Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Cố Gắng Để Trở Thành Một Phiên Bản Hoàn Hảo Của Một Ai Khác

Ngày nay, khi xã hội đang trên đà của sự phát triển, cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn khi biến thành một cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ giữa vô vàn những con người vô cùng tài năng đang muốn tìm cho mình một hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, không phải ai khi sinh ra cũng đã may mắn được trời phú cho một trí tuệ uyên bác hay sở hữu nhan sắc vượt bậc. Điều đó đồng nghĩa với việc, dù cho bạn có khao khát muốn trở thành một hoa hậu tài sắc vẹn toàn hay một nhà khoa học nghiên cứu lừng danh đến nhường nào, bạn không thể nếu như không sỡ hữu tố chất ''thiên phú''. Và đó là lý do khi dạo gần đây, có vẻ như một phần đông bộ phận trong xã hội hiện nay đang cố gắng ''học đòi'' để trở thành một ai khác mà họ cho là hoàn hảo, người mà họ luôn ao ước muốn trở thành.

Cre: ảnh mạng

Đơn giản thôi, khi bạn bắt gặp hình ảnh của một cô người mẫu luôn phủ sóng ngập tràn trên các mặt báo nổi tiếng, khoác trên mình những bộ xiêm ý lộng lẫy đẹp đến nao lòng, hay những doanh nhân trẻ tuổi vô cùng thành đạt và giàu có ngày nào cũng khoe trên mạng xã hội hình ảnh cuộc sống nhung lụa đầy xa hoa, chắc hẳn cảm giác ghen tỵ là không thể tránh khỏi. Bạn sẽ thầm nghĩ rằng: "ôi họ thật may mắn, mình phải giống như họ''. Và thế là họ ''bắt chước'' toàn bộ những hướng đi, con đường giống hệt như người mà họ thần tượng. Họ cũng chọn học quản trị kinh doanh để trở thành những sếp lớn mặc dù họ chằng có chút thích thú nào và cũng chẳng biết gì về thứ mà họ sẽ học trong suốt những năm đại học sắp tới. Hay nực cười hơn, có những bạn với chiều cao và thân hình vô cùng khiêm tốn và đầy khuyết điểm, cũng dám dũng cảm đi thi hoa hậu hoàn vũ với ước mơ được nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền. Ở đây, mình muốn chỉ ra rằng, xuất phát điểm của mỗi chúng ta khi sinh ra đều khác nhau. Có những người may mắn khi đã sớm được sống trong một cuộc sống giàu sang vô lo vô nghĩ, họ có điều kiện cho con cái của họ được đi du học, được học trường quốc tế. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều gia đình không khá giả được như vậy, họ chỉ có điều kiện để cho con đi học trường bình thường mà thôi. Khi chúng ta được nuôi dạy và phát triển trong một môi trường hoàn toàn khác nhau như vậy, ắt hẳn mối người sẽ có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Suy nghĩ, hành động, cách cư xử, lời ăn tiếng nói cũng sẽ không giống nhau. Ví dụ, khi bạn sớm được sống trong môi trường quốc tế từ nhỏ, được tiếp xúc với tiếng anh từ sớm, dĩ nhiên bạn sẽ vượt trội hơn các bạn khác bởi sự tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài và kỹ năng nói tuyệt vời. Tuy nhiên, nhưng bạn chỉ học theo giáo trình phổ thông trên lớp lại năm rất chắc về ngữ pháp cũng các kỹ năng viết rất ổn và logic. Điều đó hoàn toàn chỉ ra rằng bạn không cần cố gắng gồng mình lên để trở thành một ai khác. Mình thấy có rất nhiều bạn là những người hướng nội, luôn trầm lặng, kín đáo, khá rụt rè và họ coi đó là một bất lợi khi phải cạnh tranh với vô vàn những người hướng ngoại đầy nhiệt huyết, năng động, sở hữu thần thái tuyệt vời và luôn tỏa sáng trước đám đông.

