Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tạm Quên Đi Phiền Muộn Và Căng Thẳng, Những Cuốn Sách Này Sẽ Giúp Bạn Trở Về Tuổi Thơ

Cuộc sống hiện đại luôn tất bật và đầy những lo toan. Nếu bạn đang cảm thấy quá stress vì công việc và học tập, hãy thử đọc những cuốn sách dưới đây để giải tỏa căng thẳng, thư giãn và có những cảm xúc bồi hồi như đang xem những thước phim đẹp đẽ về tuổi thơ rồi lấy động lực tiếp tục “chiến đấu” nhé.

 

Nhóc Nicolas - René GoscinnyJeanJacques Sempé

“Tất cả những cậu nhóc này đều ở đây, những người bạn thân thiết đã qua rất nhiều thử thách, sẵn sàng đánh nhau mà chẳng thấy lăn tăn gì, hầu như ngày nào cũng nguyền rủa không thèm nói chuyện với nhau cho đến hết đời.”

___René Goscinny__

Nhóc Nicolas là một loạt truyện thiếu nhi do René Goscinny sáng tác và Jean-Jacques Sempé minh họa từ năm 1959 với nội dung là những truyện kể của cậu bé Nicolas về cuộc sống thường ngày, về bạn bè và gia đình.

Bạn sẽ không cần lên dây cót cho bộ não của mình để đọc tập truyện về cậu nhóc Nicolas. Những câu chuyện của cậu nhóc trứ danh này vô cùng giản dị và gần gũi, ngôn ngữ thường nhật và tự nhiên, góc nhìn ngây thơ và đáng yêu, đúng như lời miêu tả của chính tác giả Goscinny: “Câu chuyện được kể bởi Nicolas, theo cách kể chuyện của mọi đứa trẻ con, nghĩa là không phải bắt chước trẻ con.”

Hài hước và sáng tạo, nhưng những điều đó chưa đủ để nói về tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của nước Pháp này. Nicolas và nhóm bạn tuyệt vời của mình dường như có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào nhưng lại cảm thấy buồn chán khi thiếu nhau, bày trò oái oăm trong lớp học nhưng không hề muốn làm cô giáo buồn, có lúc bất đồng với bố mẹ nhưng không ngần ngại thể hiện tình yêu thương của mình. Nicolas có sức cuốn hút như vậy chính là nhờ sự chân thật, khiến trẻ con thì thấy giống quá, người lớn thì thấy nhớ quá. Một đoạn trích trong tập truyện:

Khi tôi ra bãi đất hoang, cả lũ Geoffroy, Rufus, Etudes, Alceste và Joachim đã có mặt. Tôi bị cô giáo giữ lại trong lớp một lát, cô nói tôi đã làm sai bài tập số học; tôi phải nhắc bố để bố làm cẩn thận hơn mới được.”

Nhật ký Louis bướng bỉnh đưa bố mẹ vào khuôn phép – Pete Johnson

Louis không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Gia đình cậu chuyển nơi ở và trường học mới của cậu rặt một đám học gạo, lũ bạn chạy sô đủ thể loại lớp học thêm và các ông bố bà mẹ hàng xóm lấy làm hãnh diện về những con điểm A của con cái.

Tồi tệ hơn, bố mẹ cậu cũng bắt đầu cư xử kì lạ, chỉ quan tâm đến kết quả học tập và phớt lờ những câu đùa hài hước vốn là niềm tự hào của cậu, thậm chí còn tịch thu mất chiếc ti vi yêu quý. Ước mơ trở thành diễn viên hài, những sở thích của cậu trở nên vô nghĩa trong mắt bố mẹ.

