Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Ở Lại Thành Phố Hay Về Quê": Bạn Thân Yêu, Ngày Hôm Nay Bạn Có Khóc Không?

Hết hạn

Cuốn sách dành tặng cho những ai đang chênh vênh giữa thay đổi và chấp nhận, giữa cái tôi và muôn vàn những bản sao, giữa cố gắng hay từ bỏ, và những con người đang không ngừng nỗ lực đến mệt mỏi mà bật khóc...

Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, có hay không rất nhiều lần bạn hoài niệm và khao khát được trở về ngày còn là những cô câu học sinh vô âu vô lo?. Không phải bởi vì khi đó không tồn tại những áp lực về tiền tài vật chất mà chỉ bởi đơn giản, quãng thời gian đó bạn biết mình phải làm gì và mình cần làm gì để đạt được mục tiêu của bản thân- học và học thật chăm chỉ. Nhưng khi rời khỏi ghế nhà trường rồi, cái bia mục tiêu ấy không còn nữa, rất nhiều người rơi vào trạng thái hoang mang vô định, không xác định được ước mơ, mục tiêu của cuộc đời mình.Hòa nhập vào xã hội rồi mới thấy mình nhỏ bé và bình thường biết bao.Gia cảnh không giàu có, không có hậu thuẫn như ai ai ngoài kia. Nghèo tới mức ước mơ cũng chẳng có nữa. Lại nói lúc ấy, thấy mình thật thê thảm. Khi đó những người trẻ như bạn như tôi có gì?. Cái chúng ta có khi ấy vô giá biết nhường nào- tuổi trẻ. Tuổi trẻ thật tốt biết bao, mạnh mẽ và kiên cường, có thương tổn hay thất bại cũng dễ dàng lành lại. Có đầy đủ tâm lực và trí lực để nắm bắt thay đổi vận mệnh cuộc đời mình. Nhưng vấn đề là ở chỗ. Chúng ta sử dụng những cơ hội tuổi trẻ như thế nào?. Mỗi quyết định ở hiện tại sẽ đưa bạn đi theo những ngả đường có lẽ rất khác trong cuộc đời. Nên lựa chọn thế nào cho mỗi ngã rẽ trong cuộc đời của chúng ta? Câu hỏi này, người có thể trả lời chính xác duy nhất là bạn mà thôi. “Ở lại thành phố hay về quê” không khuyên bạn phải làm thế nào, phải đi như nào. Mà tác giả Mèo Maverick chỉ là đơn thuần kể cho bạn nghe câu chuyện của chị và những người bạn xung quanh chị, về cách chị và họ đã chiến đấu vượt qua bão rông tuổi trẻ như thế nào. Tuổi trẻ ai cũng không tránh khỏi có những lúc lười nhác, khi nản lòng mệt mỏi buông xuôi, hay thậm chí ngây ngô suy nghĩ ngồi không mà hưởng. Nhưng đó mới chính là tuổi trẻ theo cách chân thật nhất...

Cuốn sách này viết về tôi, là sinh viên đỗ đại học đơt hai, gia cảnh và học lực bình thường, không quan hệ, không hậu thuẫn, từng bước phấn đấu trong thành phố lớn như Bắc Kinh tới tận hôm nay” 

  1. “Tương lai có tốt đep hay không phụ thuộc vào hiện tại bạn sống như thế nào?” và”Đừng để bạn của tương lai phải chán ghét bạn hiện tại”.

Ai đó bảo rằng: Tuổi trẻ là hành trình không ngừng đặt câu hỏi và tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đó. Hành trình đó của mỗi người không giống nhau. Nhưng điều tất yếu nhất vẫn là bạn phải bắt tay vào làm. Có làm rồi mới biết làm sai hay làm đúng, rồi mới biết phải làm gì tiếp theo. Và dù có là ai, là người thành tâm mong bạn thất bại hay thành công. Và dù có là khó khăn gì? Thì hãy thực hiện nó với lòng kiên trì và quyết tâm hướng tới tương lai. Triệu Tinh( tên thật của tac giả) tự thừa nhận rằng mình là người cực kì cố chấp. Dù là trong bất cứ chuyện gì, từ những chuyến du lịch một mình, tình yêu tuổi trẻ và sự nghiêp bản thân. Cố chấp đi cùng với kiên trì và quyết tâm đã dẫn cô ấy đến được với đích của mình.

