Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Ước Mơ Và Sự Nghiệp

Là con người sống ở trên đời, ai ai cũng cần phải có lý tưởng và mục đích. Nó được mỗi cá nhân đặt ra ngay từ khi còn nhỏ cho đến khi đã biết suy nghĩ thấu đáo một cách chín chắn về một lựa chọn đúng đắn nhất để quyết định sự nghiệp trong cuộc đời. Nói một cách dễ hiểu thì những ước mơ hoài bão có khi còn nhỏ sẽ tiếp tục được thay đổi và hoàn thiện dần khi mỗi chúng ta trưởng thành lên. Ước mơ là những điều mà con người ta mong muốn sẽ đạt được trong cuộc sống, xuất phát từ suy nghĩ, sở thích và đam mê của mỗi con người, là tiền đề cho con người tiếp tục phát triển toàn diện hơn về suy nghĩ, từ đó giúp mỗi người trở nên hoàn thiện hơn. Người ta thường nói tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những khát khao và đam mê, quả đúng như vậy, khi còn trẻ bạn tràn đầy nhiệt huyết, bạn có hoài bão và giám dấn thân vì hoài bão đó, tuổi trẻ bạn không vướng bận nhiều thứ, bạn không phải lo nhiều cho gia đình cho con cái và một điều quan trọng là tuổi trẻ bạn có quyền mắc sai lầm nhiều hơn, thất bại nhiều hơn trước khi tìm thấy ánh sáng cuối con đường. Ngay như chính bản thân tôi, từ khi còn học mẫu giáo, cái khả năng hội họa đã được hình thành, trong lớp thì tôi là người vẽ đẹp nhất, tất cả những bức tranh mà tôi vẽ ra đều được cô giáo treo trên tường lớp để trang trí. Từ đó tôi đã ước mơ trở thành một họa sĩ và còn tự phong cho mình cái danh xưng "họa sĩ tí hon". Sự nghiệp là công việc, nghề nghiệp mà con người ta đã lựa chọn gắn bó lâu dài trong cuộc đời, lựa chọn này được chính cá nhân quyết định dựa vào quá trình hình thành đam mê, hoài bão mà có. Tôi được mọi người xung quanh nhận xét với một cụm từ "đa di năng" bởi tôi có nhiều tài lẻ, tôi biết vẽ, biết hát nên nhiều người đã khuyên tôi nên theo các ngành nghề về nhạc họa, chính những thành viên trong gia đình cũng hướng cho tôi theo nghiệp đó. Thế nhưng với tôi, âm nhạc và hội họa chỉ là những thú vui không thể thiếu trong cuộc sống, thực ra đó cũng đã từng là một ước mơ của tôi. Tất nhiên nếu như thực sự đam mê với nó thì tất yếu sẽ thành công. Thế nhưng đam mê cháy bỏng đang sống trong con người của tôi là trở thành một biên tập viên cho báo đài Truyền hình, được xuất hiện trên màn ảnh để thể hiện khả năng, cống hiến hết mình cho khán giả từ chính sự nghiệp mà mình yêu thích. Trái lại, người không có ước mơ, hoài bão và một định hướng rõ nhất về sự nghiệp mà mình sẽ chọn thì chỉ là những người kém cỏi, sống không có mục đích, lý tưởng, nhiều cá nhân có cuộc sống rất thụ động, chỉ biết dựa dẫm vào người khác mà không tự khiến cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Biết sống có mục đích, có ước mơ, hoài bão đã là một điều thành công trong tâm trí của mỗi người. Thế nhưng làm thế nào để nuôi dưỡng được những ước mơ ấy lại là cả một vấn đề. Với kinh nghiệm sống và sự thay đổi bản thân đã cho ta thấy rằng ước mơ là điều mà ta mong muốn đạt được và theo thời gian nó vẫn luôn thay đổi. Chính vì vậy mà mỗi người phải biết cân nhắc, xác định cho mình một hướng đi đúng đắn nhất với một ước mơ mà ta đam mê nhất, nguyện sống chung với nó để cái hoài bão lớn lao ấy có thể vươn lên dẫn đầu cho