Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Để Thành Công, Phải Đẹp, Nhưng Hãy Đẹp Theo Cách Của Bạn

Trên thế giới trung bình cứ 5 người thì có 1 người muốn được phẫu thuật thẩm mỹ. Giới trẻ ở độ tuổi trên giới 20 khao khát được phẫu thuật thẩm mỹ hơn người ở độ tuổi cao hơn.

Công ty nghiên cứu thị trường ACNielsen đã tiến hành khảo sát qua mạng internet với 22780 người tại 41 thị trường khác nhau trường khác nhau và rút ra kết luận trên (Theo báo Người Lao động).

Điều gì đã khiến người trẻ khao khát phẫu thuật thẩm mĩ như vậy? Xã hội đang nhìn nhận một con người dựa vào điều gì? Liệu rằng để thành công phải đẹp?

  1. Để thành công bạn phải đẹp?

Tôi từng đọc đâu đó câu chuyện về một nữ sinh Hàn Quốc bị bắt nạt vì ngoài hình không xinh xắn. Cô gái ấy là Shim Yura, một người Mỹ nhập cư. Yura bị bạn bè gọi là “mụ phù thủy già” vì cằm dài và lưng hơi gù. Đặc biệt, dù rất thông minh, tài giỏi song nhiều lần  đi xin việc Yura cũng bị các công ty từ chối vì ngoại hình của mình. Cuối cùng, cô gái trẻ ấy đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại Yura có một cuộc sống tốt hơn với một gương mặt xinh đẹp sau phẫu thuật.

Tôi vẫn nhớ bộ phim “Cô gái xấu xí” từng chiếu trên VTV3 mỗi tối. Nhân vật chính của bộ phim, một cô gái dù rất tài năng song vì khuôn mặt xấu xí mà nhiều nơi e ngại khi nhận cô vào làm việc. Trong khi đó, bạn của cô, không có năng lực vẫn dễ dàng xin được việc ở công ty ấy vì rất xinh đẹp.

Tôi tự hỏi liệu người trẻ để thành công phải đẹp? Liệu rằng trong thời đại ngày nay điều quan trọng nhất với người trẻ để bạn thành công là vẻ đẹp ngoại hình? Liệu rằng xã hội ta sống có đang đánh giá con người chỉ dựa vào ngoại hình? Liệu có phải trước những vẻ đẹp được truyền thông lí tưởng hóa, người “bình thường” đang trở nên “xấu xí”?

Liệu rằng có phải như vậy?

Tôi không chắc mình có trả lời được những câu hỏi ấy không. Bởi trước đây chính tôi cũng đang loay hoay chọn đồ, tô son trước khi ra ngoài. Tôi, các cô gái bằng tuổi tôi khi ấy cũng vậy, chúng tôi hoang mang tìm kiếm những giá trị của bản thân, và không bao giờ quên phải thật xinh đẹp mới “dễ sống”. Tôi, những người trẻ như tôi nhận ra khi bạn đẹp mọi việc bạn làm đều có vẻ dễ dàng hơn, ở trường bạn sẽ dễ kết bạn hơn, ở quán ăn bạn sẽ được phục vụ niềm nở hơn, khi cần bạn dễ tìm được sự giúp đỡ hơn, và khi đi xin việc bạn luôn có lợi thế.

Nhưng hiện tại, tôi đã tìm được cho mình một câu trả lời khác: Để thành công phải đẹp, nhưng hãy đẹp theo cách của bạn.

  1. Đẹp theo cách của bạn.

Trong chương trình The Face Vietnam 2017, ở tập các thí sinh biểu diễn với trang phục váy cưới, vị cố vấn người Thái Lan Lukkade đã nhận xét đại ý rằng: các thí sinh quên mất để trở thành một cô dâu xinh đẹp không cần một khuôn mặt trang điểm thật đẹp, cố gượng cười thật tươi. Cô dâu xinh đẹp nhất thế gian là cô gái tỏa sáng với niềm hạnh phúc sâu trong tim.

Audrey Hepburn, nữ diễn viên xinh đẹp cũng từng tâm niệm: “I believe that happiest girls are the prettiest girls” (Tôi tin rằng người con gái hạnh phúc nhất là người con gái xinh đẹp nhất).

Rõ ràng, bạn có thể không đẹp theo “chuẩn mực” (và thường thì những chuẩn mực này thường xuyên thay đổi) nhưng hãy đẹp theo cách của bạn. Bạn sẽ thành công, bởi khi đó bạn sẽ là chính mình, bạn sẽ hạnh phúc, và tôi tin, hạnh phúc là thành công tuyệt vời nhất đối với chúng ta.

Nhưng làm thế nào để chúng ta đẹp theo cách của mình? Tôi không chắc mình biết được bí mật ấy, bởi vẻ đẹp của mỗi người là khác nhau song tôi tin nếu thực hiện ba việc sau bạn sẽ dần dần nhận ra vẻ đẹp của mình:

Yêu thương con người thật của mình

Điều đó có nghĩa là bạn nên chấp nhận con người thực sự của mình, khuôn mặt mộc, vóc dáng, sở thích, cá tính... Bạn cần nhìn nhận được chính mình.

Bạn có biết bạn có một cơ thể tuyệt vời như thế nào không? Trong một ngày tim bạn đập hơn 100 000 lần, máu bạn di chuyển khoảng 270000 km, bạn thở khoảng 23000 lần, có thể bạn đã sử dụng 48000 từ và sử dụng 7 triệu tế bào não...

