Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Hãy Sống Như Đóa Hướng Dương, Luôn Hướng Về Phía Mặt Trời.

 

Cuộc sống này không phải lúc nào cũng là những điều tốt đẹp, không phải mọi thứ cũng toàn màu hồng, đôi lúc bạn cảm thấy tất cả đã khiến mình quá mệt mỏi, bạn muốn vứt bỏ hết và khiến bản thân rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Bạn cảm thấy chính mình đã già đi, sức khỏe ngày thì yếu kém, không còn nhiệt huyết như ngày xưa, mọi thứ xung quanh bạn giờ đây đang là một hỗn loạn, là quá tải. Bạn mệt mỏi với chính bản thân mình, cho dù đã cố gắng hết sức nhưng kết quả mang lại thì quá tệ, bạn tự hỏi tại sao bao nhiêu nỗ lực điên cuồng chừng ấy mà những gì ta nhận lại chẳng đáng là bao... Và thế đấy, bạn rơi vào chông chênh, vô định, mênh mông đến nổi bạn chẳng biết mình đang ở đâu, đi đâu, về đâu và làm gì.

Mệt mỏi quá rồi, chán nản quá rồi, dựa vào vai ai bây giờ!

Những lúc ấy bạn thật sự chỉ muốn giải phóng bản thân, thoát khỏi những điều thường nhật mỗi ngày, thoát ra khỏi căn phòng ngủ, thoát ra khỏi lớp học hay thậm chí là thoát ra khỏi văn phòng công ty ngay lập tức để làm những việc mình yêu thích, mà không bận đến những lo toan, bộn bề trước mắt trong cuộc sống này. Chỉ một ngày, một giờ hay thậm chí là một phút thôi bạn thật sự muốn mình "mất trí nhớ tạm thời" để quên một lúc, một chút, để đầu óc mình thư giãn, thỏa mái và bớt quay cuồng, bớt "chèn chịt" những mối ưu tư, lo toan mỗi ngày. Phút giây nào đó, bạn cảm thấy mình mệt mỏi, cô đơn đến tột độ và bạn nhận ra rằng bạn giờ này rất cần một động lực mới, chỉ đơn giản thôi nhưng nó đủ để giúp bạn vững bước tiếp tục trên con đường xa phía trước.

 

Trong mỗi chúng ta ai cũng có những giây phút mông lung, vô định. Những lúc như thế, việc tìm kiếm những bí quyết sống, những điều tốt đẹp để tránh khỏi sự mệt mỏi, chán nản, để bắt đầu lại một cuộc sống tích cực hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, để vượt qua những phút giây thấy tâm hồn mình ngã quỵ là một sự cầu cứu vô cùng lớn lao. 

Bạn ước rằng:

Mình có nhiều tiền hơn,

Mình có nhiều thời gian cho bản thân hơn,

Mình sẽ không có những điều tồi tệ như thế xảy ra,

Mình có một người bạn để hiểu và chia sẻ với mình nhiều hơn,

Mình đừng vì những lời nói mà làm tổn thương nhau đến thế,

Mình...

 

Mọi thứ đã quá tồi tệ nên khiến bạn lúc nào cũng than thở, trách bản thân mình khi bị stress hay mệt mỏi chán nản! Vì vậy bạn, bạn không thể để mình sống mãi với suy nghĩ chán nản hay tiêu cực ấy nữa. Bạn phải hành động, và làm ngay một điều gì đó có ý nghĩa, hãy bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành và làm những thứ mình thích, nấu ăn, xem phim, đi ăn, hay thậm chí là dạo công viên và nghe bài hát mình thích, để thấy tâm hồn mình được tự do và thỏa mái nhất.

