Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "Friends With Benefits" - Hãy Đi Hết Con Đường Để Biết Đích Cuối Là Gì?

Có những dòng đời lăn dài trên mặt phố, có những nẻo đường xui ngược khắp mọi phương, có những tình yêu ngủ vùi trong bóng tối, có những con người tưởng gần hóa xa xăm.

Director: Will Gluck

Writers: Keith Merryman (screenplay) & David A. Newman (screenplay)

Stars: Mila Kunis, Justin Timberlake & Patricia Clarkson

Runtime:109 min

Genres: Comedy | Romance

Country: USA

IMDB's Rate: 6.6/10RT

Critics: 71%

Blog cảm nhận, bình luận phim, giới thiệu phim mới   Không phải phim hài nào cũng dễ xem và giúp bạn thư giãn, Friends with Benefits là một trong số đó. Tôi không thích kịch bản, nó khiến tôi nhớ đến No String Attached, bắt đầu từ tình dục và kết thúc đến tình yêu. Blog cảm nhận, bình luận phim, giới thiệu phim mới   Câu chuyện bắt đầu từ Los Angeles - bàn đạp cho nhân vật chính của chúng ta bước vào toàn bộ câu chuyện vớ vẩn nhưng kết thúc đẹp xảy ra ở New York. Tôi không thích các nhân vật trong phim, không thích cách họ hành động, không thích lối suy nghĩ của họ nhưng tôi đã nhầm xuyên suốt 60 phút. Blog cảm nhận, bình luận phim, giới thiệu phim mới   Rất khó để cảm nhận đúng nghĩa về bộ phim này. Mọi thứ mơ hồ, diễn biến nhanh, 40 phút đầu hoàn toàn xáo rỗng, bạn có thể bất gặp chúng ở hàng loạt phim lấy bối cảnh New York. Tôi xin tóm lược như sau: Dylan là một anh chàng có tài trong khoản xử lý ảnh ọt ở LA, được Jamie – chuyên gia săn đầu người mời tới NYC làm việc cho Tạp chí nổi tiếng CQ. Bị cuốn hút bởi thành phố náo nhiệt bậc nhất thế giới, Dylan đồng ý ở lại. Một tình bạn bắt đầu. Màn dạo đầu thú vị, nhưng diễn biến quá tệ, bạn sẽ được ru ngủ sau đó. Vấn đề đưa ra là: Tình dục, chuyện đời thường trong văn hóa Âu – Mỹ. Tình dục không tình yêu. Hẳn bạn đã nghe vế ngược lại: Tình yêu không tình dục – Đề tài được tranh cãi và đem ra bàn luận khá nhiều trong thời gian qua. Tôi sẽ không nói đến vấn đề này, vì Friends with Benefits được giới thiệu văn vẻ về tình dục. Nỗi đam mê điên cuồng về giới. Blog cảm nhận, bình luận phim, giới thiệu phim mới   Tôi muốn tắt ngay lập tức cho những gì tôi chê bai ở trên, dĩ nhiên tôi đã không làm để có những dòng chữ này. Tôi thích diễn biến sau tình dục. Rất thường nhưng tôi lờ mờ nhận thấy những tình cảm nhẹ nhàng khó tả. Không phải hư ảnh để lôi cuốn bạn nhưng lại là những gợn sóng nhẹ trên mặt hồ, khiến bạn tan ra và nhòe đi cùng làn nước. Không phải là một thông điệp hay lời nhắn nhủ; một bài học nhỏ: nhẹ nhàng và trầm lắng về tình cảm con người. Blog cảm nhận, bình luận phim, giới thiệu phim mới   Khi bạn bỏ qua những vị kỷ cá nhân, những thói hư tật xấu cá biệt, và cái tôi to đùng, bạn sẽ là chính mình, không tuyệt vời như Gatsby Vĩ đại cũng không mạnh mẽ như người Mohican cuối cùng, nhưng tôi cá bạn khá hay ho như nhóc Tom Sayer. Dylan bỏ đi thói ngạo mạn của anh, để lại sau lưng nỗi buồn tha thiết về tuổi thơ để nắm chặt tay Jamie – cô gái quá mơ mộng những phim tình cảm lãng mạn. Blog cảm nhận, bình luận phim, giới thiệu phim mới   Cuộc sống luôn ẩn hiện dưới những lăng kính, có hay không bạn hời hợt lướt qua. Tôi đã sai khi viết ra những dòng chữ trên, và bạn cũng vậy. Một bộ phim thú vị sẽ chất chứa nhiều cảm xúc và lắng đọng trong lòng người xem. Friends with Benefits, có thể với tôi hay bạn đó chỉ là một bộ phim giải trí nhàm chán ở màn mở đầu, hãy tiếp bước, bạn có đi hết quãng đường để biết đích cuối là gì? Xem và tự vấn! Blog cảm nhận, bình luận phim, giới thiệu phim mới hoquoctri@hdvnbits Nguồn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,039 lượt xem