Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Câu Chuyện Về Một Thanh Niên Mơ Ước Trở Thành Họa Sĩ Manga

[Câu chuyện về một thanh niên mơ ước trở thành họa sĩ Manga]

1395332_681288895229490_466474622_n

Khi anh mới 17 tuổi.

Anh được tuyển chọn qua cuộc thi sáng tác truyện Manga ngắn, có biên tập viên riêng hỗ trợ.

Rất phấn khởi, anh quyết định từ quê nhà Kyushu khăn gói lên Tokyo.

Khi đó anh có cảm giác mình sắp trở thành một họa sĩ Manga nổi tiếng.

Nhưng, cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy.

Mọi cốt truyện anh viết thử đều không được duyệt, không được đăng dài kỳ.

Viết mãi, sáng tác mãi cũng không khá hơn.

Anh cảm thấy bất lực, và càng cảm thấy như vậy thì bức tường lại càng trở nên cao hơn.

Trong 1 tuần lễ mà có thể vẽ được 19 trang Manga hay, không phải điều mà ai cũng làm được.

Chỉ có những người sinh ra để trở thành họa sĩ Manga mới có thể làm được, khi hiểu ra điều đó, anh đã rất sốc.

Vẽ mãi, vẽ mãi cũng không được chấp nhận.

Vẽ mãi, vẽ mãi cũng không được chấp nhận.

Vẽ mãi, vẽ mãi cũng không được chấp nhận.

Cuối cùng, anh đã bị đột quỵ và cơ thể bị bất động trong suốt 1 tuần.

Anh đã định từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ Manga.

Anh còn nghĩ xem liệu từ bây giờ xin vào công ty thì có được không…

Nhưng, khi đó, biên tập viên phụ trách nói với anh:

“Tôi chưa bao giờ thấy ai cố gắng đến mức này mà lại không đạt được thành quả gì.

Chắc chắn có một ngày công sức của anh sẽ được đền đáp…”

Anh đã khóc khi nghe câu nói trên của biên tập viên – người luôn cãi cọ với anh.

Anh khóc nức nở…

“Ta lại cố gắng thôi”

Ý chí đã trở lại với anh.

Trong chữ Hán của từ “khóc” 【泣く】, có bộ “thủy”【 水】 nằm trong chữ “nước mắt”, cạnh bộ “thủy” là chữ “lập” 【立 】nghĩa là đứng dậy.

Sau “nước mắt” là “đứng dậy”, và tác phẩm mà anh sáng tác ra…

Vâng, đó chính là truyện Manga nổi tiếng Nhật Bản và đang được bạn bè khắp thế giới yêu mến: “ONE PIECE”.

Người thanh niên trên chính là Oda Eiichiro.

Kịch bản của cuộc đời con người có một nguyên lý.

Khi đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không ra được kết quả gì, đúng lúc trở nên kiệt sức và cảm thấy không thể cố được nữa, một sự kiện thay đổi cả cuộc đời của bạn sẽ diễn ra.

Cách nhìn nhận thế giới trong “ONE PIECE” chính là như vậy.

Khi con người đã cố gắng đến mức kiệt sức, một sức mạnh không có giới hạn sẽ xuất hiện!!!!

Nguồn: asianbeat vietnam

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,097 lượt xem