Louis chỉ muốn diễn hài, mỗi lần làm người khác cười là cậu bé lại cảm thấy trong lòng ấm áp lạ. Cậu đã cùng cô bạn Maddy tìm cách “đưa bố mẹ vào khuôn phép” với mong muốn bố mẹ của ngày xưa sẽ trở về, và bí mật bỏ nhà ra đi một ngày để tham dự một cuộc thi diễn hài. Thế nhưng, những quy tắc của cô bạn Maddy lại khiến tình hình giữa cô bé và bố mẹ trở nên căng thẳng hơn và Louis phải trở thành người hòa giải:

Chúng tớ chuyện trò thêm hồi lâu. Sau đó, tớ xuống nói với bố mẹ Maddy rằng nó sẽ xuống đây nhanh thôi. Họ thở phào nhẹ nhõm.”Giờ cháu có thể hỏi hai bác một câu không?” Tớ ướm thử.

“Dĩ nhiên rồi.” Bố Maddy đáp.

“Hai bác yêu quý Maddy chứ ạ?”

Họ như nhảy dựng lên và lặp đi lặp lại: “Có chứ!”

“Vậy là tốt rồi. Cháu chỉ kiểm tra cho chắc thôi ạ.”

“Các bác rất yêu nó.” Bố Maddy lại nói với giọng ấm ức.

“Thế thì quá tốt ạ. Chính là,” tớ vội vàng nói, “có lẽ lúc nào đó hai bác nên cho Maddy biết điều đó. Maddy vẫn muốn có các bác trong cuộc đời, vậy đấy ạ.” Họ nhìn tớ đăm đăm, chắc chắn đang nuốt lấy từng lời thông thái vàng ngọc của tớ.

Cuốn sách đã truyền đi những thông điệp về tình cảm gia đình, về thế giới bí ẩn của trẻ con một cách thú vị và hài hước thông qua Louis, một cậu bé mạnh mẽ và bản lĩnh khi hết lòng theo đuổi ước mơ của mình, nhưng cuối cùng thừa nhận mình đã quá “khắt khe” với bố mẹ, những người luôn yêu thương mình, và nhận ra những gì bố mẹ đã làm chính là vì tình cảm vô điều kiện của mọi đấng sinh thành.

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần

Khác với hai cuốn sách trên, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ không có quá nhiều yếu tố hài hước mà lại mang đến những cảm xúc vô cùng trong trẻo, ngọt ngào. “Đọc xong ngẩn ngơ lâu lâu. Văn phong đẹp, trong vắt. Người đọc soi vào đấy, thấy cả những ao ước tuổi thơ mình.” 

__Nhà văn Hồ Anh Thái__

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ kể về những câu truyện thường ngày xung quanh cậu bé Trí Dũng, lấy bối cảnh là làng quê Việt Nam xưa kia, rất giản dị, chân chất và mộc mạc. Không cần đến những từ ngữ hoa mĩ hay cốt truyện cao siêu, cuốn sách chỉ đơn giản kể về cái tên của cậu bé, cái ngón tay chú Hùng mất trong chiến tranh, một lần bị lạc trong rừng hay khu vườn đầy hoa sau nhà,… Những giá trị nhân văn tươi sáng và tốt đẹp trong cuốn sách khoác lên mình tấm áo giản dị của ngôn từ lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Những bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia, những bí mật, những mất mát của chiến tranh được truyền tải rất tinh tế và không gượng ép . Tổng thể cuốn sách giống như một giấc mơ nhẹ nhàng, êm ái, có cả những phút giây hân hoan và mất mát nhưng tất cả niềm vui và nỗi buồn trong cuốn sách đều trong vắt và đẹp đẽ.

Cuốn sách đã giành được giải Vàng trong Giải A cuộc thi Vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi năm 2002 do Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn TP. HCM tổ chức, được dịch sang tiếng Thụy Điển năm 2007 và  giành được giải Peter Pan của Thuỵ Điển cho mảng văn học thiếu nhi năm 2008. Một đoạn trích trong cuốn sách này:

Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không hề có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé ngồi lại với họ trong im lặng.