“Khi còn trẻ, ai cũng nghèo, bản thân chịu vất vả một chút đã là gì ? Sợ là sợ khi con trẻ chỉ biết ăn uống hưởng thụ; vừa qua ba mươi, thời kì trung niên đã sầm sập lao đến, trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ. Áp lực đó sẽ khiến bạn không thở nổi khóc không ra nước mắt”

Phần 1: Sống cho hiện tại, cố gắng sống tốt mỗi ngày.

Cuộc sống khi còn là học sinh khác rất nhiều so với cuộc sông của một sinh viên, và cuộc sống của người đi làm cũng rất khác với cuộc sống sinh viên trước kia. Nó có xu hướng biến đổi ngày một khắc nghiệt hơn với bản thân mỗi người. Có rất nhiều người mail cho Triệu Tinh và chia sẻ câu chuyện về sốc thay đổi môi trường. Nó dường như là điều không tránh khỏi với mỗi người, chỉ có điều mức độ với từng người là khác nhau mà thôi.Câu trả lời mà Triệu Tinh gửi đến các độc giả chỉ đơn giản là những lời khuyên hãy hành động. Chỉ bằng hạnh động mới có thể thay đổi bản thân. Dù chỉ là thay đổi rất nhỏ, như việc mỗi ngày sẽ dậy sớm hơn chạy thể dục, thì cuộc sống của bạn đã khác đi rất nhiều rồi. Một số người ngay cả dũng khí để chết cũng có, vậy thì dũng khí để thay đổi để khắc phục có thừa rồi đúng không?

 

“Thay đổi bản thân để có được hạnh phúc mình muốn.

 Phải bước ra mới có lối thoát.

 Chỉ cần hành động bạn sẽ không còn oán thán nữa.

 Phải dũng cảm làm những việc không thuộc sở trường của mình.

 ....”

Phần 2:Trên thế giới này, tốt nhất khi bạn là chính mình.

“Dù bạn đang ở đâu, đối mặt với hoàn cảnh nào xin bạn hãy tin rằng, sẽ tốt nhất khi bạn là chính mình. Không có việc gì là không giải quyết được, không có khó khăn nào à không khắc phục được. Khi vượt qua trùng trùng trở ngại, quay đầu nhìn lại, bạn sẽ nhận ra tất cả chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay”

Cuộc sống luôn hối hả trôi đi, ở những thành phố hay đô thị lớn thì điều ấy lại càng rõ rệt. Và con người ta lại càng phải cố gắng nhiều hơn. Câu truyện của Triệu Tinh có lẽ cũng là câu truyện của bao bạn trẻ trong xã hội hôm nay- cố gắng để đem đến cho mình và người thân cuộc sống tốt hơn ở thành phố. Có người nhìn vào đó thấy mình của ngày xưa, có người nhìn vào đó, thấy giống mình hiện tại, cũng có người nhìn vào mà khao khát về tương lai. Bước ra khỏi công ty khi đồng hồ đã điểm 12h đêm, ngước ánh mắt mệt mỏi về phía những nhà tòa nhà cao trọc trời, tự hỏi vị trị trong thành phố này của mình là đâu. Nhiều lần hạ quyết tâm cố gắng nhiều hơn trong công việc nhưng lại bị chính mình nuốt lời. Bạn thân yêu, bạn có cô đơn không? Như một lẽ tất nhiên, chim nhạn và vịt sao thấu chí hướng của thiên nga. Rất ít người có được may mắn, bên cạnh có người đồng hành cùng bước về phía trước. Đừng chờ đợi hay mong mỏi tình yêu, vì chính nó cũng đang đợi bạn trên con đường phía trước. Nếu chúng ta muốn đến được đích của mình, thì cô đơn chính là người bạn trung thành nhất. Và có người giúp bạn là may mắn, không ai giúp bạn là điều bình thường. Nếu không ra ngoài xã hội và vấp và trải nghiệm, bạn sẽ mãi không biết mình thấp kém tới mức nào và đừng trông chờ hay hi vọng sẽ có ai đó trải nghiệm cùng mình. Bởi đó chỉ là con đường của chính bạn. Nhưng ra ngoài khám phá rồi thì sao, bạn chưa thể thành công chỉ với trải nghiệm được. Thế rồi một ngày bạn nhận ra mình có đang bị mài mòn góc cạnh, bị đồng hóa bởi những bản sao. Con người trẻ tuổi bừng nhiệt huyết năm nào, nay bỗng như thấy tuổi già sắp ập đến “ vừa tốt nghiệp bạn liền biến thành người trung niên”. Vậy phải làm sao để có thể chống lại những thế lực đang muốn mài mòn bạn đây. “Tôi nghĩ chỉ có kiên trì, coi sức mạnh lớn nhất và thời gian dài nhất là chỗ dựa”. Niềm tin vào chính bản thân mình đăc biệt và mình nhất định sẽ thành công. Để dù xã hội có xoay vần ra sao thì bạn cũng vẫn là chính bạn, vẫn giữ được bản sắc của mình. Và luôn tràn đầy nhiệt huyết, chân chính đi trên con đường của mình.

