Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Những Trích Dẫn Hay Nhất Từ Sách Của Paulo Coelho

Nhà văn Brazil Paulo Coelho – tác giả của tiểu thuyết Nhà giả kim được dịch sang 67 thứ tiếng từng viết rằng: “Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ”. Những nhân vật trong Nhà giả kim đều có một điểm chung: Họ đều có một ước mơ, một vận mệnh của đời mình nhưng không phải ai cũng đi theo được nó, quyết liệt đến cùng với nó.

#1 Nhà Giả Kim (The Alchemist, 1988)

Nhà Giả Kim - Paulo Coelho

Nhà giả kim như một câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông. Kể về những trải nghiệm trong chuyến phiêu du theo đuổi vận mệnh của mình đã giúp Santiago thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của hạnh phúc, hòa hợp với vũ trụ và con người.

Nhà Giả Kim đã làm rung động hàng triệu tâm hồn, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, và có thể làm thay đổi cuộc đời người đọc. Dù không thành công khi chỉ bán được 900 ấn bản nhưng theo năm tháng giá trị của Nhà Giả Kim đã vượt qua khỏi mọi giới hạn, mọi biên giới quốc gia để luôn đứng đầu những cuốn sách hay nên đọc một lần trong đời.

Trích dẫn hay

  1. “Khi yêu, ta luôn nỗ lực để trở thành một người tốt hơn. Khi ta nỗ lực trở thành một người tốt hơn, vạn vật quanh ta cũng trở nên tuyệt vời hơn.”
  2. “Ai đó được yêu bởi vì họ được yêu. Không cần lí do nào cả.”
  3. “Cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi trái tim mình. Vì vậy tốt nhất hãy lắng nghe những điều nó muốn nói.”
  4. “Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ. Nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó.”
  5. “Bất cứ ai từng đánh mất thứ họ nghĩ sẽ là của mình mãi mãi rồi cũng nhận ra chưa có thứ gì thực sự thuộc về mình.”
  6. “Dù vậy, bí quyết của cuộc sống là vấp ngã bảy lần và đứng dậy tám lần.”
  7. “Con người chúng ta có hai vấn đề lớn: thứ nhất là biết khi nào phải bắt đầu; thứ hai là biết khi nào phải dừng lại.”
  8. “Nên, anh yêu em vì cả vũ trụ đã ngầm định giúp anh tìm thấy em.”
  9. “Hãy nhớ rằng ở bất cứ nơi nào cậu tìm thấy trái tim mình, thì cũng sẽ tìm thấy kho báu của mình.”
  10. “Chúng ta gọi thứ này là tình yêu. Khi được yêu, cậu có thể làm mọi điều trên thế giới. Khi được yêu, không cần hiểu điều gì đang diễn ra, vì mọi thứ đều ở bên trong cậu.”

#2 Định mệnh viết sẵn (Maktub, 1994)

“Trong cuộc đời có những thứ chỉ có thể trải nghiệm chứ không bao giờ giải thích được. Tình yêu là một thứ như thế.”

#3 Tôi ngồi xuống khóc bên sông Piedra (1994)

“Tôi có thể đọc được ánh mắt anh. Tôi có thể đọc được trái tim anh. Anh sẽ yêu. Và sẽ đau khổ.”

“Chờ đợi là đau khổ. Lãng quên cũng đau khổ. Nhưng không biết phải chọn chờ đợi hay lãng quên là nỗi đau tồi tệ nhất.”

“Yêu là mất kiểm soát.”

“Trong đời thực, tình yêu phải có kết quả. Dù chưa được đáp lại ngay lập tức, nhưng tình yêu chỉ có thể tồn tại khi tồn tại niềm hi vọng rằng người mà bạn khao khát rồi sẽ thuộc về bạn.”

“Tình yêu giống như mưa rơi xuống tưới mát nuôi dưỡng ta. Nhưng đôi khi những hạn hán cuộc đời làm mặt đất khô hạn, khiến cho tình yêu chỉ có thể tồn tại bằng cách thấm sâu vào từng gốc rễ.”

“Yêu là một thứ đầy rủi ro”

#4 The Delux Collection – Paulo Coelho

“Yêu đơn giản là yêu thôi.”

“Khi yêu, bạn có thể học được mọi thứ và biết đến mọi thứ bạn chưa từng nghĩ đến, bởi vì tình yêu là chìa khóa để giải đáp mọi bí ẩn trên đời.”

“Nhiều người không cho phép bản thân mình được yêu… lo sợ quá nhiều thứ có thể mất đi, cả của quá khứ lẫn tương lai.”

“Tôi nghĩ khi chúng ta dũng cảm tìm kiếm, tình yêu sẽ tự mình xuất hiện, và cũng tìm đến chúng ta nhiều hơn nữa.”

#5 Hành hương (The Pilgrimage, 1987)

“Cô muốn khiêu vũ cùng người nào có thể ôm lấy cô như cái cách cô đã mơ mộng từ thời niên thiếu.”

#6 Aleph, 2010

“Yêu chỉ là một từ cho tới khi người ta mang ý nghĩa đến cho nó.”

#7 11 phút (Eleven Minutes, 2003)

Trong 11 phút, Paulo Coelho đã có những khám phá nhạy cảm, tinh tế về bản chất tự nhiên nhiên và thiêng liêng của tình yêu và tình dục; đặt chúng ta đứng trước những định kiến và những cám dỗ ma quái, nhưng chứa đựng một thứ “ánh sáng bên trong của con người”.

