Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Triết Học Tuổi Trẻ] Tôi Muốn Mua Tuổi Trẻ

 “Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, dù có bị ướt hay cảm lạnh thì tôi vẫn ước được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa…” – một nhân vật trong bộ phim “You are apple of my eye” đã nói như vậy! Ai rồi cũng sẽ, đang hoặc đã từng có Tuổi Trẻ, độ tuổi đẹp nhất với những nhiệt huyết sục sôi, say mê với lý tưởng, cũng là dấu ấn cho những rung động đầu đời hay những thất bại đau đớn không thể nào nào quên. Và Tuổi Trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa đối với những người biết xem trọng và tận dụng nó… Nói như vậy có nghĩa rất nhiều người không biết giá trị Tuổi Trẻ của họ to lớn đến nhường nào! Xin hãy tin tôi, Tuổi Trẻ của chúng ta đáng giá lắm đấy!

Bạn là ai? Ai sẽ biết đến bạn? Bạn sẽ làm được những gì có ích? Tương lai của bạn bắt đầu từ đâu? …Câu trả lời chính là cách bạn làm gì cho bạn ngay bây giờ, lúc này đây. Cuộc sống rất cân bằng bạn ạ. Đầu tiên là bước chuẩn bị, sau là xuất phát, tăng tốc, và cuối cùng là nghỉ ngơi. Do đó biết thời điểm nào để bản thân phát huy tối đa năng lượng, làm việc hết mình, kết quả bạn nhận lại là sự thành công, đó là chuyện hiển nhiên!

Còn trẻ hôm nay ngày mai còn trẻ nữa không? Rất nhiều bạn trẻ thường mắc chứng “sợ”. Sợ thể hiện bản thân, sợ bắt đầu một điều gì đó ,sợ bị người khác chê cười đánh giá, và lí do bao gồm chính là sợ sai. Nếu bạn chưa mắc sai lầm, cuộc sống của bạn thật nhàm chán. Chúng ta có quyền được sai, đương nhiên là trong một giới hạn nào đó, bởi đó mới là Tuổi Trẻ thực sự. Có mắc lỗi thì con người ta mới khôn ra, có mắc lỗi thì mới mong rút ra kinh nghiệm, có mắc lỗi thì ta mới biết nó “sai” như thế nào để rồi sửa lại cho đúng. Cuộc sống sẽ dạy cho ta nhiều điều lắm, nó sẽ mang lại vị ngọt và cũng không ít lần ném cho ta trái đắng, bởi vậy chúng ta phải “sai” đi,sai để thay đổi, để tốt hơn… Nếu cứ sợ bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn thì ta cứ mãi ù lì, thụ động, chẳng biết giới hạn của bản thân ở đâu để phấn đấu hoàn thiện và phát huy. Hãy cho chính mình một cơ hội, hãy sống đầy từ ngay hôm nay vì Tuổi Trẻ chỉ là một khoảng thời gian mà thời gian thì có chờ đợi ai đâu chứ. Tuổi Trẻ là vậy đấy, có ai dám nói chưa một lần sai lầm, hay có những hành động ngu xuẩn, bồng bột. Đừng vội khép mình lại khi người khác bắt đầu bàn tán về những sai lầm tuổi trẻ của bạn, cách bạn đứng lên mới chính là con người bạn.

Đừng vội buông xuôi tất cả, đừng gục ngã trước những sai lầm của bản thân, không bao giờ là quá muộn để bạn nhận ra và thay đổi! Sự chín chắn của một người không phải ở tuổi tác mà là sự từng trải… trải qua nhiều chuyện, thấu hiểu được bao nhiêu thì trưởng thành bấy nhiêu. Đến khi trưởng thành trong tiềm thức nhìn lại những năm tháng đã qua bật cười vì những lúc trẻ con bồng bột, thiếu nghĩ suy...Hãy thức tỉnh thôi những con người trẻ tuổi! Đừng bận lòng đến những sai lầm tuổi trẻ nhé! Mấy ai không bị cám dỗ khi tuổi còn trẻ. Điều quan trọng là hãy tự mình đứng lên từ những vấp ngã và sai lầm đó. Hãy coi tất cả chỉ là sự trải nghiệm cuộc sống giúp bạn trưởng thành và vững tin hơn ở chặng đường đời sau này... Hãy luôn nhớ rằng, sự mạnh mẽ sẽ là liều thuốc hữu hiệu để bạn chữa lành một vết thương, dù cho chúng có đau đớn và sâu hắm đến tận xương tủy.

