Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Cách Yêu Để Hạnh Phúc Thực Sự

Tình yêu đẹp là thứ ta có thể sẵn lòng cho đi nhưng bạn đừng mong nhận lại.Vì mong nhận lại dù chỉ một chút thì đó cũng ko còn là bản gốc đẹp của tình yêu.

Nếu nhận lại được thì cũng tốt thôi, nhưng hãy để nó đến đi tự nhiên, không mong cầu không chối bỏ.Hành động, suy nghĩ mong cầu hay chối bỏ đều sản sinh ra những mầm móng của yếu ớt, tham lam, sân hận, hay những nguồn năng lượng rất tiêu cực.

Nếu cứ tiếp tục để cái "tâm muốn nhận" nó ăn sâu vào trong tiềm thức vô thức đến mức: bản ngã cái tôi luôn muốn nhận 1 thứ gì đó chỉ để làm vừa lòng mình, mà khi ấy ta còn không thể hay biết...Thì khi đó, tình yêu chắc chắn là thứ thương tổn nhất trên đời, tại ngay giây phút đó của chúng ta.

Hãy cố soi rọi tâm hồn mình bằng một tấm gương chân thật nhất.Tự hỏi rằng khi bạn muốn nhận lại dù chỉ là cái bóng của yêu thương, hay chỉ một câu nói ai đó xoa dịu vết yếu ớt trong lòng, thì khi đó, bạn đang trao người ta một tình yêu chân phương không mong cầu? hay là bạn đang cố vớt vát một chút về cho cái tôi của mình?...

Dòng nước mát lành chảy từ ngọn đồi của cái Tâm chánh niệm là tấm gương soi điều đó rõ nhất, lộng lẫy nhất..

Ban đầu, dám đối diện với cái chân thật của những biến động trong Tâm mình_ đó có thể là những đau thương. Nhưng lâu dần, lâu dần,nó là một cánh hồng đẹp lộng lẫy nhất giữa rừng gươm.

Rồi chúng ta sẽ thấy mình mạnh mẽ.

Trích chuyên mục: Dodo. Quan sát. Viết linh tinh.

Dodo.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

185 lượt xem