Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "Flipped" – Một Thuở Tình Thơ

Đơn giản là có người mở phim này cho tôi xem, không hề biết trước phim nói về cái gì, do ai đạo diễn, diễn viên là ai. Nếu mà biết trước nội dung của Flipped nói về chuyện tình của hai đứa con nít 12, 13 tuổi thì chắc tôi đã giảy nảy nên không xem rồi. Nhưng mà may thay tôi đã không biết trước điều đó, nhờ vậy mới kiếm được một cái phim Mỹ mà lâu thiệt lâu rồi mới tạo cảm xúc khiến mình ngẩn ngơ đến vậy. Với bài viết này, dù có nói trước với bạn rằng nhân vật chính của phim là hai cô cậu học cấp 2 nhưng cũng đừng vì thế mà e dè nha, bởi vì Flipped chắc chắn là một phim dành tặng cho người trưởng thành. Flipped là một phim gợi nhớ, để người lớn trở về lại với thuở tình thơ năm nào, với những rung động đầu đời thuần khiết thơ ngây.

Bryce 7 tuổi, ngay ngày đầu tiên cùng gia đình chuyển đến thị trấn mới đã gặp cô bé Juli hàng xóm đang ngồi ngẩn ngơ ngay bên vệ đường. Juli ngay lập tức cảm thấy “tiếng sét ái tình” khi chìm vào đôi mắt của Bryce, cô bé cảm thấy trái tim mình bị “đảo ngược” ngay từ giây phút ấy. Bryce thì cư xử đúng cách một quý cậu 7 tuổi có thể nghĩ ra, tránh mặt Juli càng xa càng tổt. Từ quan điểm của Juli, cô bé tin chắc cậu bé cũng có cảm tình với mình, chỉ là vì ngượng nên không thể hiện mà thôi.

6 năm, chuyện Juli thích Bryce và nhằng nhẵng bám theo cậu ta thì cả trường ai cũng biết. Từ cái thời bọn trẻ con sún răng đứng bám xích đu hát đồng dao trêu chọc cô cậu “Bryce and Juli, sitting in a tree: Kay Eye Ess Ess Eye En Gee (K-I-S-S-I-N-G)” cho đến bây giờ lên cấp 2 và Bryce công khai cặp với một cô bạn mà Juli ghét nhất để chọc tức Juli thì cô bé vẫn chưa bao giờ từ bỏ tình yêu của mình.

Từ góc nhìn của Bryce, Juli là một cô bé kỳ lạ, rất kỳ lạ nên tốt nhất là không nên dây dưa với cô bé ấy. Juli đã có lần lên báo địa phương vì khăng khăng ở mãi trên cây tiêu huyền trước nhà không chịu xuống nhằm ngăn cản mấy ông thợ đến cưa cây. Juli đoạt giải nhất cuộc thi khoa học ở trường với cái dự án trứng gà nở con trong khi mô hình núi lửa của Bryce thì không ai quan tâm. Đã thế ông ngoại của Bryce vừa mới đến sống với gia đình cậu cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với Juli trong khi ông hiếm khi nói chuyện với cậu cháu mình. Đầu óc của Bryce cứ luẩn quẩn mãi những câu hỏi về sự kỳ lạ của Juli, trong lớp học cứ nhìn mãi về phía cô bé đế đến lúc bạn học nhìn dò hỏi thì đánh trống lảng “À, có một con ong trên tóc cô ấy!” ha ha. Hình như trái tim của Bryce đang dần dần “đảo ngược”?

Về phía Juli, cây tiêu huyền có một ý nghĩa đặc biệt với cô bé. Từ trên cao cô cảm thấy một thế giới rộng lớn mở ra trước mắt, cô bé thả mình trong ánh bình minh và hoàng hôn, bồng bềnh với gió thổi, chạy nhảy với đồng cỏ bao la. Cây tiêu huyền là thế giới riêng của Juli, từ ngày cây tiêu huyền bị chặt bỏ, Juli dần dần thay đổi, Bryce vẫn làm trái tim cô bé như thắt lại mỗi khi thoáng thấy bóng dáng cậu, nhưng Bryce không còn là điều duy nhất khiến cô bé bận tâm nữa. Hình như cô bé cũng đang dần dần “đảo ngược”?

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên Flipped về câu chuyện tình thời niên thiếu của hai bạn trẻ những năm 90s, chuyện phim dựng lại lấy bối cảnh những năm 50-60, có lẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời của đạo diễn Rob Reiner (Stand by Me, When Harry Met Sally..) để ông thổi vào phim một không gian hoài niệm với âm nhạc lãng mạn giữa thế kỷ 20, cảnh quay tuyệt đẹp và môi trường học đường thanh bình trong sáng chứ không ồn ã xập xình như những năm sau này. Cái không gian vương vấn cổ điển ấy khiến người ta nhớ tới thời niên thiếu bình yên ngày nào.

