điểm phim phát sóng, Reply 1997 là hiện tượng chưa từng có của các đài cáp xứ Hàn, với rating lên tới 7.55%, một con số quá khủng khiếp so với mặt bằng chung lúc bấy giờ chỉ rơi vào khoảng 1% mỗi phim. Dù hiện tại đã rơi xuống thứ 9 trong danh sách những phim thuộc đài cáp có rating cao nhất, Reply 1997 vẫn được xem là màn khởi đầu vững chắc, làm tiền đề cho sự ra đời của hai người em sau này là Reply 1994 và Reply 1988. Vẫn chung một bộ sậu biên kịch - đạo diễn, vẫn chung cặp bố mẹ Sung Dong Il – Lee Il Hwa, vẫn không ngừng tìm kiếm những gương mặt mới mẻ cho một bộ phim Slice of Life ấm cúng, cả ba mùa Reply vẫn giữ nguyên sức hút, và xứng đáng để được xem là niềm tự hào suốt 10 năm hoạt động của đài cáp tvN.

2. High Kick 3 (Gia Đình Là Số Một)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 4.

Nếu nói về series sitcom (hài tình huống) Hàn Quốc nổi tiếng nhất không chỉ tại quê nhà mà còn ở nhiều quốc gia châu Á khác, thì có lẽ đó chính là High Kick của đài MBC. Với tên tiếng Việt Gia Đình Là Số Một, từng xuất hiện rất nhiều trên các kênh sóng của Việt Nam, loạt phim đã chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ những câu chuyện gia đình hài hước, dí dỏm, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người. Đến bây giờ, có lẽ vẫn còn không ít khán giả thường xuyên tìm xem lại những đoạn phim thú vị của High Kick, bởi trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, đây vẫn luôn là một bộ phim đáng yêu, dễ xem và có thể xem một cách đầy thoải mái.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 5. Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 6.

Phần 3 lên sóng từ cuối 2011 đến đầu 2012 với tên gọi vô cùng dễ thương High Kick: Revenge of the Short Legged – Sự Trả Thù Của Đôi Chân Ngắn, là câu chuyện về hai gia đình Ahn Nae Sang và Kim Ji Won, được kể lại trong cuốn tiểu thuyết bán chạy của tác giả Lee Jeok 30 năm sau, tức là năm 2041. Có một điều đáng mừng ở High Kick 3, đó là cũng giống như hai phần phim trước, các diễn viên bước ra từ bộ phim này đến nay đều đã trưởng thành và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Có thể kể tới một số sao trẻ nổi tiếng của phim là Lee Jong Suk, Kim Ji Won, Krystal, Baek Jin Hee…

5 năm trôi qua, việc MBC hồi sinh High Kick đến bây giờ đã là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, các khán giả vẫn có thể hi vọng nhà đài này sẽ sản xuất thêm nhiều dự án sitcom mới, hấp dẫn chẳng kém những gì mà Gia Đình Là Số Một từng làm được trong suốt hơn ba năm lên sóng từ 2009 đến 2012.

3. The Moon That Embraces the Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 7.

Một cái tên "không thể nào quên" nữa của năm 2012 chính là siêu phẩm cổ trang cộp mác MBC The Moon That Embraces the Sun. Được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jung Eun Kwol, cũng chính là người đã viết kịch cho drama Chuyện Tình Sungkyunkwan phát trên đài KBS, bộ phim của biên kịch Jin Soo Wan nhanh chóng trở thành một hiện tượng truyền hình xứ Hàn nhờ có sự tỏa sáng của dàn diễn viên nổi bật gồm Kim Soo Hyun, Ha Ga In, Jung Il Woo và Kim Min Seo, cùng một loạt sao nhí xuất sắc chẳng kém những tiền bối hơn tuổi.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 8. Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 9.