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, con đường chúng ta đi đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng rải đầy những hoa hồng. Bạn ạ, con người chúng ta cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vượt qua và phải vượt qua hết. Tại sao bạn không nghĩ bản thân mình dũng cảm, mạnh mẽ. Bạn quỵ ngã, bạn từ bỏ, bạn làm những điều đó để ai xem, bạn làm những điều chán chường đó để bạn sẽ nhận lại điều tuyệt vời hay bất bại, bạn có thực sự muốn cuộc sống mình là chuỗi những tháng ngày u sầu đó nữa hay không. Hãy nhớ rằng những suy nghĩ tích cực vẫn hơn là những suy nghĩ tiêu cực. Chắc chắn rằng đâu đó trong trái tim mỗi chúng ta vẫn vang lên một giọng nói tha thiết: hãy cố gắng lên, mình phải làm được, thời gian còn dài, đường đời dù chông gai, gập ghểnh nhưng vẫn còn nhiều tia sáng hy vọng. Chúng ta phải tin điều đó và mình sẽ mạnh mẽ vượt lên và thực hiện được.

 

Rồi đến lúc đó bạn sẽ có một vài sự lựa chọn tuyệt vời cho mình. Chúng đến một cách mà bạn sẽ bất ngời nhất khiến những ngày bạn không thể thở nổi, khiến những ngày ngột ngạt bức bối trong bạn dần vơi đi, để lại những tia nắng ấm, những chút gió trong lành tưới mát tâm hồn bạn. Bạn biết không chính là những tia hy vọng dành cho bạn, dành cho những sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì của bạn. Những sự lựa chọn mới đấy mang đến cho bạn một chỗ dựa về niềm tin, động lực và tinh thần. Bạn sẽ thấy cuộc sống mình trở nên tươi mới và rực rỡ hơn. Bạn yêu đời hơn và bạn thấy mình thật sự hạnh phúc, cho dù đó chỉ là những điều nhỏ nhoi, đơn giản...

Hãy nhớ rằng, cho dù bạn là ai, bạn ra sao, bạn như thế nào thì bạn luôn có gia đình, những người thân yêu vẫn đang ở cạnh bên bạn. Bạn hoàn toàn có thể trải lòng cùng họ và chia sẻ những mệt mỏi, đau thương và buồn tủi khi cần thiết. Họ chắc chắn sẽ lắng nghe bạn... Có thể người ta cũng đang bận bịu với nhưng lo toan trong cuộc sống tấp nập, họ không có quá nhiều thới gian thể giúp được hết cho bạn, nhưng chúng ta cũng chỉ cần có thế, một người chăm chú lắng nghe ta trải lòng, để biết được trong thế giới này, chúng ta hoàn toàn không cô đơn.

"Chen vai nhích cánh để có một chỗ bám trên xe buýt giờ đi làm, nhích từng xen ti mét bánh xe trên đường lúc tan sở, quay cuồng với thi cử và tiến độ công việc, lu bù vướng mắc trong những mối quan hệ cả thân lẫn sơ... bạn luôn cảm thấy thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng ?Nếu có, hãy tạm dừng một bước. Để tự hỏi, là do thế gian này vội vàng hay do chính tâm trí bạn đang quá bận rộn ?"" Hãy dừng lại một chút và dành thời gian để yêu lấy bản thân mình"Trích dẫn từ Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại đức Hae Min.

 

Chúc các bạn luôn có những ngày mới thật tươi mát, luôn yêu đời và luôn sống tích cực và làm việc hăng hái nhất. Mọi buồn phiên, ưu tư hay lo toan rồi cũng sẽ qua đi, hãy cố gắng suy nghĩ và hành động theo chiều hướng tốt nhất mà bạn có thể để rồi ngày mai bạn sẽ được đón nhận những điều tốt đẹp.

Luôn giữ cho mình một nụ cười thật tươi và tâm hồn thật thỏa mái bạn nhé.

 

--------------------------------------------------------

Bản quyền bài viết thuộc về YBOX.VN

Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn "Theo YBOX.VN"

 

 

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

17,723 lượt xem