Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Sách "Đảo Thần Kiếm": Cuộc Phiêu Lưu Mạo Hiểm Của Các Thám Tử Nhí

Những điều tình cờ đã dẫn dắt ba người bạn nhỏ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Để sau một hành trình dài, chúng nhận ra được giá trị của lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết.

Ai cũng có một tuổi thơ để mỗi khi nhớ lại ta đều thấy bồi hồi. Đó có thể là một tuổi thơ chan chứa tình yêu thương, một tuổi thơ dữ dội khổ đau, hoặc một tuổi thơ vui vẻ ngây thơ. Nhưng tựu chung lại, càng lớn chúng ta lại càng thấy gắn bó với tuổi thơ của mình nhiều hơn, với mong muốn được sống trẻ lại như chúng ta đã từng, được làm những điều mà cái mác "người lớn" hiện tại khiến chúng ta không còn làm được nữa. Nếu được chọn, tôi vẫn muốn trở về và sống cùngvới tuổi thơ một lần nữa.

Nhưng đó chỉ là một câu điều kiện loại 2, một điều ước không có thật ở hiện tại. Tôi chẳng làm cách nào để trở lại với khoảng thời gian êm đềm vô lo vô nghĩ ấy một lần nữa. Tôi, giờ đây khi đã là một cô gái 22 tuổi, dù chưa già đâu, nhưng đã thấy mình "không còn như trước nữa". Tôi chỉ có thể đứng và ngắm nhìn tuổi thơ của những đứa trẻ. Hoặc, cách hay hơn nữa là đọc sách truyện viết về mảng đề tài này. Và cách thứ hai nghe có vẻ hay ho hơn.

Tôi từng dành rất nhiều thời gian để tìm đọc những cuốn sách viết về tuổi thơ, để qua những trang văn ấy, tôi chợt thấy hình bóng của chính mình trong đó. Đã quá quen thuộc với các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Nhật Ánh với tác phẩm "Kính vạn hoa", "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" hay Phùng Quán với tác phẩm "Tuổi thơ dữ dội"... thì cái tên Lê Đức Dương thú thật lại khá mới lạ đối với cá nhân tôi. Nhưng sau khi đọc tác phẩm "Đảo thần kiếm" của ông thì trong danh sách tác giả yêu thích của tôi đã xuất hiện thêm một cái tên mới. Trong sự thích thú vì gặp được một tác phẩm tuyệt vời, tôi xin phép được giới thiệu ngay tới độc giả để chúng ta cùng sẻ chia cảm nhận khi thưởng thức tác phẩm. 

Đảo Thần Kiếm là câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn mà nhà văn Lê Đức Dương mang tới cho độc giả nhỏ tuổi. Dõi theo chuyến thám hiểm bất ngờ của ba anh chàng Minh “mèo”, Khoa “trọc” và Vinh “cò” bạn đọc nhí sẽ không muốn rời mắt khỏi trang sách bởi những cảm xúc muôn màu mà các nhân vật mang lại, có lúc hồi hộp, bất ngờ, xen lẫn những tràng cười thích thú.

Bộ ba Minh, Khoa, Vinh sinh ra và lớn lên ở Xóm Cồn, một làng chài ven biển đã trăm năm tuổi, nơi có miếu thờ thần Cá Ông rất linh thiêng. Cuộc sống của ba cậu nhóc trôi qua êm đềm ở làng chài cổ. Sau giờ học Minh và những người bạn của cậu phụ bố mẹ vá lưới, phơi mực, thỉnh thoảng các chú nhóc cũng ra biển bắt ghẹ, bắt nhum hay câu mực…

Nhưng điều khiến những đứa trẻ lớn lên cùng vị muối ấy cảm thấy vui nhất không phải là bắt được một con tôm càng bự chà bá, hay đánh lừa được những con cua béo mẫm mà chính là được nghe ông Năm, một thủy thủ lão luyện, có bộ râu xồm xoàm, kể về những chuyến phiêu lưu trên biển mà ông từng trải qua khi còn trai trẻ. Với những chú nhóc, những câu chuyện không biết… có thật hay không, kết hợp cùng với giọng kể của ông Năm còn hấp dẫn hơn những bộ phim hoạt hình ăn khách thời nay.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, cho tới một ngày ba bạn nhỏ bắt được một con dao kỳ lạ. Giữa một làng chài mênh mông cát trắng, vậy mà trên con dao ấy lại có… đất đỏ, hơn nữa hình thù của nó cũng rất khác thường. Sau một hồi đau đầu suy luận để tìm ra manh mối, cuối cùng những thám tử nhí cũng đã nghĩ tìm ra đáp án cho câu hỏi: “Con dao đến từ đâu?” và câu trả lời duy nhất chính là: “đảo Thần Kiếm”!

Ba “thám tử nhí” quyết định thực hiện chuyến hành trình ra đảo để điều ra về con dao kỳ lạ, bất chấp mọi nguy hiểm. Mà điều hiểm nguy có thể thấy ngay trước mắt là một trận đòn lằn mông vì tội trốn đi chơi. Nhưng những điều đó không ngăn được sự hiếu kỳ của ba chú nhóc.

Khi đặt chân lên đảo Thần Kiếm, ba chú nhóc bất chợt gặp một toán người trông rất dữ tợn, họ tụ tập trong hang Mõm Quỷ, gần ngôi miếu thiêng trên đảo. Đám người này đang cùng nhau bàn tính chuyện gì đó rất quan trọng. Người đàn ông đứng tuổi có bộ râu xồm xoàm trong đám người ấy khiến lũ trẻ không khỏi giật mình. Trong lúc hoảng hốt, chúng đã bị toán người lạ mặt tóm được…

Chuyện gì sẽ xảy ra với Minh "mèo" và những người bạn? Bí mật đang được che giấu trên đảo thần kiếm là gì? Những ai có liên quan tới chuyện này?.... Câu trả lời đều có trong tác phẩm hấp dẫn của nhà văn Lê Đức Dương.

Đảo Thần Kiếm không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu đơn thuần. Tác phẩm còn mang lại cho độc giả nhỏ tuổi nhiều bài học quý về tình bạn, lòng dũng cảm và những kiến thức lịch sử, địa lý thú vị về mảnh đất Nha Trang xinh đẹp. Mặc dù, sinh ra và lớn lên tại Hải Dương nhưng nhà văn Lê Đức Dương đã có thời gian dài sống tại Nha Trang. Ông đã coi thành phố biển nên thơ này như quê hương của mình và viết về nó như một người con sinh ra từ những làng chài mặn mòi nắng gió.

Tác phẩm được nhà văn thai nghén từ cách đây hơn hai chục năm. Thời đó, con trẻ chưa có cơ hội tiếp xúc với điện thoại thông minh và các món đồ chơi điện tử hiện đại. Thiên nhiên giống như “người bạn lớn” của những đứa trẻ. Con trẻ luôn hòa mình vào thiên nhiên và học thêm bao điều kì thú. Cuộc sống xung quanh cũng dạy chúng trưởng thành và dạn dĩ hơn. Bởi thế, tuổi thơ thời ấy thật trong trẻo và bình yên.

Nguồn sưu tầm: https://goo.gl/e3HuCn 

------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

327 lượt xem