Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Những Quyển Sách Về Gia Đình Hay Nhất Dành Cho Giới Trẻ

Trên thế giới này, không có một tình cảm nào sánh được với tình thân. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm cao quý nhất, thiêng liêng nhất mà cũng bình dị, gần gũi nhất. Chỉ có ở bên gia đình, bên cạnh những người thân yêu của mình, chúng ta mới cảm thấy bình yên nhất. Các tác giả khai thác đề tài này theo những cách gần gũi, chân thực nhưng luôn khiến độc giả vô cùng thấm thía. Dưới đây là 5 cuốn sách về gia đình hay nhất mà tất cả mọi người đều có thể đọc và chiêm nghiệm.

1. Không gia đình – Hecto Malot

Khi nhắc đến những cuốn sách về chủ đề gia đình, không thể không kể đến cuốn sách kinh điển của nhà văn Pháp lẫy lừng này. Không gia đình kể về cậu bé Remi không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc, đã lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em của mình. Remi đã có tuổi thơ thật dữ dội, gặp không biết bao nhiêu hạng người, sống ở khắp mọi nơi, “nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương”.  

Ybox

Ban đầu, Remi được một gia đình nhận nuôi. Trong khi bà mẹ nuôi là Barberin thương yêu cậu hết mực thì ông chồng bà chỉ nhận nuôi cậu với mục đích sau này sẽ nhận được một món tiền từ bố mẹ đẻ của Remi. Khi Remi tám tuổi, lão bán cậu cho cụ Vitalis, chủ một gánh xiếc. Từ đây cuộc đời mới của cậu bắt đầu. Đi theo cụ Vitalis, Remi trở thành một nghệ sĩ đàn hát rong đường phố. Cụ dạy Remi học chữ, học nhạc và những đức tính cao quý của một con người có tự trọng. Trên hành trình của minh, Remi đã gặp rất nhiều người tốt giống như  nhà Miligans, nhà Acquin. Họ là những người xa lạ nhưng lại yêu thương cậu một cách chân thành và tự nhiên. Nhưng Remi cũng đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, đối mặt với rất nhiều người xấu, từng suýt chết trong bão tuyết, hầm mỏ, chịu đói khát, vào tù… Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng vươn lên dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn cố gắng học chữ từ những miễng gỗ dẻ do cụ Vitalis dùng dao khắc lên, bằng khả năng của mình lao động một cách chân chính để kiếm sống. Remi vẫn giữ cho mình được tấm lòng thiện lương và sự hy sinh.

Tựa đề của sách là Không gia đình mang một sắc thái buồn và cô đơn, nhưng đó không phải là tất cả. Remi luôn có những niềm hạnh phúc, niềm vui từ những người khác những người yêu thương, quan tâm cậu như người thân, những người bạn như anh em. Không gia đình không chỉ được hiểu theo nghĩa đen của nó,  Remi đã có rất nhiều gia đình, rất nhiều những người thân không huyết thống trên đường đời.

2. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương – Sara Imas

Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương là tự truyện và đúc kết kinh nghiệm của Sara – một người mẹ Do Thái lớn lên tại Thượng Hải, đã nuôi dưỡng con cái của mình trở thành triệu phú.

Về tác giả Sara, bà là hậu duệ của những người Do Thái đến định cư tại Thượng Hải, và có 3 người con: 2 trai, 1 gái. Sau khi quan hệ Trung Quốc - Israel được xác lập, theo tiếng gọi trở về cố quốc, Sara Imas đã mang theo 3 đứa con quay lại Israel – nơi người dân vẫn phải chịu khói lửa chiến tranh. Trước cách dạy con của người Israel, Sara từ một “bà mẹ Trung Quốc” đã biến thành “bà mẹ Do Thái”. Tích hợp phương pháp giáo dục của Trung Quốc và Do Thái, Sara cho rằng: “Người nào nuông chiều con cái, ắt có ngày người đó phải băng bó vết thương cho con. Mềm mỏng là hại, tàn nhẫn là yêu!”