những gì mà ta hằng mong muốn trước đó. Một cậu bé khi còn nhỏ, được học tập và tiếp cận với những điều kì diệu, thú vị ở trường mầm non qua những bài giảng, sự giải thích của giáo viên tại lớp học kết hợp với những câu chuyện kể của ba mẹ trước khi nhắm mắt ngủ thì những ước mơ ngây ngô, đẹp đẽ bắt đầu được hình thành như: thích trở thành siêu nhân để tiêu diệt quái vật và giải cứu hành tinh, thích trở thành chàng Thạch Sanh để giải cứu công chúa, diệt trừ cái ác và giải cứu cái thiện, thích trở thành một nhà du hành vũ trụ để được trải nghiệm, phiêu lưu tới khắp các hành tinh,... Những ước mơ của cậu bé ấy thật đẹp và nó vẫn luôn in sâu trong tâm hồn trẻ thơ rồi đến một ngày kia cậu bé đã lớn khôn và trở thành một chàng trai, cái suy nghĩ ngây thơ ngày nào bây giờ đã thay đổi, chàng trai ấy muốn trở thành ca sĩ vì phát hiện ra mình có một giọng hát hay và cậu vô cùng yêu âm nhạc, điều đó chính chàng cũng đã cảm nhận được như vậy,... Mười năm sau, chàng trai tuổi vị thành niên suốt ngày chỉ lao đầu vào đàn, ca, sáo, nhị với ước mơ trở thành một ca sĩ ngày nào đã trở thành một doanh nhân thành đạt bậc nhất Hà Thành khiến ai cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa đầy sự ngưỡng mộ, thèm thuồng,... Đó chính là thành quả to lớn cho sự nỗ lực của đấng nam nhi mà xuất phát điểm chính là từ những ước mơ đầy sự ngây ngô của tâm hồn thơ dại, từ những hoài bão lớn lao nhưng có đôi chút mơ hồ của cậu học trò và cuối cùng chính là quyết tâm và sự kiên trì của một người đàn ông trưởng thành đầy khí phách. Tóm lại, để nuôi dưỡng và phát triển ước mơ mà ta đam mê nhất, ta cần phải biết suy nghĩ đúng đắn, có cái nhìn sâu xa hơn về nó trong thực tế cũng như những gì mà ta đã đặt ra, đó chính là mục tiêu cuối cùng để có thể nuôi dưỡng được ước mơ. Trân trọng ước mơ cũng là một điều vô cùng quan trọng. Khi ta đã quyết tâm theo đuổi và gắn bó với nó như một người bạn đời thì chính cá nhân ta cần phải biết yêu, biết trân quý lựa chọn của mình một cách nghiêm túc, coi trọng ước mơ lớn lao ấy như chính cuộc đời của mình và nhất định không để đánh rơi mất nguồn sống quý giá ấy. Tuyệt đối không để những thứ chỉ là mơ hồ xung quanh làm lung lay ý chí quyết tâm, ảnh hưởng đến những gì ta đang làm vì ước mơ mà ta hằng muốn chinh phục. Sẽ không có gì là dễ dàng cả, không bị cám dỗ bởi những cạm bẫy, hãy luôn tỉnh táo theo đuổi niềm đam mê của mình, đừng vì một người bạn hay một người thân nào đó mời tham gia kinh doanh bán hàng gì đó và sẽ thành giàu có một cách nhanh nhất, xuống đường la hét không giúp bạn và tôi thành công, trong khi chúng ta đang la hét ngoài đường những người khác họ đang lên kế hoạch cho sự nghiệp của họ, ảo tưởng giàu có làm lu mờ những giá trị đích thực của cuộc sống, như vậy là ta đã tự mình phá tan tành ước mơ chính đáng và đánh mất sự nghiệp sau này, quả thật rất tiếc và đó cũng chính là lúc mà ta tự nhận thấy rằng mình là kẻ ngu ngốc, dại dột nhất trần đời. Vì thế khi đã xác định được hoài bão để theo đuổi thì ta phải biết giữ gìn ước mơ như thứ quan trọng nhất, không để sự hồ đồ của lý trí khiến ta đánh mất nó vì bất cứ lí do nào. Từ tất cả những điều tuyệt vời ấy đã cho con người ta cảm nhận được rằng ước mơ, hoài bão