Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Dù Cuộc Sống Thay Đổi Đến Thế Nào, Tôi Vẫn Là Tôi

Bạn có thể bị phản bội khi giúp đỡ người khác, nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.

Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ nghi ngờ động cơ của bạn hoặc những điều tốt bạn làm hôm nay có thể bị lãng quên vào ngày mai. Dù sao đi nữa, hãy cứ làm điều tốt. 

Thời điểm khi tôi ngồi đây và viết những dòng này, tôi vừa trải qua một cú sốc lớn. Nhưng đau đớn và tiếc nuối hơn cả, tôi biết rằng một tình bạn đã theo tôi từ suốt những năm tháng tiểu học cho tới bây giờ vừa chấm dứt. Tôi vẫn còn nhớ, khi bạn mới mở quán cafe và nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã không nề hà gì và hết lòng giúp đỡ bạn với suy nghĩ, bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Tôi rong ruổi trên khắp các con đường cùng bạn tìm những địa điểm đẹp, không ngại bụi bẩn lau don, sửa sang lại quán giúp bạn. Nhưng đến khi tôi có việc nhờ đến sự giúp đỡ, mối quan hệ của bạn thì bạn trả lời một câu khiến cho tôi phải đứng hình vì không hiểu tại sao bạn lại có thể suy nghĩ như vậy nữa: "Tao rất muốn giúp mày nhưng tao chưa nhờ vả chú ấy bao giờ cả. Bây giờ tao nhờ chú ấy giúp mày, nhỡ sau này tao có việc nhờ chú ấy thì lại ngại mà nhờ nhiều quá chắc gì sau này người ta đã giúp". Tôi thực sự băn khoăn về quan điểm của bạn về các mối quan hệ. Các quan hệ của bạn như một miếng bánh, nếu bạn cho người khác có nghĩa là bạn bị mất phần?

Sau đó, tôi có nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè khác, có người quen thân, có người quen sơ, có người thậm chí chỉ biết qua facebook, nhưng rất nhiều trong số họ đều nhiệt tình giúp đỡ tôi. Điều đó khiến cho tôi hiểu cái tinh thần vì cộng đồng của mọi người lớn lắm, và có thể sẵn sàng giúp đỡ nhau dù không quen biết, và không mong đợi nhận lại sự báo đáp gì. Để tôi hiểu ra một đạo lý sống ở trên đời rằng người ta giúp mình, mình lại giúp người khác, những người khác lại giúp đỡ những người khác nữa và cứ thế những mối quan hệ sẽ được nhân lên và cuộc sống của nhiều người sẽ tốt đẹp hơn.

Còn với bạn, tôi không dành thời gian để thù ghét bạn, vì tôi hiểu thù ghét cũng giống như thuốc độc cho tâm hồn. khi tôi thù ghét bạn thì sự thù ghét đó cũng gặm nhấm trái tim tôi, làm cho tôi khổ sở. Tôi có đau đớn nhưng sau đó đơn giản tôi sẽ xếp mọi thứ vào quá khứ và quên bạn đi, để bạn ra khỏi cuộc đời tôi. Đó là cách đơn giản nhất để từ bỏ những người mà tôi thấy không thể đi chung đường nữa, không còn chung chí hướng nữa trong cuộc đời mình. và sau tất cả, nếu trong tương lai có bất kì ai cần tới sự giúp đỡ của tôi, tôi vẫn sẽ không vì bài học này mà chần chừ do dự, so đo tính toán xem giúp người thì mình được lợi gì thiệt gì. Bởi vì sau tất cả, tôi vẫn cứ là tôi. Tôi sẽ không vì những lần đổ vỡ, những lần mất niềm tin trong quá khứ mà thu mình vào vỏ ốc, tôi vẫn sẽ mở rộng lòng mình để đón chào những người bạn mới, những điều tốt đẹp hơn.

Người đời thường vô lí, không biết điều và vị kỷ. Dù sao đi nữa, hãy yêu thương mọi người.

Trong quá trình chúng ta đi học, đi làm, chúng ta chắc chắn gặp rất nhiều người, gặp rất nhiều tình huống mà chúng ta không thể hiểu nổi tại sao lại có những người thô lỗ, bỉ ổi, lừa đảo trắng trợn, xấu tính lật lọng đến như thế. Chúng ta có thể gặp những người sếp không tâm lí, không đánh giá đúng năng lực của chúng ta, đồng nghiệp khó gần, thậm chí chia bè chia phái, dèm pha nói xấu. Nhưng điều chúng ta cần hiểu ở đây là về bản chất, mọi người chỉ quan tâm tới việc của chính họ và họ không có trách nhiệm phải tìm hiểu và giúp đỡ bạn. Vậy nên nếu mọi người không hiểu bạn, hãy giúp họ hiểu bằng hành động, chứng tỏ bản thân và quan điểm của mình khiến họ hiểu rõ bạn là người như thế nào. Còn với những người không cùng quan điểm sống với bạn, những mối quan hệ không làm cho bạn tốt đẹp hơn, những môi trường không phù hợp thì bạn có thể lựa chọn tiếp tục chịu đựng hoặc ra đi. Hãy nhớ, trong bất kì trường hợp nào, bạn luôn có sự lựa chọn

