Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tự Tử - Sự Ra Đi "Ngu Ngốc" Hay Lối "Giải Thoát" Cho Con Tim

Bạn đã bao giờ đã có ý định tự tử chưa? Dù chỉ một lần.  Sống đã khó cớ sao lại tìm đến cái chết một cách dễ dàng, vì cái gì: vì tình, vì nợ nần, hay là vì căn bệnh mang tên “trầm cảm”.

Cách đây không lâu , cũng trong tháng 1 này ta đều nghe nói đến vụ tự tử của ca sĩ nhóm nhạc SHINEE của đất nước Hàn Quốc. Là một người cũng hay theo dõi và nghe những bài hát của các nhóm nhạc hàn quốc, tôi rất đau buồn khi nghe tin của Jonghyun, vì tôi cũng hay nghe nhạc của anh ấy. Anh ấy quả là một người tài năng nhưng lại bạc mệnh. Vì không chống chọi với căn bệnh trầm cảm đó, vì anh ấy đã gắng gượng nhưng  đã mệt mỏi quá rồi, vì thân xác sống nhưng tim không ở đây, nó đã chết từ lâu rồi. Và anh ấy đã chọn con đường đó là tự tử: tự mình kết liễu cuộc đời 27 tuổi xanh của mình. Nó rất đau đớn cho anh ấy và cả những người thân của anh, nhưng đó là cách mà anh đã lựa chọn.  Mặc dù anh ấy đã ra đi nhưng tất cả của anh ấy để lại nhiều điều ý nghĩa dành cho chúng ta - những người hâm mộ, những người yêu mến anh ấy.

Đọc đến có một số người sẽ nói sao lại kết liễu đời mình như vậy khi mà tuổi trẻ còn dài? Một hành động ngu ngốc… Nhưng theo cá nhân riêng tôi không biết các bạn nghĩ như nào thì tôi lại cho rằng tự tử nó là một hành động “ngốc nghếch” một cách “dại dột” , họ - những người mang một tâm hồn bị tổn thương bởi tất cả mọi thứ, họ mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt này. Họ chia ly chúng ta để đến với thế giới không còn buồn đau, mệt mỏi. Tự tử không phải là cách giải quyết cuối cùng, cũng có nhiều cách khác vực dậy tinh thần của bản thân khi đối mặt nhiều chuyện tưởng chừng như không vượt qua được. Nhưng đừng tự lấy cái việc đó làm cái cớ cho việc ta không thể vượt qua tất cả. Đừng bao biện cho sự yếu đuối của con tim. Phải chăng việc tự tử đó là họ đã quá yếu đuối trong việc giành lấy cơ hội thoát ra khỏi bóng tối bao trùm? Là họ muốn kết thúc cuộc đời thanh thản hơn là việc “quật ngã” sức mạnh ghê gớm của căn bệnh trầm cảm.

Nhiều tháng trước tôi có đọc lại những bài báo nói về vụ tự tử, đó là những câu chuyện thương tâm, đau buồn khi mà người trong cuộc không giúp được gì cho họ- họ đau buồn vì tình yêu , đau khổ vì nợ nần tiền bạc, stress vì học hành dẫn đến những dấu hiệu của căn bệnh “trầm cảm”. Nó không giết chết con người nhanh đâu, nó – một thứ vô dạng vô hình , ăn sâu vào tâm trí của ta, nó là dấu hiệu cuối cùng khi mà đau đớn không giải quyết được mà cứ ứ đọng trong bản thân mỗi người. Họ giấu kín nỗi đau của mình, không biết bày tỏ cùng ai lâu dần sẽ tập thành thói quen, một thói quen tự mình giải quyết với nó. Tôi cũng có một thời gian như vậy, cũng khó khăn với giai đoạn đó, nhưng rồi tôi cũng đã tìm được lời giải cho khó khăn của mình nhờ những người thân bên cạnh, nhờ tôi cố gắng thoát khỏi nó.

Sự ra đi của anh ấy để lại nhiều nỗi đau cho chúng ta, tất nhiên rồi, nhưng qua đó tôi càng suy ngẫm về chữ “sống”. Sống sao cho đúng, sống sao cho phải là chính mình, sống sao cho hạnh phúc. Điều đó không phải ngày một ngày hai ta có thể học được, làm được; nó phải trải qua năm tháng tôi luyện rèn luyện giữa dòng đời ngược xuôi, giữa cuộc đời đó biết bao nhiêu chuyện bản thân phải trải nghiệm để rồi học được cách sinh tồn với cuộc sống này.

Không lâu sau đó nữ ca sĩ Iu có chia sẻ bài phát biểu về anh ấy trong Lễ trao giải Golden Disk Awards, nữ ca sĩ chia sẻ:

“…Thật lòng thì mình vẫn còn rất buồn. Mình vừa phải tiễn một người thân thiết, một người bạn, một nghệ sỹ, về nơi rất xa. Tại sao anh ấy lại buồn và đau đớn đến như vậy, mình nghĩ là mình hiểu ở một mức độ nào đó. Bởi vì đó không phải thứ cảm xúc mà mình hoàn toàn không hiểu được… Chính vì thế mà hiện giờ mình vẫn rất đau lòng và cảm thấy có lỗi. Mình biết là rất nhiều người vẫn còn thấy buồn, nhưng tất cả chúng ta đều sẽ bận rộn vào ngày mai, lo lắng rằng một tháng này trôi qua như thế nào, và lên kế hoạch cho năm sau… Cũng thật đáng tiếc khi chúng ta không thể để bản thân chìm đắm trong nỗi buồn này lâu như chúng ta cần.

