Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Triết Học Tuổi Trẻ] Điều Chúa Muốn Nói Với Giới Trẻ

Sự cao trọng thật

Các môn đồ tranh luận với nhau, xem ai trong số họ là người cao trọng nhất. Đức Chúa Jesus biết ý tưởng trong lòng họ nên đem một đứa trẻ để bên cạnh mình và phán với họ: “Người nào vì danh Ta mà tiếp đứa trẻ này tức là tiếp Ta, còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta. Vì người nào nhỏ nhất trong các con chính là người cao trọng nhất.”Tin lành Luke 9: 46-49

Tuổi trẻ chính là chuỗi ngày chúng ta ấp ủ những tham vọng, ước mơ, sôi sục tìm kiếm và khẳng định giá trị bản thân. Tuổi trẻ cũng có những khoảnh khắc chúng ta cay đắng bởi sự không được công nhận. Tôi nhớ những ngày may mắn được làm việc cùng những đồng nghiệp tài năng và sốt sắng trong một công ty luật danh giá, và tôi không thể quên khi dùng bữa tối cùng một đồng nghiệp đầy kinh nghiệm, khi anh nói rằng “Tư chất là một điều quan trọng khi làm nghề này, không phải ai cũng có tư chất đâu”.

 Quả thật, tư chất là một thứ vàng ẩn mình sâu trong lòng người, liệu một thanh niên trong vòng 18 năm cuộc đời có thể tìm được thứ vàng đó chưa? Hơn thế, liệu trong vòng 5 năm cho đến tuổi 23, thanh niên nọ đã có thể luyện thành công thứ vàng thô thành một vật trang sức, mang trên mình, khẳng định được sự “giàu có” của bản thân chưa ?

Nếu bạn là một thanh niên 18 tuổi và đã tìm thấy thứ vàng đó, tôi mừng cho bạn. Nhưng nếu bạn chưa tìm thấy, tôi vẫn mừng cho bạn. Thậm chí, nếu bạn đã 30 tuổi, nhưng vẫn chưa tìm thấy, tôi sẽ chúc mừng bạn bằng cả tấm lòng, nếu bạn đã đọc qua câu chuyện “Sự cao trọng thật” ở tiêu đề bài viết này và hiểu được lời phán của Đức Chúa Jesus. Nếu chưa hiểu, xin bạn hãy cùng tôi suy ngẫm những điều sau đây.

Câu chuyện trên kể về thời kì Chúa Jesus còn đang sống ở trên đất. Chúa có 12 môn đồ đầu tiên đi theo Ngài với sự yêu thương, kính sợ cùng lòng sốt sắng phục vụ. Những môn đồ này là những người không được trọng vọng trong xã hội Israel xưa, bởi họ là những người đánh cá, người thu thuế và cả những tội nhân. Nhưng cũng chính những người bình thường này đã được Chúa sử dụng để làm những việc phi thường như chữa lành, rao giảng…và có hàng ngàn người mến mộ đi theo Chúa và đoàn môn đồ. Ngày nọ, họ tranh luận với nhau, xem ai là người cao trọng nhất. Giống như những người trẻ khi bắt đầu công việc đầu tiên của sự nghiệp mình, họ mong muốn được khẳng định bản thân và nhận được sự ngợi khen từ lãnh đạo và những người khác.

Chúa Jesus trả lời họ: “Người nào vì danh Ta mà tiếp đứa trẻ này tức là tiếp Ta, còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta. Vì người nào nhỏ nhất trong các con chính là người cao trọng nhất.”Lời Chúa nói tôn cao những người ở vị trí nhỏ nhất, chính là những người có lòng làm những công việc nhỏ nhặt như “tiếp đứa trẻ”, song không phải những người đã làm công việc vĩ đại trong sứ mạng của họ là rao giảng điều thiêng liêng và cứu giúp người bệnh. Chúa Jesus đã ban cho họ thứ vàng, thứ “tư chất” để làm những việc phi thường mà Ngài làm, ban cho họ “sứ mệnh” cao cả và hướng dẫn tỉ mỉ. Nhưng chính Ngài lại khen ngợi những người làm một công việc nhỏ nhặt không thuộc “sứ mệnh” nói trên. Lời nói và việc làm của Chúa Jesus phải chăng đang mâu thuẫn ?

Hoàn toàn không. Ngài muốn dạy cho các môn đồ thái độ cần có khi làm những công việc “sứ mệnh”, và cũng muốn dạy cho chính chúng ta, những người đang làm công việc chuyên môn. Ngài muốn nói rằng: “Không phải công việc chuyên môn là điều định danh chúng ta, nhưng chính tinh thần phục vụ là điều làm nên sự cao trọng của chúng ta. Này người bác sỹ, hãy đừng chỉ chữa bệnh cho người đến phòng khám của anh và thanh toán viện phí. Này vị luật sư, hãy đừng chỉ cho lời khuyên những người yêu cầu dịch vụ theo đúng phạm vi hợp đồng. Này những người làm chuyên môn, hãy đừng chỉ phục vụ khách hàng mà không phục vụ những người lân cận!”.

