Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Cuốn Sách "Sống Như Người Paris" - Cẩm Nang Thú Vị Của Phụ Nữ Hiện Đại

Tên tiếng Anh: HOW TO BE PARISIAN WHEREVER YOU ARE


Tên tiếng Việt: SỐNG NHƯ NGƯỜI PARIS

Giới thiệu chung: "Bạn không nhất thiết phải là người Pháp mới có thể trở thành một người Paris." - KARL LAGERFELD.

Tác giả: 

"Lại là một cuốn sách nữa mà Gil nhất định phải giới thiệu với các bạn, nhất là các chị em đó nha. Từ hồi sách chỉ có bản tiếng Anh là mình đã down ebook để đọc nhưng chỉ khi cầm trong tay bản dịch của Nhã Nam mới cảm thấy hết độ mỹ mãn của cuốn sách này.

Bố cục của Sống Như Người Paris gồm 5 phần, mỗi phần lại gồm nhiều câu chuyện nhỏ khác nhau dạng gần như là tản văn, thoạt đầu có vẻ như ko có liên quan gì nhưng gộp chung và 1 cuốn sách lại làm cho mình thấy giống như đang khám phá một người phụ nữ Paris chính hiệu: Tự do - Phóng khoáng - Tùy hứng. Chắc sẽ không có một cuốn sách nào khuyên bạn "lúc nào cũng cần phải gợi cảm. Khi đến tiệm bánh mì vào sáng Chủ Nhật, mua thuốc lá lúc nửa đêm hay trong lúc đợi lũ trẻ trước cổng trường" và còn nhiều lời khuyên hơn nữa để trở thành một cô gái Paris chính hiệu. 

 
 
 
Một cuốn sách để chiều chuộng bản thân - Đây là suy nghĩ của mình từ những trang sách đầu tiên cho đến lúc mình gấp cuốn sách lại. Nó cho bạn lời khuyên về làm đẹp, về những thứ đồ thiết yếu trong tủ của mọi cô gái, về những công thức nấu ăn chiều lòng những người khó tính nhất (như  bánh socola mềm, gà nướng chanh, trứng cá cà tím...), cả về cách làm cho chàng phát điên lên vì bạn *hihi*
 
Điều làm mình thích mê ở đây là dù ít hay nhiều, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy bản thân mình trong ngõ ngách nào đó của cuốn sách này *100% luôn*. Nhiều bạn chắc sẽ thấy thi thoảng trong cuốn sách có gì đó hơi sáo rỗng; còn với bản thân mình, một đứa hay lỡ đãng, thích "thả rông" tâm hồn thì mình nghĩ ngay cả những đoạn vu vơ như vậy cũng là một phần khoáng đãng trong tính cách của các cô nàng Paris.
 
 
 
Ngoài ra trong sách còn kèm rất nhiều hình minh họa đậm chất nàng thơ, nếu chưa có cơ hội được ghé thăm Paris thì có thể coi tạm hình trong sách cũng đủ mê mẩn mà quyến luyến em nó mấy ngày trời. Ngay cả khi đã đọc xong mà thi thoảng mình vẫn hay lôi sách ra nhâm nhi lại một vài câu chuyện, một vài bức hình, giống như là rượu vang càng để lâu càng ngon vậy, cảm giác cực thấm."
 
"Cuốn cẩm nang thú vị về phong cách Pháp này sở hữu một uy quyền duyên dáng. Nó cũng đồng thời giàu sức thuyết phục một cách kỳ lạ." 
 
