Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nhớ Về Tuổi Trẻ Của Chúng Ta Với Những Tác Phẩm Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường

Bạn, tôi, mỗi chúng ta đều có một thời thanh xuân để mỗi khi nhớ lại, chúng ta đều nhận ra rằng đó chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Những tác phẩm ngôn tình thanh xuân vườn trường dưới sẽ mang chúng ta trở lại với những năm tháng ấy. Nào bạn, tôi chúng ta cùng đọc và cảm nhận!

1 Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân – Bát Nguyệt Trường An

Tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim truyền hình “ Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” từng tạo nên cơn sốt đối với các bạn trẻ. “Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân” là câu chuyện xuyên suốt quãng thời gian học cấp 3 –  khoảng  thời gian tươi đẹp nhất  của đời người cho đến khi trưởng thành.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày mà Cảnh Cảnh đi nhập học ở trường cấp 3 của mình, trường Chấn Hoa. Nhờ may mắn, Cảnh Cảnh một học sinh bình thường ở một trường cấp 2 bình thường đã có thể thi đỗ vào ngôi trường tốt nhất trong tỉnh cô, nằm trong top những trường cấp 3 tốt nhất cả nước. Cảnh cảnh và Dư Hoài gặp nhau lần đầu tại bảng phân danh sách lớp đặt ở sân trường. Khi đó, Dư Hoài sau khi tra tên của mình trong danh sách đã bật cười nói với cô bạn Cảnh Cảnh rằng “ Cậu nhìn này trên tên của tớ có một bạn tên là Cảnh Cảnh, tên của bọn tớ khi ghép lại với nhau đọc là canh cánh trong lòng.” Vào thời điểm đó, cậu thanh niên Dư Hoài không biết rằng cô bạn đang đứng cạnh mình chính là người mà cậu vừa nhắc đến. Khoảnh khắc Cảnh Cảnh quay sang xác nhận với Dư Hoài rằng đó chính là mình cũng là lúc đánh dấu cho tình bạn rồi tình yêu của hai người.

Tác phẩm không chỉ nói về chuyện tình cảm của đôi bạn ngồi cùng bàn Dư Hoài và Cảnh Cảnh, ở “ Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân”  chúng ta còn thấy trong đó là tình bạn, tình thầy trò vô cùng sâu sắc. Mỗi người trong chúng ta đều bắt gặp hình bóng thời cấp 3 của mình trong từng nhân vật của tác phẩm.

Cảnh Cảnh và Dư Hoài hai nhân vật chính của truyện đều không phải là những nhân vật hoàn hảo, điều này làm cho chuyện trở nên gần gữi với độc giả hơn. Cảnh Cảnh học không giỏi, sợ các môn tự nhiên, đôi lúc tự ti về ngoại hình của mình, hồn nhiên, ngây thơ nhưng có những lúc vô cùng sâu sắc. Dư Hoài học giỏi các môn tự nhiên, luôn ghét môn văn, và hay sợ thất bại. Câu chuyện về Dư Hoài, về Cảnh Cảnh về các bạn học sinh lớp 10.3 thật nhẹ nhàng mà cũng vô cùn sâu sắc.

2 Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn:

Tiểu thuyết  ngôn tình võng du này là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Cố Mạn, bộ đôi Tiêu Nại – Vy Vy hai nhân vật chính của truyện cũng được độc giả ngôn tình vô cùng yêu thích. Tuy là tiểu thuyết dành thời lượng khá lớn nói về hai nhân vật chính ở trong game nhưng với giọng văn nhẹ nhàng và hài hước của cố mạn, độc giả không hề cảm thấy nhàm chán. Với những miêu tả hết sức sinh động và giọng kể cuốn hút. Thế giới trong game “ Mộng du giang hồ” hiện lên trước mắt người đọc vô cùng chân thật.

Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc ly hôn của nữ chính Vy Vy với người chồng trong game của mình là “Chân Thủy Vô Hương”. Ngay sau đó, vào hôn lễ của chồng cũ với người đẹp nổi tiếng trong game “Tiểu Vũ Yêu Yêu”, cô nàng Vy Vy của chúng ta đang vào game xem cuộc vui thì bất ngờ bị hiểu lầm là là muốn cướp rể. Bằng sự nhanh trí của mình, Vy Vy đã xử lý tình huống ngặt nghèo bằng cách ngồi xuống và mở bán thần dược quý  trong game, nhờ vậy cư dân mạng không còn bàn tán nữa. Cũng tại đây Vy Vy đã  được đại thần Nhất Tiếu Nại Hà trong game cầu hôn một cách đầy bất ngờ. Câu chuyện tình yêu đầy thú vị cả ở trong game lẫn ngoài đời của hai người bắt đầu từ đây.

Khác với hai nhân vật ở trong  “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, hai nhân vật chính trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” được Cố Mạn xây dựng như những hình mẫu hoàn hảo, một người là nam thần nổi tiếng của trường, một người là hoa khôi của khoa, cả hai đều tài năng, học giỏi. Tuy là những mô tuýp nhân vật hoàn hảo nhưng hai nhân vật cũng có cuộc sống bình thường như bao sinh viên đại học khác. Thế giới nhân vật trong yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng được tác giả xây dựng vô cùng sinh động, có những nhân vật tuy chỉ được nhắc đến một lần nhưng vẫn để lại ấn tượng cho người đọc.

Câu nói của nam chính Tiêu Nại nói với nữ chính Vy Vy khi hai người ở nơi mà anh lần đầu tiên nhìn thấy cô là một trong những câu nói kinh điển trong ngôn tình “ Vy Vy, nếu anh biết có một ngày anh yêu em đến thế, anh nhất định yêu em từ cái nhìn đầu tiên”.

3 Thầm yêu – Quất sinh nam hoài – Bát Nguyệt Trường An:

Một tác phẩm khác của Bát Nguyệt Trường An, tiểu thuyết cùng nằm trong hệ liệt “Chấn hoa cao trung tam bộ khúc” cùng với “ Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” và “Xin chào ngày xưa ấy”. Vẫn với giọng văn nhẹ nhàng của mình, Tác giả dẫn dắt người đọc đến với thế giới của Lạc Chỉ - cô gái ôm mối tình đơn phương với Thịnh Hoài Nam (nam chính)  ngay từ khi cô bốn tuổi trong lần đầu cô gặp anh. Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, ở trong một hoàn cảnh không mấy hay ho, tuy nhiên, nó đã để lại những cho cả hai những kí ức không thể nào quên.

Lạc Chỉ cứ ngỡ sẽ mãi chả thể nào gặp mặt, làm quen hay nói chuyện với chàng trai mà mình thầm yêu nếu cô không tình cơ lướt qua anh và vô tình giúp anh giải vây khi bị một cô gái tỏ tình. Mối quan hệ của họ cũng bắt đầu từ đây, chầm chậm, từng chút một hai người tiến lại gần nhau hơn và cuối cùng nữ chính cũng “tu thành chính quả” khi có được tình yêu của nam chính sau thời gian yêu thầm anh lâu năm.

Thịnh Hoài Nam trong truyện quả thật qúa đào hoa khi để lại thương nhớ cho biết bao cô gái, nhưng cuối cùng anh chỉ thuộc về Lạc Chỉ - cô gái đã thích anh kể từ khi cô bốn tuổi chỉ vì câu nói của anh trong lúc chơi trò đóng giả các nhân vật trong hoàng cung “Phụng thiên thừa vận trẫm muốn cưới nàng”. Không quan trọng chuyện Lạc Chỉ là người đến sau hay đến trước, hay Thịnh Hoài Nam đã từng yêu cô gái khác trước khi đến với cô. Quan trọng là cuối cùng nam chính yêu ai người đó là chính nghĩa đúng như câu nói của nhân vật nữ phụ ở ngoại truyện của tiểu thuyết.

P/s: Mình khá ấn tượng với cái tên của nam chính: Thịnh Hoài Nam, cái tên xuất phát từ việc mẹ của anh là người phương nam trong khi anh lại là con trai phương bắc, cái tên gửi gắm trong đó nỗi nhớ của người mẹ về cố hương.

 

Tác Giả: Hương Ly - Bookademy

---

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,808 lượt xem