Ybox

Trong cuốn sách có hai hình ảnh so sánh rất thú vị, Sara cho rằng bố mẹ Trung Quốc có tình yêu con hình tử cung- bao bọc lấy đứa con làm chúng trở thành ''những thai nhi quá hạn''. Trong khi đó người Do Thái tâm niệm rằng tình yêu con phải như ngọn lửa, soi sáng, chỉ bảo con tự đi trên con đường của mình.

Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương giống như cách mà ông bà ta thường hay nói “thương cho roi cho vọt”. Đây có thể xem là cuốn sách gối đầu giường cho những ai muốn có một cái nhìn, cách hành xử mới về tình yêu thương dành cho trẻ. Bằng việc dạy con theo kỷ luật yêu thương, những đứa trẻ có thể vừa sống theo cách chúng muốn, vừa trở thành người có ích cho xã hội trong tương lai và biết cách yêu thương bản thân và người khác. Điều này không hề dễ dàng khi chúng ta phải tìm một hệ tư tưởng đúng đắn trong cách giáo dục và tâm lý con trẻ.

3. Ngoài kia dông bão, lòng mẹ bình yên.

Ngoài kia dông bão, lòng mẹ bình yên là một trong những cuốn sách hay nhất viết về tình mẫu tử của nhà văn “xứ sở kim chi” – Cheon Myeong Kwan. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Oh In Mo, một con người thất bại trên tư cách một đạo diễn, thất bại trong cả đời sống cá nhân với vụ ly hôn và cuộc sống chật vật ở căn phòng trọ nhiều tháng chưa trả tiền. Mọi hy vọng dường như lụi tắt thì niềm tin như chút ánh sáng le lói cuối ngày tàn khi mà anh nhận được cuộc điện thoại từ người mẹ già “Mẹ nấu cháo gà, còn về ăn nhé?”

Nhưng không chỉ có In Mo "ăn bám" mẹ, trong căn nhà nhỏ người mẹ già còn phải nuôi người con trai cả của In Mo, một người hơn 50 tuổi và từng ra tù vào tội rất nhiều lần, “như một con quái vật khổng lồ bị thiểu năng thần kinh”. Ông ta đã sống nhờ vào mẹ mình suốt nhiều năm nay. Bên cạnh đó, cô con gái út sau khi ly hôn với người chồng thứ 2 mang theo đứa con ngỗ nghịch trở về. Tất cả các con đều thất bại, sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của mẹ nhưng người mẹ già vẫn không một lời ca thán hay trách móc. Bà mở rộng vòng tay đón nhận một cách đầy yêu thích những đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau. 

Ybox

Câu chuyện được xây dựng bằng những diễn biến đời thường của 5 con người- 3 thế hệ, những va chạm của tính cách, lối sống, được sắp xếp để dẫn đến cao trào. Từ đó, những bí mật dần được gợi mở, những nút thắt dần được giải quyết. Cuối cùng, "chuỗi ngày thịt nướng" là khoảng thời gian hạnh phúc khi mà cả gia đình quay quần bên nhau sau những thất vọng, cãi vã và cả những điều tưởng như không thể chấp nhận về nhau, cùng nhớ về kỷ niệm ngày thơ ấu vui vẻ. 

Bằng sự hy sinh, tình yêu thương và lòng bao dung vô bờ bến, bà xoa dịu những vết thương nhức nhối trong tâm hồn những đứa con chưa thành công. Tác phẩm Ngoài kia dông bão, lòng mẹ bình yên chứng tỏ được rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì người mẹ vẫn luôn là bến bờ yêu thương cho những người con trở về.

4. Người mẹ số 0 – Marjolijin Hof

Người mẹ số 0 là tiểu thuyết gây tiếng vang lớn của nữ tiểu thuyết gia Marjolijin Hof, người được đánh giá rất cao bởi khả năng vừa sáng tác thơ cho người lớn vừa viết được truyện thiếu nhi.

