Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

5 Bước Để Đọc Thêm Nhiều Sách Hơn

Hết tháng 1 năm 2017 rồi, bạn đã đọc được mấy quyển sách rồi?

Mình có thói quen là rất thích mua sách. Mỗi lần đi hiệu sách hoặc tham gia hội sách là mình cũng bê về một đống sách các loại. Mỗi tội mua thì nhiều nhưng đọc thì chưa nhiều.

Gần đây mình bắt đầu chăm đọc nhiều hơn và bớt mua đi một tí. Mục tiêu năm nay của mình là đọc được 150 quyển. Việc đọc nhiều hơn không chỉ giúp mình có nhiều ý tưởng thực hiện các dự án của mình hơn (như việc lấy ý tưởng viết bài này chẳng hạn) và nó còn giúp mình tĩnh tâm hơn mỗi lầ bị xì trét.

Một số bạn hỏi bí kíp làm thế nào để có động lực đọc sách chăm và đọc được nhiều, thì đây là một số cách mà hiện tại bản thân đang áp dụng:

Đọc sách không bị phân tâm. Năm 1998, nhà tâm lý học Roy Baumeister đã có một thí nghiệm rất hay tên là ‘bánh cookie và củ cải‘. Trong thí nghiệm này, người tham gia được chia làm 3 nhóm khác nhau và được yêu cầu không được ăn gì trong vòng 3 tiếng thí nghiệm. Nhóm 1 có bánh cookies và củ cải cùng lời nhắn là họ có thể ăn củ cải. Nhóm 2 cũng có bánh cookies và củ cải và được nhắn là họ có thể ăn cái nào họ thích. Nhóm 3 thì không được đưa gì cả. Sau 3 tiếng thí nghiệm, 3 nhóm sẽ được phát cho một câu đó không có lời giải, để xem nhóm nào kiên trì giải đố lâu nhất. Và không có gì ngạc nhiên là nhóm 1 bỏ cuộc sớm nhất, vì trong 3 tiếng thí nghiệm họ đã tốn sức nghĩ không được ăn bánh cookie rồi.

 

Tương tự với việc đọc sách cũng thế. Nếu mà mình đọc sách với màn hình TV bên cạnh hay đang ngồi bên một cái laptop thì sự tập trung sẽ bị giảm đi nhiều. Mấy chương trình hay ho trên TV, notification của bạn bè trên Facebook sẽ làm chúng mình bị phân tâm khi đọc.

Vậy nên nếu có muốn đọc ở nhà, hãy kiếm một góc ít thứ nhất có thể, chỉ cần một cái ghế ngồi và ánh sáng để đọc là đủ rồi, như vậy mới tập trung được à.

Thông báo với cả thế giới biết. Mục tiêu nào của chúng mình mà có càng nhiều người biết thì chúng mình sẽ càng tập trung để hoàn thành mục tiêu đấy hơn. Tại sao vậy? Vì nếu không hoàn thành thì sẽ ngại, xấu hổ. Ngại với bản thân, ngại với những người đã biết, sợ người ta nghĩ ‘Chỉ biết nói chả biết làm, toàn chém gió’. Thế nên nếu muốn đặt mục tiêu đọc sách chăm chỉ hơn, một tip đấy là thông báo rộng rãi cho càng nhiều người biết càng tốt. Chúng mình có thể lên Goodreads, tạo một cái account và đặt mục tiêu đọc 150 quyển sách giống mình. Hoặc là nói với mấy đứa bạn thân, thông báo lên Facebook, tự đặt mục tiêu mỗi tuần sẽ review một quyển sách lên Facebook chẳng hạn.

Nếu các bạn thích đọc Review sách thì mình review anh này, Ryan Holiday, là một người đọc siêu siêu nhiều, nghe đâu cỡ 250 quyển/ năm.

