Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Bức Thư Gửi Tất Cả Những Ai Đang Trong Lứa Tuổi 20 Đẹp Nhất Đời Người: Đừng Sợ Hãi!

Nếu bạn đang trong lứa tuổi 20 thì hãy đọc bài viết này. Bạn sẽ nhận ra những điều tuyệt diệu đó.

Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng và việc trở thành người lớn cũng vậy, nó là một quá trình khó khăn. Tại sao ư? Bởi vì bạn sẽ phải đối mặt với vô vàn những vấn đề mà bạn chưa từng gặp phải lần nào trong đời. Mỗi một giai đoạn cuộc đời, bạn đều học được những bài học giúp định hình nên con người tương lai của bạn. Lứa tuổi 20 chính là thời điểm thích hợp nhất để bạn tiếp thu những bài học ấy.

Đây có thể không phải là bài viết mà bạn muốn đọc. Có lẽ bạn đang mong đợi những ý tưởng tuyệt vời và tràn đầy cảm hứng hay những lý tưởng cao siêu giúp bạn sở hữu bí quyết để sống một cuộc đời dễ dàng hơn. Không đâu bạn ạ! Bài viết này nói với bạn sự thật rằng chẳng có bí quyết nào ngăn được trái tim của bạn bị tổn thương, ước mơ của bạn bị vùi dập và niềm tin của bạn trôi tuột theo kẽ tay.

Tùy bạn tin hay không nhưng sự thật là những chương đẹp nhất trong cuốn sách cuộc đời bạn chính là những tháng ngày tuổi 20 của bạn. Trái tim và cả ước mơ của bạn sẽ thay đổi và niềm tin sẽ quay trở về với bạn, vậy nên đừng sợ hãi… Hãy ghi nhớ thật kỹ những điều dưới đây.

1. Đừng quá chú tâm vào những mục tiêu, học cách sống thả lỏng

Lên kế hoạch quá cặn kẽ cho cuộc đời không phải là một cách sống hay như bạn vẫn tưởng. Bạn đang 20 – những ngày đẹp nhất đời, chắc hẳn bạn không muốn sống một cuộc đời đã được “thiết kế” tỉ mỉ, phải không nào? Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi bạn sẽ nhận ra bạn càng lên kế hoạch cặn kẽ bao nhiêu thì cuộc sống của bạn càng bộn bề bấy nhiêu và đó không phải cách sống đúng.

Kế hoạch 10 năm mà bạn viết hồi Trung học bạn còn nhớ chứ? Nó chỉ là bản hướng dẫn chứ không phải bản đồ hành trình cuộc đời bạn. Sống có mục tiêu là tốt nhưng đừng trở thành một nhà phê bình khắc nghiệt quá mức đối với bản thân mình.

Nếu bạn không được gọi phỏng vấn vòng 2 cho công việc mơ ước ở tuổi 22 thì cũng đừng tự trách bản thân quá nhiều. Tự đứng dậy sau vấp ngã và tiếp tục cố gắng nào! Và nhớ rằng tiếp tục nỗ lực không có nghĩa rằng bạn cần gọi đi gọi lại cho công ty đã từ chối bạn nhé. Nếu một cánh cửa đã đóng lại trước mắt bạn thì cứ để nó khép lại đi. Hãy tự tin bước tiếp vì còn biết bao cánh cửa đầy hứa hẹn khác đang chờ bạn tới gõ.

2. Chẳng có gì kéo dài mãi mãi

Điều này đúng với mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn, dù là công việc mơ ước của bạn, nơi bạn muốn sống hay đối tượng bạn muốn sống cùng. Hầu hết mọi thứ trong cuộc đời bạn đều chỉ mang tính chất tạm thời. Ở thời điểm này, bạn cũng không biết chắc mình muốn trở thành người thế nào trong tương lai (dù bạn cảm giác rằng mình đã trưởng thành rồi). Ngay lúc này đây, bạn muốn trở thành bác sĩ, kĩ sư nhưng mai kia bạn lại muốn thành ca sĩ, diễn viên. Bạn đang còn trẻ, đối với bạn chẳng có điều gì là tồn tại vĩnh viễn cả. Rồi bạn sẽ lại đổi ý và chuyện đó hết sức bình thường.

Mọi thứ trên đời đều không kéo dài mãi mãi bao gồm cả tình yêu, vậy nên đừng đặt cược tất cả vào một mối tình nào hết. Đừng cố gắng tìm kiếm người có thể đi cùng bạn suốt quãng đời còn lại. Nếu người ấy có thể đi cùng bạn hết cuộc đời thì không còn gì tuyệt hơn, ngược lại nếu bạn và người ấy không còn có thể chung lối thì cũng đừng buồn.

Nỗi đau rồi cũng sẽ thay thế bằng tiếng cười từ những người bạn tốt. Cứ gần gũi bạn bè và bạn rồi sẽ vượt qua tất cả. Bên cạnh đó, hãy tin tưởng và nghe lời khuyên từ bạn bè, nếu họ nói người đàn ông/phụ nữ đó không tốt thì bạn nên cân nhắc thật kỹ mối quan hệ này. Lời của họ thường không sai bởi lẽ người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Nhớ đừng phớt lờ lời khuyên chân thành của họ. Họ thực sự lo lắng cho bạn và luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với bạn.

