Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Con Gái Không Bao Giờ Lấy Chồng Có Được Không?

Tôi có một cô bạn từng học chung từ cấp 1, cho đến bây giờ, khi tôi còn đang chìm đắm trong những năm tháng của thời sinh viên dưới mái trường Đại học thì cô ấy đã có một đứa con gần 1 tuổi. Và thi thoảng chúng tôi gặp mặt, cô ấy lại than rằng, không biết bao giờ cô mới được dự đám cưới của tôi. Tôi cười và hỏi “Lấy chồng để làm gì?”

Lấy chồng để làm gì?

Tôi không biết ngày ấy tại sao cô bạn tôi lại quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Phải chăng những tháng ngày cô không tiếp tục việc học hành và đi làm khiến cô cảm thấy cô sớm cần một mái ấm gia đình nho nhỏ và hạnh phúc cho riêng mình. Phải chăng vì tình yêu giữa hai người đã đến một khoảng thời gian chín muồi mà thôi. Còn tôi, khi mà vẫn còn mải mê với việc học hành, lại chẳng để ý tới cuộc sống xung quanh, và những người bạn xung quanh tôi cũng vậy, họ chẳng đoái hoài gì tới cuộc sống ngoài việc suy nghĩ về tương lai. Và chúng tôi vẫn cứ độc thân, vui tính và ấp ủ trong mình những ước mơ về một cuộc sống tự lập sau khi tốt nghiệp. Và trong những ước mơ ấy, chúng tôi cũng có lúc những mơ ước về một ngôi nhà hạnh phúc bên nửa kia của cuộc đời mình, nhưng viễn cảnh ấy quá xa vời, và có lẽ cũng mãi chỉ là một phần của những gì chúng tôi từng mơ ước. Và chúng tôi chẳng biết sao người ta lại phải lấy chồng? Để che lấp đi những khoảnh khắc cô đơn cố hữu khi bạn bè lúc đó đa phần cũng lập gia đình. Để tuyên bố với gia đình và họ hàng rằng mình đã trưởng thành và ổn định, hay để hoàn thành mong ước cho người cha người mẹ - những người luôn mong mỏi, chờ đợi đến ngày gả chồng cho con gái. Để thuận theo tự nhiên, chim có đôi có cặp, người có vợ có chồng. Hay để sinh ra những cuộc sống mới, những đứa trẻ ngây thơ và trong sáng sẽ lớn lên trong tương lai, để hoàn thành ước nguyện có một cô con gái bé bỏng và chăm sóc cho con là niềm hạnh phúc vô bờ ấy. Để rồi đến lúc ốm đau, bệnh tật, ít nhất có một người nào đó bên cạnh chăm sóc cho mình. Để đến khi về già, những đứa con bé nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành và báo hiếu với chúng ta. Và người ta có thể đưa ra hàng ngàn lý do để quyết định lấy chồng như thế đấy.

Lấy chồng có quan trọng không?

Nếu như thế thì lấy chồng là một việc vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi người chúng ta hay sao? Trong thời đại công nghệ hiện đại kết nối vạn vật như ngày nay, chúng ta quá dễ dàng để giao tiếp, trò chuyện với bạn bè hay người thân của mình. Và nếu cảm thấy cô đơn, sẽ luôn có cách để bạn cảm thấy vui tươi và yêu đời hơn. Hội độc thân vui tính chắc chắn không hề ít, (hãy nhìn xung quanh bạn mà xem) và họ sẽ luôn dang tay đón chào bạn, để giúp bạn luôn vui tươi với cuộc đời này. Cuộc sống của bạn do bạn nắm giữ, chỉ cần bạn biết cách sống vui vẻ, thì dù có độc thân hay không thì cuộc sống vẫn vô cùng tuyệt vời. Tương tự vậy, cuộc đời này là do bố mẹ bạn tạo ra cho bạn, nhưng không có nghĩa là cả cuộc đời bạn sẽ do bố mẹ bạn quyết định. Bạn cần phải biết ơn bố mẹ bạn vì những quyết định của họ đã tạo nên bạn của ngày hôm nay. Nhưng giờ bạn đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình, bạn cũng có thể tự quyết định cho cuộc đời của mình sẽ độc thân hay sẽ lấy chồng, sẽ hạnh phúc với bản thân mình hay rối trong mối quan hệ gia đình của riêng bạn. Tôi tin chắc rằng, chỉ cần bạn vui vẻ và hạnh phúc, bố mẹ bạn sẽ suy nghĩ lại việc bắt ép bạn có chồng và lập gia đình nhé! Không có chồng mà muốn có con gái có được không? Cu hỏi này có lẽ cũng không quá khó để trả lời. Cuộc sống hiện đại khiến suy nghĩ của nhiều người đã thay đổi và thoải mái hơn trong việc bà mẹ đơn thân. Hoặc chúng ta có thể làm bà mẹ nuôi, có một cô con gái nuôi cũng đủ để vui tươi với cuộc đời này. Và chỉ cần chúng ta chăm sóc và yêu thương cô gái nhỏ ấy thật nhiều, chắc chắn đó là niềm hạnh phúc của riêng bạn rồi, chẳng cần phải đợi cô gái nhỏ ấy báo hiếu ta khi ta ở cuối cuộc đời. Vậy chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, chỉ là bạn sẽ giải quyết nó bằng cách nào và đặc biệt là thái độ như thế nào mà thôi.

