Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Review Phim] "Ký Ức Kẻ Sát Nhân": Phim Hay, Nhưng Bị "Cắt Gọt" Quá Tay!

"Memoir of a Murderer" (Ký Ức Kẻ Sát Nhân) thuộc hàng các tác phẩm sở hữu phiên bản gốc có chất lượng xuất sắc vượt trội bỏ xa hoàn toàn phiên bản chiếu rạp.

 

Cái tên Won Shin Yeon vốn chẳng hề xa lạ trong giới điện ảnh Hàn Quốc. Được biết tới qua hai tác phẩm thuộc thể loại tâm lý tội phạm là A Bloody Aria (2006) và Seven Days (2007), năm nay, ông tiếp tục đem đến bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Kim Young Ha, Memoir of a Murderer (Ký Ức Kẻ Sát Nhân).

Ký Ức Kẻ Sát Nhân: Phim hay, nhưng bị cắt gọt quá tay! - Ảnh 1.

"Memoir of a Murderer"

Bộ phim xoay quanh buổi điều tra Byung Soo (Sol Kyung Gu), vốn từng là tên sát nhân hàng loạt chuyên nhắm vào bọn bất lương. Chấn thương đầu nghiêm trọng do tai nạn giao thông cách đây 17 năm khiến ông đành chấm dứt chuỗi ngày vấy máu, sống cuộc đời yên bình bên cô con gái nhỏ Eun Hee (Seolhyun) dưới lốt bác sĩ thú y. Tuy nhiên, nó cũng làm ông mắc chứng bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Giờ đây, Byung Soo phải chăm chỉ viết nhật kí, ghi âm hàng ngày để tránh việc những kí ức của bản thân dần phai nhạt mất.

Vụ giết người liên hoàn mới xuất hiện gần đây làm Byung Soo lo ngại căn bệnh trên sẽ vô tình khơi gợi bản năng giết chóc nơi ông, gây nguy hiểm cho cô con gái. Thế nhưng, trong lần chạm trán tay cảnh sát địa phương Tae Joo (Kim Nam Gil), ông nhanh chóng phát hiện mình mới đang đối mặt hung thủ thật sự, một kẻ sát nhân hàng loạt khác. Tae Joo bắt đầu chú ý đến Byung Soo rồi tìm mọi cơ hội tiếp cận Eun Hee. Để bảo vệ con mình, ông cần nhanh chóng lên kế hoạch tiêu diệt hắn ta trước khi mình quên đi mọi thứ.

Ký Ức Kẻ Sát Nhân: Phim hay, nhưng bị cắt gọt quá tay! - Ảnh 2.

Xét phương diện tổng thể, Memoir of a Murderer sở hữu ý tưởng tương đồng với tuyệt tác kinh điển Memento (2000) từ Christopher Nolan, thậm chí có thể xem đây như phiên bản Châu Á hoàn hảo của Memento. Hai nhân vật chính đều mắc căn bệnh trí nhớ ngắn hạn, họ buộc vận dụng một số hệ thống, quy tắc ghi nhớ nhất định nhằm lưu giữ lại kí ức về những chuyện đã xảy ra. Nội dung cả hai phim cùng sử dụng các cột mốc kí ức giả nhằm tạo plot twist bất ngờ, đánh lừa người xem tới tận phút cuối. Bên cạnh đó, tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc này còn chịu ảnh hưởng bộ phim Se7en (1995) của huyền thoại David Fincher khi toàn bộ số nạn nhân do Byung Soo giết hại đều vi phạm 7 tội lỗi trong kinh thánh.

Ký Ức Kẻ Sát Nhân: Phim hay, nhưng bị cắt gọt quá tay! - Ảnh 3.

May mắn thay, đạo diễn Won Shin Yeon vẫn tìm được hướng đi mới mẻ, thoát khỏi cái bóng tiền nhiệm to lớn. Nếu Memento chọn lối kể chuyện đan xen giữa hai dòng thời gian ngược chiều nhau rồi giao thoa tại một điểm nhất định (reverse chronology) thì Memoir of a Murderer dù theo lối mainstream tường thuật câu chuyện từ A đến Z thông thường nhưng việc liên tiếp chồng chéo các tình tiết, tầng tầng lớp lớp kí ức lúc giả lúc thật, twist lồng twist khiến khán giả phải đau đầu suy nghĩ chẳng kém để dự đoán xem diễn biến tiếp theo là gì. Màu sắc phiên bản Hàn Quốc cũng tăm tối lẫn ám ảnh, khắc nghiệt hơn Memento rất nhiều.

Nam diễn viên gạo cội Sol Kyung Gu có màn hóa thân tuyệt vời thành lão già Byung Soo suốt ngày vật vã đối phó "não cá vàng" hay quên. Kinh nghiệm diễn xuất dày dặn đã giúp ông biểu đạt hoàn hảo diễn biến tâm lý khôn lường của nhân vật, lúc vô cùng đáng thương, khi cực kì đáng sợ, kinh tởm. Đối nghịch Byung Soo là gã cảnh sát bệnh hoạn Tae Joo do tài tử điển trai Kim Nam Gil thủ vai. Ngay từ phong thái bên ngoài, nhân vật này đã toát lên vẻ biến thái với nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt dửng dưng trái ngược hẳn bộ đồng phục cảnh sát y đang mặc trên người.

Đáng tiếc, những lời khen có cánh trên chỉ dành cho bản dựng gốc (Director's Cut). Nhằm tiếp cận được đông đảo đối tượng người xem, nhóm ekip đã quyết định cắt bỏ, chỉnh sửa những cảnh quay bạo lực, đẫm máu để giảm xếp loại phim từ 18+ xuống 15+. Kết quả, phiên bản chiếu rạp phát hành rộng rãi lại mang chất lượng chẳng hề tương xứng. Trình tự câu chuyện bị dịch chuyển thứ tự khá nhiều, các cảnh quay thay thế tạo cảm giác gượng ép, áp đặt. Mạch phim cũng không mấy chặt chẽ, hợp lí và thuyết phục bằng.

 

Đáng sợ hơn, tên cảnh sát máu lạnh Tae Joo lúc này hệt như một tay sát thủ nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn vì các phân đoạn thể hiện tâm lý, tính cách biến thái ở nhân vật bị lược giản không thương tiếc. Bộ phim cũng thay đổi hoàn toàn cái kết thật, tập trung vào mối quan hệ tình cảm cha con nhà Byung Soo lâm li bi đát khác xa bản gốc. Tổng thời lượng phim bị lược bỏ lên đến 15 phút, chưa tính thời lượng được thay thế.

Ký Ức Kẻ Sát Nhân: Phim hay, nhưng bị cắt gọt quá tay! - Ảnh 5.  

Nhìn chung, Memoir of a Murderer là một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đáng xem với đề tài tâm lý tội phạm hack não còn khá mới lạ tại thị trường Châu Á. Tuy nhiên, giá như nhà sản xuất chịu giữ lại phiên bản chiếu rạp nguyên thủy thì bộ phim sẽ nhận được đánh giá cao hơn nhiều lần.

Theo kenh14.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

18,891 lượt xem