Điều lưu ý cuối cùng đó là: nếu người bạn yêu có hành vi thô bạo với bạn thì họ không thật lòng yêu bạn. Đừng bào chữa cho hành vi xấu xa của họ và vì thế mà tha thứ cho họ. Hãy từ bỏ, rồi bạn sẽ quên hết mọi thứ về con người ấy thôi: số điện thoại, địa chỉ, tên tuổi…

Cố gắng giữ người đó bên đời cũng giống như bạn đang ghép một mảnh ghép sai lầm vào câu đố của bạn. Hiện tại, bạn thấy người đó thích hợp với mình nhưng sau này bạn sẽ nhận ra bạn chỉ muốn thoát khỏi người ấy mà thôi. Họ chính là vật cản khiến bạn không thể nhìn thấy người tuyệt vời thực sự thuộc về bạn.

3. Hội bạn đông đủ của bạn sẽ chỉ còn là một nhóm nhỏ

Đến một thời điểm, hội bạn cả trăm người của bạn sẽ rút gọn chỉ còn khoảng 5 người bạn thực sự thân – những người bạn hoàn toàn tin tưởng. Hãy tránh xa những người bạn tiêu cực, họ là những cá nhân luôn nói yêu quý bạn nhưng lại lợi dụng bạn cả về thể chất và tinh thần. Những người như vậy không xứng đáng để bạn bỏ phí thời gian vào họ.

Những ngày tháng tuổi 20 này, bầu trời là giới hạn của bạn, muốn cất cánh bay thì hãy bỏ lại hết những thứ nặng nề dư thừa ấy đi. Ai cũng cần bạn bè nhưng những người chỉ muốn kéo bạn xuống, không để bạn ra với thế giới ngoài kia thì bạn không cần kiểu bạn bè như thế.

Bạn sẽ tìm thấy những người bạn tốt hơn ngoài kia, họ chẳng mong gì ngoài việc muốn bạn hạnh phúc và thành công. Đừng sợ hãi thế giới bên ngoài, ở nơi đó có rất nhiều người bạn tuyệt vời đang giang tay chờ đón bạn.

4. Giờ là thời khắc để bạn nhìn ngắm thế giới

Đừng nói rằng những chuyến đi quá đắt đỏ, hàng ngày bạn phải tiêu tiền cho hàng tỉ thứ còn tốn kém gấp bội mà lại khiến bạn mệt mỏi, không vui. Nhưng một chuyến du lịch thì khác, bạn dành tiền để đi tới Mexico, Canada hay Châu Âu… tuy phải tiêu tốn một khoản tiền nhưng đổi lại bạn cảm thấy vui vẻ, hứng khởi vì được khám phá những chân trời mới. Nhìn ra thế giới và đặt chân đến một vùng đất mới sẽ khiến bạn mở mang tầm mắt và có được những kinh nghiệm để đời. Vậy bạn còn chờ nữa mà không xách va ly lên, mang theo hộ chiếu và bắt đầu “vi vu” thôi nào.

5. Cuộc sống luôn có những thăng trầm

Ai rồi cũng phải trải qua những thăng trầm, biến cố trong đời. Công việc của bạn sẽ có lúc không như ý bạn, có những lúc bạn gần như “vô sản”, bạn phải trải qua nỗi đau thất tình hoặc là không được gọi đi phỏng vấn lần hai chẳng hạn. Nhưng hãy nhớ rằng nó sẽ chỉ một nốt trầm trong cuộc sống bạn mà thôi, còn vô vàn những nốt thăng nữa nên đừng lo lắng hay chán nản.

Lời khuyên dành cho ban đó là: bạn không thể điều khiển tất cả mọi thứ theo ý mình. Rất nhiều thứ sẽ không được như bạn mong muốn nhưng bạn cần phải bỏ qua những điều tồi tệ và tiếp tục bước về phía trước. Bạn mới chỉ 20, cuộc đời còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn phía trước.

Những tháng ngày tuổi 20 sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất (và cả tồi tệ nhất nữa) của cuộc đời bạn. Đừng ngần ngại tạo nên những kỉ niệm khó quên. Đừng vì ngày mai phải tới trường mà bỏ lỡ buổi tiệc tối nay. Hãy cứ “xõa” hết mình đi vì khi trưởng thành rồi biết đâu bạn sẽ không có cơ hội tận hưởng như vậy nữa thì sao?

Mơ ước những điều lớn lao, cười thật nhiều (thậm chí cả khi bạn không muốn), gặp gỡ những người mới để tìm ra những người thực sự có ý nghĩa với cuộc đời bạn. Và quan trọng nhất, bạn cần học hỏi, học hỏi thật nhiều để tránh mắc sai lầm. Và nếu có lỡ mắc sai lầm thì cũng chẳng sao cả. Bạn còn nhiều thời gian để trưởng thành và học hỏi mà.

Theo blogtamsu.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

12,673 lượt xem