(Theo gilbookself.blogspot.com)
 
Một review khác về cuốn sách để các bạn tham khảo:

"Mình không thể tìm một từ nào khác diễn tả cuốn sách này ngoài: Hay. Dạo gần đây mình ít đọc sách kinh khủng, cho đến khi đọc được một trích dẫn sách. Quyết tâm lùng sục mua luôn và đã mua được trong ngày hội sách diễn ra vào mấy tuần trc với giá rẻ hơn 30% giá bìa.

http://static.ybox.vn/2017/1/26/a7e1d74e-e3de-11e6-8e3d-56c566ee3692.png

Cảm nhận chung về toàn bộ cuốn sách là hóm hỉnh, hài hước. Có cảm giác như các cô gái Paris rất sốc nổi, ngông cuồng, 1 ít điên, nũng nịu và đỏm dáng. Đọc đoạn đầu, mình có cảm giác cuốn sách dành cho một thiếu nữ trẻ bất cần và nồng nàn tâm hồn nghệ sĩ. Tuy nhiên, đến đoạn sau, ta sẽ thấy tâm hồn của những thiếu nữ Paris này rất điềm đạm, dịu dàng và đảm đang thậm chí còn có cả công thức nấu ăn.

Thêm một điểm bonus nữa: cuốn sách có rất nhiều ảnh đẹp và chất đến đáng ngạc nhiên. Cho đến khi đọc xong cuốn sách mới phát hiện ra một trong những tác giả là đại diện của nước hoa Chanel no 5, và một chị diễn viên rất quen mặt. Khiến cho mình rất chắc chắn rằng cuốn sách này đích thị đại diện của tâm hồn của người Paris.

Sau khi đọc xong, mình nghĩ sẽ còn đọc đi đọc lại nhiều lần để thẩm thấu sự duy mĩ đến ngạc nhiên của người Paris – sự duy mĩ làm con người ta cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc và đỏm dáng ngày qua ngày

Đây là một trích đoạn “thong thả” mà khi đọc mình có cảm giác bay là là trên mặt đất, êm dịu như đang nằm trên một đám mây:

… dành thời gian đọc một cuốn sách, dành thời gian đi bộ tới chỗ làm thay vì đi tàu điện ngầm vào những ngày trời đẹp, dành thời gian đi chơi với bạn bè vào dịp cuối tuần, dành thời gian tự hiểu về bản thân, tự lắng nghe chính mình, dành thời gian để thay đổi, dành thời gian để nghỉ ngơi, dành thời gian để nói có, dành thời gian để nói không, dành thời gian để yên lặng, dành thời gian để chăm sóc cơ thể, dành thời gian để ăn ngon, dành thời gian để tự hỏi mình là ai, mình muốn gì, gọi điện cho bà vào ngày sinh nhật của bà và gội đầu bằng nước lạnh như cách bà đã dạy, chăm chú lắng nghe con cái, hít thở sâu, dành thời gian vắt nước cam cho bữa sáng, dành thời gian đi bảo tàng… và nằm trong bồn tắm mơ mộng, như thời ta còn bé.

Rồi những nguyên tắc hay ho, hóm hỉnh, được ngắt thành từng câu nhỏ làm mình thực sự thấy thú vị như mục “Thứ bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong tủ quần áo của một cô nàng Paris”

  • Giày gót thấp. Tại sao phải sống nửa vời cơ chứ
  • Trang phục chạy bộ. Không bao giờ được để bất kì anh chàng nào nhìn thấy bộ đồ này. Ngoại trừ giáo viên thể dục của bạn. Có khi còn không được làm vậy ấy chứ
  • Vải nylon. Vải sợi tổng hợp. Vải hóa học. Vải Ninyl. Mặc các chất liệu này vào người sẽ dễ ra mồ hôi lại vừa bắt sáng. Vậy nên bạn sẽ không chỉ bốc mùi mà hơn nữa còn dễ lộ

Hoặc một cái nhìn táo bạo khác như Hãy mặc đồ lót đen bên trong áo sơ mi trắng. Giống như hai dấu lặng đen trên một bản nhạc.

Có rất nhiều thứ hay ho mà mình không thể note ra ở đây. Nhưng tất cả các nguyên tắc dù hay ho, điên điên hay kì lạ, chúng đều nêu bật được tinh thần duy mĩ – vẻ đẹp effortless của phụ nữa Paris.Tóm lại. Cuốn sách này được liệt vào mục những cuốn sách hay toàn tập và đáng đồng tiền bát gạo."

(Theo nhatkyhoahong.wordpress.com)

 
 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,439 lượt xem