Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Gửi Những Tâm Hồn Đang Muốn Lớn

                Cái gì cũng có thể lấy lại nhưng không lấy lại được tuổi trẻ (Khuyết danh)   

                                            (Nguồn: fb.com/vietnamlovers)

"Nếu nói cuộc đời làmột bài ca thì tuổi trẻ chính là chương nhạc chói lọi nhất." 

Gửi bạn- những chàng trai, cô gái của tuổi mới lớn, cái tuổi 'bẻ gãy sùng trâu' hay cũng là cái tuổi của cấp ba lừng chừng chưa biết chọn cho mình môt lối đi, ngày ngày vùi đầu nơi những bài kiểm tra của thầy cô rồi lại cùng đám bạn lang thang khắp mọi đường làng ngõ phố. Bạn vẫn là đang đi cai lối mòn ấy: học- thi- vào đại học - kiếm tiền... liệu có nhất thiết phải theo đuổi truyền thống đó? Liệu bạn đã biết ngày mai là ở đâu? Và bạn đã có kế hoạch gì cho cuộc đời của mình? 

Tôi, một cô gái bước vào tuổi 17, đơn phương- ngỡ ngàng. Cái tuổi mà ta chưa muốn mình lớn nhưng cũng chẳng mong mình bé lại. Chính vì sự ẩm ương đó mà ta ngang bướng, khó chịu với mọi thứ không vừa lòng với mình. Tuổi trẻ, ta bước vào đời với những vụng dại, hoang mang, lo lắng,... chính vì thế đôi khi nói được mà chẳng làm được, suy nghĩ được nhưng lại không quyết định được. Là ta sợ những mong muốn ấy chỉ là nhất thời, sợ rằng bản thân sẽ phải nếm mùi thất bại. Đấy, tuổi 17 đầy chênh vênh, ta cần nên sắm sửa hành trang gì để bước vào đời?

TUỔI TRẺ MÀ, HÃY TỰ DO LÀM ĐIỀU MÌNH YÊU THEO CÁCH MÌNH YÊU

                   Không có trải nghiệm tuổi trẻ không đáng một xu (#PhiTuyết) 

                                           (Nguồn:VnNews24.Net) 

Trưởng thành quả là quãng thời gian đầy sóng gió, tôi biết và chắc các bạn cũng biết. Có người ví 'tuổi trẻ như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm lần nữa'. Nhưng với tôi, trưởng thành chính là khoảng thời gian mình vừa phải bước đi, vừa phải trải nghiệm, vất ngã rồi tự rút ra bài học cho chính bản thân mình. Tuổi 17, ta của khi ấy rất đơn giản: vẫn là chưa thể từ bỏ thói quen đi ngủ muộn, mệt thì được nghỉ giải lao, cảm xúc dễ vỡ òa,...

Tuy nhiên, tuổi trẻ thì chỉ có một lần vì lẽ đó ta hãy sống hết mình, sống để mai này khi nhìn lại ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ một thanh xuân, vì tuổi trẻ sống hoài sống phí. Sẽ chẳng có vấn đề gì khi bạn sinh ra không phải là con nhà tài phiệt, không được cái may mắn khi vừa lọt lòng đã liền ngậm ' thìa vàng'. Nhưng bạn có quyền chọn cho mình một cách sống, tạo cho mình một bản lĩnh riêng, một phong thái riêng mà chả cần phải giống ai hay giống bất kỳ thứ khuôn mẫu nào. Hãy tin tôi đi, không một ai có quyền chì trích hoặc đánh thuế ước mơ của bạn. Và mỗi người cũng đừng mang số phân hay ý trời ra làm tấm bìa chắn cho sự rụt rè, ngại khó của bản thân. Vì tuổi trẻ sẽ nhanh chóng qua đi và chẳng bao giờ trở lại, vậy nếu như bạn chưa có bất kì kế hoạch gì cho tương lai, còn chần chừ gì nữa mà ngay lúc này không tự lấy giấy bút phác họa ra cho mình một bản thảo tất tần tật mọi dự định, khát khao và mục tiêu mà bạn đang thầm mong ước hoặc chỉ là manh nha trong đầu. Sẽ thật sai lầm nếu tuổi trẻ chỉ biết lao mình về phía trước mà chẳng xác định được mục tiêu rõ ràng. Hãy thực hiện mọi ước mơ mà bạn mong muốn chứ đừng nuôi ước mơ mà không thực hiện!