 

Cre: ảnh mạng

Họ cố gắng ''hòa mình'' vào những cuộc nói chuyện, những cuộc vui chơi mà họ cũng chẳng biết gì câu chuyện đang bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao, đơn giản vì họ muốn có được những mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều để giúp đỡ cho công việc sau này. Vậy bạn có cảm thấy rằng khi bạn sống một cuộc sống luôn phải giả vờ vui vẻ, sống không là chính mình có mệt mỏi không? Có một điều mà chúng ta đã vô tình quên đi đó là trong tất cả ác bước tiến mới của nhân loại, phần lớn đều được thực hiện bởi người hướng nội. Albert Einstein, Bill Gates, Mark Zuckerberg đều là những người hướng nội đã thay đổi mạnh mẽ và có tác động không nhỏ đối với cuộc sống của chúng ta, đối với nền văn minh của nhân loại. Họ cho thấy những người hướng nội có thể tuyệt vời đến nhường nào. Người hướng nội khá nhạy cảm vậy nên họ dễ dàng trong việc thấu hiểu cũng như đồng cảm và dễ nắm bắt được cảm xúc của người khác để biết cách cư xử khôn khéo. Người hướng nội thích ở một mình vậy nên họ tìm tòi nghiên cứu và có thể trở thành những nhà bác học tài ba. Vậy nên hãy học cách khai thác bản thân và khám phá những điều bất ngờ ấn giấu trong con người bạn thay vì cố gắng trở thành một ai đó.

Cre: ảnh mạng

Bạn phải hiểu rằng có những điều có thể thay đổi được như việc bạn không được thông minh cho lắm bạn có thể chăm chỉ hơn bằng cách trau dồi tri thức, rèn luyện cách giao tiếp tự tin, cách làm việc chuyên nghiệp hơn. Nhưng cũng có những điều là do trời sinh không thể thay đổi được, như việc có một giọng hát không hay mà cố gắng học đòi trở thành ca sĩ, có một thân hình không đẹp mà nuôi mộng trở thành một người mẫu giỏi. Thay vì cứ luẩn quẩn tốn thời gian vô ích như vậy, tại sao chúng ta không dành thời gian để khám phá điểm mạnh của bản thân và phát triển nó? Thiết nghĩ, việc chúng ta luôn luôn cố gắng thay đổi và trau dồi bản thân là một điều đúng đắn. Tuy nhiên, việc mình ''bắt chước'' hay luôn luôn mong muốn trở thành bản sao của một ai khác chỉ vô tình làm mình bỏ lỡ đi những ưu điểm, tài năng vốn có của bản thân mà thôi.

Cre: ảnh mạng

Thay vào đó, hãy cố gắng biến những thành công của người mà bạn thần tượng ấy trở thành nguồn động lực to lớn, trở thành một niềm cảm hứng giúp bạn thực hiện những giấc mơ bằng chính năng lực thật sự của mình. Hãy nhìn vào những bài học, những thất bại cùng vô số lần vấp ngã trong kinh doanh của những tỉ phú nổi tiếng thế giới để lấy nó làm sự thúc đẩy, làm bài học mỗi khi bạn gặp khó khăn và phải đối mặt với muôn vàn những thách thức có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Mỗi chúng ta đều có những mong muốn về sự thành công khác nhau, không phải ai cũng mong muốn được giàu có hay theo đuổi một lối sống triệu phú giàu sang. Đối với một số người, tiền bạc chỉ là phù du, cái học cần là sức khỏe để được đi nhiều nơi, ăn món mình thích và làm điều mình yêu. Nhưng cũng không ít người coi tiền bạc là mạng sống, là chí hướng lớn nhất trong cuộc đời. Điều đó đủ để thấy rằng chúng ta đều là những cá thể hoàn toàn riêng biệt và khác nhau kể cả trong suy nghĩ, quan niệm sống. Chúng ta sinh ra trên trái đất này và đảm nhiệm những sứ mệnh không giống nhau. Nói đơn giản hơn, chỉ cùng một bộ váy nhưng mặc lên những người khác nhau sẽ trở nên khác nhau. Không thể bắt một người rụt rè ít nói đi làm đối ngoại và cũng không thể bắt một người năng động thích giao tiếp phải ở nhà nghiên cứu khoa học được. Đừng nhìn cuộc sống theo cách của một ai khác, hãy làm những điều bạn đang nghĩ và bạn tin tưởng. Bạn có thể vấp ngã nhưng hãy đứng lên cho thật vững. Và hơn hết, hãy học cách chấp nhận, chấp nhận điểm yếu của bản thân, chấp nhận chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của mình. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, dù cuộc sống của bạn không hoàn hảo cũng chẳng đầy đủ, mọi thứ không tiếp diễn như viễn cảnh tươi đẹp mà bạn đã từng vẽ ra nhưng ít nhất bạn đã sống một cuộc sống có ý nghĩa, thật vui và trọn vẹn.

 

            Tác giả: Nguyễn Thảo Phương- Sinh viên đại học Kinh tế quốc dân

Kết bạn và theo dõi facebook tác giả tại link:[https://www.facebook.com/thaophuong.nguyen.98434]

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,033 lượt xem