Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Áo Dài Cách Tân Hữu Là La - Câu Chuyện “Người Người Cảm Phục” Của Một Nhà Thiết Kế

 

Có con khi đang dang dở sự nghiệp, từ bỏ công việc như mơ cho công ty Nhật Bản cho đến khởi đầu lại từ con số ít ỏi  - Câu chuyện 3 năm xây dựng thương hiệu chông gai để đến thành tựu như hiện tại của nhà thiết kế Nguyễn Huệ Hữu chắc chắn sẽ làm thúc cháy ngọn lửa nghị lực và  sống với niềm đam mê cho các bạn học sinh đấy!

Ai cũng nghe về những nhà thiết kế thời trang với phong cách thời thượng hay những cô gái 9X tài năng với sự thành công trong kinh doanh mỹ phẩm nhưng không ai biết về phía sau một thương hiệu áo dài. Và càng không với áo dài cách tân thêu tay - một niềm đam mê hiện đại giữa “cái trung” với truyền thống Việt.

Trong khuôn khổ phát động cuộc thi Teen Entrepreneur 2017 - cuộc thi sáng tạo ý tưởng kinh doanh dành cho học sinh cấp 3 khu vực miền Bắc - Nhà thiết kế Nguyễn Huệ Hữu đã ngồi lại và chia sẻ về hành trình khởi nghiệp

1) Cái duyên nào đưa chị đến quyết định xây dựng hãng thời trang áo dài thêu tay Hữu Là La tại Việt Nam?

“Mọi thứ trên đời, không có gì là mất mát hoàn toàn, không có gì là đủ đầy. Nó tồn tại vì là mọi thứ sẽ tồn tại”

 

 

Với tôi mọi thứ trên đời này đều là duyên.  Sống đến một tầm tuổi nào đấy, tự nhiên mọi người sẽ nhận ra, những duyên cớ thật kì diệu . Ví dụ như sự đau khổ của chuyện xảy ra trước đó chính là tiền đề cho hạnh phúc tột cùng của bạn sau này . Chỉ có trải qua cảm giác mất mát, đau khổ thì mới có thể cảm nhận  hạnh phúc rõ ràng nhất . Cho nên mọi thứ trên đời, không có gì là mất mát hoàn toàn, không có gì là đủ đầy . Nó tồn tại vì là mọi thứ sẽ tồn tại .

Chuyện tôi làm thời trang do sở thích từ nhỏ đã luôn nghĩ trong đầu, mình sẽ làm thời trang, và sẽ có người mẫu là những người bình thường , thấp, lùn, mập, ốm ... Những người không hoàn hảo để họ được tự tin hơn . Tuy nhiên sau khi 18 tuổi , tôi đã chọn việc trở thành hoạ sĩ , chứ không đi theo trường thời trang . Có lẽ tại tôi là người mộng mơ (cười)  

 

“Duyên sẽ quay trở lại , hướng tôi vào thời trang”

 

 

Suốt thời gian sinh viên, tôi vẫn luôn làm thiết kế cho một cửa hàng ở Quận 1, bán cho khách người Nhật . Thời gian đó tôi được một người bạn hỗ trợ rất nhiều, tôi hiểu biết về vải sâu sắc .

Ra trường, được làm việc cho một công ty của Nhật, thiết kế nội thất . Tôi vẫn cứ bị khách hàng dí đòi thiết kế đồ . Vậy đó, và tôi làm áo dài cho họ . Thời gian đó, áo dài cách tân từ vải thô mộc không hề có, ngoài anh Chương Đặng ra, thì chưa có ai làm . Tôi là người nối gót anh ấy, tuy nhiên theo một phong cách hoàn toàn khác .