 

Những thành quả bạn cố công xây dựng bao lâu nay có thể sụp đổ trong phút chốc. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ dựng xây

chúng ta đã có quá nhiều bài viết về thế nào là thành công. Đối với tôi, thành công không được định nghĩa bằng việc có thật nhiều tiền, có nhà có xe (mặc dù thật lòng, nếu được như thế thì cũng tốt) mà là cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, có mục đích. Sẽ rất đáng sợ nếu một ngày tôi thức giấc và không hiểu mình làm việc để làm gì, mình làm được việc gì tốt cho ai, mình đóng góp được gì cho cộng đồng. Tôi sẽ cảm thấy hạn phúc và thành công khi thấy những việc làm của mình có ý nghĩa, để mỗi sớm thức dậy, tôi có động lực lao vào công việc và mỗi tối đi ngủ với một tâm hồn thanh thản.

Trên con đường chúng ta đi tới thành công, chúng ta cần chú ý mình làm gì để đạt được thành công bởi vì rõ ràng, mục đích không thể biện minh cho phương tiện. Ngày nay, để kiếm tiền, người ta sẵn sàng lừa lọc, trục lợi trên chính đồng bào của mình. Nhưng đứng giữa những ngổn ngang, bề bộn, những đổi trắng thay đen của cuộc đời bạn phải giữ cho mình một tâm thế vững vàng và dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng vẫn phải là chính mình. Người khác có thể lừa gạt bạn, làm bạn tổn thương và đau khổ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cũng cần trở nên giống như họ để đạt được mục đích của mình. Rốt cuộc hành trình của bạn trên cõi đời này là hành trình đi tìm chính bạn, để trả lời câu hỏi Tôi là ai? Tôi muốn trở thành người như thế nào?

 

Trên con đường đến với thành công, khó khăn thất bại là điều không thể tránh khỏi. Có rất nhiều khi, bạn nghĩ rằng qua giai đoạn khó khăn này rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng khó khăn khác lại ập tới. Nhưng bạn đừng sợ thất bại, thất bại giống như những tín hiệu cho bạn biết cách làm của bạn là sai lầm, để từ đó bạn học hỏi rút kinh nghiệm và điều chỉnh hướng đi phù hợp hơn để tiến tới thành công. Không có thất bại có khi còn đáng sợ hơn vì bạn dễ sinh kiêu ngạo và bạn cứ như đi trong sương mù, không biết con đường đó có đúng hay không. Và bạn biết không, thất bại còn mài dũa con người bạn, để bạn vững vàng hơn, luôn sẵn sàng trước mọi khó khăn sóng gió của cuộc đời. Qua mỗi khó khăn thử thách, bạn học được thêm nhiều điều, có thêm nhiều kinh nghiệm mới. Một cuộc đời bằng phẳng thì cũng tốt thôi, nhưng không có những thử thách thì bạn sẽ chẳng học thêm được gì và có thể chẳng làm được việc gì to tát.

Nếu như bạn đã ở trên đỉnh thành công rồi bỗng chốc mọi công sức tâm huyết của bạn tan thành mây khói thì xin bạn hãy nhớ đến những đứa trẻ xây lâu đài trên bãi biển, lâu đài này bị sóng cuốn đi thì xây lại cái khác thôi. Mọi thứ trên đời này đều có sinh ra, phát triển đến cực thịnh rồi tàn lụi như cuộc đời của mỗi con người, mỗi tập đoàn tổ chức hay thậm chí là cả các quốc gia. Nếu như bạn đã cố gắng hết sức rồi thì hãy chấp nhận mọi chuyện trên đời với một tâm hồn phơi phới của một đứa trẻ.

Để kết thúc, nếu cuộc đời ném cho bạn thật nhiều khổ đau, thất bại, mất mát thì xin bạn hãy luôn giữ một tâm hồn rộng mở, yêu thương mọi người, làm việc hết mình, giữ lấy niềm tin, hy vọng và luôn nghĩ về những điều tốt đẹp.

Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống

Tác Giả: Sapphire Blue Sky

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/hoangthuhuong89 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,166 lượt xem, 1,144 người xem - 1146 điểm