Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Mắt Người Đời

“ Tóc tai, quần áo kiểu gì thế kia?! Thật là xấu hổ!! “

 “ Kết quả học tập như thế này mà được à?! Mất mặt thật!! “

 “ Dùng hàng hiệu, ánh mắt của mọi người nhìn thật khác hẳn!! “

Nghĩ lại thì thấy, khi trách mắng một ai đó, con người ta bao giờ cũng gắn thêm một vế liên quan đến cảm nhận của họ về người khác. “Mắt người đời “, đó có lẽ là hiệu ứng mẫn cảm nhất đối với chúng ta trong vở kịch của chính cuộc đời mình. Thực chất, bản chất tuổi trẻ là cứ luôn quan tâm và lo lắng về cái nhìn và suy nghĩ của người khác dành cho mình. Nhưng thực tế không phải là người khác mà là chính bản thân chúng ta đang nhìn vào hình thái, thái độ cả cách sống của chính mình.

Suy nghĩ quá nhiều về việc này đôi lúc khiến ta luôn mang theo những suy nghĩ tiêu cực và thiếu thực tế về cuộc sống này. Đây là 9 lí do vì sao tôi đã tổng hợp và muốn chia sẻ vì sao bạn không nên quan tâm quá nhiều về những ánh nhìn ấy :

  1. Đây không phải là cuộc sống của họ:

Bởi, đây là cuộc sống của bạn, bạn phải làm chủ và có trách nhiệm với lời nói cũng như hành động của mình. Mọi người, ai cũng có quyền được nghĩ về bất kì những gì họ muốn, giống như bạn có quyền nghĩ về những gì mình thích. Nhưng những gì mà người khác nghĩ về ta đều không thể thay đổi được thân phận cũng như giá trị nơi ta.

  1. Họ không biết điều gì là tốt nhất cho bạn:

Trong mỗi tình huống dù tốt hay xấu không ai khác chính bạn luôn là người duy nhất đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, dù có thất bại thì đấy cũng là điều đáng để ta học hỏi và rút kinh nghiệm từ những thất bại ấy. Bởi có câu nói rằng “ tôi không thất bại, tôi chỉ tìm thấy 10.000 cách không hiệu quả mà thôi “. Không ai có thể sống cuộc đời của bạn được, chỉ có bạn luôn nhìn ra và biết điều gì là tốt nhất cho mình. Hãy học và rút kinh nghiệm từ chính quyết định của mình.

  1. Những gì đúng với người khác không có nghĩa là đúng với bạn:

“ Ở chiếc bút chì, thứ thật sự quan trọng không phải là lớp gỗ bao bên ngoài, mà là phần lõi chì bên trong. Vì thế hãy luôn chú ý lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra bên trong bạn “

Thời gian mà bạn có thể lắng nghe lòng mình chính là khoảng thời gian cô độc tuyệt đối. Chỉ có khoảng thời gian đối diện với bản thân, mới giúp bạn trưởng thành và thành thật với chính lựa chọn và quan điểm cùa mình.

  1. Nó sẽ khiến bạn từ giã giấc mơ của mình:

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng thì một lần là đủ. Thời gian của chúng ta có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác.

  1. Bạn là người duy nhất phải hứng chịu hậu quả:

Không một ai có bất kì ràng buộc nào với quyết định của bạn cả, nhưng bạn thì có.

  1. Suy nghĩ của con người luôn thay đổi:

Thật chất, tâm ý của con người rất đa dạng : toan tính, tham muốn đủ thứ, suy nghĩ hết chuyện này lại đến chuyện khác. Nên về cơ bản, suy nghĩ của mọi người không thực sự quá quan trọng.

  1. Gieo gì gặt nấy:

Nếu có ai đó nói xấu bạn. Cứ mặc kệ, hãy sống sao để không ai tin vào điều đó

  1. Người khác không quan tâm nhiều như bạn nghĩ:

Nếu việc bạn là ai hay những gì bạn đang làm không ảnh hưởng đến người khác thì họ cũng không phí thời gian để bận tâm đến những vấn đề nơi bạn đâu. Bời, con người thường sẽ không nghĩ gì nhiều ngoài bản thân họ.

  1. Sự thật là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người:

Chúng ta không thể sống để đáp ứng hết mong đợi và kì vọng của người khác vậy nên chẳng có lí do gì khiến bạn phải cố gắng hết sức để làm điều đó,

 

Khi tôi đưa ra một quyết định cho bản thân mình, có một người bạn đã khuyên tôi rằng “ nếu bắt buộc phải làm, thì phải làm gì đó để bản thân không phải lấn cấn với chính mình “. Tôi xin trích những câu nói trong tác phẩm “ Tôi là người gác ngục của mình “ của tác giả Yoo Ahn Jin: 

 “ Tôi không thấy, chỉ có người khác là nhìn thấy 

 Họ không thấy bên trong, mà chỉ thấy bên ngoài của tôi

 Tôi không có mắt, để tránh ánh mắt người khác nhìn tôi 

 Tôi tự giam tôi bên trong chính mình “

Có khi nào tự bản thân bạn đã thấy hài lòng và vui vẻ rồi không? Tất nhiên, một khi không thỏa mãn với hiện tại, bạn sẽ luôn buộc bản thân mình phải phấn đấu và cố gắng nhiều hơn nữa, đó cũng gọi là trưởng thành. Nhưng trưởng thành thì cần phải có sự tự do, bởi khi không bị ràng buộc bời cái nhìn của người khác, thì như thế bạn mới có thể tin vào cách sống của bản thân và cảm thấy hạnh phúc. Một phần của cuộc sống này chính là sở thích và thú vui của con người. Bởi những lúc bạn được tận hưởng niềm vui trong sở thích cá nhân của mình thì đó cũng là lúc bạn lấp đầy được sự trống trải và nhàm chán bên trong mình. Hãy tạo ra triết lý sống và chủ kiến vững vàng của riêng minh. Điều đó, mặc nhiên sẽ đủ khiến chúng ta có thể tự do thoát khỏi “mắt người đời” dù chỉ là một chút thôi, nhưng chắc chắn là sẽ có nhiều thứ thay đổi.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,181 lượt xem