Thỏa mãn đam mê, cụm từ nghe thật to lớn nhưng không quá khó để thực hiện, chỉ cần bạn quyết tâm và cố gắng vì một đích đến. Chẳng hạn nếu như bạn bỗng cảm thấy quá mệt mỏi và đau đầu vì chuyện học hành, hãy cứ nghỉ buổi học ngày hôm ấy. Ở đây, tôi không cổ súy các bạn bỏ học, nhưng điều tôi muốn hướng tới là sự nghỉ ngơi nếu bạn quá sức và quay trở lại khi bạn đã ổn định tinh thần, chỉ đơn giản là vậy. Bởi lẽ việc học luôn quan trọng và sẽ không bao giờ kết thúc, thế nên bạn chỉ có thể nghỉ ngơi chứ không thể dừng lại. Tâm sự ngoài lề một chút, đại học không phải là con đường duy nhất để tìm kiếm thành công, bạn hoàn toàn có thể bứt ra và rẽ sang một con đường khác với điều kiện bạn đã có những kế hoạch cho tương lai và đó là điều bạn muốn. Tôi luôn ủng hộ mọi quyết định hay lựu chọn của mỗi người nhưng hãy chắc chắn rằng bạn sẽ hết mình cho con đường ấy, suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định).

Nếu bạn muốn đi du lịch, đừng lo lắng hãy " dùng số tiền ít ỏi của mình để trải nghiệm và mua những kỉ niệm về tuổi trẻ". Có thể là thời điểm này bạn chỉ có trong tay số tiền rất nhỏ nhưng bù lại bạn đang có sức khỏe, bạn bè, thời gian và nhiệt huyết mà chưa bị ràng buộc vào những vấn đề cơm áo gạo tiền. Hãy nhanh chóng cùng nhau tổ chức những chuyến picnic: lên những vùng núi cao để gạt đi sự ồn ào, xô bồ của cuộc sống hay tìm về với biển để lắng mình khỏi những tấp nập hối hả của dòng đời. Tìm cách thay đổi góc nhìn, giúp bản thân trở nên mạnh mẽ. Hãy cứ xách balo lên và đi, để mai nay khi chân không còn đi nổi - khi tuổi đã về già, mỗi đứa mỗi cuộc sống thì sẽ vẫn còn đó kỉ niệm về những năm tháng tươi đẹp.

TUỔI TRẺ CHÚNG TA ĐANG ĐỐI MẶT VỚI CON GIAO HAI LƯỠI

Thể kỉ XIX, thời đại của công nghệ và kĩ thuật. Và mạng xã hội chính là thành quả to lớn của sự kết tinh khoa học và trí tuệ loài người. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng và lợi ích của chúng trong cuộc sống. Ví dụ một chút, tôi và bạn có thể chỉ đang ở trong căn phòng nhỏ bé chật hẹp tại một vùng quê hẻo lánh nhưng vẫn có thể kết nối thành viên, bạn bè trên toàn thế giới qua internet. Hay bằng những clip hài hước, những bản nhạc nô nức lòng người đẩy tan đi nỗi buồn lo từ cuộc sống,... Có thể nói ngày nay, các mạng xã hội như Facebook, Wechat, Viber, Zalo,... đã phủ sóng khắp toàn cầu. Người người nhà nhà- ai ai cũng dùng mạng xã hội- mọi lúc, mọi nơi và thậm chí là bất cứ khi nào rảnh rỗi. Việc gắn liền với chiếc smartphone đã trở thành thường lệ mà ta đã mù quáng phớt lờ một sự thật rằng :internet cũng như con dao hai lưỡi đem lại cho ta nhiều ích lợi nhưng cũng kèm theo khá nhiều tác hại.

           

Thật lâu trước kia tôi đã có một cuộc đời cho tới khi người ta nói tôi tạo một tài khoản facebook #nguồn

                                   ( Nguồn ảnh: baocongthuong.com.vn)

Chúng giết đi thời gian giao lưu, khám phá thế giới bên ngoài của giới trẻ. Từ đó biến chúng ta thành những con người thụ động, rơi và tình trạng sống ảo đồng thời thiếu đi những kĩ năng mềm, những trải nghiệm thực tế. Chưa kể đến việc ta có thể sẽ bị giảm thị lực khi bạn dành cả tiếng đồng hồ, thậm chí là vài tiếng để cắm cúi nhìn màn hình máy tính...

Là những người văn minh, hãy sử dụng mạng xã hội như một công cụ trợ giúp bạn trong cuộc sống tránh để chúng điểu khiển cuộc đời bạn, đừng để lưỡi dao còn lại khiến bạn rỉ máu.

TUỔI TRẺ HÃY TỰ TẠO CHO MÌNH NHỮNG THÓI QUEN- THÓI QUEN NHỎ CŨNG CHÍNH LÀ TƯƠNG LAI

Những thói quen dù là rất nhỏ nhưng có thể sẽ là nấc thang đưa bạn đến thành công. Nếu bạn là người chưa yêu thích làm việc gì đó quá hay chưa biết tạo thói quen như nào và bắt đầu từ đâu thì cũng không sao hết nhé! Hãy để tôi gợi ý cho bạn một chút và rồi hãy chọn làm bất cứ điều gì bạn muốn. ^-^

Thử hỏi xem các bạn có bao nhiêu thời gian, năng lượng và nguồn lực để lãng phí chúng? Nếu câu trả lời không phải là mãi mãi, hãy nắm bắt thời cơ, ngay khi còn có thế để dùng chúng một cách hiệu quả nhất. Thật tốt biết mấy khi tôi và bạn có thể duy trì những thói quen lành mạnh, bởi đó sẽ là tiền đề, là hành trang vững trãi cho những bước chân chập chững vào đời.