The Moon That Embraces the Sun là câu chuyện tình yêu giữa Lee Hwon (Yeo Jin Goo và Kim Soo Hyun thủ vai), một vị vua tưởng tượng của nhà Joseon, và nàng Nguyệt Heo Yeon Woo (Kim Yoo Jung và Han Ga In thủ vai), một nữ pháp sư thông minh, xinh đẹp, từng được hứa hôn với Lee Hwon năm 13 tuổi trước khi bị hãm hại và mất đi trí nhớ. Moon Sun đã lập nên kì tích của màn ảnh Hàn năm đó, trở thành "bộ phim quốc dân" với rating 42.2%, lọt top 50 phim truyền hình thuộc đài công cộng có rating cao nhất mọi thời đại.

Không chỉ thành công ở trong nước, mối tình Trăng - Trời xứ Hàn cũng tạo được hiệu ứng cực kì mạnh mẽ ở nước ngoài. Tại Việt Nam, bộ phim đã được trình chiếu không ít lần trên sóng truyền hình quốc gia. Chắc chắn, đã từng có những khán giả ăn ngủ với Moon Sun, xem đi xem lại hoặc thậm chí là "cày" hết 20 tập phim chỉ trong một vài ngày.

4. Rooftop Prince (Hoàng Tử Gác Mái)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 10.

5 năm trước, người hâm mộ phim Hàn chào đón sự ra đời của một bộ phim xuyên không có tên Rooftop Prince, kể về Thái tử Joseon Lee Gak (Park Yoo Chun). Trong lần đi điều tra về cái chết của Thái tử phi, Lee Gak cùng các cận thần đã vô tình du hành đến tương lai 300 năm sau ở Seoul hiện đại. Họ rơi xuống căn hộ trên gác mái của Park Ha (Han Ji Min), một cô gái vừa trở về từ Mỹ sau nhiều năm lưu lạc. Cuộc gặp gỡ đã mang tới cho Lee Gak và Park Ha cơ hội phát hiện ra sự tồn tại của một người đàn ông và một người phụ nữ giống y hệt họ, và những bí mật về vụ án năm xưa cũng dần được hé lộ.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 11.

Dù chỉ sở hữu một lượng người xem khiêm tốn tại quê nhà, mối tình xuyên không này lại rất phổ biến tại nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc. Được biết, người hâm mộ từ 35 quốc gia khác nhau đã đến thăm trường quay của Rooftop Prince. Đến tận bây giờ, cái kết không trọn vẹn của Lee Gak và Park Ha vẫn khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp bất chấp khoảng cách về không gian - thời gian. Ngay cả hai diễn viên chính cũng từng mất nhiều ngày để thực sự thoát khỏi nhân vật, cũng như để nhận ra rằng mình đã không còn được là Lee Gak hay Park Ha nữa.

5. Missing You (Nhớ Em)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 12.

Một bộ phim khác cũng của Park Yoo Chun lên sóng cuối năm 2012 với tên gọi Missing You, lại mang màu sắc trầm lắng và buồn bã của một mối tình đầu với những vết thương tưởng chừng như không thể chữa lành. Một cậu học sinh trung học 15 tuổi, bỏ chạy khi chính người mà cậu yêu thương đang bị hãm hiếp trước mặt cậu, để rồi khi cậu tìm đường quay lại, cô bé đã biến mất. 14 năm qua đi, nỗi đau vẫn còn đó, và ai cũng đều giỏi che giấu cảm xúc của mình. Mối tình đẫm nước mắt của họ xuất hiện một người thứ ba, một chàng trai lịch thiệp nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim đầy hận thù của một tên sát nhân điên loạn thực sự.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 13.

Chuyện tình buồn nhất năm 2012, được phát sóng đúng vào mùa đông lạnh lẽo, càng khiến cho bao kẻ phải thổn thức khôn nguôi khi nghĩ về. Missing You – Nhớ Em – là liều thuốc hàn gắn những vết thương trong quá khứ, là sự tha thứ cho nỗi sợ hãi đã khiến chúng ta phải dằn vặt, ân hận. Đến nay, các diễn viên của bộ phim năm xưa đã có nhiều thay đổi. Dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, thì Missing You vẫn là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của họ.