Đọc có chọn lọc. Mỗi lần mình đi ra Nhã Nam hay vào Fahasa là mỗi lần đau khổ. Bao nhiêu là sách, từ truyên Việt Nam cho đến tiểu thuyết kinh điển, từ sách kinh tế cho đến sách self-help. Chưa kể còn bao nhiêu cuốn hay ho trên thế giới chưa được dịch nữa chứ. Mà làm sao đọc hết cả đống đấy được, nên phải mua một cách có chọn lọc. Thường thì cách chọn lọc đấy là mình sẽ xem review của những người đã đọc trước, xem ý kiến chủa họ như thế nào. Nếu bạn nào cũng thích review thì có thể tham khảo một số trang này.

Sách tiếng Anh thì có:

Sách tiếng Việt thì có thể xem review ở:

 

Đời còn đọc được bao nhiêu quyển? Trong bài dịch Thời gian của bạn rồi cũng sẽ hết, mình có viết là giả dụ mỗi năm hoàn thành được 5 quyển sách, thì tức là trong phần đời khoảng 60 năm còn lại, mình chỉ đọc được khoảng 300 quyển sách nữa thôi. Thế giới lớn thế, bao nhiêu là sách vậy mà bây giờ chỉ còn được đọc 300 quyển nữa, thật là buồn. Đây cũng là động lực để mình đọc nhiều nhiều hơn nữa mỗi ngày, để mỗi năm không phải 5 quyển nữa mà phải là 50 quyển.

Để không phí thời gian đọc phải sách vớ vẩn thì khi mua sách mình thực hiện các bước như thế này: 1) Đọc phụ lục xem có những phần gì 2) Đọc 5 trang đầu tiên 3) Đọc 5 trang ở giữa, nếu thấy giọng văn hợp hợp, nội dung hay hay thì mình sẽ mua.

Quy tắc 10,000 bước chân. Stephen King một nhà văn nổi tiếng khuyên mọi người nên dành 5 tiếng để đọc mỗi ngày. Nghe hoang tưởng nhỉ? Mỗi ngày làm 8 tiếng, ngủ 8 tiếng rồi còn làm một đống thứ khác, lấy đâu ra 5 tiếng mà đọc. Thế nhưng có một câu chuyện như thế này: Có một hôm người ta bắt gặp Stephen King đang đứng chờ mua vé ở rạp chiếu phim. Trong lúc chờ ông ôm cuốn sách và đọc liên tục. Khi đã vào trong rạp, ông tiếp tục đọc cho đến khi đèn tắt. Khi vừa hết phim, đèn mở lên là ông lại tiếp tục đọc tiếp cho đến lúc đi về. Chả biết câu chuyện có thật không, nhưng đại ý ở đây là bạn có rất nhiều ‘thời gian chết’ hoặc thời gian rảnh mà bạn hoàn toàn không để ý, và hoàn toàn có thể dùng nó để đọc sách (mình tự nghĩ nếu King mà đi với bạn gái vào CGV ở Việt Nam thì chắc chả đọc được thế đâu).

 

Đợt trước mình có mua một cái đồng hồ đeo tay đếm bước chân. Mình đặt mục tiêu mỗi ngày 10,000 bước, là tương đương khoảng 6-7 km đi bộ đấy. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng mình thấy thực hiện dễ èo. Vào siêu thị đi mấy vòng, ở chỗ làm đi từ phòng này sang phòng kia đưa đồ, trong lúc tập gym thay vì ngồi nghỉ thì mình đi một vòng quanh phòng gym, thế là ngày nào cũng đủ 10,000 bước.

Việc đọc cũng như thế.

Dần dần mình cũng tự áp dụng việc đọc mọi lúc mọi nơi. Sáng ngủ dậy, đọc vài trang. Trên xe bus đi làm, đọc vài trang. Ngồi xe máy chờ bạn gái, đọc vài trang. Đi ị, đọc vài trang. Lên cơn nghiện Facebook, thay vì vào Facebook thì đọc vài trang. Tối trước khi đi ngủ, đọc vài trang. Cứ thế là hết một quyển sách.

 

Bài viết này được tham khảo từ bài viết gốc 8 Ways to Read (a Lot) More Books This Year, chúc cả nhà đọc sách thật vui.

Tuấn Anh (08/02/2017)

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,977 lượt xem