Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Chuẩn Bị Cho "Cánh Cửa Lớn"

 

Hơn 18 năm sống trên cuộc đời, tôi đã và đang có được những điều bổ ích thú vị trong cuộc sống hằng ngày, tôi trải qua có lẽ đầy đủ những cảm xúc của con người: đắng, cay, chua, ngọt, mặn, chát,… mà có lẽ ai ai cũng chạm qua chúng nhỉ. Nhưng mốc quan trọng trong đời người chắc chắn là tuổi 18, cái tuổi ta được vinh dự có quyền đi bầu cử Quốc hội. Tất nhiên ở đây tôi không phải đề cập đến điều này, mà ý tôi là – tuổi 18 – tuổi ta chính thức bước vào một cuộc sống của sự bung tỏa, mạnh mẽ của tuổi trẻ, cái tuổi mà con người ta “thực sự sống”.Người ta nói “15; 16 tuổi trăng rằm”, “17 bẽ gãy sừng trâu”, còn tuổi 18 thì sẽ do chính chúng ta tự “đặt nhan đề” cho nó. Tôi sống với một cơ thể có sức khỏe không tốt, có lẽ chưa bao giờ người ta nhìn tôi mà không nói “sao nó ốm thế”, vậy tôi tự hỏi “mình có thể vượt qua tuổi trẻ một cách tuyệt vời nhất như tôi muốn không?” Tôi nghĩ chắc là có! Nhưng bắt đầu thế nào thì tôi đang tìm đây. Tương lai mỗi người mỗi khác, có người tự quyết định nó, có người sẽ bị phụ thuộc vào những trường hợp khác nhau (gia đình chẳng hạn), nhưng thật may mắn, tôi được tự chọn tương lai của mình. Ba tôi nói: “Mỗi người mỗi khác con ạ, cứ làm theo những gì con thích, nhưng đừng phạm pháp nhé!” Tôi tự hào về ba lắm. Nhưng nếu có được cơ hội mà không biết nắm giữ thì cũng không tốt. Mà làm sao nắm bắt nó, điều đó chẳng dễ chút nào! Vậy nên ta phải tìm cách và tôi nghĩ tôi nên như thế này “ Sinh ra là một bản thể, đừng để chết như một bản sao” (John Mason). Bạn cũng vậy nhé!Bạn biết không, người thành công hơn người không thành công là vì họ chuẩn bị sớm hơn, kĩ hơn và chủ động hơn trong việc bắt lấy cơ hội. Từ thời đi học cho đến khi vào đời, họ không chỉ học cái cốt lõi kiến thức mà họ cũng trang bị cho mình kĩ năng mềm. Có người nói “nó có quá sớm hay không, vì sau khi học xong phần cứng ta học qua phần mềm vẫn khá ổn mà”. Câu trả lời là không nhé bạn, bắt đầu sớm giúp ta chủ động trong mọi thứ, mọi việc, học thì đâu có đích đến, kiến thức của nhân loại không có giới hạn mà. Nếu bạn không bắt đầu sớm thì bạn sẽ phải mất thời gian gấp đôi, thậm chí gấp ba hay nhiều hơn để học so với người ta đấy. Mà cũng có khi bạn mất trắng kiến thức cần vì thời gian đi qua nó đã một phần bào mòn tri thức lúc đó. Vậy tốt hơn hết là bắt đầu ngay và luôn lúc này.Nói thì dễ nhưng bạn biết đó, làm thì không hề đơn giản. Điều đó không quan trọng bạn ạ, chủ yếu là bạn đặt mình vào đâu và mục tiêu cuối cùng của mình là gì, thì không có gì là không thể. Và bạn có một lợi thế quan trọng là bạn có tuổi trẻ. Tuổi trẻ không ngắn cũng không dài, nó có thể đủ cho một ai đó trải qua và chiêm nghiệm những điều xảy ra trong lúc đó, nhưng nó cũng có thể thiếu với nhiều người, vì họ không có thời gian để học kĩ năng mềm, để hòa nhập với môi trường rất năng động khi ấy. Vậy họ sẽ đi về đâu? Không ai biết cả, có người sẽ thành công trong công việc, về già thì con cái quay quần bên cạnh, sống hạnh phúc. Nhưng có người thì lại phải bương chãi lúc tuổi già, hay là phải học. Đó là họ, còn bản thân mình thì sao? Tất nhiên là cũng trải qua thời gian đó, cũng cọ xát với thế giới nhiều hơn, học nhiều hơn,…nhưng sẽ đủ giờ hay thiếu đây. Đừng nói không biết nhé! Tất cả là do bạn quyết định, ngay lúc này!Tuổi 18 có người đi học có người đi làm, cũng có người thích “sướng trước khổ sau” nên giờ chỉ có chơi thôi. Trường hợp sau thì tôi không biết nhưng nếu đi học thì tôi có biết, vì tôi là sinh viên đang đi học. Năm một thì làm gì? Học chứ làm gì? Làm quen bạn mới rồi đi khám phá môi trường mới chứ? Cứ thư thả đi, tận bốn năm mà bạn?... nhưng có những người thì họ đã đi thực tập, vâng, tôi không hề nói đùa, họ thực tập trong khi không hề biết gì về ngành học cũng như việc cần làm. Nhưng họ làm được, tôi không nhớ rõ tên anh ấy (cựu sinh viên đại học Kinh tế tp Hồ Chí Minh), anh đang làm bên bộ phận quản lý nguồn nhân lực, của công ty Heniken trụ sở tại Việt Nam. Anh chia sẻ những kinh nghiệm bốn năm đại học trong một buổi hội thảo do Margroup (UEH) tổ chức. Tại đây anh đã đề cập việc đi thực tập trong năm nhất đại học, anh nói dù không biết nhưng nếu thái độ em tốt, có ý cầu tiếng thì mọi việc dễ hơn, em có thể tự học, đồng thời sự hỗ trợ liên tục từ các anh chị trong công ty rất tốt, nên…cứ thử đi em, mình sinh viên mà, phải mạnh mẽ lên, “bương” lên chứ, đừng sợ mình làm không được. Thật ra dù thấy bằng chứng sống là thành công của anh đây nhưng tôi cũng không dám “bương” như anh nói. Đúng là tôi hơi lo ngại, sợ đủ thứ… và tất nhiên tôi không phải bỏ qua việc đó, mà tôi đang rất rất cố gắng đây, cố gắng tất cả mọi thứ tôi có thể (học tập, kĩ năng,…) để có thể đương đầu với cơn sóng mang tên “tuổi trẻ”. Nói sợ thì đúng thật, nhưng nhiều hơn là hưng phấn, và muốn được hòa vào nó.Tôi biết những bạn trẻ ngày nay rất thích những điều mới mẽ, thích đi theo xu hướng thế giới, thích giao lưu hầu hết với người khác trong môi trường thế giới ảo ( facebook, zalo,…), nhưng có mấy ai biết rằng, những con người thật ngoài đời mới giúp ta học được nhiều điều hay và thiết thực hơn. Tôi không bác bỏ lợi ích của mạng xã hội, nó rất tốt và là phương thức tốt nhất hiện nay có thể giúp bạn giảm stress, tìm bạn, biết tin tức nhanh nhất, nhưng cái quan trọng ở đây là tình người. Có những người lúc trẻ không biết cách sắp xếp hợp lý, hay đúng hơn là họ lười quan tâm việc đó, cho đến khi già thì thấy tiếc nuối vì mình biết quá ít người, quá ít mối quan hệ. Lúc đó hối hận thì có ích gì. Không có gì cả! Vậy nên thay vì giành nhiều thời gian cho việc sử dụng thời gian rảnh lên mạng mà hãy đi bộ xuống vỉa hè, vừa tập thể dục vừa ngắm xe chạy, hay là đi đếm xem khu vực mình ở có bao nhiêu người, có người nào mới không,… mà nếu sợ bụi, nắng thì đi công viên, cây xanh khí mát quá tuyệt còn gì, không thì xách xe đi dạo một vòng thành phố cũng tốt mà. Vậy mà nó có vẻ quá khó với người trẻ ngày nay nhỉ? Còn bạn , bạn nghĩ mình nên làm gì lúc rảnh đây, có người nói với tôi (workshop): anh muốn nói là giới trẻ thời nay rất ngại yêu, họ thấy phiền phức vì bên cạnh họ lúc nào cũng có người yêu rất lý tưởng rồi, tối trước khi ngủ ngắm nói chuyện với nó một chút, sáng dậy xem nó một chút, rảnh hôn nó một chút, cứ như vậy thì cần gì người yêu nhỉ? Mà các bạn trẻ ngày nay biết rất nhiều thứ, nhiều hơn cả anh nhưng nói thật mấy cái các bạn biết thì anh và các nhà tuyển dụng không cần tới, cái anh cần thì các bạn không có, nên thật sự rất buồn khi phải loại các bạn ấy trong việc tuyển nhân viên trong công ty. Vâng, anh ấy làm là người sáng lập ra trung tâm S.O.C (HCM) ngày nay. Vậy thì bạn cũng biết một phần nguyên nhân tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng của Việt Nam rồi chứ. Bạn nghĩ sao về điều này. Thôi thì đừng nghĩ mà hãy cố loại mình ra khỏi nhóm người đó nhé, dù nó rất rất khó.