6. To the Beautiful You (Gửi Người Xinh Tươi)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 14.

To the Beautiful You, phiên bản làm lại thứ tư từ truyện tranh ăn khách của Nhật Hana Kimi, được sản xuất bởi ông trùm giải trí SM Entertainment, là dự án hội tụ nhiều thần tượng nhất trong năm 2012 với Minho (SHINee), Sulli (cựu thành viên f(x)) là hai diễn viên chính. Dù không đạt được thành tích xuất sắc trên truyền hình, bộ phim đã tạo nên cơn sốt đáng kể trong cộng đồng những người trẻ yêu thích văn hóa Hàn Quốc.

Dù vẫn là mô-típ nữ giả nam không mấy mới mẻ đấy, dù diễn viên nào cũng đóng "sượng" một tí đấy, nhưng có lẽ các khán giả nữ ai cũng đều từng xem qua bộ phim thanh xuân này của xứ Hàn. To the Beautiful You là lời nhắn đẹp đẽ gửi tới câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và đáng ngưỡng mộ của những người trẻ biết theo đuổi ước mơ. Một câu nói trong phim của nhân vật Kang Tae Joon (Minho) đã truyền cảm hứng tới cho nhiều người, đó là "Phép màu thật ra chính là tên gọi khác của nỗ lực".

7. Bridal Mask (Mặt Nạ Anh Hùng)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 15. Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 16.

Trước khi nhận giải Daesang nhờ Yongpal của đài SBS, Joo Won đã từng gắn bó với rất nhiều bộ phim do KBS sản xuất với khởi đầu là drama quốc dân Vua Bánh Mì. Sau đó, nam diễn viên được nhiều khán giả nhớ tới với Bridal Mask, một tác phẩm cổ trang lấy bối cảnh Hàn Quốc trong những năm bị Nhật chiếm đóng, trong đó nổi bật lên hình tượng người anh hùng cứu quốc xuất hiện với chiếc mặt nạ. Ẩn sau vai trò của một tên Hàn gian, người anh hùng của Bridal Mask luôn có mặt trong những tình huống nguy kịch để giải cứu người vô tội.

Bridal Mask là một dự án thành công cả về mặt nội dung lẫn thương mại. Dù mới chỉ là tác phẩm truyền hình thứ tư trong sự nghiệp diễn xuất của chàng diễn viên xuất thân nhạc kịch, bộ phim đã tạo được tiếng vang lớn giữa những cái tên lên sóng cùng năm, góp phần đưa Joo Won trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng của làn sóng Hallyu lúc bấy giờ.

8. A Gentleman’s Dignity (Phẩm Chất Quý Ông)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 17.

Cứ khoảng một đến hai năm, biên kịch Kim Eun Sook lại cho ra lò một tác phẩm mà đảm bảo là kiểu gì cũng trở thành hit. Trong năm 2012, "mẹ đẻ" của hàng loạt mối tình sến sẩm đã mang tới cho khán giả một bộ phim khá mới lạ so với phong cách thường thấy của bà, với rất nhiều quý ông lịch lãm, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn. A Gentleman’s Dignity là câu chuyện đầy thú vị về cuộc đời lắm thăng trầm của 4 người đàn ông đã ngoài tứ tuần, họ là bạn thân của nhau từ năm 18 tuổi và cho đến bây giờ, đã cùng nhau trải qua biết bao niềm vui, sự đổ vỡ, bao thành công và thất bại.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 18.

A Gentleman’s Dignity là dự án hợp tác thứ 7 liên tiếp giữa biên kịch Kim Eun Sook và đạo diễn Shin Woo Chul, sau 3 phim thuộc chùm phim Lovers (Lovers in Paris, Lovers in Prague, Lovers), On Air, City Hall và Secret Garden. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tài tử Jang Dong Gun sau 12 vắng bóng màn ảnh nhỏ. Không ít khán giả từng chia sẻ, A Gentleman’s Dignity là một bộ phim họ có thể xem đi xem lại mà không cảm thấy chán nản, chính là vì những mẩu chuyện hóm hỉm, duyên dáng của các nhân vật trong phim.

