Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Những Cuốn Sách Nên Đọc Khi Cần Tìm Về Chốn Bình Yên

Sách luôn là người bạn chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn trong chúng ta. Nếu có một ngày cảm thấy mình chơi vơi, hãy tìm đọc một cuốn sách hay để xoa dịu tâm hồn... Đôi khi cuộc sống cần chậm lại để ta có thể nhìn rõ hơn mọi vật xung quanh, một tâm hồn mạnh mẽ như sóng biển cũng cần có lúc chảy chậm lại. Đọc sách không chỉ cung cấp kiến thức thường ngày mà còn là một món ăn ngọt ngào cho tâm hồn.

Những lối về ấu thơ - Phạm Lữ Ân

Ai cũng có thời ấu thơ, kể cả khi nó trầm lặng như nước hay dữ dội như lửa thì đó cũng là những kỉ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời.

Những lối về ấu thơ là tập tản văn về một thời thơ trẻ. Qua những con chữ, độc giả có thể tìm lại niềm hân hoan đón Tết cùng gia đình, hay những điều thú vị của những ngày cắp sách đến trường. Hai tác giả Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận sẽ đưa chúng ta về với thế giới tuổi thơ của cả thành thị lẫn nông thôn dân dã. Để rồi từng con chữ khiến ta không thể rời mắt và suy nghĩ về nó.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân

Đây là một tác phẩm nữa của bộ đôi tác giả Phạm công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy. Bằng giọng văn dung dị, thân mật, giàu cảm xúc và có khi rất quyết liệt, tác giả dẫn dắt người đọc đi sâu vào những cảm nhận khác nhau về cuộc đời, về tình yêu trong góc nhìn tỉnh táo và không ngộ nhận(Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi), về tình bạn (Dư vị từ những tình bạn nhạt nhoà), về sự thành bại trong cuộc đời (Còn thời cưỡi ngựa bắn cung), về sự chờ đợi một cơ hội ngắn ngủi và cả một vận hội trong sự an nhiên và điềm tĩnh (Như chờ tình đến rồi hãy yêu).

Nơi tình yêu ngang qua - Choi Kab-Soo

Nơi tình yêu ngang qua đã vẽ lại những mảng màu ký ức, những góc nhớ trong tâm hồn trên mỗi hành trình yêu thương ấy: Một bát mỳ lúa mì ở Busan, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khi đứng giữa đất trời trên đỉnh núi Darangswi, nhạc Schubert nhẹ nhàng sớm thứ Hai, những ngõ phố thân quen, những bãi biển lâu đời, những con đường đôi lúc gợi nhớ đến đôi ta...

Tất cả những điều nhỏ nhặt, những thứ nhớ mong kia chính là những mảnh ghép tạo nên một Nơi tình yêu ngang qua rất thơ, rất tình và rất nhạc...

Phép lạ của sự tỉnh thức - Thích Nhất Hạnh

Phép lạ của sự tỉnh thức là những phương pháp thực tập thiền quán mầu nhiệm trong cuộc sống hằng ngày. Đọc nó, chúng ta cảm nhận được từng sát na hạnh phúc trong cuộc sống. Từ một bác sĩ, một người công nhân, một thợ may, một người thợ tiện, một bà nội trợ đến một kỹ sư… Tất cả những công việc thường nhật đó bỗng trở nên phép lạ khi thắp lên ánh sáng chánh niệm.

Sách đã dịch ra gần 30 thứ tiếng trên thế giới, được mọi độc giả, mọi thành phần trong xã hội nhiệt liệt hoan nghênh. Có thể thấy rằng đây không chỉ là một cuốn sách mà là những chia sẻ kinh nghiệm nếp sống chánh niệm trong đời sống hằng ngày, là bài học căn bát thực tập thiền quán của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

Muốn an được an - Thích Nhất Hạnh

Người ta thường hay nói: “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. Nhưng thật ra cây muốn lặng thì lặng thôi mặc cho có phong ba bão táp khi mà cây biết trở về nương tựa với chính mình ngay giây phút hiện tại. Nó tựa như hai câu thơ mà mình đã được thưởng thức “ Khó khăn có là gì- Nếu ta đầy lạc quan. Nghịch cảnh có là gì- Nếu ta đủ tĩnh khí” 

Muốn An Được An là một cuốn cẩm nang quý giúp chúng ta thực tập và cùng nhau trở về tiếp xúc với bản thân để mỗi phút giây luôn có an lạc, hạnh phúc. Khi đó chúng ta sẽ trở nên tử tế hơn, dễ thương hơn, có hiểu biết và thương yêu hơn… Khi đọc cuốn sách, chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều điều lợi lạc và mới lạ:

“Cho sự sống có mặt,Cho sinh lực đong đầy,Cho nhiệm mầu hiển hiệnCho sắc mặt lên hồngCho não phiền chuyển hóaCho an lạc thân tâm”.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã - Hae Min

Chen vai thích cánh để có một chỗ bám trên xe buýt giờ đi làm, nhích từng xentimét bánh xe trên đường lúc tan sở, quay cuồng với thi cử và tiến độ công việc, lu bù vướng mắc trong những mối quan hệ cả thân lẫn sơ… bạn có luôn cảm thấy thế gian xung quanh mình đang xoay chuyển quá vội vàng?

Nếu có thể, hãy tạm dừng một bước.

Để tự hỏi, là do thế gian này vội vàng hay do chính tâm trí bạn đang quá bận rộn? Để cầm cuốn sách nhỏ dung dị mà lắng đọng này lên, chậm rãi lật giở từng trang, thong thả khám phá những điều mà chỉ khi bước chậm lại mới có thể thấu rõ: về các mối quan hệ, về chính bản thân mình, về những trăn trở trước cuộc đời và nhân thế, về bao điều lý trí rất hiểu nhưng trái tim chưa cách nào nghe theo…

Ra mắt lần đầu năm 2012Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại đức Hae Min đã liên tục đứng đầu danh sách best-seller của nhiều trang sach trực tuyến uy tín của Hàn Quốc, trở thành cuốn sách chữa lành cho hàng triệu người trẻ luôn tất bật với nhịp sống hiện đại hối hả.

Theo edu2review.com

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,655 lượt xem