IU phát biểu khi nhận giải thưởng Daesang tại Golden Disk Awards lần thứ 32

Mình có thể nói thêm không?

Mình hi vọng bạn có thể để mọi thứ tự nhiên thể hiện và chấp nhận nó một cách tự nhiên. Hãy cười khi bạn vui, hãy khóc khi bạn buồn, cảm thấy mệt khi đói, và yếu đuối khi bệnh… Mình ước là những điều tự nhiên này cứ thế mà được bộc lộ và đón nhận. Đặc biệt khi nghệ sỹ là những người đem niềm vui đến cho khán giả, thể hiện sự chuyên nghiệp là tốt, nhưng mình mong nghệ sỹ chúng ta biết tự chăm sóc và an ủi bản thân mình. Mình thật sự hi vọng chúng ta sẽ không ngã bệnh khi cứ cố giấu đi cảm xúc của chính mình… Thật lòng mình mong như vậy.

Bạn bận rộn hôm nay, rồi bạn sẽ bận rộn cả ngày mai nữa. Chính vì vậy nếu bạn không có đủ thời gian, mình hi vọng rằng những người chiến thắng hôm nay sẽ ăn mừng và có những giờ phút tận hưởng trọn vẹn, và rồi ngủ thật ngon nhé. Mình cũng sẽ yên tâm mà ngả lưng. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

 

Tôi đã xúc động khi đọc những lời chia sẻ chân thành của cô ấy. Quả thật người nghệ sĩ của công chúng cũng là những con người bình thường như chúng ta cả thôi, đều có vui có buồn trong cuộc sống. Nhưng đáng tiếc sống trong thế giới người nối tiếng đôi khi họ ép mình trong một khuôn mẫu mà công chúng mong muốn; họ bức bách, ngột ngạt trong cuộc sống không có đường lui để rồi họ chọn con đường ra đi thầm lặng.

Mỗi người đều có những nỗi sợ khác nhau, có người thì sợ sâu bọ, có người thì sợ độ cao và cũng có người sợ cô đơn…  Con người cũng không thể sống trong nỗi buồn, đau khổ mãi được mà phải biết vượt qua nó, học cách vượt qua nỗi sợ. Sợ một cái gì đó không có gì nói nhưng đừng để nỗi sợ điều khiển con người bạn, vì khi đó là bạn đã thua cả chính mình.

Nhiều khi tôi lại suy nghĩ : “Mình sống trên đời này vì cái gì?” “Sống như thế nào là đúng đây, làm sao sống thật với bản thân?”. Được sinh ra và được sống thực là một điều quý giá và đáng trân trọng, vì vậy hãy sống sao cho xứng với điều đó. Mọi điều đều xảy ra đều có nguyên do của nó, không tự nhiên mà ta lại đùng đùng đi tự tử, đi chết,nó đều có những nguyên nhân riêng của nó. Cũng có thể là do những mệt mỏi của cuộc sống, công việc dồn nén bấy lâu, hay những lo phiền về gia đình, tình yêu đôi lứa. Nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng phải biết vượt qua nó.

Vượt qua nó, cũng có những chuyện bạn có thể tự mình vượt qua nhưng có nhiều chuyện mình phải sự giúp đỡ từ những người xung quanh: gia đình, bạn bè. Đừng chôn chặt nỗi đau và để nó gặm nhấm bản thân từng ngày từng ngày như vậy. Khi vui bạn có thể cười, khi buồn bạn hãy khóc, khi đau bạn hãy kêu lên, hãy thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài đừng ép chặt vào bên ngoài. Hãy để cho tâm hồn của bản thân lắng nghe cảm xúc thật của mình. Bên ngoài cuộc sống ở đó nó vội vã, hối hả làm sao thì ta phải học cách mạnh mẽ với chính mình; mạnh mẽ cả vơi tâm hồn của mình. Đừng hành động khi con tim yếu đuối hãy làm khi con tim đủ mạnh mẽ đủ sức đánh đạp tất cả.

 “Đừng bao giờ nói với ai đó rằng”, “Bạn không phải là người duy nhất đang chịu đựng”, “Ai mà chả như bạn”, hay “Nếu bạn can đảm để chết đi thì hãy dùng sự can trường đó để sống”. Vết sẹo ngoài da và tổn thương tâm hồn là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được rằng, có những vết thương vẫn đang rỉ máu dù cho bạn không thể tận mắt nhìn thấy". Mỗi người đều đang chiến đấu cho cuộc chiến của riêng họ. Đừng bao giờ đánh giá người khác nếu như bạn không thể hiểu được nỗi đau của họ. Đó là những lời chia sẻ của ca sĩ Jonghyun, anh ấy đã ra đi, để lại con đường dang dở đang được viết tiếp, nhưng trong đó lại cho ta thấy cách sống, cách cảm nhận của một người bị tổn thương rất nhiều và không thể nào thoát khỏi sự đau đớn, tuyệt vọng đó được.

Một ngày chỉ có 24h, mỗi năm trung bình có 365 ngày vì thế nên tôi đang nỗ lực sống trọn từng phút giây. Thời gian không dừng lại thế nên hãy tận hưởng tất cả mọi thứ dù hạnh phúc hay đau buồn mà cuộc đời ban tặng cho bạn.

                                                                               Tác giả: Mim Mint

             Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/minhlethu13

--------------------------------

    Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,543 lượt xem, 4,303 người xem - 4303 điểm