Và điều bạn cần làm là hãy yêu cơ thể  tuyệt vời của bạn, hãy ăn uống điều độ, hãy tập thể dục, hãy giữ cho cơ thể mình luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Song một lúc nào đó bạn nhìn vào trong gương và tự hỏi liệu có phải chỗ này hay chỗ kia trên gương mặt bạn là một khiếm khuyết. Lúc đó, tôi mong bạn sẽ nhớ tới những lời của bác sĩ tâm lí Kelly Flangan viết cho con gái của mình khi ông ngồi ở quầy mỹ phẩm: “Con gái nhỏ, con thích mọi thứ màu hồng và có diềm đăngten và chắc chắn bố sẽ hiểu nếu một ngày nào đó, con thấy việc trang điểm là quan trọng. Nhưng bố vô cùng mong muốn rằng có ba từ sẽ luôn là quan trọng hơn với con- ba từ cuối cùng mà con vẫn nói mỗi đêm, khi bố hỏi con: “Con đẹp nhất ở đâu?”. Ba từ tươi sáng đến mức không một loại mỹ phẩm nào có thể che lấp được.

Con đẹp nhất ở đâu? Ở bên trong.

Gửi từ trái tim của bố đến con...”

Chúng ta có thể tự hào với vẻ đẹp của mình bởi đơn giản bản thân mỗi người đã là một giá trị sẵn có, một vẻ đẹp độc đáo đáng trân quý!

Ngừng so sánh bản thân với người khác

Tôi nghĩ mọi tự ti, mặc cảm và xấu hổ của tôi, của bạn, của ngững người trẻ bắt đầu xuất hiện khi chúng ta so sánh bản thân với người khác. Ta không ngừng dày vò bản thân vì cái “mũi tẹt” với người bạn cùng lớp có cái mũi thanh tú , ta không thể thôi tự ti về một gương mặt tròn trịa khi so với một cô bạn có gương mặt chữ V... Ta không ngừng mặc cảm vì chiều cao khiêm tốn trước cậu bạn “một mét tám”, ta không thể vui vẻ vì đôi mắt híp trong khi cậu bạn cùng đội bóng có đôi mắt tuyệt đẹp...

Từng giây, từng phút một chúng ta đang so sánh mình với người khác, dựa theo một chuẩn mực nào đó mà xã hội này cho là đẹp. Tuy nhiên, chính những người ta coi là chuẩn của cái đẹp, họ lại mong muốn có vẻ đẹp của ta. Tàn nhang vốn được coi là khiếm khuyết khiến nhiều người tự ti song không ít bạn trẻ lại tạo những vết tàn nhang giả để  “có diện mạo tươi mới và đáng yêu”, răng khểnh vốn là chiếc răng mọc lệch song không ít bạn thật duyên dáng với cái răng ấy...

Có thể thấy, việc so sánh với người khác là vô ích. Bạn sinh ra là một cá thể độc nhất, có một không hai. Bạn không giống ai cả, và không cần giống một ai khác.

Yêu thương những khác biệt

Có một câu chuyện rằng sau khi người vợ sinh xong, người chồng vô cùng lo lắng vì đứa con mới sinh có đôi tai có hình dáng hơi khác bình thường, có lẽ là do di truyền từ bố. Người chồng đã hỏi ý kiến bác sĩ rằng có thể làm cách nào để khắc phục khiếm khuyết ấy, có thể làm phẫu thuật cho em bé không. Bác sĩ từ chối vì em bé còn quá nhỏ, và hơn cả vị bác sĩ thấy rằng đó không hẳn là một khiếm khuyết xấu. Người chồng vừa lo lắng vừa e ngại người vợ của mình sẽ bị sốc khi nhìn thấy con. Bất ngờ thay, khi bế trên tay thiên thần bé nhỏ của mình, người vợ rưng rưng nước mắt nhìn chồng mà nói: “Anh yêu, anh nhìn con chúng ta kìa. Nó có một đôi ta thật đáng yêu giống bố nó”.

Bạn thấy đấy, vốn dĩ không có những khiếm khuyết, chỉ là do cách nhìn nhận của chúng ta mà thôi. Vì vậy, bạn hiểu tại sao đối với bố mẹ, những cô con gái, những cậu con trai luôn là những báu vật đẹp đẽ nhất, bạn hiểu tại sao, sau cùng tất cả ai đó yêu ta không phải chỉ vì ta đẹp, họ thấy ta đẹp vì họ yêu ta, yêu chính con người chúng ta.

Nếu ta yêu thương người khác và chấp nhận khác biệt của họ, ta sẽ nhận ra vẻ đẹp vốn có của họ, cho dù vẻ đẹp ấy thật lạ lẫm, thật mới mẻ với ta. Đừng bao giờ quên yêu thương mọi người, yêu thương những khác biệt, bởi thiếu đi yêu thương thế gian này sẽ tẻ nhạt và xấu xí đến nhường nào.

Tôi không tin vào những câu chuyện cổ tích mà ở đó, các cô gái xinh đẹp chỉ sau một đêm. Tôi không kể câu chuyện về vịt con xấu xí hóa thành thiên nga, bởi vốn dĩ vịt đẹp theo cách của vịt, thiên nga lộng lẫy theo cách của thiên nga. Thiên nga bị coi là vịt xấu xí vì nó bị đánh giá bằng con mắt của vịt. Thiên nga trở nên xinh đẹp cũng chỉ bởi nó được nhìn nhận bằng cái nhìn khác, chứ đâu phải bởi một phép màu nào.

Tôi không rõ trên thế gian này có tồn tại điều kì diệu không. Nhưng tôi tin, dù điều gì xảy đến, ngay từ khi bạn xuất hiện trong cuộc đời đã là một phép màu.

Cảm ơn bạn, một vẻ đẹp khác biệt!

Cảm ơn bạn!

 

Tác Giả: Thu Thảo @ Sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/boconganh.vagio.58

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN?

Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,030 lượt xem, 2,022 người xem - 2038 điểm