là một điều không thể thiếu được ở mỗi con người. Một khi cá nhân đã xác định được mục đích phấn đấu với lý tưởng rõ ràng thì trong con người ta sẽ xuất hiện và tồn tại một sự thôi thúc vô cùng mạnh mẽ. Nó giúp cho ta có được động lực để quyết tâm phấn đấu, cố gắng để thực hiện được mục tiêu đã đặt ra, đó là sự nỗ lực không hề nhỏ vì một ước mơ đẹp đẽ. Xác định được đam mê để theo đuổi sẽ giúp cho con người ta trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn trong mọi việc. Từ đó ta sẽ có được động cơ để học tập, từ việc chăm chỉ trong học tập cũng sẽ nâng cao năng lực cho mỗi cá nhân. Những cố gắng ấy sẽ tạo nên thành quả to lớn, chỉ cần trong tâm trí của ta có một quyết tâm cao thì không gì có thể ngăn cản được thành công sẽ tới vào một lúc nào đó và con đường từ ước mơ dẫn tới sự nghiệp mà ta yêu thích cũng sẽ được rút ngắn đi rất nhiều... Thực tế cuộc sống cũng đã chứng minh một cách rất rõ ràng, có rất nhiều người đã chia sẻ về ước mơ của họ và cũng đã có một quyết tâm cao để thành công và tạo lập sự nghiệp vững vàng. Những điều đó được thể hiện rất rõ nét ở các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh trong chương trình "Cặp lá yêu thương" do Trung tâm tin tức VTV24 sản xuất. Những ước mơ của các lá chưa lành ấy tưởng chừng chỉ là mơ hồ nhưng nhờ vào sự quyết tâm và tình thương của các mảnh tình quân trong xã hội hỗ trợ mà giờ đây các em đã có được cơ hội để thực hiện những hoài bão chính đáng ấy, các em vẫn luôn có một quyết tâm cao trong học tập để vươn tới đỉnh cao, nắm lấy được cơ hội đổi đời sang một trang mới đầy ánh sáng... Đâu đó trong các tác phẩm văn học cũng đã cho ta thấy được ý nghĩa và kết quả của sự nỗ lực và những con người biết ước mơ qua các câu ca dao, tục ngữ như: "Có chí thì nên", "Có công mài sắt có ngày nên kim", ""Hãy lo bền chí câu cua, dù ai câu trạch câu rùa mặc ai",... Những câu nói ấy quả thật đúng với cuộc đời của mỗi người. Nếu như trong cuộc sống ta có sự cố gắng và một quyết tâm với hoài bão mãnh liệt thì ắt sẽ làm nên nghiệp lớn. Bản thân mỗi chúng ta hãy cố gắng, nỗ lực mọi lúc để cuộc đời thêm có ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống, ta không thể lường trước trước được điều gì nên khi được sống thì ta hãy sống cho thật có ích, mỗi ngày được sống ta hãy cứ ước mơ, hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với mình, như vậy sẽ khiến cho tâm hồn của chúng ta sẽ luôn được thanh thản, cuộc sống của ta sẽ luôn có những sự lạc quan về niềm hi vọng đẹp đẽ, từ đó khiến cho chúng ta thêm yêu đời hơn, có được quyết tâm cao trong mọi hoàn cảnh và sẽ làm nên thành quả tốt đẹp,... Qua đây, mỗi con người chúng ta sẽ hiểu thêm được phần nào đó về cuộc sống, về giá trị của những ước mơ, hoài bão và sự đam mê trong tâm hồn của mình. Khi đó ta sẽ có được động lực vô cùng mạnh mẽ để học tập một cách nghiêm túc, đó chính là bước đệm để ta thực hiện được ước mơ, hoài bão và những gì mà ta đam mê nhất. Từ tất cả những yếu tố đó sẽ giúp ta chiến thắng được những rào cản đang vây quanh ta, giúp cho ta vượt lên chính bản thân mình và chinh phục được ước mơ, chạm tới được sự nghiệp mà ta mong muốn...

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,884 lượt xem