Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

9X Điển Trai Lấy "Cần Cù Bù Thông Minh" Đỗ Thủ Khoa Khoa Y - Dược, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Từ ngoại thành Hà Nội lên thủ đô học cấp 3, Đức Long từng đuối sức không theo kịp bạn bè, liên tục bị điểm kém nhưng với sự nỗ lực cần cù, em có sự bứt phá mạnh mẽ vươn lên trở thành học sinh tốp đầu rồi trở thành tân thủ khoa Khoa Y - Dược, ĐHQG Hà Nội năm 2017.

Với tổng điểm 27,85 khối A (Toán 9,6, Lý 8,75, Hóa 9,5), Nguyễn Đức Long (cựu học sinh lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Tất Thành) xuất sắc đỗ thủ khoa Khoa Y - Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội ở kỳ tuyển sinh vừa qua.

Đức Long là một trong 46 tân sinh viên là Thủ khoa được tham dự chương trình Gặp mặt và trao quà cho các tân sinh viên đỗ thủ khoa ngành Y, dược các tỉnh phía Bắc năm học 2017-2018 do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Bệnh viện K tổ chức mới đây.

Nhắc đến Đức Long, bạn bè nhớ ngay đến một gương mặt nổi bật ở trường cấp 3 vì vẻ ngoài điển trai và sự năng động trong các hoạt động đoàn đội. Em từng là Lớp trưởng, Bí thư Đoàn, Ủy viên BCH Đoàn trường luôn thể hiện sự nhiệt tình, tinh thần vì tập thể. Tuy vậy, trước đó, Long từng trải qua thời gian khủng hoảng, học kém khi mới từ quê lên Hà Nội học tập.

Từ vùng ngoài thành thuộc huyện Đan Phượng, Long lên trọ học cấp 3 ở trường THPT Nguyễn Tất Thành (Quận Cầu Giấy, Hà Nội). 9X không thể nào quên thời gian bỡ ngỡ thay đổi môi trường học tập, em từng bị nhiều điểm kém, không thể theo kịp bạn bè và chương trình học. "Nhất là môn Toán và Lý, em đã từng không theo được 2 môn này", Long chia sẻ.

Chính từ "khủng hoảng", Long được sự động viên của gia đình, bạn bè, thầy cô đã tự vực lại việc học tập bằng sự kiên trì, cố gắng, mục tiêu rõ ràng và quyết tâm cao độ. Chàng trai 9X tin rằng, với quyết tâm thì chuyện khó mấy cũng vượt qua đó. Và từ đó, em dần gặt hái được khá nhiều thành quả trên con đường bước tới cánh cổng đại học theo đuổi con đường mình mơ ước. Long đạt được một số giải HSG môn Hóa cấp huyện và cấp thành phố.

Nói về lý do muốn vào ngành Dược, Long cho biết bản thân em trong gia đình cũng không có ai theo ngành nhưng vì đam mê môn Hóa nên rất mong muốn sau này khi lên đại học sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với nó. Em cũng cho biết, thuốc trong Y tế là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng nhưng hiện tại thị trường thuốc giả, thuốc nhái, thuốc kém chất lượng tràn lan với giá thành "cắt cổ" đang khiến người người nhà nhà lo lắng, bất an. Chính vì vậy em muốn học vào ngành Dược để hiểu về thuốc và ấp ủ ước mơ sau này điều chế được các loại thuốc vì sức khỏe cộng động.

Long và các bạn tân sinh viên khoa Y – Dược ở trường đại học.

Chia sẻ về bí quyết trở thành thủ khoa, Long cười hiền: "Em vốn không phải một người thông minh, mấu chốt là em chăm chỉ, có phương pháp học hợp lý và dành thời gian chia đều cho các môn. Trong thời gian cuối ôn luyện, em làm khá nhiều đề từ đó nắm được những mấu chốt trong một đề thi từ đó có thể giải quyết tốt hơn kỳ thi".

Tân thủ khoa Khoa Y - Dược, ĐHQGHN nhấn mạnh, quan trọng nhất vẫn là ý thức và sự chăm chỉ của chính mình "Vượt qua sự lười biếng của bản thân mới có thể hành động và đi đến đích".

Đức Long tâm sự: "Ước mơ của em là khoảng năm 4 đại học có thể tìm được học bổng sang Pháp - một đất nước nổi tiếng mạnh về chế tạo thuốc để học hỏi tiếp thu kiến thức tiên tiến nhất để trở về quê hương góp sức mình vào ngành Y - Dược nước nhà". Hiện tại, ngoài việc học ở giảng đường, chàng tân sinh viên cố gắng trau dồi thêm ngoại ngữ để thực hiện dự định.

Cần cù bù thông minh!

Nhận xét về Nguyễn Đức Long, cô Trần Thu Hảo - (giáo viên môn Hóa kiêm Chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Tất Thành) cho biết: “Em Long là một học sinh rất có ý thức trong học tập. Cậu học trò từ vùng ngoại ô ra nhưng làm bí thư lớp, ban thường vụ Đoàn trường rất tích cực. Về học tập, Long chỉn chu và có mục tiêu rõ ràng. Trong các lần thi thử ở trường bao giờ em cũng đứng tốp đầu.

Long không phải một học sinh thông minh nhưng rất cố gắng. Cần cù bù thông minh! Lớp 10, Long không được vào lớp chất lượng cao của trường nhưng sự cố gắng và kết quả của Long dần tốt lên và năm lớp 11, em được các thầy cô cho vào lớp. Học tốt môn Hóa, Long là một trong những học sinh cán sự chữa bài cho các bạn khi làm việc nhóm. Thành quả của Long hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực em đã kiên trì bỏ ra”.

Theo tuyensinh.dantri.com.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

698 lượt xem