Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Những Chiếc "Nắp Đậy" Vô Hình

Bạn biết đấy, nơi mà chúng ta đang sống luôn có những chiếc “nắp đậy” bao xung quanh bạn, che khuất đi một thế giới ngoài kia rộng lớn, đầy nắng và vẻ đẹp của những chuyến đi xa.

Đã bao giờ, bạn nhận ra có một chiếc “nắp đậy” với những định kiến, những tư duy, những quan niệm với lối nhân sinh quan đã đi vào ngõ cụt quanh mình chưa?

Và đã bao giờ bạn muốn vươn lên, đẩy chiếc nắp đậy đó ra và nhìn những điều kì diệu đang ở rất gần chưa?

Chiếc “nắp đậy” ấy là gì?

Đó là nơi những bạn trẻ mới tốt nghiệp như tôi phải lao vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền rồi quên mình là ai. Đôi khi giới trẻ chúng ta cứ mãi xoay vần trong vòng tuần hoàn của 2 từ “yên ổn”. Chúng ta yên ổn khi tìm được một trường đại học phù hợp và đôi khi đó không phải trường đại học chúng ta muốn mà là ba mẹ chúng ta muốn. Chúng ta yên ổn khi tốt nghiệp ra trường và tìm được một công việc mà đôi khi không phải công việc mà chúng ta muốn, chỉ là nó đang là xu hướng trong xã hội hiện nay và những người trẻ chúng ta giống như những mảnh ghép nhỏ trong cơn bão xu hướng ấy. Và rồi chúng ta tìm lấy một người để kết hôn dù đôi khi chúng ta không cảm thấy thật sự muốn kết hôn ở thời điểm quyết định chỉ là trong xã hội chúng ta đang sống thì 25 đến 30 là độ tuổi chúng ta cần yên ổn với một gia đình.

Đó cũng là nơi chứa đựng đầy những định kiến đã trở nên quá đỗi lạc hậu nhưng vẫn đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Một cô gái có những hình xăm trên người là một cô gái hư. Một bạn sinh viên mới ra trường quyết định làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận thì cũng chẳng khác gì thất nghiệp làm những việc vớ vẩn. Một chàng trai quyết định dành tuổi trẻ của mình để chinh phục những đỉnh núi trên thế giới được coi như có tư duy điên rồ và còn rất, rất nhiều những suy nghĩ lối món như sợi dây vô hình ràng buộc giới trẻ chúng ta bước ra thế giới bao la ngoài kia.

Chúng ta là ai dưới chiếc “nắp đậy” ấy?

 

Liệu bạn có đang sống theo đúng cách mà mình muốn?

Là một đứa con nhỏ luôn sống trong trong vòng tay bảo bọc an toàn và ấm áp của ba mẹ.

Là người trẻ sợ hãi khi nghĩ về những điều khó khăn, những môi trường xa lạ.

Là một sinh viên vừa từ giã mái trướng đại học hoang mang chuẩn bị bước vào đời mà không biết mình sẽ đi về đâu.

Là một cánh diều chao nghiêng trước gió dễ lung lay trước luồng dư luận, định kiến của xã hội…

Tại sao chúng ta phải ra khỏi chiếc “nắp đậy” ấy ra?

"Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới." – Henry Miller

Vì tuổi trẻ là phải khác biệt, hãy lấp đầy tuổi trẻ của mình với những kỷ niệm lấp lánh, những trải nghiệm phong phú.

Vì chúng ta cần phải viết nên câu chuyện của chính mình như một bản chính nổi trội giữa hàng ngàn bản photo.

Vì chúng ta cần phải tìm ra màu sắc của chính mình, vẽ bằng màu của đam mê, của những bước chân đi và của đôi tay dang rộng giữa trời tự do. Con đường làm đôi mắt nhìn thấy xa hơn và bàn chân dũng cảm hơn để đi tiếp.

Thế đấy, đừng trở thành con ếch và trốn dưới chiếc “nắp đậy” của chính mình. Đừng chui vào hang, trốn vào giếng để an toàn, và khôn ngoan một cách dại khờ theo kiểu của con ếch. Hãy làm một chú đại bàng, với đôi mắt tinh anh và những sải cánh sâu rộng. Bạn có cả một thế giới tuyệt vời ở phía trước đấy!

Làm thể nào để chúng ta có thể ra khỏi chiếc “nắp đậy” ấy?

"Tôi hoàn toàn thay đổi sau khi đã nhìn thấy ánh trăng chiếu soi ở nửa bên kia thế giới." – Mary Anne Radmacher Hershey

 

Đó có thể là một chuyến thực tập cho một vị trí đơn giản ngay từ năm 1 để chúng ta hiểu rằng thế giới ngoài cổng trường đại học không chỉ là màu hồng và những hoài bão. Nó còn chứa đựng rất nhiều sự khốc liệt và cạnh tranh nhưng đồng thời cũng mang đến những bài học vô cùng thực tế và đầy tính ứng dụng cho nền tảng sự nghiệp của các bạn sinh viên.

Đó có thể là một chuyến tình nguyện từ các tổ chức sinh viên trong và ngoài nước về những vấn đề cấp thiết của xã hội và môi trường sống xung quanh mình. Nếu không bước ra ngoài bạn sẽ không bao giờ biết ngoài chiếc giường ấm áp của mình còn bao nhiêu vấn đề mà con người, môi trường sống đang phải đối mặt từng ngày từng giờ hay đơn giản chỉ là rèn luyện ngoại ngữ, học cách tư duy đổi mới và làm việc từ những người bạn quốc tế để mở cửa cho tương lai của mình bước ra thế giới và có những điểm sáng trên CV của bạn.

Đó có thể là một công việc part time khác lạ như cộng tác viên viết bài, trợ giảng tiếng anh, một vị trí trong tổ chức phi lợi nhuận hay một photographer cho start – up. Nó có thể không giống với những gì bạn nghĩ mình sẽ làm nhưng nó là cơ hội mang đến những trải nghiệm mới có thể thất bại hay thành công nhưng luôn mang đến những bài học đắt giá cho tuổi trẻ của bạn.

Đó có thể là từ bỏ một công việc nhàm chán nhưng là nguyện vọng của gia đình bạn hay đơn giản là công việc đó đem đến sự ổn định. Hãy tìm cho mình một công việc mà bạn thật sự yêu thích như thế bạn sẽ không phải làm việc ngày nào trong cuộc đời mình. Đừng quá quan tâm đến những định kiến sau lưng bạn để buộc mình phải tìm sự ổn định. Thế giới của chúng ta luôn chuyển động không ngừng và những người trẻ như bạn đã nắm lấy những cơ hội để trở nên sự khác biệt. Do đó, tìm kiếm sự ổn định và an phận với những gì mình có là bạn đang thụt lùi lại với mọi người. Hãy để tuổi trẻ của bạn trở nên khác biệt để dành những câu chuyện kể cho con cháu khi về già và đừng ngần ngại viết tiếp của câu chuyện mà bạn sẽ là người hùng của chính mình, bạn nhé.

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,691 lượt xem