Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim ''A Little Thing Called Love'' - Một Bộ Phim Về Tuổi Học Trò Nhất Định Bạn Phải Xem

Bộ phim ra mắt năm 2011 của Thái Lan khiến người xem không khỏi bồi hồi nhớ lại những rung động đầu đời một thời áo trắng.

Nam (Pimchanok Leuwisedpaiboon đóng) vốn là thành viên của nhóm "bộ tứ xấu xí" trong trường. Cô xuất thân trong gia đình bình thường, học lực bình thường và ngoại hình ban đầu... dưới bình thường đôi chút. Thầy cô ở trường quở trách vì Nam chỉ học được mỗi môn tiếng Anh. Bạn bè giễu cợt Nam là "vịt con xấu xí". Mặc dù vậy, Nam sống rất vui vẻ, hạnh phúc với nhóm bạn của mình, ngày ngày giúp mẹ phụ quán ăn và nuôi ước mơ sau này được sang Mỹ gặp bố.

Nam khi còn là "vịt con xấu xí".

Cho đến khi gặp Shone (Mario Maurer) - nam sinh khóa trên điển trai, cuốn hút với tài năng thể thao, sở thích chụp ảnh và nụ cười làm tan chảy trái tim các thiếu nữ - Nam nhanh chóng phải lòng Shone và tình cảm đó đã làm thay đổi hoàn toàn con người cô. Từ "vịt con xấu xí", Nam nỗ lực hết mình để trở thành nàng công chúa dành cho chàng hoàng tử của trái tim mình.

Trong khi những e ấp đầu đời khiến Nam và Shone chưa kịp đến với nhau thì sự xuất hiện của Top - bạn thời thơ ấu của Shone - đã rẽ ngoặt mối tình thầm lặng của Nam sang một hướng khác. Top gặp Nam trong một vở kịch ở trường và ngay lập tức bị "say nắng" bởi vẻ trong sáng, dịu dàng của cô. Anh tìm mọi cơ hội tấn công Nam và trở thành người thứ ba xen vào tình cảm giữa Nam và Shone.

Trải qua bao hiểu lầm, thử thách, đến khi "vịt con xấu xí" quyết định lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với chàng hoàng tử đích thực của lòng mình cũng là khi hai người phải xa nhau, xa mái trường biết bao kỷ niệm gắn bó. Nhưng dù có đi tiếp con đường của riêng mình thì cả hai vẫn chưa khi nào thôi nhớ về nhau, nhớ về mối tình đầu trong lành như một sớm ban mai ấy.

Mario Maurer vào vai hot boy của trường.

Tình yêu tuổi học trò là đề tài vốn không còn mới đối với khán giả điện ảnh. Có rất nhiều bộ phim về đề tài này đã đi vào lòng khán giả và ở lại trong tâm trí người xem như: 10 Things I Hate about You, So Young, You are the Apple of My Eye, Mean Girls, Sunny, Suck Seed... A Little Thing Called Love mang nét rất riêng. Tác phẩm gây ấn tượng vì gợi lại cho những ai từng bước qua tuổi học trò cảm giác, khoảnh khắc thời mộng mơ.

Đoạn Nam bày tỏ tình cảm của mình và bị từ chối, dù xem lại bao nhiêu lần nữa cũng vẫn lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Hay khoảnh khắc bốn cô gái sau bao hiểu lầm, hờn giận cùng ngồi lại bên nhau, hát lên ca khúc của ngày chia tay hẳn sẽ khiến mắt người xem nhoà đi trong giây lát, khi cả một trời ký ức về mùa hè cuối cùng ùa về.

Vì tình yêu, Nam "lột xác" thành con người hoàn toàn mới.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên những đoạn phim cao trào và đầy cảm xúc ấy chính là diễn xuất tự nhiên, đáng yêu của các diễn viên trẻ Thái Lan. Nếu như nụ cười thiên thần của Mario Maurer khiến anh không cần nhiều diễn xuất cũng khiến trái tim các fan điêu đứng thì ngược lại, quá trình hoá thành "thiên nga" của "vịt con xấu xí" Pimchanok Leuwisedpaiboon khiến khán giả bất ngờ. Từ cô gái xuất thân bình thường, da ngăm đen, đeo niềng răng, vụng về, nhút nhát Nam trở thành nàng Bạch Tuyết xinh đẹp trong vở kịch của trường, đứng thứ nhất trong kỳ thi cuối khoá. Chính tình yêu thầm lặng dành cho Shone đã tiếp thêm động lực cho cô làm được điều đó.

Không chỉ là câu chuyện đẹp về tình yêu, A Little Thing Called Love còn là bài thơ chân thành về tình bạn mà mỗi người xem hẳn sẽ tìm thấy đâu đó hình bóng của mình.

A Little Thing Called Love gọi về những ngây ngô thời áo trắng, để dù hôm nay, công việc và cuộc sống bộn bề có cuốn ta đi giữa dòng đời hối hả, ta vẫn đôi lúc dừng lại, mỉm cười về một thời mình đã sống và yêu.

Theo vnexpress.net

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

8,036 lượt xem