 

Phần 3: Tôi tin ước mơ là tín ngưỡng tốt nhất.

Triệu Tinh là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Nhưng cô luôn rõ cái giá để đánh đổi những điều trong cuộc sống mà mình muốn là gì là bao nhiêu. Tôi biết rằng phần lớn trong chúng ta có tâm lí sợ sư cô đơn,là con gái hình như còn sợ cô đơn hơn . “ Tôi luôn cho rằng bất kì ai khi làm gì đều không có được 100% sự ủng hộ người... Hiện tại rất tàn khốc. Khi đi một mình chúng ta luôn đi rất nhanh, cần gì phải túm năm tụm ba, lôi tha nhau đi cùng mong có được sự ủng hộ và cổ vũ của người khác thì mới có dũng cảm đi tiếp. Làm vậy bạn sẽ chẳng đi được xa.” Những chia sẻ của tác giả về quãng thời sinh viên và cả sau này, đều là sự đạt được mọi thứ với cô đơn. Nhưng chị cũng hiểu rằng cách của mình chưa chắc đã là tốt nhất với ai đó vì nó rất thiếu tình bạn. Nhưng chúng ta đừng để nỗi sợ cô đơn kéo bạn lại thật xa so với mục đích bản thân, bởi đơn giản thời gian không có chờ đợi ai bao giờ. Nếu môi trường hiện tại không làm bạn hài lòng thì hãy cố gắng để thay đổi nó. Đi thật nhanh,có một ngày bạn cũng gặp được hạnh phúc.

Trong cuộc sống mỗi người mỗi chí hướng, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Vậy nên không thể vì bạn đang rất chăm chỉ và tập trung hướng tới mục đích của bản thân, mà chỉ trích phê phán những người đang nhàn nhã rong chơi ngoài kia. Trong một phòng kí túc xá, không phải có những người luôn chăm chỉ đi học đi làm sớm khuya, nhưng cũng có những người tối ngày xem phim và đọc tiểu thuyết ngôn tình sao. Sống cuộc đời như nào là do mỗi người chọn. Về cơ bản thì mỗi người mỗi chí hướng, nên họ không giống bạn không có nghĩa là họ không có tương lai. Điều bạn quan tâm vẫn chỉ là tập trung đi con đường của bạn. Là con gái lại càng phải nỗ lực hơn. Trước khi đọc cuốn sách này, tôi từng có suy nghĩ thế này: là con gái không cần phải quá giỏi giang, tốt nhất vẫn là có một công việc ổn định và tìm được một người chồng tốt để dựa dẫm và chăm sóc cho mình sau này. Thực tế là có rất nhiều bạn trẻ là nữ có suy nghĩ vậy. Mà những bậc phụ huynh có con gái lại càng có tư tưởng đó kiên định và sâu sắc.

“ Bạn không thể yêu cầu một người đàn ông vừa nuôi bạn lại phải vừa tôn trọng bạn.”

“ Sau khi hai mươi lăm tuổi, mỗi lần gia đình tụ tập tôi chỉ nghe thấy các trưởng bối nói :” mau lấy chồng đi, muộn chút nữa là không lấy được đâu. Tiền kiếm lúc nào chả được. Đàn ông tốt giỏi đều thích lấy vợ trẻ, còn lại toàn đàn ông vô công dồi nghề thôi”. Phụ nữ và các bậc phụ huynh đều có suy nghĩ: đây là thế giới của đàn ông phụ nữ chỉ cần kiếm chút tiền lẻ là được rồi, chuyện bên ngoài hãy để đàn ông lo.”

Nhưng thực tế ngày nay rất dễ có thể nhìn thấy được:

“Nhưng đàn ông bây giờ không được vững vàng như sắt như đồng giống đàn ông thập nienn 60,70. Họ đa phần là những thanh niên trẻ tuổi 8x, 9x sống ở thế kỉ XX, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương nuông chiều, lớn lên như hoàng tử. Việc bạn không làm đượcc chưa chắc họ đã làm được, thậm chí việc bạn làm được chưa chắc họ đã làm được. Bạn sẽ không có cảm giác an toàn thì họ cũng chưa đủ lớn, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân.”