Khi ai hỏi bạn câu hỏi “Bạn là ai?”, đừng chỉ trả lời rằng “Tôi là bác sỹ”; “Tôi là luật sư”; “Tôi là thợ máy”. Xin bạn đừng tin rằng đó là câu trả lời duy nhất để định danh bản thân bạn. Vì nếu một ngày bạn bị quở trách, cho rằng bạn không có “tư chất” thì sự cay đắng sẽ ăn nuốt bạn. Tôi tin rằng, câu trả lời duy nhất mà tất thảy chúng ta cần giữ trọn trong lòng chính là: “Tôi là người tôi tớ, phục vụ cho người lân cận mình. Mọi việc tôi làm xuất phát từ tình yêu thương, và tôi nhận lãnh tình thương từ vụ trụ.”.

Như vậy, dù bạn 23 hoặc 30 tuổi nhưng chưa nhận ra mình có “tư chất” trong nghề nghiệp của mình, tôi vẫn chúc mừng bạn khi bạn tin rằng bản thân bạn cao trọng, không bởi vì công việc chuyên môn, mà bởi tinh thần phục vụ bền bỉ và tấm lòng rộng mở với tất cả mọi người.

Rollo Công tước xứ Normandy

 Rollo- Công tước xứ Normandy là một nhân vật lịch sử có thật, nhưng tại đây, tôi muốn nói đến Rollo, một nhân vật được xây dựng trong series phim Vikings (2013). Ngay từ những tập đầu tiên, nhân vật Rollo hiện diện như một chiến binh tài năng, sánh vai cùng người anh em vĩ đại Raqnar (Ragnarr Loðbrók ), nhưng ông luôn cay đắng vì cảm thấy mình luôn lép vế em trai mình. Rollo ganh ghét bởi em trai mình có được người phụ nữ mà ông ao ước, có được danh tước trên mảnh đất quê hương và nhận được những lời tôn vinh, sự phục tùng từ những chiến binh khác. Sự cay đắng đã khiến Rollo làm điều sai trái, phản bội người em trai và rồi lại quay lại ăn năn. Ông đã thoát sự tử hình là một hình phạt của sự phản bội gia đình và trở lại bền chí phục vụ. Cái tôi và sự cay đắng dần biến mất trong lòng của Rollo. Và tới một thời khắc tình cờ khi quân Vikings xâm lược Paris, Rollo được gửi đến vùng đất xa xôi này để thực hiện kết hôn chính trị với công chúa Pháp- Gisla. Tại đây, Rollo đã thực sự hưởng những thành quả của sự ăn năn, việc rũ bỏ cái tôi và trung thành phục vụ. Rollo đã có được một người phụ nữ ông mong mỏi, một gia đình, một vương quốc riêng để cai trị.

Ai biết được rằng món quà của Chúa với Rollo nằm tại một nơi xa xôi đến vậy?

Ai trong những khán thính giả biết rằng sau thật nhiều tập phim, tính bằng thời gian 10 năm thực trong bộ phim, Rollo mới có được sản nghiệp của chính mình?

Ai trong chúng ta đoán biết được rằng, “tư chất” không phải cái chúng ta đang có, mà “tư chất” sẽ tự thể hiện chính nó trong thời điểm nó muốn. Dẫu là một chiến binh có “tư chất”, nhưng Rollo đã không nhận được danh vọng trên quê hương ông, song tại Paris, vào nhiều năm sau đó.

Ai trong chúng ta đoán biết được rằng, tinh thần phục vụ là cái mầm đầu tiên, cho ra những “trái ngọt” lạ lùng không thể biết trước. Rollo hẳn đã tin vào chân lí này.

Tôi đặt câu hỏi cho bạn và cho tôi, liệu chúng ta sẽ muốn làm một Rollo cay đắng, hay một Rollo nhẫn nại và tin tưởng?

Vậy xin bạn hãy tin tưởng

“Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban: Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ; người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo; người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm.”

- Rome 12: 6-8

Hãy luôn tin rằng bạn luôn có điều gì đó để trao đi. Hãy tin rằng, bạn là một “người phục vụ tốt lành”. Hãy tin rằng dù “ân tứ”- “tư chất” – của bạn là gì, bạn luôn độc đáo. Bông trái từ niềm tin và sự siêng năng sẽ gõ cửa nhà bạn trong thời khắc lạ kì nhất.

 

Tác Giả: SHE READ TRUTHS

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/recentlyi/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

405 lượt xem