9. The King 2 Hearts (Chuyện Tình Ngang Trái)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 19.

Các khán giả châu Á từng một thời điên loạn vì Goong (Hoàng Cung), bộ phim của năm 2006 được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, lấy bối cảnh giả tưởng về xã hội Hàn Quốc thời hiện đại dưới chế độ quân chủ lập hiến. 6 năm sau đó, một tác phẩm sử dụng bối cảnh tương tự đã được lên sóng, với tên gọi The King 2 Hearts. Lần này, thay vì là đám cưới của một chàng hoàng tử theo đúng nghĩa đen với một cô lọ lem không có gì ngoài thật thà, xinh đẹp, The King 2 Hearts lại là mối tình đầy ngang trái giữa Hoàng tử Nam Hàn Lee Jae Ha (Lee Seung Gi) và nữ sĩ quan đến từ Bắc Hàn Kim Hang Ah (Ha Ji Won).

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 20.

Một hoàng tử có "hai trái tim", một để dành cho đất nước, một để dành cho người mình yêu thương. Trong lần đầu tiên gặp mặt, anh đã đánh nhau với một cô gái, chửi rủa đất nước cộng hòa, niềm kiêu hãnh của cô, chĩa mũi súng vào cô, để rồi cuối cùng cũng là người vì phải lòng cô mà chấp nhận những sóng gió đến với mình. Cái mơ ước xinh tươi của các cô gái về một chàng hoàng tử Hàn Quốc giữa thời hiện đại ấy đã được các nhà làm phim xứ kimchi đem lên màn ảnh. Và dường như đề tài này chưa bao giờ hết hot, The King 2 Hearts được đón nhận nhiệt tình nhờ một cuộc hôn nhân hoàng tộc đậm mùi chính trị nhưng vượt qua đó vẫn là những ngọt ngào, lãng mạn của một tình yêu đích thực không biên giới.

10. May Queen (Nữ Hoàng Tháng Năm)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 21. Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 22.

Có một bộ phim cuối tuần của năm 2012 rất được các bà, các mẹ, các chị yêu thích, đó là Nữ Hoàng Tháng Năm – May Queen. May Queen là một câu chuyện có đầy đủ tham vọng và tình yêu, sự phản bội và trả thù, sự thất bại và thành công của những con người trẻ tuổi sinh ra trong giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp đóng tàu. Chun Hae Joo (Han Ji Hye) là một cô gái trưởng thành từ nghèo khó, muốn gây dựng tên tuổi trong ngành công nghiệp này, còn Park Chang Hee (Jae Hee) and Kang San (Kim Jae Won) chính là hai người đàn ông đầy hoài bão muốn giành lấy trái tim của cô.

May Queen có sự tham gia của "Hoàng tử nụ cười" Kim Jae Won, nam diễn viên gắn liền với những chương trình truyền hình của đài MBC. Sức hút của bộ phim được duy trì trong suốt 38 tập phát sóng, đưa May Queen trở thành một trong những drama Hàn Quốc được nhiều người xem nhất năm 2012.

11. My Daughter Seo Young (Seo Young Của Bố)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 23. Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 24.

Những bộ phim gia đình Hàn Quốc luôn chiếm được cảm tình của nhiều khán giả Việt, chính nhờ sự gần gũi, những nét tương đồng trong văn hóa sinh hoạt, lễ nghĩa của cả hai đất nước. Có lẽ cũng vì thế mà My Daughter Seo Young, một tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp viết kịch của biên kịch So Hyun Kyung, khi cập bến Việt Nam đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các khán giả trong nước, không thua kém bất kì mối tình trai gái nào.