Cuốn sách kể về những diễn biến và đấu tranh tâm lý phong phú và đa dạng của một cậu bé có tên là Fé (Fejzo), người đang là con nuôi trong một gia đình khá giả và hạnh phúc. Ban đầu, cậu cho rằng mẹ ruột là số 1, mẹ nuôi là số 2. Cha mẹ nuôi yêu thương cậu hết mực những cậu vẫn đau đáu muốn biết về người mẹ đẻ của mình.

Ybox

Sau đó, cậu bé quyết định lê đường đi tìm mẹ ruột của mình. Cha mẹ nuôi ủng hộ cậu nhưng rất lo sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương. Trên đường đi, Fé lại không ngừng băn khoăn không biết chuyến đi này có làm người mẹ hiện tại của mình buồn lòng và phiền muộn hay không? Sau đó cậu bé nhận ra rằng, người mẹ nuôi bây giờ mới là người gần gũi với cậu nhất. Cậu xếp mẹ nuôi thành số 0, đứng trước số 1 là người mẹ đẻ của mình. Fé hiện tại đang được sống dưới một mái ấm không gì có thể chia cắt được. Và đó mới là điều quan trọng nhất với cậu.

Cuốn sách dạy cho ta phải biết quý trọng những hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhặt xung quanh ta, đừng cố tìm kiếm những thứ xa xôi, cao cả mà vô tình quên đi những giá trị đích thực ngay trước mắt.

5. Tôi bị bố bắt cóc - Mitsuyo Kakuta 

Tôi bị bố bắt cóc là cuốn sách của tác giả Nhật Bản với nội dung dễ thương được cho là thích hợp với tuổi mới lớn. Cuốn sách kể lại một chuyến nghỉ hè "lạ lùng"- bởi nhân vật chính đi cùng tên bắt cóc. Đây cũng là một chuyến bắt cóc đặc biệt, vì kẻ bắt cóc là bố - "một người lớn không tốt" và người bị bắt cóc là con gái "còn không biết là mình yêu hay ghét bố nữa".

Ybox Haru là cô bé 11 tuổi sống cùng mẹ sau khi bố mẹ cô ly thân bốn năm trước. Vào một ngày hè, cô thèm ăn kem và ra cửa hàng để mua thì bất ngờ gặp bố đã mở sẵn cửa xe cùng lời mời: "Xin mời tiểu thư".

Hai bố con bước vào vụ "bắt cóc" hay đúng hơn là chuyến du lịch từ đó. Trong chuyến đi ấy, "tiểu thư" Haru đôi lần mệt mỏi đã tới đồn cảnh sát để vu rằng cô bị bắt cóc. Bằng tình cảm, sự kiên nhẫn, người bố đã đưa cô bé quen sống trong tiện nghi của thành phố hiện đại vào những trải nghiệm nơi nông thôn, miền núi hay vùng biển. Hai bố con đã có những trải nghiệm thú vị và không thể nào quên trong chuyến đi đó. Họ cùng ôn lại những kỷ niệm xưa, đôi lúc giống như những kẻ bụi đời, đi trên bờ biển ban đêm, đạp xe qua những cánh đồng hay thậm chí là ngủ lều. Cứ như thế, dần dần, Haru cảm nhận được tình yêu thương bố dành cho mình, hiểu được rằng bố làm tất cả là vì con.

Cuốn sách không có những bài học giáo điều bố dạy con gái. Độc giả chỉ thấy được tình cảm yêu thương sâu sắc giữa cô con gái ương bướng, ngang ngạnh, cố chấp và người cha lâu ngày không gặp con lúng túng, vụng về, thiếu tự nhiên. Tôi bị bố bắt cóc là cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có được những trải nghiệm, suy nghĩ mới về cuộc sống, về tình thân gia đình.

 

Tác giả: Ngọc Anh - BookAdemy

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,124 lượt xem