Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Tôi Cảm Thấy Mình Thật Nghèo Nàn Khi Không Có Gì Để Đọc

Trong cuộc sống hiện đại, Không ai là không biết tầm quan trọng của việc đọc sách, nên bài viết này tôi sẽ không đề cập những lợi ích của việc đọc sách nữa, mà mục đích sâu xa hơn trong việc thúc đẩy văn hoá đọc phát triển lâu dài. Hãy coi như đây là một con đường tối mịt, hành trang duy nhất của bạn chỉ là chiếc đèn pin được phát minh hơn 1 thế kỉ trước, ánh sáng chỉ đủ để bước bước tiếp theo bạn định đi. Như một sự định hướng. Như một hành trình quan trọng trong đời. Nào, hãy cùng nhau bắt đầu!

Bước đi đầu tiên: Con đường tăm tối

Trong cuốn sách Săn học bổng – Đích đến của tôi là nước Mỹ của tác giả Vương Quyên , một trong những câu chuyện tạo động lực mà cô kể làm tôi ấn tượng nhất đó là có một lần cô mệt mỏi tới cùng cực, sau một thời gian dài đã làm hết sức mình, miệt mài cần mẫn đến ngay cả Tết còn chẳng dám nghỉ ngơi, là khi cô không thấy kết quả gì hiện lên rõ rệt, đâm ra chán nản mà định bỏ cuộc.

Cha cô đã nhìn thấy sự thất vọng ấy bèn đưa lời mời tham gia một chuyến dã ngoại cùng ông, ngay trong đêm hôm đó. Trong màn đêm đen tĩnh mịch, giữa con đường lên đồi cheo leo ngoằn nghoèo ấy, chỉ có duy nhất chiếc đèn pha ô-tô sáng mờ, chỉ soi được khoảng cách xấp xỉ 1m đủ để thấy đường tiến lên phía trước, hai người không nói gì cho đến khi tới nơi. Điểm đến là một ngọn đồi có tầm nhìn sang thảo nguyên, lúc đến nơi trời vừa bắt đầu tờ mờ sáng, lúc này ông mới ôn tồn giải thích, rằng đích đến nào cũng xa vời, cho tới khi chúng ta nhẫn nại lần mò tới chúng. Bầu trời lúc ấy bỗng hiện ra sáng rõ hơn, trong lành hơn, phía xa xa có một đàn bò vừa được thả đang nhởn nhơ ăn cỏ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, ông trời luôn đãi ngộ với những người biết nỗ lực và phấn đấu, cô đã xin được học bổng sang Mỹ với một bài luận và số điểm thuyết phục. Phải nói rằng tôi thấy mình may mắn khi đọc được cuốn sách này, tiếng anh chỉ là phụ, cái chính tôi học được ở đây là sự kiên trì bền bỉ của nhân vật trong câu chuyện. Cuốn sách đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều, giúp tôi tìm thấy thái độ tích cực trong học tập và dám ước mơ. Ước mơ ai cũng có nhưng nhờ cuốn sách tôi thấy, để thực hiện điều đó cần có kế hoạch rõ ràng, cần kỷ luật cao với chính bản thân, biết kêu gọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh thì ước mơ sẽ đạt được.

Hạnh phúc sau này của bản thân phải từ chính sự học tập và luyện rèn của mình, không phải từ sự thảnh thơi và thoải mái. Sự buông lơi bản thân như liều thuộc phiện làm bạn tê liệt nhất thời, đừng để nó tiêm nhiễm vào người bạn một lần, bởi nó có thể gây nghiện suốt quãng đời còn lại. Chừng nào bạn để bản thân rơi vào những tình trạng ấy, nghĩa là bạn đang đầu hàng với tương lai của chính mình.

 Còn bạn thì sao? Cuốn sách tạo động lực mạnh mẽ nhất cho bạn tên là gì?

        

Hành trình khám phá: Nơi vô gia cư ổ chuột

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà ngoại giao Vikas Swarup nhanh chóng vượt qua biên giới Ấn Độ đến với bạn đọc toàn thế giới cũng như các giải thưởng văn học trong năm 2008. Qua những câu trả lời phỏng vấn mà ông chia sẻ, để viết được một cuốn sách hay,  một câu chuyện  lôi cuốn người đọc mà lại mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Muốn viết hay thì phải đọc nhiều.

Từ bé ông đã ý thức được giá trị của việc đọc sách, ông đọc hàng giờ, hàng ngày, chính vì thế mà tầm nhìn rộng mở và một trí tuệ giàu có. Kết quả đạt được chính là kiệt tác Triệu phú khu ở chuột – một tác phẩm hiện thực sống động được hàng triệu độc giả khắp thế giới đón nhận nồng nhiệt. Tác phẩm lấy đi nước mắt về những bất công và phẫn uất trước hiện thực u tối xã hội, đồng thời cũng khơi dậy niềm tin, lòng trắc ẩn trong chính mỗi con người. Tiểu thuyết này được đạo diễn Danny Boyle chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên Triệu phú khu ổ chuột và cũng nhanh chóng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế, trong đó có tám giải Oscar danh giá.