My Daughter Seo Young tập trung khắc họa mối quan hệ đổ vỡ giữa Lee Seo Young (Lee Bo Young) và bố của cô, ông Lee Sam Jae (Chun Ho Jin). Nhờ có sự giúp đỡ của người em trai sinh đôi Lee Sang Woo (Park Hae Jin), đứa con gái của gia đình đã có thể hàn gắn tình cảm với bố mình. Tập cuối cùng của My Daughter Seo Young phát sóng ngày 3/3/2013 đã ghi nhận tỉ suất người xem 47.6%, lập kỉ lục rating cao nhất của phim truyền hình Hàn Quốc năm 2013.

12. School 2013 (Trường Học 2013)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 25.

Nếu nói về phần phim được yêu thích và khen ngợi nhiều nhất của series School, thì có lẽ đó chính là School 2013, drama đánh dấu sự hồi sinh của loạt phim học đường nổi tiếng nhất xứ Hàn do KBS sản xuất. Phần phim thứ 5 của School với bối cảnh ngôi trường Seung Ri, được đánh giá là một bức tranh chân thực về trường lớp Hàn Quốc, nơi người ta vẫn phải bắt gặp hàng ngày cảnh bạo lực, bắt nạt, học sinh tự tử hay vấn đề học thêm, gia sư - những điều đã khiến cho mối quan hệ thầy trò ngày một tệ đi. Song bên cạnh đó, vẫn có những giáo viên tận tụy, luôn không ngừng tìm kiếm giải pháp để giúp đỡ những đứa trẻ của mình vượt qua khó khăn đầu đời.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 26.

Cũng giống như các phần phim trước, School 2013 tiếp tục là nơi mà các tài năng trẻ được khám phá và tìm kiếm cơ hội mới. Nhờ có bộ phim này, các khán giả đã "khai quật" được hai cái tên đầy xuất sắc, đó là Lee Jong Suk và Kim Woo Bin. Không chỉ là đôi bạn thân, cả hai còn là những đồng nghiệp tuyệt vời. Và cho đến bây giờ, hai gương mặt này đều đã trở thành những ngôi sao lớn của màn ảnh Hàn Quốc. Nếu như Lee Jong Suk ngày một thăng hoa trên màn ảnh nhỏ, thì Kim Woo Bin lại là một chàng trai có duyên với những tác phẩm điện ảnh thu về hàng triệu lượt xem.

13. Horse Doctor (Mã Y)

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 27.

Cái tên khép lại danh sách ngày hôm nay là Horse Doctor, một bộ phim quy tụ hai diễn viên nổi tiếng Jo Seung Woo và Lee Yo Won. Theo truyền thống hàng năm của MBC, Mã Y được sản xuất nhân kỉ niệm 51 năm thành lập của nhà đài. Đây cũng là drama đầu tiên mà ngôi sao điện ảnh Jo Seung Woo tham gia sau 13 năm bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Mã Y được thực hiện tại phim trường MBC Dramia ở Gyeonggi, với đạo diễn là Lee Byung Hoon, người đứng sau thành công của hàng loạt phim cổ trang đình đám: Thần Y Heo Joon, Nàng Dae Jang Geum, Lee San và Dong Yi.

Bạn còn nhớ 5 năm trước, ta đã từng điên đảo vì 13 bộ phim Hàn Quốc này? - Ảnh 28.

Những tác phẩm cổ trang với thời lượng lên tới 50 tập của Hàn Quốc luôn được các khán giả trông đợi ngay từ những ngày đầu rục rịch dự án, đặc biệt là các phim mang thương hiệu của MBC, một nhà đài nổi tiếng với những vở kịch sử thi được đầu tư kĩ lưỡng. Câu chuyện của Mã Y kể về cuộc đời của một đại phu nhà Joseon chuyên chữa bệnh cho ngựa, bắt đầu trở thành đại y chữa bệnh cho vua. Cốt truyện hấp dẫn ấy đã giúp cho bộ phim ghi tên mình vào danh sách những tác phẩm sageuk xuất sắc nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc, đất nước đầy ắp sự sáng tạo và những điều bất ngờ.

 

Theo kenh14.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

12,643 lượt xem