Bàn có năm chỗ ngồi - Nguyễn Nhật Ánh

Bàn có năm chỗ ngồi là câu chuyện kể về năm người bạn được xếp ngồi chung một bàn, cùng nhau trải qua năm lớp tám với nhiều sự kiện, biến cố và dần dần trở nên gắn bó khăng khít, thương yêu nhau. Câu chuyện được kể bởi nhân vật Huy, rất giỏi môn văn nhưng lại “oán” môn toán, lười biếng và hay nghĩ ra những kế sách để gian lận. Các thành viên khác trong bàn là Bảy, cậu bạn bị tật ở chân, học giỏi môn toán; Quang - học sinh lưu ban chỉ mê mỗi môn sinh vật; nhỏ Hiền dịu dàng, hiền lành như đúng cái tên và Đại, tổ trưởng nghiêm khắc và cứng nhắc.

Trong tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không đưa quá nhiều yếu tố tình yêu vào mà chỉ có tình cảm mơ hồ nhẹ nhàng của Huy dành cho Hiền, còn lại tình bạn mới là điều nổi bật và là chủ đề của tác phẩm. Trải qua một học kì với nhau, suy nghĩ của Huy về những người bạn của mình dần thay đổi, đặc biệt là những người thuộc “phe xấu” như  Đại nghiêm khắc nhưng công bằng và tốt bụng, nhỏ Kim Hiền hay phê phán thói xấu của Huy nhưng dành cho cậu những tình cảm chân thành: “Tôi biết chúng ưa phê bình, kiểm điểm tôi không phải vì ghét bỏ gì tôi mà vì thực lòng chúng muốn tôi tiến bộ, muốn tôi trở thành một học sinh tốt.” Đặc biệt, kể từ khi học nhóm để giúp đỡ nhau trong học tập và thi đua giữa các tổ, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra giữa năm người bạn này:

Tôi hỏi nó:

- "Cái nhà" là từ gì?    

- "Danh từ.

- "Cuốn sách"?

- Cũng danh từ. 

- "Xe hơi"?

- Động từ.     

Tôi ngạc nhiên:

- Tại sao "xe hơi" là động từ?

Nó đáp rất tự tin:

- Tại vì "xe hơi" chạy được! Cái gì chuyển động được thì cái đó là động từ chớ sao!  

Những nhân vật trong truyện đều là những cô cậu học trò ngây thơ, đôi lúc mắc sai lầm nhưng tất cả đều hướng về Chân - Thiện - Mỹ, là những đứa trẻ ham học, giàu lòng nhân ái và biết yêu thương bạn bè. Huy áy náy khi để cho Bảy có đôi chân bị tật phải trực nhật thay mình, xấu hổ khi làm việc qua loa mà được tuyên dương và dần thay đổi thói lười biếng của mình. Hay như khi các em phản đối việc đăng một bài thơ đả kích cá nhân lên báo tường, nghiêm khắc phê phán các thói xấu nhưng cũng sẵn sàng khích lệ những điểm tốt của nhau, dành cho nhau những lời động viên, những bàn tay ấm áp khi bạn có nỗi buồn.

Với phong cách quen thuộc thường thấy của mình, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết về lứa tuổi học trò, lớp học với cách sắp xếp chỗ ngồi đặc trưng của Việt Nam, những đứa trẻ ngây thơ, nghịch ngợm nhưng đã biết phân biệt đúng sai, biết tự kiểm điểm bản thân, lương thiện và biết yêu thương bạn bè. Cuốn sách dễ dàng khiến người đọc bị hút vào đó lúc nào không hay bởi những hình ảnh thân thuộc đối với bất cứ ai từng ngồi trên ghế nhà trường, từng có một tuổi học trò tươi đẹp và rực rỡ.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh

Như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tự thừa nhận, cuốn sách này không giống những cuốn sách khác của ông. Tuy có nhiều người cho rằng văn phong của ông trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hơi gượng ép, không tự nhiên như các cuốn sách khác, nhưng tự nó đã mang trong mình sức hút mãnh liệt, rất riêng biệt khiến tác phẩm này trở nên nổi tiếng và được yêu thích như hiện nay.