Hãy thử cầm cuốn sách lên mà đọc đi. Đừng bỏ sót chữ nào. Đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hãy cứ lần mò, lần rồi lại mò. Trong từng câu chữ. Cho đến khi bạn hoà được mình vào những bối cảnh ấy. Khu ổ chuột thối nát, xập xệ của những người vô gia cư. Đền Taj Mahal hoa lệ đổi sắc màu vào cũng thời gian khác nhau trong ngày. Khung cảnh rùng rợn khi lũ “thú vật” bắt cóc trẻ em để xây dựng một “đội quân” ăn xin hùng mạnh và “chọc” mù mắt những đứa trẻ bất hạnh ấy để thuận lợi trong việc điều khiển, cho đến những bữa tiệc tùng xuyên thời gian xa hoa của những kẻ nhà giàu xa xỉ. Những cảnh bán sống bán chết của nhân vật chính trong những cuộc tẩu thoát để dành lại sự sống cho mình, dẫu hi vọng là mỏng manh nhưng không thể không cá cược đến phút cuối cùng. Ở đó, có tình nghĩa anh em, tình cảm bạn bè và có hương vị nồng nàn tình yêu. Ở đó, khơi gợi được lòng trắc ẩn của người đọc bằng những giọt nước mắt.

Hãy cầm sách lên, và bạn sẽ được đến với một Ấn Độ chân thực đến từng mi-li-met.

 

Kết thúc - cảm nhận: Hãy đọc như lúc nào cũng “thèm” một cuốn sách, hãy cảm thấy thật nghèo nàn như lúc không có gì để đọc

Những lúc không có việc gì để làm, giữa những ngày nghỉ thảnh thơi, tôi lại thèm đọc một cuốn sách bị lên cơn nghiện, như muốn ngấu nghiến, từng chữ, từng trang. Mùi gỗ giấy phả vào mũi thơm dìu dịu lan toả khắp cơ thể, từng con chữ thấm vào từng tế bào não, luồn lách đến sợi dây thần kinh cuối cùng. Giữa một khoảng không thơ mộng không gì tuyệt bằng một mình một cuốn sách. Lúc ở trên tàu, trong quán café, hay những lúc chờ chuyến xe buýt, tôi lựa chọn việc đọc. Giống như tự tạo cho mình một lối đi duy nhất, rành rọt, gập ghềnh đến đâu cũng không sợ đớn đau vấp ngã. Và không có gì nghèo nàn hơn nếu trong cặp tôi không có quyển sách nào, thậm chí, kể cả không có thời gian đọc, đi đâu tôi cũng đem ít nhất một cuốn như người bạn tri kỷ vừa mới được kiếm tìm.

Mỗi ngày trôi qua là sự chạy đều bền bỉ của kim giây đồng hồ, sự rèn luyện miệt mài của những vận động viên thể thao, sự cần mẫn những ánh mắt dán chạt vào từng dòng chữ để nạp dung lượng cho cái… đầu. Có thể con đường bạn đang đi không được hoàn hảo, luôn có những thiếu sót, nhưng trên con đường ấy hẳn là có vô vàn điều đáng để học hỏi. Giữa lúc khó khăn bạn phải kiên trì nỗ lực thế nào, tự tạo niềm tin và động lực thúc đẩy ra sao, những thiếu sót nào bạn cần phải hoàn thiện dần và chính sự rèn luyện bản thân qua mọi thử thách đấy chính là yếu tố tiên quyết giúp bạn tới đích. Cũng giống như việc đọc sách, việc đọc từng trang sách ngày hôm nay có thể không mang lại hiệu quả ngay tức thì, nhưng lâu dần, sẽ được bồi đắp bởi sự tích luỹ kiến thức tăng lên, chúng sẽ là công cụ hữu ích nhất cho bạn để giải quyết mọi khó khăn, vấn đề trong cuộc sống. Không có ai chết vì đọc sách ít, nhưng họ sẽ rất nghèo nàn về tư tưởng, nghèo nàn về cảm xúc, về cả chất lượng cuộc sống sau này. Cũng không ai ép buộc ai phải đọc sách, nhưng ai hạnh phúc  nhiều hơn ai, là đều nhờ sự đọc.

Nếu đã đọc đến đây thì xin chúc mừng bạn. Hành trình đầu tiên của sự đọc đã kết thúc. Chúc bạn thành công trong thật nhiều chuyến “đọc” lần sau!

 

Tác Giả: Nông Thị Yến Nhi – ĐHKHXH&NV

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/my.ruly.5

                 --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

235 lượt xem