 

Và một sự thay đổi đến . Tôi có con . Tôi làm mẹ đơn thân . Thời gian đó , tôi khá đau khổ, và tôi nghỉ việc công ty . Suốt thời gian có bầu, tôi chỉ gặp gỡ bạn bè, củng cố tinh thần, vượt qua nỗi đau, và làm một vài thiết kế cho những người bạn quen biết . Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ rằng, à , có thể mình sẽ lấy tên Hữu Là La cho thương hiệu của mình sau này . Vậy đi . À, lúc ấy chỉ mới nghĩ thôi (cười)

“Sau khi sinh con, tôi bắt tay ngay vào làm, túc tắc, nho nhỏ. Và vì tôi thích , cực kì thích những cái gì làm bằng tay, nó thật tuyệt với tôi. Tôi thích áo dài . Thế nên áo dài thêu tay của Hữu Là La ra đời”

 

 

2) Tại sao lại là áo dài thêu tay mà không phải bất kỳ sản phẩm nào khác trong ngành thời trang?

 

“Và việc mình yêu cái gì đấy, rồi mình làm cái gì đấy . Tôi chắc chắn mình sẽ thành công. Vì không điều gì tuyệt bằng được làm việc với niềm đam mê thực sự bên trong . Khi đó, Tôi sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc, đến bây giờ vẫn vậy”

 

                                                  

Áo dài thêu tay mà không phải là bất kì ngành nào khác (cười) . Đơn giản lắm . Tôi cực kì thích những sản phẩm thủ công làm bằng tay , và tôi cũng mê áo dài . Ngày còn sinh viên , suốt ngày tự may áo dài suông suông rộng rộng cho bản thân , rồi mặc đi học . Mọi người nhìn cười quá trời , tôi mặc kệ.

3) Trước đó chị đã có công việc ổn định tại Nhật Bản, và xây dựng một thương hiệu thời trang từ con số 0 thì không dễ chút nào. Tại sao biết khó mà chị vẫn làm? Chị có thể kể lại một kỷ niệm chị nhớ nhất trong suốt 3 năm xây dựng lên tên tuổi Hữu Là La được chứ?

 Tôi đã gây dựng Hữu Là La được 3 năm.

“Tại thời điểm đầu tiên, sau khi sinh con đơn thân xong, tôi đã hết tiền để dành . Còn rất ít trong tài khoản. Và gia đình thì không ủng hộ việc tôi bắt đầu lại với việc đi bán ngoài chợ trời. Ngoài mẹ tôi lúc ấy, chẳng có ý kiến gì ngoài việc cười khà khà và trông con cho tôi mỗi khi tôi bắt đầu ra ngoài . Nhiều người quen  nhìn vào cười khây, nói tôi học đại học Mỹ Thuật ra, cuối cùng đi bán chợ trời à? Tôi cũng mặc kệ. Tôi làm việc chân chính, việc mình yêu và ngẩng cao đầu”

Tôi đứng giữa quyết định đi làm công ty hay tự kinh doanh . Và tôi chọn khởi nghiệp , dù cái sự nghiệp lúc đó chỉ là 1 gian hàng bé tí, bán ở Fleamarket và Garage Sale ở 1 trung tâm ở quận 7 ngoài trời dành cho khách nước ngoài là chủ yếu . Vì bán ở đấy chỉ 2 ngày cuối tuần , tôi có thời gian ở nhà chơi với con . Và tự do về thời gian , bản thân cũng có thể tự quyết định mình làm gì. TÔI là người yêu tự do mà (cười) .

Tôi bắt đầu bằng viêc chỉ may áo dài cho khách nào đặt . Bán những trang sức được chính tôi hì hụi ngồi làm bằng tay , mua vật liệu thô mộc, đá, gỗ, bố , sợi thừng , và ngồi thiết kế . Việc đó không hao tốn vốn bao nhiêu . Và tôi bán đắt hàng nên số vốn nhân lên khá nhanh . Có được bao nhiêu tiền, tôi lại dồn hết vào làm vốn tiếp theo mà không hề cất đi một đồng nào.

 

“Tôi khởi nghiệp từ 5 triệu . Có lẽ nhiều người bảo không tin . Vì làm sao 5 triệu có thể gầy dựng được vài cửa hàng trong 3 năm , rồi từ đấy tôi còn xây dựng chuỗi homestay Phơri's House . Nhưng đó là sự thật” 

 

 

Thuê gian hàng giá 800 nghìn ở các phiên chợ, chụp hình đẹp để họ đồng ý cho thuê gian, và bán. Và quan trọng nhất lúc ấy, vẫn là , cái riêng của bản thân phải được khẳng định với khách, uy tín và sự độc đáo, chất lượng. Cộng thêm tôi khá là vui và thoải mái với khách. Khiến khách hàng có cảm giác dễ chịu, và họ quay lại rất đông. Trong thời gian quay lại, họ lại dắt thêm bạn bè .

