Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Nỗi Lòng Của Cộng Đồng LBGT: Cuộc Đời Đã Bất Công Với Họ Quá Nhiều?

Có người từng nói “Không có gì là không thể” điều đó đúng trong câu chuyện đi thi của Hương Giang Idol, và lẽ đó tôi lại có thêm suy nghĩ khác về cộng đồng LBGT, cộng đồng mà bây giờ Việt Nam mình mới thôi “bôi xấu”, “phỉ báng”, phần nào chấp nhận con người thật của họ.

Mới thời gian đầu, Việt Nam không đồng tình với những người được coi là “đồng tính luyến ái”, họ gọi những người đó là “con bóng”, thằng “bê đê”, đồ bại hoại. Họ xem những người đó là dị hợm, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thời gian dài cộng đồng LBGT không được đối xử bình thường, họ cô lập, bị phân biệt đối xử. Lúc đầu tôi cũng không thích, nói toẹt ra là “ghét” luôn đó chứ. Tôi nghĩ thật là quái đản, nam lại yêu nam, rồi phẫu thuật thành nữ, đi chuyển giới. Nhưng dần dần về sau cái định kiến gán mác cho LBGT nó mờ nhạt mờ nhạt dần, thay vào đó là cộng đồng mở lòng, hiểu hơn về bản chất thật của họ. Thật ra ấn tượng ban đầu mình dành cho một người nó sẽ khắc sâu vào tâm trí của mình, nhưng mà dần dần tiếp xúc mình sẽ biết ai tốt ai xấu.

Hương Giang làm cho tôi có thêm động lực để tiếp tục sống, tiếp tục hoàn thành con đường học tập, và còn tiếp tục trên con đường đời nữa. Cô ấy đã làm mở mày mở mặt cái đất nước Việt Nam, đã làm tự hào cho Việt Nam nói chung và cộng đồng LBGT nói riêng. Cô ấy đã chứng tỏ rằng “ Mọi chuyện đều có thể”, bạn cố gắng, bạn kiên trì chuyện gì rồi cũng sẽ qua, sẽ tốt đẹp. Cớ vì sao tôi lại không làm được!  Những người LBGT, họ cũng là người mà, họ cũng phải được đi học, học tập bình đẳng như bao người chứ, sao lại phân biệt đối xử với họ như vậy. Chuyện phân biệt đối xử đã không có gì lạ với chúng ta.

Ở đâu, khắp mọi miền trên thế giới, từ kẻ giàu cho tới người nghèo, từ nam cho đến nữ đâu đâu cũng có cảnh đối xử bất công, bất bình đẳng. Kẻ giàu thì cướp tiền của kẻ nghèo, người da trắng thì phân biệt với người da đen, đứa con trai luôn luôn được chào đón trong gia đình hơn người con gái. Và người chuyển giới cũng như vậy, họ ghét, họ thù, họ đối xử, lánh xa “người nam không ra nam, nữ không ra nữ”. Trong cuộc thi Hoa Hậu chuyển giới quốc tế tại phần thi Ứng xử dành cho Top 3 chung cuộc, Hương Giang tiếp tục nhận được câu hỏi: “Nếu bạn có cơ hội làm một việc cho cộng đồng thì làm cách nào để bạn làm công việc đó được tốt hơn?”.Với câu hỏi này, Hương Giang cho biết: “Tôi muốn quyền bình đẳng với tất cả mọi người bởi vì ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc và ai cũng mong muốn mình có cuộc sống tốt hơn. Và người chuyển giới cũng vậy. Người chuyển giới cũng mong muốn mình được hạnh phúc, có cuộc sống tốt và không bị kì thị. Và tôi hi vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một thế giới tốt đẹp”.

 

Sinh ra là một điều kỳ diệu, ta phải trân trọng điều đó. Nhưng có những số phận sinh ra đã “nhầm” cái giới tính, nhầm cái con người len lỏi bên trong mỗi bản thân. Nghĩ đến điều này, người là cha là mẹ rất đau lòng. Con mình đứt ruột đẻ ra, chín tháng mười ngày nuôi lớn trong bào thai, rồi lớn lên nó nói với mình nó bị “bê đê”, nó bị “less”. Hẳn là đau lòng từng ruột gang. Thường ngày thôi con mình đau ốm không thôi đã lo lắng, đứng ngồi không yên rồi, mà đằng này nó bị một thứ bệnh mà có thuốc nào cũng không chữa được. Giống như một người mẹ đẻ ra một đứa con trai mà lại là LGBT thử hỏi có bà mẹ nào không đau lòng như thế được.