Tuổi Trẻ như một chiếc xe lửa trôi đi rất nhanh, đừng là những hành khách ngủ trên xe, nếu không khi bạn tỉnh dậy bạn sẽ bỏ qua nhiều thứ, thậm chí là bỏ qua cả trạm dừng. Bởi vậy hãy trân trọng những phút giây của hiện tại, hãy luôn nhớ rằng Tuổi Trẻ là nhiệt huyết, là cống hiến, sống phải thật xứng đáng với những năm tháng tuổi trẻ, bởi chẳng ai có 2 lần tuổi thanh xuân ấy.. Cuộc sống nằm trong tay mỗi chúng ta, đừng để những suy nghĩ sai lầm bồng bột làm ta lạc lối, đừng bao giờ để bản thân phải trả giá tới 2 lần cho những sai lầm...

Sống như thể hôm nay chính là ngày cuối cùng cùng với sự nhiệt huyết đang sục sôi trong Tuổi Trẻ của bạn, thoải mái làm những gì mình thích, dũng cảm nuôi dưỡng ước mơ của bản thân và chiến đấu hết mình vì nó. Đừng để những năm tháng thanh xuân tươi đẹp qua đi, rồi ngậm ngùi tiếc nuối với hai từ “Giá như”, lúc đó bạn hối hận cũng chẳng thể níu kéo được gì. Bạn biết không, mỗi ngày bạn sống bằng nhiệt huyết cho những điều bạn thích cũng là lúc bạn đang nâng giá Tuổi Trẻ của chính mình cao lên rất nhiều! Đến một lúc nào đó, cõ lẽ là khi Tuổi Trẻ chỉ là chuyện đã từng đối với bạn thì bạn đã trở thành tỷ tỷ phú của chính mình với khối tài sản khổng lồ mà chẳng vật chất nào đổi lấy nổi.

 


 

Bên cạnh đó, người trẻ nên cống hiến và cống hiến hết mình. Bạn sống cuộc đời là của bạn như nông dân chăm chỉ chăm sóc những cây trồng, hãy đem những trái chín đến mùa thu hoạch san sẻ với mọi người để họ nếm được vị ngọt từ thành quả của bạn, có một ngày họ chẳng cần phải ăn quả của bạn nữa bởi vì hạt đã được họ tự trồng. Nói như vậy có nghĩa là người trẻ nên đem những điều mình học được, đút rút được, những lĩnh vực mình giỏi để đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, xã hội để lan truyền cảm hứng, giúp nhiều người chung chí hướng đều học được những điều tốt đẹp, khiến cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu mạnh và phát triển hơn. Có biết bao cuộc thi trí tuệ được diễn ra với sự có mặt của hàng trăm thiên tài, những người cực kì xuất sắc đã được trao cơ hội tiếp xúc với môi trường nước ngoài để tiếp tục phát triển năng lực và rồi điều đáng buồn trong số họ chỉ có số ít thôi nếu không nói là rất ít người quay về phục vụ cho đất nước. Phải, thực trạng đó đã khiến nước ta bị chảy máu chất xám nghiêm trọng. Chính người trẻ sẽ là thế hệ gánh vác đất nước, là chủ nhân tương lai thay cho thế hệ đi trước, chính vì vậy người trẻ phải thay đổi theo hướng tích cực để đất nước cũng sẽ “được” đi lên, vươn xa hơn. Đừng sống ích kỉ, đừng sống cho cá nhân mình nếu bạn là người có thực lực; nếu biết giỏi chỉ cho mình thì bạn không phải “sống” mà chỉ đơn giản là tồn tại, giá trị của Tuổi Trẻ nơi bạn chẳng còn lại gì cả bởi nó có dùng được đâu! Đừng sống như vậy! Hãy đem sức trẻ và nhiệt huyết của bạn lan tỏa đến cộng đồng, hãy sống vì mình và vì đời…Tố Hữu từng viết:

 

Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

 

Ngay từ bây giờ nếu bạn còn trẻ, đừng ngần ngại hãy hành động ngay vì ước mơ của mình, vì điều mà bản thân cần thực hiện! Bạn có thể, bạn sẽ và chắc chắn làm được! Đừng ngại sai, vì bạn còn thời gian để làm lại; đừng để khi tuổi thanh xuân trôi qua chỉ còn hai chữ “nuối tiếc”; hãy để khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời bạn chất đầy những điều đẹp nhất, hãy để một ngày nào đó khi bạn đã trải qua gần hết chặng đường của cuộc đời thì nhìn lại ngày trước mà tự hào kể với con cháu về những chuyện “đã từng”. Và bạn ơi xin hãy nhớ, hãy cống hiến hết mình sức trẻ cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước vì đó là nghĩa vụ và cũng cũng là trách  nhiệm mà cuộc đời bạn phải hoàn thành!

Cuộc đời và Tuổi Trẻ là của bạn, ngày sau đừng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “ Tôi muốn mua Tuổi Trẻ ở đâu?”, ngay từ bây giờ hãy khiến Tuổi Trẻ của mình đáng giá nhất có thể!

Tôi không cần mua Tuổi Trẻ vì Tuổi Trẻ kia, tôi có!

Trinh Phan, sinh viên trường ĐH Sài Gòn

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phantrinh1099

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN?

Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,424 lượt xem