Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "Truy Lùng Quái Yêu 2": Hài Hước Nhưng Thiếu Sự Tươi Mới

Phần hai của “Tróc yêu ký” thu hút người xem bởi những chi tiết hài hước đến từ tiểu yêu Hồ Ba dễ thương. Song, sự mới lạ và độc đáo của tập đầu tiên nay không còn nữa.

"Truy lùng quái yêu 2" nối tiếp thành công phòng vé của bộ phim giả tưởng hồi mùa hè 2015, và đang làm mưa làm gió tại quê hương Trung Quốc.

Ra mắt hồi mùa hè 2015, Truy lùng quái yêu (tựa gốc: Tróc yêu ký) thuộc dòng phiêu lưu, giả tưởng đã khuynh đảo phòng vé Trung Quốc.

Bộ phim của đạo diễn Hứa Thành Nghị đã đạt doanh thu kỷ lục gần 400 triệu USD, vượt qua Fast & Furious 7 (2015) để trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử quốc gia tỷ dân tại thời điểm đó.

Truy lùng quái yêu hấp dẫn khán giả mọi lứa tuổi nhờ câu chuyện đơn giản, hài hước, xen lẫn một vài khoảnh khắc xúc động. Sự đáng yêu của tiểu yêu vương “củ cải” Hồ Ba và nhóm quái yêu trong phim cũng là điểm nhấn giúp thu hút khán giả đến rạp. Sau thành công vang dội, đội ngũ sản xuất lập tức lên kế hoạch thực hiện Truy lùng quái yêu 2, nhắm dự án cho mùa Tết Nguyên đán năm nay.

Ở phần hai, Tống Thiên Âm (Tỉnh Bách Nhiên) và Hoắc Tiểu Lam (Bạch Bách Hà) đã trở thành một đôi Thiên sư. Hai người cùng nhau chu du hành hiệp, đồng thời tìm kiếm thông tin về thân thế người cha bí ẩn của Thiên Âm.

Còn tại thôn Vĩnh Ninh mới, tiểu yêu Hồ Ba thêm một lần nữa phải chạy trốn khỏi sự truy sát của bọn yêu quái đến từ Yêu giới. Lần này, cậu tình cờ gặp gỡ Đồ Tứ Cốc (Lương Triều Vĩ) - một kẻ đam mê cờ bạc, thường xuyên nợ nần chồng chất. Cùng họ Đồ và yêu mập Bổn Bổn, Hồ Ba tiếp tục trải qua chuyến phiêu lưu mới, mà ở đó, cậu có cơ hội tái ngộ Thiên Âm và Tiểu Lam.

Tiết tấu nhanh gọn, phong cách hài hước quen thuộc

Giống như tập đầu, Truy lùng quái yêu 2 sở hữu cốt truyện rất đơn giản, dễ hiểu, và dễ theo dõi đối với bất cứ đối tượng khán giả nào. Bộ phim mang tiết tấu khẩn trương với các sự kiện hành động, hài hước diễn ra liên tục, tăng cường hơn hẳn so với phần một.

Sự hài hước quen thuộc của Truy lùng quái yêu tiếp tục phát huy hiệu quả ở phần hai. Khán giả từng bị cuốn hút bởi nét hồn nhiên, đáng yêu của Hồ Ba nay lại bị tiểu yêu củ cải hấp dẫn bởi vẻ ngoài dễ thương, biểu cảm tinh nghịch. Lần này, chú tiểu yêu có nhiều đất diễn với vai trò quan trọng hơn hẳn, khi là nhân vật kết nối các sự kiện lại với nhau.

Phong cách hài hước của "Truy lùng quái yêu" lại được phát huy ở phần hai.

Phần hành động của Truy lùng quái yêu 2 không còn hoành tráng, mới lạ như tập đầu. Song, các trường đoạn vẫn đảm bảo độ kịch tính cần thiết, đặc biệt là trận chiến cuối cùng dài hơi, mãn nhãn. Bên cạnh Hồ Ba, nhóm nhân vật phụ của Truy lùng quái yêu 2 cũng mang đến không ít tiếng cười sảng khoái. Thay thế bộ đôi yêu quái Trúc Cao - Bàn Oanh, cũng như thiên sư trừ yêu “lầy lội” La Cương (Khương Vũ) ở phần một là con bạc Đồ Tứ Cốc và yêu mập Bổn Bổn. Hai nhân vật phối hợp với nhau ăn ý, giúp tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước thú vị.

Hình ảnh phim tiếp tục là điểm cộng với phần bối cảnh, nhân vật sặc sỡ, đẹp mắt. Kỹ xảo thể hiện yêu quái trên màn ảnh có độ chân thực hợp lý, với các cử động mượt mà, sinh động.

Điểm nhấn đến từ tài tử Lương Triều Vỹ

Truy lùng quái yêu 2 có hai tuyến truyện riêng biệt khá rõ ràng: hành trình tìm kiếm thân thế người cha của Thiên Âm và Tiểu Lam tại Thiên Sư Đường, và câu chuyện của Hồ Ba với bộ đôi Đồ Tứ Cốc - Bổn Bổn. Trong đó, tuyến truyện có sự góp mặt của hai nhân vật mới được ưu ái hơn hẳn cả về thời lượng lẫn nội dung.

