Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Tình Yêu Của Mẹ: Thứ Tình Yêu Cho Đi 99% Mà Chỉ Nhận Lại Được 1%

Tình yêu của mẹ giống như vòng tròn, không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc. Nó dung dị mà vĩ đại, tự nhiên mà mạnh mẽ vô cùng.

Có lẽ chẳng cần nói ra thì tất cả đều có chung câu trả lời cho câu hỏi ai là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới này, bởi đó chính là mẹ. Mẹ và tình yêu của mẹ như con suối dịu dàng chảy trôi khắp sinh mệnh chúng ta, cho chúng ta ấm áp, cho chúng ta sức mạnh, cho chúng ta một nơi chốn bình yên để trở về dù có đi bao lâu, bao xa.

Mẹ cũng từng một thời thiếu nữ, một thời mộng mơ, một thời bé nhỏ, một thời yếu đuối nhưng từ khi chúng ta ta xuất hiện trong cuộc đời mẹ, mẹ đã giang rộng đôi tay và trở thành một nữ anh hùng thật sự. Những vất vả mẹ chưa bao giờ kể, những muộn phiền mẹ chưa một lần nói ra, những cô đơn mẹ luôn giấu trong lòng, tất cả vì bạn, chỉ vì bạn mà thôi.  

Đâu đó từng có người nói rằng: Trên đời này có một kiểu tình yêu cho 99% nhưng chỉ nhận lại được 1%. Và tình yêu đó không phải một thứ tình cảm nào khác ngoài tình thương của mẹ, bạn có biết không?

Từ một cô gái cũng từng mang giấc mộng công chúa, mẹ đã tạm gác lại ước mơ để chào đón chúng ta chào đời.

Người ta nói, những người mẹ chẳng bao giờ ngủ cả, họ chỉ đang lo lắng ti tỉ thứ liên quan đến con cái trong khi đôi mắt đang nhắm lại mà thôi.

Trước tất cả những tri thức cao xa chúng ta được học, mẹ mới là người thầy, người cô đầu tiên dìu dắt nâng đỡ chúng ta.

Không chỉ là người thầy, người cô, mẹ còn hóa thân thành đầu bếp, dành cho chúng ta những bữa ăn nóng hổi và ngon nhất.

Phải chăng mẹ có 3 đầu 6 tay? Hay mẹ biết phép thuật? Nếu không thì làm cách nào mà mẹ vừa có thể xoay sở được công việc ở cơ quan, vừa quán xuyến mọi chuyện trong nhà đâu ra đấy.

Những người mẹ thường mắc một bệnh chung là dông dài. Không dông dài sao được khi trong lòng mẹ là vô vàn những quan tâm, những lời nhắc nhở vì muốn chúng ta tốt hơn.

Có những ưu tư mẹ ít khi nói ra nhưng không có nghĩa là mẹ không biết, không để tâm, mẹ chỉ đang tìm cách khác để giúp đỡ, vun vén cho bạn thôi.

Dù bạn lớn đến đâu, trong mắt của mẹ, bạn vẫn mãi là một đứa trẻ cần mẹ lo cho từng li từng tí từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Cho và nhận phải công bằng thì hai bên mới hạnh phúc, riêng tình yêu của mẹ thì không như vậy. Mẹ lúc nào cũng cho đi nhiều hơn, lúc nào cũng hy sinh mà chẳng cần hồi báo.

1%, chỉ 1% thôi, nghe mới ít ỏi làm sao nhưng bạn có chắc mình đã làm được điều gì cho mẹ? Đơn giản lắm, từ giờ trở đi hãy thay đổi đi bạn ơi. Hãy chăm hỏi han mẹ hơn...

Hãy dành tặng mẹ những món quà bất ngờ. Không quan trọng giá trị, không quan trọng hình thức, nó chỉ là một cách thể hiện sự quan tâm của bạn thôi.

Thế giới ngoài kia rộng lớn là thế, hãy cùng mẹ đi ngắm nhìn!

Một câu "Con yêu mẹ", bạn có đủ can đảm nói ra không?

Theo kenh14.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

304 lượt xem