Cuốn sách kể về câu chuyện của cu Mùi hồi tám tuổi, những trò chơi, trò nghịch ngợm dại dột và mơ ước ngây thơ, xen lẫn những câu chuyện ở hiện tại khi đã thành người lớn. Cách kể chuyện đan xen như vậy giống như một người trưởng thành đang ngồi trên chuyến tàu về thời thơ ấu, vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cũng chính là nhớ về những kỉ niệm hồi nhỏ, vừa trầm ngâm suy nghĩ về thực tại. Có lẽ đó chính là lý do mà phong cách của cuốn sách này khác với những cuốn sách đơn thuần về tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, hoàn toàn phù hợp với tựa sách cũng như nhận định của ông: ” Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em.”

Tuổi thơ của Mùi là luôn cố gắng làm cho cuộc sống của mình thật “dữ dội”. Cậu bé cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt với những quy tắc, cậu không nghe lời người lớn, làm ngược lại và xáo trộn tất cả mọi thứ, tự tạo ra bảng cửu chương riêng, nuôi một đàn chó hoang, ăn cơm trong thau thay vì dùng bát, đào xới khu vườn để đi tìm kho báu:

Nếu tôi là trái đất, đôi khi tôi lẩn thẩn nghĩ, tôi sẽ không cam chịu sống một cuộc sống như thế. Tôi sẽ không thèm quay nữa, hoặc là tôi sẽ tìm cách quay theo hướng khác. Mặc cho mọi thứ ra sao thì ra.

Nhưng tôi không phải là trái đất. Tôi là thằng cu Mùi.

Những trò nghịch ngợm của cậu và đám bạn luôn bị ba mẹ ngăn cấm, phàn nàn. Vì thế, lũ trẻ đã mở một phiên tòa ngây thơ và hài hước để xét xử những lỗi sai của bố mẹ: “Bọn mình luôn luôn bị phạt. Trong khi ba mẹ mình thì chẳng bao giờ bị phạt.” Với hình ảnh phiên tòa đặc biệt này, người lớn dường như nhận ra rằng trẻ con cũng nhìn nhận mình nghiêm khắc như khi mình nhìn nhận chúng, vì vậy cần phải tự điều chỉnh hành vi của mình.

Những thực tại của người lớn được đặt bên cạnh mỗi kỉ niệm về tuổi thơ, nhờ vậy mà sự khác nhau giữa thế giới quan, suy nghĩ của trẻ em với người lớn trở nên rất nổi bật. So sánh với sự hồn nhiên của trẻ con, nhà văn cảm thấy thất vọng khi không còn giữ được thái độ trong sáng đó nữa. Đến cuối cuốn sách, cũng như đến ga tàu cuối cùng, từng câu chữ đều có sự tiếc nuối khi phải kết thúc chuyến hành trình trở về tuổi thơ, tạm biệt những trò chơi dễ thương thời bé, tính cách thật thà, thẳng thắn một cách thông minh và dại dột, những mơ ước tự do trong lòng.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ có một góc nhìn độc đáo khi vừa thấu hiểu trẻ con, vừa thấu hiểu người lớn do câu chuyện được kể bởi một người trưởng thành khi nhớ về những kỉ niệm thời nhỏ dại của mình. Cuốn sách này, như tác giả đã nói là tập hợp của những kỉ niệm đẹp như bụi kim cương lấp lánh, sẽ làm lay động những ai đang muốn tìm tấm vé về tuổi thơ bởi dù ở bất cứ độ tuổi nào, mỗi người lớn đều từng là một đứa trẻ.

 

Tác Giả: Khánh Huyền - Bookademy

---

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected].

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,051 lượt xem