Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hành Trình Của Cậu Học Trò Quê Lúa Tới Đại Học Danh Tiếng Mỹ

Với sự chăm chỉ, khổ luyện cộng với tư chất thông minh, cậu học trò Nguyễn Quốc Nam, sinh năm 1998, quê ở huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) đã phấn đấu vươn lên học giỏi toàn diện và đoạt được nhiều giải cao trong các kì thi học sinh giỏi tỉnh, khu vực và quốc gia về môn Toán.

Cậu chàng này còn nỗ lực giành học bổng toàn phần để du học Mỹ trong năm 2017.

học sinh, học sinh giỏi, ĐH Dickinson Trần Quốc Nam

Hành trình đáng nể...

Trần Quốc Nam từ nhỏ đã nổi tiếng giỏi Toán. Anh Trần Quốc Triển, bố của Nam, cho biết năm lên 3 tuổi em đã đọc được các con số và thuộc được hơn 20 số điện thoại của những nhà kinh doanh ở khu vực gần nhà.

Anh Triển kể rằng hồi chị gái Nam học lớp 4, có hôm đang loay hoay làm bài toán “Tìm số chia hết cho 9” thì Nam mới 4 tuổi đã nhanh nhảu bày cho chị.

5 tuổi, Nam đã tính nhẩm được các bài toán khó của của chương trình tiểu học, đã biết đọc và viết thành thạo.  

Ngày đó nhiều người cứ bảo Nam là thần đồng Toán học, nhưng theo anh Triển thì điểm nổi bật của Nam là có trí nhớ rất tốt, cộng với tư chất thông minh và cách giáo dục từ lúc mới lọt lòng của bố mẹ.

Khi Nam được 2 tháng tuổi, anh Triển đã mua những con số, bảng chữ cái về dán trên tường và giải thích cho con...

Những năm học tiểu học ở thị trấn Yên Thành, Nam đạt giải cao nhiều môn thi cấp huyện, tỉnh. Năm học lớp 5 Nam đạt giải nhất Olympic Tiếng Anh do Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức. Cũng năm đó Nam “ẵm” luôn giải nhì cờ vua cấp tỉnh.

Cô Chu Thị Tú, chủ nhiệm lớp 5 ngày đó, nhớ lại: “Nam học Toán rất nhanh. Mỗi lần dạy môn toán, tôi thường phải thêm phương án 2 vào giáo án bởi có thể em hỏi thêm về nội dung bài học, hoặc phát triển khi em có phương pháp giải bài tập nhanh hơn bình thường so với các bạn trong lớp”.

Lên THCS, Nam học trường chuyên THCS Bạch Liêu (huyện Yên Thành).  Năm lớp 7 Nam đoạt giải nhất quốc gia về giải toán qua mạng. Năm lớp 9 đạt thủ khoa môn Toán và giải 3 môn Hóa cấp tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, chủ nhiệm Lớp 9C của Nam hồi đó, tâm sự: “Em Nam là “cây” Toán rất đáng tự hào không riêng gì của trường mà của cả quê lúa Yên Thành. Em học rất nhanh và luôn có những phương pháp hay về giải Toán khiến thầy cô giáo phải khâm phục. Không những thế, điểm tổng kết các môn khác đều trên 9,5 điểm...”.

Lên lớp 10, Nam trúng tuyển cùng lúc vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An và Trường THPT Chuyên thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Đồng lương eo hẹp nhưng vợ chồng anh Triển vẫn chiều theo nguyện vọng của con, cho Nam nhập học tại Trường THPT Chuyên thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Xa nhà, xa bàn tay bố mẹ, cuộc sống tự lập gặp muôn vàn khó khăn, nhưng rồi Nam cũng vượt qua để vươn lên học giỏi.

 

Năm lớp 10, điểm tổng kết của em là 9,8 điểm, riêng ba môn Toán - Lý - Hóa đều đạt 10/ 10. Em xếp thứ nhất trong đội tuyển Toán của trường. Với thành tích học tập đó, em đã được nhận học bổng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ GD-ĐT.

Cũng trong năm học đó, Nam đã giành Huy chương Vàng trong cuộc thi của các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ với số điểm tuyệt đối 20/20.

Năm lớp 11, Nam  tiếp tục giành Huy chương Vàng trong cuộc thi trên với số điểm tuyệt đối 20/20.

Tháng 2/2015 Nam đạt giải ba kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Tới đầu năm 2017 này, Nam đã giành được học bổng toàn phần du học tại Trường ĐH Dickinson, là một trong những trường đại học danh tiếng của Mỹ.

học sinh, học sinh giỏi, ĐH Dickinson  

Bí quyết học giỏi

Gặp Nam tại nhà riêng ở khối 1 thị trấn Yên Thành, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cậu chàng này là cao lớn, đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa thông minh và rất khiêm tốn.

Hỏi về bí quyết để học giỏi Nam chia sẻ “Em… không có bí quyết gì cả”.

Nhưng thực ra, bí quyết của chàng trai này là “Em học thuộc bài thầy cô, giáo giảng ngay từ trên lớp, sau đó về nhà tự học. Ngoài những kiến thức do thầy, cô hướng dẫn trên lớp, em sưu tầm thêm các bài toán từ nhiều nguồn khác nhau để tìm ra phương pháp giải cho mình, rồi sau đó tăng dần cấp độ từ dễ đến khó.

Những bài Toán nào không hiểu thì em trao đổi thêm với thầy cô, bạn bè. Sau những lần như vậy, em tự rút ra cho mình kinh nghiệm để lần sau thực hành tốt hơn”.

Em cho biết thêm rằng nếu biết sắp đặt quỹ thời gian một cách khoa học, thì ngoài học ra mình vẫn còn thời gian chơi thể thao và tham gia các hoạt động  xã hội khác.

Nam tâm sự “Em rất cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và cho em một môi trường giáo dục tốt. Em cảm ơn các thầy cô giáo và bạn bè đã hết lòng dạy dỗ và tạo mọi điều kiện giúp em trong học tập”.

“Ước mơ được du học nó đã hình thành trong em từ những năm học cấp 2 và nay đã thành hiện thực” – Nam chia sẻ. “Em mong muốn sau này được trở thành một nhà chuyên nghiên cứu về Toán học để trở về phục vụ đất nước”.

Nguồn : Vietnamnet

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

731 lượt xem