Tôi đã xem lại Flipped đến hai lần trong tháng vừa qua, xem không phải để trải nghiệm hay để lâng lâng với câu chuyện tình lãng mạn của hai bạn trẻ. Gì chứ, mới có 13 tuổi thôi mà, mới để ý thích thích chứ có phải là tình yêu bất tử đâu mà mộng mơ? Nhưng tôi xem vì tôi muốn tìm lại miền nhớ ngày xưa.

Flipped chạm vào trái tim của mỗi khán giả nhờ sự dẫn dắt tài hoa của đạo diễn bậc thầy Rob Reiner, một câu chuyện nhẹ nhàng tuổi thiếu niên. Cái cảm xúc có được từ Flipped rất khó diễn tả bằng lời, mà có lẽ tốt nhất là nên cảm nhận từ trái tim. Tôi không muốn dùng từ “dễ thương” để kể về Flipped, mà tôi muốn một từ gì đó để nói rằng mình nâng niu trân trọng cái cảm xúc phim đem lại, có lẽ là một sự hoài nhớ?

Cảm xúc có được từ Flipped là những ký ức thong dong trong bộ não nhồi nhét đầy những thứ cần nhớ cho cuộc sống, bất chợt một buổi chiều hè đầy gió và nắng khiến bạn dừng chân một chút trước cái cảm giác thèm một sự thanh bình yên lặng, những tự do vô tư không vướng bận đời sống hàng ngày; một cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi cũng khiến lòng mang máng nhớ về những hạt mưa năm nào, hoặc một buổi sáng thức dậy bước chân ra khỏi nhà trong không khí còn thanh khiết của buổi sáng sớm cũng khiến lồng ngực muốn căng tràn vì hạnh phúc của ngày mới, vì một cảm giác rất đỗi quen thuộc nhưng lâu lắm rồi chưa gặp lại. Flipped khiến tôi nhớ lại từng cảm xúc ấy, cái thuở mới bắt đầu biết để ý người ta là cái lúc trái tim thiếu niên nhạy cảm và tinh nguyên nhất, có những rung động để lại mãi một dư vị ngọt ngào mà ta không bao giờ tìm thấy được nữa, nên bây giờ người lớn chỉ có thể hồi tưởng và mơ về thời xưa ấy.

Flipped ngọt ngào và miêu tả đúng tình cảm trong sáng của lứa tuổi, ít nhất là trong trí nhớ của tôi. Cái cảm giác luống cuống bước chân hoặc giả bộ ngó lơ lẩm bẩm không quan tâm đến họ nữa nhưng cuối cùng thì tai vẫn nghiêng ngóng, mắt vẫn ngó nghiêng, trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy mình bị ngó lơ, cảm giác xấu hổ muốn chui xuống đất khi bị bạn học bắt quả tang mình đế ý người khác! Có ai trải qua thời học sinh mà không bí mật hoặc lộ liễu đế ý đến một người bạn khác giới nào đó? Các cô bé thì nhạy cảm và người lớn hơn các cậu bé một chút trong chuyện này, Juli đa cảm hơn và cũng trưởng thành nhanh hơn Bryce, đến độ chắc không ít khán giả tự hỏi liệu tình cảm của hai cô cậu này kéo dài được bao lâu? Ô hay, đây là câu chuyện về rung động đầu đời chứ không phải là câu chuyện về tình yêu cuối cùng!

Flipped tìm được các diễn viên trẻ diễn xuất thật tuyệt vời. Juli 7 tuổi và Juli 13 tuổi không khác nhau mấy, Juli 7 tuổi là cô bé Morgan Lily đóng trong ‘2012’, Juli 7 tuổi chỉ xuất hiện rất ngắn nhưng quá đáng yêu rất ấn tượng. Juli 13 tuổi thì xuất sắc với Madeline Carroll, một lối diễn xuất và vẻ đẹp thật thông minh. Bryce của Callan McAuliffe khiến khán giả ngạc nhiên vì giọng Mỹ hoàn hảo của cậu dù cậu là người Úc, và thú thật là chẳng biết là vì diễn xuất hay vì hóa trang theo đúng kiểu thanh niên lịch sự của thời 60s, hoặc vì cậu bé điển trai quá nên Ginko cũng thấy tim mình flipped khi ngắm cậu ta, huống gì là cô bé Julianna 13 tuổi!

Theo ginkovn.wordpress.com

   

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,962 lượt xem