Họ muốn được sống, muốn được yêu thương, muốn được đối xử bình đẳng với nhau, nhưng mà sao khó quá vậy? Họ xa lánh, phân biệt như những người bị  HIV?AIDS, bệnh tự kỷ,…. Đã tới lúc đứng dậy đấu tranh cho quyền được đối xử bình đẳng rồi. Tiêu biểu là những chiến dịch bảo vệ quyền của cộng đồng LBGT đã diễn ra và phổ biến rộng khắp thế giới. Ở các nước Châu Âu hay Thái Lan cái chuyện công khai giới tính “đồng giới” hay yêu người đồng giới là hết sức bình thường, nhưng ở Việt Nam mình thì chuyện đó khá mới mẻ. Lúc đầu chuyện này bị cấm, nhưng sau dần dần cũng mở lòng hơn, hiểu được , không có cấm nữa , cho thoải mái công khai, thậm chí ở Việt Nam mình bây giờ có mấy cặp đôi đồng tính công khai và tổ chức làm đám cưới.

Thời lâu Facebook có chiến dịch thay đổi hình ảnh đại diện bằng một hình bảy sắc cầu vồng. Điều đó được hiểu là mọi giới tính, sắc tộc trên hình. Cũng có nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz ủng hộ chiến dịch này, ngay cả bạn bè và ngay cả tôi cũng đồng tình với chiến dịch này. Xã hội bây giờ tân tiến hơn rồi, hiện đại hơn rồi, ngay cả suy nghĩ cũng thoáng hơn, nó được Âu hóa rồi.

 

Cộng đồng LBGT bây giờ càng ngày càng lớn mạnh, được công chúng ủng hộ. Nói thật, lúc đầu họ cũng mặc cảm tự ti lắm chứ, có ai hãnh diện với điều này đâu. Sau này họ cũng đã tìm cho mình cái tự tin nhất định, làm con người thật của mình. Phải nói tôi thật sự thật sự cảm phục những người trong cộng đồng LBGT. Họ đã dũng cảm đứng lên công khai con người thật của mình. Điều đó thật sự là không dễ đâu. Nói ra là bị mọi người biết, nói ra là bị mọi người đàm tiếu này nọ, nói ra tức là mình bất hiếu với công dưỡng của mẹ cha. Ai có thể thấu cảm cho họ? Tôi nghĩ chỉ có thể là họ mà thôi là người trong cộng đồng LBGT.

Hương Giang là một ví dụ tiêu biểu cho cái hành trình đi tìm bản ngã của mình, đi tìm cái giá trị của bản thân. Lúc đầu nhận ra con người thật sự của mình là một điều khó chấp nhận nhưng Hương Giang dám đi phẫu thuật chuyển giới để sống đúng với con người thật của mình hơn. Và không dừng lại tại đó, cô không phải người đẹp mà đầu óc lại không có, khi cô đăng quang Hoa Hậu chuyển giới quốc tế, người ta mới công nhận tài năng thật sự của cô nàng. Vẻ đẹp của cô nàng bây giờ đã mặn mà hơn phần nào so với lúc đầu chuyển giới, điều tôi ngạc nhiên là cô nàng còn tài năng, trí thức, đúng là sự tái sinh của loài bướm. Một cái nhìn khác về những người chuyển giới, về cộng đồng LBGT không phải ai cũng chỉnh sửa “đẹp mà đầu óc như quả nho”.

Mỗi người chúng ta đều có giá trị riêng cho bản thân. Tôi vẫn nhớ câu nói của cô nàng này về cái giá trị của bản thân nằm ở đâu.Bước vào phần thi Ứng xử cho Top 6 trong đêm Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang Idol đã nhận được câu hỏi: "Bạn nghĩ giá trị của bản thân bạn nằm ở đâu?". Tuy từng gây ấn tượng với phần phỏng vấn Tiếng Anh, Hương Giang vẫn chọn ngôn ngữ mẹ đẻ cho phần thi Ứng xử. Người đẹp Việt trả lời xuất sắc câu hỏi về cộng đồng LGBT. Trả lời câu hỏi này, Hương Giang cho biết: “Tôi nghĩ rằng giá trị của bản thân mình nằm ở việc tôi sinh ra không may mắn như những người khác nhưng mà tôi đã rất nỗ lực và luôn luôn trau dồi mình, cố gắng học tập, cố gắng lao động, cố gắng trau dồi bản thân để ngày hôm nay tôi có mặt ở đây và trở thành niềm tự hào cho Việt Nam”. Chúng ta vẫn đang từng ngày tìm cái giá trị ấy trong mỗi người và dù thế nào ta nên trân trọng cái giá trị ấy.

Sống trên đời này lắm người thương kẻ ghét, điều đó là điều tất yếu trong xã hội này. Ta không thể chặn miệng thiên hạ được. Dù là người nào đi chăng nữa, là người chuyển giới, là người tàn tật hay là một người bình thường thì sống với nhau trong một bầu trời khí quyển thì nên yêu thương nhau , giúp đỡ lẫn nhau. Vì đời chỉ có một, há chi phải làm khổ nhau, tổn thương nhau vì những lời ra tiếng vào như vậy. Và dù là ai hãy sống hết mình, sống như là một ngày cuối cùng của cuộc đời của bản thân.

Tác giả: Mim Mint

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/minhlethu13

                                              --------------------------------

    Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

258 lượt xem, 258 người xem - 261 điểm