Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Đừng Bỏ Lỡ Những Cuốn Cẩm Nang Này Nếu Bạn Đang Có Giấc Mơ Du Học

Trong thời buổi này, “Du học” không còn là một khái niệm xa lạ, và nó dần trở thành ước mơ của nhiều người trẻ. Đi du học không chỉ là cơ hội được học tập tiếp thu những kiến thức từ một nền văn minh mới, một đất nước mới, mà còn là cơ hội được bước ra thế giới rộng lớn và khám phá chính bản thân mình.

Tuy nhiên, lựa chọn đi du học cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận rời xa vòng tay yêu thương của gia đình, chấp nhận và thích nghi với sự thay đổi cùng biết bao khó khăn từ sự khác biệt văn hóa. Trang bị kiến thức chẳng bao giờ là đủ, tuy nhiên đây lại là phương án hữu hiệu nhất cho mỗi chuyến đi xa. Nhưng trang bị như thế nào mới là đúng cách? Bạn đã bao giờ tin rằng, “sách” chính là một con đường nhanh chóng và gây cảm hứng nhất hay không?

Điểm đến cho giấc mơ của bạn là ở đâu? Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…? Dù ở đâu cũng vậy, cái bạn cần trước mỗi “chuyến đi làm thay đổi cuộc đời” chính là những cuốn cẩm nang được những người từng trải chia sẻ một cách chân thực nhất. Và nếu, đây là lần đầu trong đời của bạn được đặt chân đến một đất nước xa xôi, thì đừng bỏ qua những cuốn sách này nhé!

1. Nhật ký 300 ngày ở Harvard

Học để thay đổi thế giới là tâp hợp những câu chuyện nhỏ sau 300 ngày học hỏi và lang thang đến mọi ngóc ngách của Harvard, đó có thể là những công cụ mới giúp học sinh và sinh viên Việt Nam tự học những kiến thức và kỹ năng mà một người Mĩ đồng trang lứa đang được trang bị. Cuốn sách được viết theo phong cách những dòng tâm trang trên Facebook, gần gũi, đơn giản và cảm xúc. Những ngày trôi qua ở Harvard ta bắt gặp những thầy Chung khác nhau, nhưng vẫn luôn có một thầy Chung đầy nhiệt huyết và mong muốn trở thành một nhà giáo dục đem đến cơ hội phát triển tốt nhất cho thế hệ tương lai.

Xem thêm tại http://ybox.vn/ky-nang/bookademy-review-sach-nhat-ky-300-ngay-o-harvard-thay-muon-lam-huou-cao-co-kieu-hanh-ma-hien-lanh-amrzjri5mw

2. Nước Đức trong lòng bàn tay 

Có thể đâu đó trong số các bạn cũng sẽ có người giống cô gái Trần Mai này, luôn mong muốn được đi du học, nhưng lại không biết làm thế nào để thực hiện giấc mơ đó. Và khi chúng ta cứ mải loay hoay với những suy nghĩ, kế hoạch và tính toán, nào làm sao để có thể đạt được học bổng để đi du học, phải có nó mới đi du học được, rồi làm cách nào để nâng cao trình độ tiếng anh của mình. Rồi chúng ta lại lâm vào buồn bực và chán nản vì biết rằng khả năng của bản thân không thể đạt được điều đó. Năm thoáng trôi qua, bạn đã tốt nghiệp đại học, và cho rằng vậy là xong mình không thể đi du học được rồi. Năm 23 tuổi, Trần Mai cũng là một cô gái như thế. Với áp lực ra trường, việc làm, kiếm tiền, bạn bè đều đã nhanh chóng kết hôn, ổn định cuộc sống gia đình, chỉ còn lại ta với sự chần chừ, lo sợ mình đã già để đi du học, nhưng vẫn muốn khát khao có được nó.

Xem thêm tại http://ybox.vn/gia-vi/bookademy-review-sach-nuoc-duc-trong-long-ban-tay-ban-co-the-wugo4bxp9v

3. Du học Nhật Bản 

Đây là những dòng tâm sự từ tận đáy lòng của một cô gái tên là Phi Hoa - một du học sinh Nhật Bản đã rời xa quê hương với chặng đường gần 3000 ngày. Gần 8 năm trời đằng đẵng xa nhà, cũng như bao du học sinh khác, Phi Hoa mang trong mình một ước mơ cháy bỏng về giấc mơ học tập tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp như những bông hoa anh đào cùng tinh thần và lòng tự tôn dân tộc cao ngút trời tựa ngang núi Phú Sỹ. Không chỉ dừng ở đó, nỗi canh cánh trong lòng của cô về một ngày được trở về mảnh đất quê hương – nơi sinh nhau cắt rốn để cống hiến, truyền lửa cho những thế hệ mai sau.

Xem thêm tại http://ybox.vn/ky-nang/bookademy-nhat-ban-song-va-khat-vong-lnophifxwp

4. Tôi và Paris 

Hoàng Long khi đặt chân đến với Paris lần đầu với một bộ dạng khá là thê thảm- “vác” theo mình hơn 60kg hành lý và chẳng thể nói được một câu tiếng Pháp. Cùng người bạn cùng trường vất vả đi tìm nhà đều bị từ chối vì “tôi cho các anh thuê nhà đến lúc có hỏa hoạn chắc các anh cũng không biết gọi cứu hỏa, mà gọi được rồi chưa chắc đã biết nói gì”, và vào lúc gần như cạn kiệt sức lực thì có thể tìm được nhà để thuê. Gian nan tìm nhà rồi lại gian nan tìm việc, với một thanh niên Việt Nam đi du học Pháp nhưng chẳng thể giao tiếp bằng tiếng của người bản địa thật sự không có quá nhiều lựa chọn. Làm việc đến 14 tiếng một ngày- một giới hạn mà hiếm người làm được đến mức khi bạn anh hỏi làm thế nào mà anh chịu được, anh chỉ đáp vỏn vẹn là bằng niềm tin. Chỉ kể đến đây chắc sẽ khiến nhiều người lo ngại đi du học thực sự khổ thế sao? Đúng nó sẽ khó khăn nếu như bạn không có sự chuẩn bị trước cho tất cả, và tác giả cũng đưa ra một số lời khuyên để có thể “tồn tại” nơi Paris đúc kết từ những kinh nghiệm xương máu của bản thân.

Xem thêm tại http://ybox.vn/gia-vi/bookademy-toi-va-paris-cuoc-song-du-hoc-chan-thuc-den-tung-con-chu-rcn8ztmgza

 

 

Tổng hợp bởi Nguyễn Nhiên - Bookademy

---

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

841 lượt xem