Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Tiếng Đàn Bà" Niềm Riêng Của Những Người Phụ Nữ Kém May Mắn

Bằng tất cả trải nghiệm sâu sắc và thực tế của mình, cùng những tình cảm thật chân thành giản dị Ubee Hoàng đã viết nên một cuốn sách thành công, để lại dư âm trong lòng độc giả. Chị đã khắc hoạ lên tiếng nói nội tâm về đời sống và nghĩ suy của những người phụ nữ không may mắn phải gánh chịu thiệt thòi. Nhưng không phải là những lời thở than để cầu mong lòng thương hại, chỉ là họ muốn sẻ chia những suy tư thầm kín, những tâm sự có lúc vu vơ vụn vặt, có khi lại mênh mang hoang hoải, rất cô đơn, rất đàn bà…

“Tiếng đàn bà” là tập tản văn được chắp bút bởi tác giả Ubee Hoàng, tên thật là Hoàng Mỹ Uyên, hiện chị sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Độc giả yêu thích văn học cả nước từng biết đến tên tuổi chị qua cuốn sách “Sài gòn vẫn hát” kết hợp cùng nhà văn Mạc Thụy. Ở lần tái ngộ này, Ubee Hoàng mang đến cho độc giả một cuốn tản văn chất chứa đầy tâm sự, như những nỗi niềm của một người phụ nữ đa đoan gửi gắm vào trang sách. Ngoài đời thường, Ubee Hoàng là một bà mẹ đơn thân, một người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân và tình cảm. Có lẽ vì vậy, hơi thở văn chương của chị luôn phảng phất những nốt lặng trầm tư, những niềm riêng lắng đọng. Nhưng vượt lên tất cả vẫn là niềm vui sống, tinh thần lạc quan và sự mạnh mẽ vượt qua giông gió cuộc đời.

Nội dung cuốn sách trải dài với 60 bài tản văn được chia thành 4 phần nhỏ với những chủ đề như: Chân dung đàn bà, Nói với con, Có thương thì thương và Tình trong lòng phố. Xuyên suốt 4 phần nhỏ trong cuốn tản văn, Ubee Hoàng trải lòng cùng bạn đọc về cuộc sống ồn ào nơi phố thị với những mẩu chuyện nho nhỏ về bản thân chị, về những người sống xung quanh, về Saphia và Rio – hai đứa trẻ đáng yêu và cả những người đang hoặc đã từng lướt qua đời chị. Ở đó chúng ta được nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ đang oằn mình lên với gánh nặng mưu sinh vất vả. Với nhiều người khác, họ may mắn tìm được một bờ vai tin tưởng, để chia ngọt sẻ bùi, để cùng nhau vượt qua giông gió. Nhưng cuộc đời vốn có nhiều mảnh ghép, đâu phải ai cũng được êm ấm vẹn tròn và người phụ nữ trong câu chuyện của Ubee Hoàng chính là một mảnh đời khuyết thiếu. Cuộc sống thị thành vốn dĩ đã có nhiều lo toan bề bộn, nhưng gánh lo ấy còn nhân lên gấp bội phần với một bà mẹ đơn thân, một người phụ nữ cô đơn, mạnh mẽ và kiên cường với thị phi cuộc sống. Không chỉ kể câu chuyện đời mình, Ubee Hoàng còn khắc hoạ rất thành công những thân phận phụ nữ lạc trôi giữa phố xá Sài Gòn. Đó là “Sẻ nhỏ” người mẹ trẻ phải giấu đi chuyện mình đã có con để xin được việc làm trong quán bar kiếm tiền nuôi con mọn. Là Hiên, cô gái điên bỗng một ngày phải mang trong mình bào thai vô thừa nhận, hàng ngày vẫn ngây ngô khóc cười trong điên loạn giữa ánh mắt xót thương của người đời. Những kiếp đàn bà cứ thế hiện lên trang sách, chân thực, sinh động và sâu sắc. Cuốn tản văn nho nhỏ của Ubee Hoàng hệt như tiếng lòng của họ, những người đàn bà dẫu hạnh phúc hay đau khổ, dẫu cay đắng nhọc nhằn vẫn vươn lên sống kiên cường hãnh tiến.

Nếu như những chia sẻ về nỗi nhọc nhằn mưu sinh đã khiến độc giả rơi vào một nốt trầm tĩnh lặng, thì ở phần tiếp theo cuốn sách lại là những giai điệu thật ấm áp vui tươi. Ubee Hoàng kể những câu chuyện ngộ nghĩnh về hai đứa con, Saphia và Rio – những thiên thần đã xuất hiện và làm ấm áp thêm cuộc đời chị. Điều khác biệt ở tác giả này, chính là cách chị chia sẻ cùng con những điều thật vô tư giản dị, như cách hai người bạn đang trò chuyện cùng nhau. Như những lời thật âu yếm chị từng nói với Saphia và Rio bé nhỏ của mình:

Thôi lớn đi con, mẹ con mình đi tiếp. Mẹ đôi khi cũng như con, chưa một lần chết thì nghĩa là chỉ mới sống lần đầu, có biết gì đâu mà dạy. Có nhau cùng đi thôi đã vui rồi. Con nhỉ?.