                               Nguồn: Google

                                                       Nguồn: Google

Bạn trẻ, bạn khỏe, bạn tự tin thì hãy cố gắng nhé, tương lai của mỗi người thì hãy nắm lấy nó, giữ nó và phát triển nó, đừng lùi bước cũng như dừng lại, nhớ câu “Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” (Vội vàng- Xuân Diệu), đừng để tuổi trẻ trôi qua một cách tẻ nhạt, hãy bùng cháy hết sức nhé mọi người, cùng với tôi đắm say trong tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và năng động đồng thời cũng không quên lấp đầy tri thức của mình nhé. Và tôi thiết nghĩ, việc đơn giản nhất mà bạn có thể làm lúc này là thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn, gần hơn với gia đình, xã hội và thế giới , gặp khó khan thử thách cũng đừng từ bỏ, nản chí, hãy nhớ rằng: Challenge Yourself, Challenge The World! Cùng nhau mở ra cánh cửa “tuổi trẻ” với một hành trang đầy đủ và cần thiết nhất nào mọi người.

Gửi những con người vẫn còn trẻ!!! Trẻ từ tuổi tác đến tâm hồn, suy nghĩ đến tính cách, dù nơi đâu, ở đâu, làm đâu không quan trọng, hãy nhớ bạn vẫn trẻ, vẫn có quyền đam mê, nhiệt huyết và “điên”.

Cảm ơn và yêu mọi người!

 

Tác Giả: Phạm Thị Hiếu

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vienduong99

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,708 lượt xem, 3,706 người xem - 3711 điểm