Chúng ta điều biết rằng có rất nhiều cô gái ngoài kia hoặc thậm chí là chính chúng ta đang có những yêu cầu rất hoang đường về nửa kia.

“Bạn muốn họ trưởng thành, nho nhã, quan tâm, bao dung, trông chờ một người đàn ông kiếm nhiều tiền cho bạn; mua nhà mua xe nuôi con còn phải yêu bạn trăm năm không đổi. Những câu chuyện cổ tích lấy chồng nhà giàu nhờ trẻ trung xinh đẹp ngoài kia ngày càng được truyền thôn tuyên truyền mạnh mẽ. Làm thế nào để ngồi mát ăn bát vàng? Hình thức đầu tư dùng hôn nhân để kiếm nhà kiếm tiền xung quanh chỗ nào cũng có.”

Nhưng bạn thân yêu ơi,Chúa rất công bằng. Mọi thứ do chính bạn mang lại cho bản thân mình mới cho bạn cảm giác yên tâm, một cuộc sống tự do đáng quý.

Phần 4: Nghe theo trái tim, xây dựng cuộc đời mà mình muốn.

Bạn thân yêu ơi, nhìn lại bản thân mình, bạn dựa vào điều gì để có thể sống cuộc đời mà bạn muốn. Liệu có thể chỉ bằng ước mơ?

Câu trả lời dĩ nhiên là không thể . Triệu Tinh cho rằng trực giác của mỗi chúng ta luôn rất đúng. Khi bạn trực giác mách bảo bạn có điều gì đó không ổn thì chắc chắn là có điều gì đó đang không ổn (bạn hãy tự kiểm nghiệm điều này với bản thân mình nhé). Cố gắng rất cần nhưng nhiều tình huống bạn phải nghe theo trái tim mình, nghe theo trực giác mình. Hãy mạnh dạn từ bỏ và bước đi tìm cho mình những con đường khác, chi đơn giản bởi con đường hiện tại không phù hợp cũng có thể không đủ rộng với bạn.

“Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn có gì”

Khi đọc đến đây tôi đã thật sự hoang mang và tự hỏi bản thân mình có gì? Có gì để khi những thứ xã hội mang đến cho mình không còn nữa, mình vẫn có thể sống một cuộc sống tốt. Những thứ bạn đang có, có bao nhiêu thứ chỉ là những phù phiếm xã hội mang lại cho bạn. Bao lần bạn lo sợ mình sẽ không được người khác ghi nhận, bị thôi việc. Nội tâm không an ổn, luôn sợ hãi và quay cuồng trong vòng xoáy của công việc, cuộc sống. Chỉ bằng cách xây dựng sức mạnh nội tại của chính bản thân mình, bạn mới có thể mạnh mẽ bước vững vàng trong cuộc sống.

Lời kết

Này bạn trẻ tôi ơi, hãy mạnh mẽ lên. Cố gắng và kiên định trên con đường của bạn. Dù có bao cô đơn, dù có bao khó khăn, dù bạn là nam hay nữ. Còn cả một tương lai rất dài ở phía trước, bạn còn có rất nhiều người cần chăm sóc. Một vài năm so với cả cuộc đời có là bao. Đừng để những thứ trong hiện tại khiến bạn ảo tưởng về tương lai sẽ mãi như vậy. Tuổi trẻ sức lực còn, còn nhiệt huyết để cố gắng. Tuổi trẻ mà dềnh dàng rồi trung niên ập đến khi nào không biết. Nhìn lại rồi mới thấy cuộc đời mình đã đạt được những gì ,thấy mình đã lãng phí ra sao. Bạn thân yêu, giá nhà ngày càng tăng, con cái chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên, bố mẹ ngày một già đi. Mỗi người chúng ta từ khi sinh ra đã mang trên vai những sứ mệnh và trọng trách nhất định. Không thể khước từ cũng không thể thay đổi. Nếu như nhất định phải cố gắng, sao chúng ta không cố gắng với nhiệt huyết và vui vẻ như Triệu Tinh. Ở lại thành phố hay về quê, chấp nhận một cuộc sống bình lặng hay sôi nổi, chấp nhận suối sông hay biển lớn. Tùy thuộc vào cách bạn hành động mà thôi, bạn trẻ mến yêu ạ.

 

Tác Giả: Nguyễn Hà Mi - Bookademy

-------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

 

Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,663 lượt xem