Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bộ Tranh: Tiêu Chuẩn Chọn Người Yêu Khi Lớn Lên Sẽ Thay Đổi Như Thế Nào?

Tình yêu, thoạt nghe thì có vẻ hơi nhàm. Nhưng sự thật lại có quá nhiều thứ để băn khoăn...

 

Tình yêu (n) : Một thứ mà ai ai cũng kiếm tìm, nhưng không phải lúc nào cũng tìm ra!

Chính xác hơn thì tình yêu là điều mà bất cứ ai cũng khao khát có được trong cuộc đời, nhưng oái oăm thay, không phải lần yêu nào cũng mang lại niềm vui hạnh phúc cũng như thu được trái chín ngọt ngào.

Chắc chắn, trong cuộc hành trình dài của riêng mình, chúng ta đều sẽ phải nếm trải qua không ít những thăng trầm, không ít những đắng cay... để ngậm ngùi nhận ra rằng: rõ ràng tình yêu có tồn tại, nhưng để nắm bắt thì lại quá khó khăn.

Để khắc họa rõ cho điều này, họa sĩ Mari Andrew đã thể hiện một cách nhìn hóm hỉnh và thú vị qua 12 bức tranh sau:

1. Tiêu chuẩn chọn bạn trai thay đổi theo thời gian...

 

Em có một ước ao, em có một khát khao...

2. Tình yêu, đôi khi, giống như một trò chơi may rủi...

 

Mở màn càng hoành tráng, kết thúc càng bi thương. Ngược lại, mở màn chỉ là dè chừng và tùy hứng, biết đâu lại là sự sắp đặt sẵn của số trời...

3. Khi trưởng thành, cách nhìn nhận về tình yêu rõ ràng cũng khác đi...

Bộ tranh: Tiêu chuẩn chọn người yêu khi lớn lên sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 5.

Hồi còn trẻ, một mối tình chỉ đơn giản là một mối tình. Đến khi lớn lên rồi mới thấy, từ bỏ một mối tình nhiều khi day dứt và đau khổ đến không thở nổi...

4. Sự thật là, không ai có thể chờ đợi ai quá lâu...

Gửi đi một tin nhắn, nhận về một chữ "đã xem". Nếu x3 lần như thế, thì khuyên chân thành là bạn nên từ bỏ...

5. Tình yêu có nghĩa là...

Đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ không yêu một người chỉ vì người đó là ai. Mà người ta yêu một người vì người đó kèm theo một vài điều kiện "nho nhỏ" nữa...

6. Tình yêu bây giờ đã trở nên dễ dàng hơn, với các ứng dụng hẹn hò/ mai mối online...

Sẽ không phải là quá tệ nếu như các hồ sơ hẹn hò dựa trên sự trung thực...

7. Đừng bao giờ cố gắng thay đổi bản thân hoặc ai đó để duy trì mối quan hệ.

Bởi tình yêu không có nghĩa vụ biến một người từ A -> A'...

8. Nhiều người ế là do họ thích thế, okie?

Không phải lúc nào ế cũng là đáng thương, bởi đôi khi đó lại chính là sự lựa chọn.

9. Độc thân không quá tốt, nhưng cũng chẳng quá tệ.

Người độc thân có một tỷ lý do để buồn, nhưng bù lại, cũng có rất nhiều lý do để vui...

10. Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn bị hấp dẫn bởi "sai người".

Mặc dù những kiểu tình yêu này thường chẳng đi đến đâu, nhưng chúng ta vẫn bị hấp dẫn bởi họ. Giống như có ma lực, vậy đấy!

11. Cũng có đôi khi, chúng ta chấp nhận quay lại yêu người cũ bởi vài ba lý do ngớ ngẩn.

Mặc dù chúng ta không thừa nhận, nhưng thật sự là chúng ta toàn biện hộ cho việc quay lại yêu người cũ bằng những lý do rất dở hơi.

12. Và cuối cùng, tình yêu vẫn sẽ đến, theo cái cách mà bạn ít ngờ tới nhất.

Đừng nôn nóng, cũng đừng sốt ruột, bởi vì tình yêu sớm muộn gì cũng sẽ tới mà thôi. Bởi, ai mà chẳng có một ai đó trong đời!

Tranh: L.H - KÊNH 14

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,082 lượt xem