Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Để Sống Hạnh Phúc: Quên "Con Nhà Người Ta" Đi Và Chấp Nhận Cuộc Đời Không Hoàn Hảo

Càng cố gắng tỏ ra thành công , hạnh phúc hay hoàn hảo chỉ khiến cho bản thân càng nhận ra nhiều khuyết điểm. Và cứ như thế sẽ chẳng bao giờ bạn có thể thật sự hạnh phúc với chính con người mình.

Có bao giờ bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng giữa một thế giới tràn ngập những con người tài giỏi? Có bao giờ bạn quên mất hạnh phúc của chính mình khi chỉ chăm chăm vào cuộc sống vô cùng hoàn hảo của người khác?

Càng cố gắng tỏ ra thành công , hạnh phúc hay hoàn hảo chỉ khiến cho bản thân càng nhận ra khuyết điểm của mình. Và cứ như thế sẽ chẳng bao giờ bạn có thể thật sự hạnh phúc với chính con người mình, trừ khi bạn quên tất cả các quy chuẩn đó đi và học cách tập trung vào những điều quan trọng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.

Con gái vốn khá nhạy cảm và yếu đuối hơn trong tình yêu. Đôi khi mọi chuyện không tệ như những gì bạn đang nghĩ đâu con gái ạ. Trước khi tự dằn vặt mình trong đau buồn hãy xem qua những điều sau.

Hội chứng “con nhà người ta”

Chúng ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc hơn so với ngày trước dù cuộc sống xét trên mặt bằng chung đã được cải thiện rất nhiều. Giao thông thuận tiện hơn, nhà cửa kiên cố hơn, quần áo, vật dụng đa dạng và tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là so với cuộc sống thiếu ánh sáng, điện, mạng kết nối như khi xưa, chúng ta ngày nay đã sở hữu rất nhiều. Nhưng cũng chính vì việc sử dụng các phương tiện điện tử, các gương mặt ảo quá nhiều và quá lâu, chúng ta đã quên đi thế giới của chính mình.

 

Sẽ không phải là hiếm hoi cái cảm giác nhỏ bé khi bạn bè trên mạng liên tục post các hình ảnh đi du ngoạn, hưởng thụ cuộc sống sang chảnh trên tường nhà, trong khi đó bạn đang đối diện với một đống việc nhà, chẳng thể nào cảm nhận thế giới như các bạn bè bạn cảm nhận.

Sẽ không phải là khó gặp cảm xúc ghen tỵ với những con người hoàn hảo từ đầu đến chân: ngoại hình đẹp, tài năng, gia thế giàu có như bước ra từ truyện ngôn tình. Trong khi đó bạn vẫn chỉ là một con người bình thường, nhan sắc bình thường, công việc thì vẫn đang cố gắng từng ngày để khẳng định mình.

Cao hơn cả cảm giác buồn tủi khi phải chứng kiến sự khác biệt khá lớn giữa cuộc sống bình thường của bản thân và thế giới hào nhoáng của nhiều người bạn xung quanh là mong muốn được một lần trở thành "con nhà người ta". Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta đều chỉ để được giống như những con người hoàn hảo mà ta một mực ngưỡng mộ. Ngoại hình phải đẹp, tính cách phải tỏ ra thật dễ mến, hiểu biết rộng, công việc cũng phải đạt được mức lương cao ngất ngưởng cho dù, tất cả những điều ấy không phải là điều làm chúng ta hạnh phúc.

Hội chứng "con nhà người ta" khởi đầu từ việc quan tâm quá mức, so sánh vói cuộc sống của người khác, cho đến việc cố gắng, bắt chước và sống một cuộc đời y hệt những "tượng đài" đã lan rộng và ngày càng bám rễ trong tiềm thức của mỗi người. Tất cả đều khởi nguồn từ trạng thái không bao giờ chấp nhận và hài lòng với cuộc sống mình đang có, cho đến khi chẳng còn nhìn thấy hạnh phúc đang hiện hữu trước mắt mình.

Hạnh phúc từ việc chấp nhận gập ghềnh

 

Càng nhìn vào thế giới của người khác, bạn sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Tất cả những quy chuẩn mà xã hội, mọi người xung quanh vẫn thường hay nhắc đến về một con người thành công, một cuộc sống hạnh phúc: là giàu có, là được nhiều người ngưỡng mộ, hay là đặt chân lên khắp nơi trên thế giới….đâu nhất thiết phải là điều phù hợp với tất cả chúng ta. Đừng cố gắng biến ước mơ của người khác trở thành mục tiêu, nỗ lực của chính mình.

Chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. KHÔNG THỂ NÀO. Nên việc cố gắng tỏ ra hoàn hảo, tốt đẹp hay tài giỏi nhất sẽ càng làm cạn kiệt nguồn năng lượng hạnh phúc của bản thân.

Cứ thành thật với bản thân, chấp nhận cả những tính tốt lẫn tính xấu vốn như cái cách cuộc sống lúc nào cũng gập ghềnh đối với mỗi chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không còn đông cứng trong mớ nỗ lực ép mình vào những khuôn mẫu được làm ra vốn chỉ để trưng bày trước đám đông. Và một khi đã thoát khỏi khuôn mẫu hoàn hảo ấy, chúng ta mới thật sự lắng nghe được tiếng nói từ trái tim mình, để hiểu và phấn đấu vì hạnh phúc của chính mình.

Nếu bạn là chính mình, sẽ không ai có thể ghét bạn được.

Nếu đó là cuộc sống của chính bạn, dù có nhiều sóng gió, bão tố, bạn vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Theo kul.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,916 lượt xem