Hãy tưởng tượng, một người có thể mua đến tận hơn 10 triệu cho lần quay lại sau, bạn sẽ hạnh phúc nhường nào . Với tôi tại thời điểm ấy, 10 triệu là con số rất lớn.

Có những người khách chỉ xem. Tôi vẫn nói chuyện và chia sẻ với nhau về thời trang, về niềm đam mê riêng của tôi. Họ không mua đâu, nhưng lần sau tôi thấy họ quay lại, với một cô bạn cùng sở thích với tôi, cô bạn ấy là khách VIP của cửa hàng tôi sau đó. Tôi nghĩ đó là kinh nghiệm cho các bạn nhỏ khởi nghiệp. Đừng nghĩ người không mua hàng của mình không phải là khách hàng tiềm năng.

 

4) Quan niệm của chị trong kinh doanh và thời trang là gì ạ?

Tôi không biết nữa (cười) Tôi ít khi nào có một định nghĩa hay quan niệm gì , vì tôi tự do lắm . Tôi chỉ kinh doanh bằng sự tử tế , và làm thời trang bằng tất cả sự yêu thích của mình . Chừng nào tôi còn cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ còn làm thời trang . Biết đâu đấy, một ngày nào, tôi thay đổi niềm đam mê của mình, khi ấy tôi sẽ lại hạnh phúc theo một nghĩa khác . Cuộc đời là vô định. Hạnh phúc với lưạ chọn của bản thân . Và không bao giờ là trễ để thay đổi cả . Chỉ cần mình muốn !

 

5) Chị có lời khuyên gì cho các thí sinh tham gia Teen Entrepreneur tương lai - đặc biệt là các bạn muốn khởi nghiệp từ đam mê thiết kế thời trang?

Tôi nghĩ điều này khá là cũ , ý tôi là câu mà tôi sắp nói ra đây . Đã có quá nhiều người đã nói câu này , trong những cuốn sách dạy khởi nghiệp , trong những buổi trò chuyện trên ti vi.. , trong những chia sẻ của những người nổi tiếng thế giới . Nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa .

Các bạn hãy làm hết sức mình, và làm với niềm đam mê mãnh liệt nhất. Chắc chắn các bạn sẽ thành công . Tôi chưa từng thấy ai giàu có và nổi tiếng mà không từng nỗ lực hết sức đằng sau nó cả . Họ đều phải trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió, những bài học , những thất bại và đứng dậy . Bạn sẽ phản biện tôi . Không! em đã nỗ lực rồi ấy chứ, nhưng em không được may mắn . Ồ, không đâu . Tại em chưa thử lại lần nữa. “May mắn là 1 phần của cuộc đời, tôi đồng ý. Nhưng may mắn được chia đều cho mọi người, chỉ là người nào biết đứng dậy, lần nữa, lần nữa, và lần nữa để nắm lấy may mắn của chính mình” 

 

Tôi ví dụ nhé. Các bạn hay xem phim Hàn Quốc đúng hông (cười). Bạn có thấy trong phim, nhân vật chính đã phải nỗ lực thế nào để bắt đầu từ số 0 rồi chứ, đó không phải phim đâu. Đó là sự thật.

Chỉ cần hết sức mình. Tôi chắc chắn ai cũng sẽ làm được, với niềm đam mê của bản thân.

 

Cám ơn chị nhiều!

---------------------------------

Teen Entrepreneur 2017 - Cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng kinh doanh

Đơn vị tổ chức: VietAbroader Club Hanoi

Cách thức: Thí sinh theo dõi trang truyền thông chính thức của VietAbroader Club Hanoi (https://www.facebook.com/vaclub)

Nộp hồ sơ đăng kí vào địa chỉ mail của BTC ([email protected]) theo mẫu đơn sau: [https://goo.gl/5z9JqJ] từ ngày 4/1/2017 đến hết ngày 25/1/2017.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,793 lượt xem