Lẽ thường tình, khi trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người phụ nữ nào cũng vì những tổn thương thù hận mà trở nên cay đắng, lạnh nhạt với cuộc đời. Thậm chí có những người đem nỗi cay đắng ấy gieo rắc vào đầu những đứa con, khiến chúng nghĩ về cha bằng cái nhìn sai lệch. Nhưng ở Ubee Hoàng, độc giả không hề nhìn thấy một bà mẹ sống ích kỉ nhẫn tâm. Hiện lên trong tâm trí chúng ta chỉ là hình ảnh một người phụ nữ bao dung, một bà mẹ thương yêu con vô bờ bến. Bao nhiêu nỗi niềm cay đắng chị chôn kín trong lòng, để đổi lại cho con những tháng ngày tuổi thơ êm đẹp. Chị cư xử với con gần gũi, nhẹ nhàng và tôn trọng. Chị luôn thể hiện mình là bà mẹ vui vẻ lạc quan, là chỗ dựa tinh thần để nuôi nấng các con trưởng thành khôn lớn. Có những người phụ nữ đem nỗi buồn giăng mắc trong ánh mắt, còn chị chọn cách che giấu nỗi đau ấy phía sau những nụ cười. Nhưng bằng một trái tim đa sầu đa cảm, chưa bao giờ chị quay lưng với những kỉ niệm trong quá khứ. Đối với chị, ký ức dẫu vui hay buồn cũng là lẽ sống một thời ta chọn lựa, cũng là chặng đường dài ta đã bước qua. Chúng ta có thể ghi nhớ, có thể học cách lãng quên nhưng nhất định không bao giờ ân hận. Điều duy nhất chúng ta có thể làm, chỉ là sắp xếp lại hành trang dĩ vãng vào một ngăn nhỏ cuộc đời, để những niềm vui của hiện tại và tương lai sẽ còn tiếp nối.

Xuyên suốt câu chuyện của Ubee Hoàng, chúng ta tìm thấy tình người, tình thân, tình mẫu tử thiêng liêng… nhưng tình yêu lại là điều gì đó quá mơ hồ, mờ nhạt. Vẫn có những mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ nhưng tác giả không hề tô vẽ thái quá như câu chuyện tình lãng mạn giữa đời thường. Vẫn là tình yêu, nhưng ở đây là tình yêu cuộc sống, là học cách thương yêu bản thân mình. Khi một người phụ nữ biết yêu quý bản thân, biết rung cảm với những thanh âm đáng yêu từ cuộc sống. Ắt hẳn tình yêu sớm hay muộn cũng sẽ đâm lộc nảy mầm.

“Tiếng đàn bà” – cuốn tản văn chỉ gói gọn trong 160 trang ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa khiến độc giả phải bận lòng. Tác giả chỉ xoay quanh những câu chuyện vặt vãnh đời thường nhưng phía sau lại là những thông điệp giản dị mà sâu sắc. Chúng ta học được ở những người phụ nữ ấy đức tính “vừa mạnh vừa mềm”, có thể yếu đuối khi cần nhưng vẫn đủ mạnh mẽ tự tin để vượt qua sóng gió. Chúng ta cũng thay đổi suy nghĩ về những bà mẹ đơn thân trong xã hội, họ không cố tình đi ngược lại luân thường đạo lý, chỉ là họ dũng cảm chọn lựa con đường an yên nhất để bước đi. Vì ai cũng có quyền vui sống, vì hạnh phúc là thứ ai cũng có thể mưu cầu. 

Nếu nhận xét một cách khách quan, Ubee Hoàng là người viết khá bản năng, những câu chữ từ chị cũng không phải những mỹ từ được nắn nót từ một nhà văn chuyên nghiệp. Nhưng bằng tất cả trải nghiệm sâu sắc và thực tế của mình, cùng những tình cảm thật chân thành giản dị Ubee Hoàng đã viết nên một cuốn sách thành công, để lại dư âm trong lòng độc giả. Chị đã khắc hoạ lên tiếng nói nội tâm về đời sống và nghĩ suy của những người phụ nữ không may mắn phải gánh chịu thiệt thòi. Nhưng không phải là những lời thở than để cầu mong lòng thương hại, chỉ là họ muốn sẻ chia những suy tư thầm kín, những tâm sự có lúc vu vơ vụn vặt, có khi lại mênh mang hoang hoải, rất cô đơn, rất đàn bà.

Cuốn tản văn của Ubee Hoàng không phải là cuốn sách quá đặc sắc, cũng không nằm trong danh sách best seller, nhưng thành công của nó chính là chất xúc tác khơi dậy sự đồng cảm thật nhân văn, thật chân thành trong lòng người đọc.

Nguồn sưu tầm: https://goo.gl/X2jJ2m

------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

744 lượt xem