  • Hãy thử tập cho mình thói quen sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện. Dù là sau những va vấp của cuộc đời bạn có thể hoang mang không biết rằng liệu mình có đủ mạnh mẽ để đối mặt thêm với những chông gai, nghịch cảnh phía trước? Lúc đó, hãy nhắc nhở bản thân khơi gợi lên tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường, bắt tay vào làm lại và xin đừng nản chí bởi 'cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai-nó được gọi là ngày mai' chỉ cần là điều bạn muốn cộng với sự cố gắng tôi tin chắc rằng bạn có thể thành công.
  • Tự động hóa tài chính: tập cho mình một cách chi tiêu thật đơn giản và hợp lý. Chẳng hạn như hãy tiêu tiền cho những thứ bản thân ta cần chứ không phải là thứ ta thích, đừng coi thường tiền lẻ bởi vô hình chung sẽ thật buồn cười nếu những tờ tiền 1000dong, 2000dong ấy trở nên bơ vơ trong thái độ của chính những người đang lăn lộn hàng ngày, chung quy cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền.
  • Đọc sách: có một thế hệ giới trẻ ngày nay mang tên lười đọc sách.Có một điều đáng buồn rằng chúng ta không thể trải nghiệm hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nhưng ta vẫn có thể rút ra bài học cho bản thân mình bằng cách chiêm niệm qua những trang sách ghi lại chính những trải nghiệm của người khác. Theo thống kê, trung bình một người Việt đọc 4 cuốn sách trên năm, nhưng đáng buồn thay 2,8% trong số đó là sách giáo khoa và chỉ có 1,2% là sách khác. Trong khi người dân Singapore đọc đến 14 cuốn sách một năm, hay người Nhật là 20 cuốn. Đó là những nguyên nhân giúp họ văn minh , giàu có và phát triển. Và nếu là như vậy, tại sao bạn còn chưa sắm cho mình một vài quyển sách để trao dồi kiến thức ngay hôm nay. Tôi có thể, còn bạn thì sao?
  • Tập sử dụng quỹ thời gian của mình một cách ý nghĩa: thay vì time lang thang trên những diễn đàn hay trên các trang mạng xã hội sao không giữ dáng bằng một vài điệu yoga lành mạnh, lên cho mình bảng thực đơn ăn uống khoa học, đủ dinh dưỡng và tiết kiệm nhất, học chơi một loại nhạc cụ mà bạn có hứng thú hay đơn giản là ngồi thiền, thưởng thức trà đạo điều hòa cơ thể cốt đừng để tiêu tốn thời gian một cách lãng phí.

                                                      ( Nguồn: Soha.vn)

TUỔI TRẺ- TÔI HẠNH PHÚC VÀ BIẾT ƠN CUỘC ĐỜI

Cuối cùng hãy có cho mình lòng biết ơn và tập cách biết nói lời 'cảm ơn, xin lỗi' một cách thật đúng nghĩa. 

Xin hãy nhớ rằng bạn đừng bao giờ " lấy hậu trường của đời mình ra so sánh với trailer của người khác". Dù cho cuộc đời của tôi và bạn đôi lúc khồng còn lại gam sắc màu hồng nhưng hãy cứ trân trọng những gì mình đang có. Rồi khi làm được như vậy, bạn sẽ trở nên thật an tâm và hài lòng với thực tại " cứ cười thôi, mặc kệ đời " đó chính là hạnh phúc!

                                                (Nguồn: Y-LADY- Yamaha)

KẾT

Tôi còn trẻ, chúng ta còn trẻ và cái đích ta vươn tới chính là tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, vô tư lự. Tôi luôn khao khát trên con đường tìm kiếm sự trưởng thành cả tôi và bạn sẽ đều quyết định được cho mình một lối đi riêng và hành động mà không hề nao núng. Dẫu biết rằng sẽ có nhiều chênh vênh nhưng thất bại thì có gì ghê gớm? Bạn có thể gặp khó khăn nhưng bạn không thể từ chối dấn thân và kiểm chứng. Học hỏi từ những sai lầm, chấp nhận từ bỏ những điều ta không thể kiểm soát để gặt hái thành công. THANH XUÂN KHÔNG HỐI TIẾC- hãy tự hào về một tuổi trẻ như thế bạn nhé. :))

                                                                                                          Thân ái!

                                               Tác giả: Nguyễn Thùy Trang@student/THPT Ba Đình

                                                    Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại đường link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022442522935

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,630 lượt xem, 5,613 người xem - 5668 điểm