Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "Happy Death Day": Tưởng Không Hay Nào Ngờ Hay Không Tưởng

Vào thời điểm hiện tại, “Thor Ragnarok” hiển nhiên là cái tên được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên đừng vì thế mà bỏ quên những bộ phim hay còn lại, ví dụ như “Happy Death Day” chẳng hạn.

Happy Death Day có nội dung xoay quanh nhân vật chính là cô sinh viên Tree. Theo đó, chuyện phim bắt đầu khi vào đúng ngày sinh nhật của mình, Tree vô cớ bị sát hại bởi một tên giết người bí ẩn. Tuy nhiên, điều lạ lùng hơn là cái ngày định mệnh cũng như khoảnh khắc đáng sợ đó cứ lặp đi lặp lại tưởng chừng như vô tận.

Quá hoảng sợ, Tree đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu bạn Carter. Và chính chàng trai này đã gợi ý cho Tree cách để thoát khỏi vụ việc chỉ có thể là dũng cảm đối đầu để tìm ra và ngăn chặn hung thủ trước khi hắn kịp ra tay…

Tuy không phải thực sự mới lạ nhưng đây là lần đầu tiên ý tưởng thú vị về vòng lặp thời gian này được thể hiện trong thể loại kinh dị. Cũng chính vì thế mà vào mùa phim Halloween năm nay, Happy Death Day đã được trông đợi khá nhiều ngay từ khi những teaser – trailer đầu tiên của phim được công bố.

Và quả thực, bộ phim mới này đã không khiến người xem thất vọng.

Trước hết phải dành một lời khen ngợi cho biên kịch Scott Lobdell bởi ông đã xây dựng nên một kịch bản khá thông minh đồng thời hội tụ đầy đủ được mọi cảm xúc cho người xem.

Sử dụng ý tưởng vòng lặp thời gian trong phim có nhiều điểm hấp dẫn nhưng cũng có những hạn chế nhất định của nó. Với Happy Death Day, ekip làm phim đã rất thành công trong việc tạo dựng được những màu sắc riêng cho mỗi vòng lặp. Vẫn là bối cảnh đó, con người hay lời thoại đó, nhưng sự khôn khéo, tinh tế trong việc dùng hay bỏ tình tiết nào, lựa chọn góc quay, cách thể hiện, hiệu ứng và đặc biệt là diễn xuất của dàn diễn viên đã giúp bộ phim không bị nhàm chán mà ngày càng kịch tính, hấp dẫn hơn từ hình ảnh cho đến câu chuyện. 

Chúng ta đều biết Happy Death Day là một bộ phim kinh dị. Vâng, điều đó thể hiện ngay trong cái tên của tác phẩm này rồi. Thế nhưng bộ phim còn đem đến cho người xem một trải nghiệm nhiều hơn cả sự sợ hãi. Nhìn nhận khách quan thì độ kinh dị trong Happy Death Day không phải quá đỉnh cao, phim sử dụng những miếng mồi hù dọa khá quen thuộc. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà đạo diễn Christopher B. Landon đã tạo nên một sự hòa trộn vô cùng hiệu quả giữa hai yếu tố kinh dị và hài hước. Thậm chí ngay trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhất phim vẫn khiến khán giả có thể cười đau cả bụng vì cách ứng xử, lời thoại đầy bất ngờ của nhân vật.

Những cú twist của phim cũng rất sáng tạo và đa dạng. Có lúc hack não người xem vì không biết rốt cuộc thủ phạm là ai, lúc lại khiến cả rạp phải ồ lên vì những bí mật nho nhỏ dần dần được bóc tách qua từng vòng lặp của thời gian.

Điều thú vị nữa của Happy Death Day chính là xây dựng nữ chính với hình tượng không hề hoàn hảo chút nào. Tree không phải là một cô nàng hiền lành, ngoan ngoãn. Cô nàng ăn chơi trác tán, cặp kè lăng nhăng và cũng chẳng ngại ngần khi làm tổn thương người khác. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta có một nhân vật nữ đủ cứng để dù cô có một mình thì vẫn có thể “tay đôi” với kẻ địch. Quan trọng hơn, một nhân vật chính như Tree là yếu tố cần để nội dung của bộ phim có thể vượt qua khuôn mẫu của những chuyện phim kinh dị thường thấy. Nói cách khác, qua quá trình tổn thương – nhận thức – khắc phục – tự hoàn thiện nhân cách bản thân của Tree, Happy Death Day đã khéo léo gửi gắm đến khán giả những thông điệp đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, cách tận hưởng cuộc sống…

Cuối cùng, nói về diễn xuất thì không thể nào không dành cho nữ diễn viên Jessica Rothe một điểm A+. Cô nàng ích kỷ Tree đòi hỏi một nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà còn phải có kỹ năng diễn xuất thực sự. Như đã nói từ đầu, mạch phim phát triển qua các vòng lặp giống nhau nên nếu diễn xuất của diễn viên không tốt, không thể hiện được đúng yêu cầu diễn biến tâm lý của nhân vật thì khán giả không những không cảm thấy được sự khác biệt mà còn khiến bộ phim có thể thất bại hoàn toàn.

Và thật may mắn là Jessica Rothe thực sự hiểu điều này. Từ một cô nàng hot girl khó ưa, chảnh chọe; kế đó dần dần trở thành một người bế tắc, hoảng loạn vì không biết mình đang vướng phải “lời nguyền” nào và cuối cùng là trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan và sống đúng đắn hơn để đấu tranh cho chính cuộc sống của mình – Rõ ràng Jessica Rothe biết bản thân phải làm điều gì và cô ấy đã nhập vai một cách xuất sắc.

Vào thời điểm hiện tại, Thor: Ragnarok hay Trùm Hương Cảng hiển nhiên là những cái tên được quan tâm hơn Happy Death Day, bản thân bộ phim này vẫn chưa hoàn hảo, điển hình là sau tất cả nguyên nhân vì sao nhân vật chính lại rơi vào tình huống trớ trêu của vòng lặp thời gian không hề được đề cập đến. Tuy nhiên nếu để chọn một bộ phim hay thật hợp với không khí Halloween mà vẫn có thể khiến bạn vui vẻ, thoải mái thì Happy Death Day lại là ứng cử viên sáng giá hơn cả.

Phim đã chính thức công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 27/10 nhé các bạn!

Theo galaxycine.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,319 lượt xem