Câu chuyện xoay quanh cô gái mang tên Maria, luôn khao khát tình yêu nhưng bị ám ảnh bởi suy nghĩ tình yêu đi đôi với đau khổ. Cô lựa chọn trở thành một cô gái điểm, luôn trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để làm hài lòng khách hàng. Dù rất nhiều người đàn ông đã đi qua cuộc đời Maria nhưng chưa lúc nào cô cảm giác được yêu thương hay khoái lạc trong quan hệ. Nhưng đến khi Ralf xuất hiện, anh đã kéo cô ra khỏi cuộc sống tội lỗi để dẫn lối cô tìm lại “ánh sáng” của mình. Với một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng nhiều khúc trắc và cái kết viên mãn như cổ tích, bạn đọc sẽ thật sự đắm chìm vào tác phẩm 11 Phút của Paulo Coelho.

Trích dẫn hay:

“Người cho đi tất cả những gì anh ấy hoặc cô ấy có, một cách sẵn sàng và vô tư nhất, chính là người có trái tim yêu hết lòng nhất.”

“Con người có thể chịu được một tuần không có nước, một tuần không ăn gì, nhiều năm không nhà ở, nhưng nỗi cô đơn thì không. Nó là hình thức tồi tệ nhất của các loại tra tấn, nỗi khổ lớn nhất của các loại đau khổ.”

“Tôi cần viết về tình yêu. Tôi cần được nghĩ và nghĩ và viết về tình yêu – nếu không tâm hồn tôi sẽ không sống nổi.”

#8 Brida, 1990

“Dù chẳng ai biết phút tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, nhưng chúng ta vẫn tiến về phía trước. Bởi vì ta tin. Bởi vì ta có Niềm tin.”

#9 Nỗi ám ảnh (The Zahir, 2005)

Nỗi ám ảnh (The Zahir, 2005) của Paulo Coelho kể về một tiểu thuyết gia với các đầu sách bán chạy nhất sống ở Paris và được hưởng tất cả các đặc quyền tiền bạc và người nổi tiếng mang lại. Vợ ông ta - Esther mới chỉ 10 tuổi, đã biến mất cùng với một người bạn, Mikhail, người chưa rõ có phải là người tình của cô ấy hay không.

Esther đã bị bắt cóc, bị sát hại, hoặc cô ấy chỉ đơn giản thoát khỏi một cuộc hôn nhân mà cô chưa sẵn sàng? Trong nỗ lực lấy lại tình yêu đã mất, người kể chuyện khám phá ra điều gì đó bất ngờ về chính mình.

Trích dẫn hay:

“Trái tim tôi có thể bầm dập, nhưng rồi nó sẽ hồi phục và lại có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc đời này lần nữa. Nó đã từng như thế, và sẽ lại như thế, tôi chắc chắn.”

“Biết khi nào thứ gì đó đã đến hồi kết thúc luôn là điều quan trọng. Những vòng tròn đang khép, những cánh cửa đang đóng, những chương đời đang dừng lại, dù ta có gọi chúng là gì đi nữa, thì những giây phút cuộc đời đã kết thúc vẫn cần được bỏ lại trong quá khứ. Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra mình không thể quay lại và ép mọi thứ trở về như chúng đã từng: hai năm đó, hai năm tưởng như là địa ngục vô tận, giờ đã bắt đầu cho tôi thấy ý nghĩa thực sự của chúng.”

#10 Phù thủy phố Portobello (The Witch of Portobello, 2006)

Nhân vật chính trong truyện là nàng phù thuỷ Athena, một hình tượng bí ẩn và khó nắm bắt. Nội dung của cuốn sách cũng là một thách thức với lối đọc thông thường. Xét về cả phương diện khắc hoạ nhân vật hay nội dung kể chuyện, “Phù thuỷ phố Portobello” là một cuốn chân dung đặc biệt

Mặc dù có pha lẫn một số yếu tố mang màu sắc huyền bí nhưng đọc cuốn tiểu thuyết này, người đọc vẫn có thể nghe thấy những âm vang của thời đại. Âm vang đó không chỉ được dội lên từ những sự kiện lịch sử được nhắc đến rải rác trong cuốn sách. Quan trọng hơn, mãnh liệt hơn, nó đưa ra thông điệp về quyền được tồn tại của những cái KHÁC trong một thế giới nơi mà người ta có thể nhân danh quyền lực của số đông, của những quán tính… để loại bỏ chúng.

Trích dẫn hay:

“Sau tất cả, hạnh phúc là gì? Là tình yêu, họ nói với tôi như vậy. Nhưng tình yêu chưa bao giờ và hiện tại cũng không đem lại hạnh phúc. Ngược lại, nó chỉ là tình trạng lo lắng triền miên, là một cuộc chiến; nó là những đêm không ngủ, là vô số lần tự hỏi liệu mình có đang làm những điều đúng đắn hay không. Tình yêu đích thực được tạo nên bởi cả đau đớn và ngất ngây.”

#11 24h cô độc ở Cannes

Trong cuốn tiểu thuyết mới này, Paulo Coelho dẫn chúng ta đến với Liên hoan phim Cannes, thế giới của Đẳng cấp, tập hợp những con người thành công trong ngành thời trang và điện ảnh. Một vài người trong số đó đã lên đến đỉnh cao sự nghiệp và luôn mang trong mình nỗi lo sợ đánh mất vị trí đó. Tiền bạc, quyền lực và danh vọng – những thứ họ muốn có được bằng mọi giá – đang bị đe dọa.

Trích dẫn hay:

“Nếu yêu ai đó, bạn sẽ phải sẵn sàng để cho họ tự do.”

 

Nguồn: top10suthat.com

------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,767 lượt xem