Nhân vật Đồ Tứ Cốc là nét đáng giá của Truy lùng quái yêu 2. Đây là sự thay thế xứng đáng đối với các nhân vật phụ của tập đầu tiên nay không còn xuất hiện. Với khả năng diễn xuất linh hoạt, nam diễn viên Lương Triều Vỹ thể hiện thành công hình tượng Đồ Tứ Cốc, từ ngoại hình đến cá tính độc đáo.

Lương Triều Vỹ khẳng định đẳng cấp diễn xuất trong "Truy lùng quái yêu 2".

Bởi Đồ Tứ Cốc vừa đáng giận, lại vừa có nét đáng thương. Trên hết, nhân vật thú vị bởi hàng loạt hành động không thể đoán trước, dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thông qua họ Đồ, bộ phim đem lại nhiều phút giây thư giãn sảng khoái, cũng như một vài khoảnh khắc đáng suy ngẫm về tình người, tình bằng hữu.Gã đàn ông vừa cơ hội, vừa gian manh, lúc nào cũng chỉ muốn tư lợi cho bản thân. Với bản tính đó, hắn thường xuyên bị đẩy vào những tình huống trớ trêu. May mắn là họ Đồ rất giỏi ứng biến trước mọi hiểm cảnh nhờ khả năng mồm mép thuyết phục. Hắn chẳng phải là người tốt đẹp gì, nhưng khán giả cũng khó lòng có thể ghét bỏ nhân vật.

Câu chuyện xoay quanh Đồ Tứ Cốc và người bạn tốt - yêu mập Bổn Bổn, hay mối duyên nợ kỳ cục giữa hắn với Chu tiểu thư si tình (Lý Vũ Xuân) giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. Có thể coi họ Đồ là điểm thành công nhất của Truy lùng quái yêu 2, và là sự đổi mới đáng ghi nhận duy nhất nếu so với tập trước.

Câu chuyện phim cũ kỹ với lý tưởng mờ nhạt

Nếu như tuyến truyện liên quan đến Đồ Tứ Cốc là điểm nhấn mới mẻ, tích cực, thì phần nội dung xoay quanh hai nhân vật chính của phần một - Thiên Âm và Tiểu Lam - lại khá mờ nhạt và kém hấp dẫn hơn hẳn so với phần trước.

Mục tiêu chính của Thiên Âm và Tiểu Lam trong phần hai là tìm kiếm thân thế người cha tại Thiên Sư đường. Tuy nhiên, các sự kiện liên quan tới họ diễn ra chậm chạp và dàn trải, với nhiều chi tiết thiếu hợp lý.

Một số nhân vật, chi tiết gây hài của tuyến truyện tỏ ra thừa thãi, không có đóng góp đáng kể cho mạch phim chính, như nhân vật Đình thủ Bộ yêu đình (Đổng Thành Bằng) si mê Tiểu Lam, hay chuyện tình cảm giữa Thiên Âm và Tiểu Lam. Trong khi đó, bản thân Thiên Sư đường và nhân vật đường chủ bí ẩn Vân Thanh (Dương Hựu Ninh) lại được nhắc đến khá sơ sài.

Bộ đôi nhân vật chính của "Truy lùng quái yêu 2" gây ra thất vọng lớn.

Điều đó khiến tổng thể Truy lùng quái yêu 2 rốt cuộc không có nhiều sự mới mẻ so với phần đầu tiên. Những câu hỏi còn bỏ ngỏ của phần trước nay vẫn còn đó.Hậu quả là manh mối về người cha bí ẩn của Thiên Âm cũng không có thêm bất cứ tình tiết nào mới mẻ. Khán giả khó lòng hiểu rõ Thiên Sư đường là nơi như thế nào, có vai trò ra sao trong thế giới của loạt phim. Và toàn bộ tuyến truyện xoay quanh hai nhân vật chính cứ thế diễn ra hời hợt, nhạt nhẽo.

Như chuyện cha của Thiên Âm là người thế nào, rốt cuộc Hồ Ba có năng lực thay đổi vận số hai thế giới người - yêu ra sao… đều không có lời giải đáp thỏa đáng. Tất cả vẫn còn đó để đội ngũ nhà sản xuất có thể làm tiếp phần ba nếu muốn.

Thậm chí, lý tưởng về cuộc sống hòa bình giữa con người và yêu quái trong phần đầu cũng không còn rõ ràng, mà chỉ được thể hiện qua vài ba câu thoại sáo rỗng của Thiên Âm. Hậu quả là tính nhân văn trong Truy lùng quái yêu 2 bị giảm sút, và đây chỉ còn là một tác phẩm hài hước đơn thuần.

Bởi sự nổi trội của Đồ Tứ Cốc, vai trò của hai nhân vật chính Thiên Âm - Tiểu Lam bị giảm bớt, khiến cả hai trở nên mờ nhạt, không có điểm nhấn rõ ràng. Khi phải đứng cạnh đàn anh Lương Triều Vỹ, khả năng diễn xuất của Tỉnh Bách Nhiên và Bạch Bách Hà lộ rõ sự hụt hơi, thiếu sót.

Nhìn chung, Truy lùng quái yêu 2 tiếp tục duy trì thế mạnh hài hước của tập đầu tiên, với sự đổi mới đáng giá đến từ nhóm nhân vật phụ ấn tượng. Song, bộ phim lại thiếu đi tính sáng tạo cần thiết về mặt nội dung và lý tưởng, khiến ấn tượng về toàn bộ tác phẩm trở nên giảm sút.

Theo news.zing.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,626 lượt xem