Làm thế nào để cuộc sống độc thân không có chồng thật hạnh phúc?

Điều đầu tiên, và có lẽ cũng là điều quan trọng nhất để cuộc sống của chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc, đó chính là tự yêu. Các cô gái cần phải biết tự yêu thương chính bản thân mình. Làm thế nào ư? Đơn giản là hãy làm những gì mình thích, nhưng đồng thời cũng phả biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Một cô gái độc thân sẽ phải biết cách tạo cho mình một lối sống khoẻ mạnh, ăn những món đồ ăn giàu dinh dưỡng và đảm bảo cho cơ thể khoẻ mạnh, tập thể dục thường xuyên để có một vóc dáng đẹp và vẫn dẻo dai và chắc khoẻ. Ngoài ra, các cô gái cũng cần chăm chút cho bản thân mình, có lối sống lành mạnh, chẳng vui chơi quá đà, nhưng cũng đủ để vui vẻ. Và đặc biệt nhất, các cô gái sẽ tự biết cách làm mình vui, hay tự tìm cho mình những sở thích, thú vui riêng. Ở nhà một mình sẽ chẳng bao giờ là buồn chán, nếu các nàng tự tay trang trí cho căn nhà của mình bằng những món đồ handmade, những chậu hoa xinh xắn hay những chậu rau xanh tươi mát lành. Những việc nhỏ nhặt ấy lại là những thứ mang lại niềm vui cho chúng ta và niềm hạnh phúc cho cả căn nhà. Nếu chúng ta có thêm một cô bạn mèo hay một cậu chó cưng, hay bất cứ loài thú nào mà bạn cưng nhất cùng chung sống trong căn nhà, vậy thì chúng ta đâu có sống độc thân?!! Bên cạnh đó, thời gian ở một mình chúng ta cũng sẽ có nhiều thời gian cho thú vui khiến tâm hồn ta bay bổng. Nằm bên cửa sổ đón ánh nắng ban mai và cùng đọc một vài trang sách khiến tâm hồn ta rộng mở bởi những kiến thức mênh mông hay những tình cảm dạt dào trong những trang giấy và những con chữ nối tiếp nhau trong ấy. Hay một buổi chiều ngắm mưa, ta đàn ta ca hát vang căn nhà, thật là sung sướng biết bao. Rồi một buổi tối ta hẹn cô bạn độc thân của mình cùng trò chuyện bên ly cà phê sữa đắng, và cùng ngắm thành phố lên đèn từ trên cao. Những việc như thế chúng ta chẳng dễ làm được trong tâm thế thoải mái đến vậy khi chúng ta còn bộn bề với chồng con của mình.

Chuẩn bị cho cuộc sống độc thân

Một trong lý do để nhiều cô gái lấy chồng, hay cũng chính là tư tưởng của nhiều người từ trước đến nay, đó là lấy chồng để có một chỗ dựa về tài chính. Bởi lẽ nam giới phần nhiều có khả năng làm việc nhiều hơn, công việc nặng nhọc hơn hay mang lại giá trị cao hơn nữ giới, cho nên họ nhận được mức lương cao hơn, ổn định hơn so với phái nữ. Vì thế, tài chính rất có thể là một vấn đề rắc rối cho một phần nữ giới. Và cũng chính vì lí do đó, mà chúng ta cần chuẩn bị cho mình một nền tảng tài chính thật vững vàng. Chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức mình, chúng ta chắc chắn nhận được những mức lương tương đương hoặc thậm chí cao hơn nhiều lần so với nhiều người nam giới. Quan trọng hơn cả mà tài chính của chúng ta không chỉ đủ để chi trả cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn có thể giúp chúng ta tự vượt qua những biến cố trong cuộc đời, thậm chí đó có thể là khoản lương hưu hay khoản để dành cho chúng ta lúc về già không có ai bên cạnh. Chỉ cần độc lập và tự chủ về tài chính của cá nhân mình, cùng với tinh thần và lối sống lành mạnh, chúng ta sẽ luôn chủ động được trong cuộc sống độc thân của mình. Và hãy nhớ, dù độc thân hay không, thì mọi chuyện sẽ luôn có cách, đừng lo!

Nguồn ảnh: Internet

Tác Giả: Cactus Flower, Sinh viên 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/quynh.cactusflower 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,526 lượt xem, 1,525 người xem - 1528 điểm