Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đam Mê Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng

Đầu tiên là lời xin lỗi chân thành gửi đến tác giả cũng như đạo diễn của "Sinh vật huyền bí và nới tìm ra chúng" cũng như lời cảm ơn vì đã truyền cảm hứng cho tôi viết bài này. Nó cũng nói về một sinh vật huyền bí, với quyền năng đặc biệt là mang tới thành công, hạnh phúc cho bất cứ ai. Truyền thuyết gọi sinh vật này là Đam mê.

Sinh vật huyền bí “đam mê” trông thế nào?

Thật khó để mô tả sinh vật này, vì nó vô hình. Nhưng sức mạnh của nó thì vô cùng khủng khiếp, và có thể mô tả được.

Có người nói đam mê cũng giống như que diêm, sức mạnh tiềm ẩn luôn nằm ở đó và chỉ chờ “bùng cháy” mà thôi. Nếu hỏi tôi có cuốn sách nào giúp “quẹt” que diêm đam mê trong bạn không. Thì tôi xin cuồng nhiệt giới thiệu cuốn “Đánh thức con người phi thường trong bạn” của Anthony Robbins.

Bạn thấy ngôi nhà được xếp lại từ những que diêm bên trên chứ? Khá kì công, tỉ mỉ và cũng rất nguy hiểm, chỉ cần một giây bất cẩn thôi là sẽ “cháy rụi”. Khi ở bên cạnh đam mê, người ta có thể dành nhiều giờ đồng hồ liên tục làm một việc gì đó mà với người khác thì không thể.

Khi đam mê ngủ say, bất cứ ai cũng đều trông rất bình thường. Nhưng khi nó thức giấc, bạn không tưởng tượng được đâu. Thử nghĩ xem về già bạn sẽ làm gì? Nghỉ hưu? Bế cháu? Đọc sách? Hãy dành ít phút để xem clip dưới đây, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên vì ông già này đấy.

Người ta nói đam mê là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến cho một người đang buồn chán, trở nên hứng khởi lạ thường. Nó cũng có thể khiến cho ai đó yếu ớt, song sẵn sàng xông pha cho lý tưởng nào đó. Người ta có thể sống với đam mê, và cũng có thể chết vì nó.

Đam mê có thể là con dao hai lưỡi, song dù sao đi nữa, có một con dao bên mình thì cũng an toàn hơn. Sống với một đam mê nào đó, thì vẫn ý nghĩa hơn là không có, và chỉ tồn tại. Chết vì một đam mê nào đó, thì vẫn có ý nghĩa hơn, là một cái chết lãng xẹt.

Bạn sẽ tìm thấy “đam mê” ở nơi đâu?

Một ngày đẹp trời, tự nhiên bạn cao hứng làm thơ, thậm chí sáng tác nhạc, hay tạo ra một thứ gì đó mà bây giờ nhìn lại bạn vẫn không biết tại sao mình làm được. Bạn đã có lời giải thích rồi, bạn đã đụng độ sinh vật huyền bí mang tên đam mê, và được trao truyền chút sức mạnh từ nó.

Dưới đây là những bản nhạc do tôi cao hứng tự soạn cách đây vài năm…giờ vẫn không hiểu tại sao tôi làm được ^^!

Nhiều người tự hỏi không biết mình thích gì, và đi tìm sự trợ giúp bên ngoài. Cá nhân tôi đã đọc sách, làm trắc nghiệm MBTI, thậm chí làm sinh trắc vân tay… và tôi nhận ra rằng: chúng cũng chỉ là công cụ bên ngoài, giúp chúng ta chắc chắn hơn về… những gì ta đã biết về bản thân mà thôi (đó là lý do các chuyên gia tư vấn luôn đưa ra lời phán, và hỏi xem bạn có thấy đúng không chứ không bao giờ khẳng định 100%).

Có thể đam mê vô hình, bạn không thấy bằng mắt. Có thể nó rất kiệm lời nên bạn cũng chẳng dùng được tai. Song có một nơi ấm áp, mà đam mê rất thích lui tới, đó là trái tim mỗi người. Do đó, bạn không cần phải đi tìm đâu xa, đơn giản là học cách “cảm nhận”, “đánh thức” và “nuôi dưỡng” nó!

Cảm nhận đam mê bằng cách nào?

Nếu bạn đã từng tự hỏi “Mình thích gì nhỉ?” và không trả lời được, thì rất tự nhiên thôi. Cái đầu được sinh ra là để phân tích và đánh giá, chứ không phải để cảm nhận. Chúng ta chỉ có thể “cảm nhận” được một thứ gì đó, khi chúng ta thực sự trải nghiệm nó mà thôi.

Và nếu như bạn đã sống được khoảng mười mấy năm, thậm chí hàng chục năm trên đời, thì chắc chắn đã từng có thứ gì đó khiến bạn say sưa, quên cả thời gian. Đó chính là dấu hiệu của đam mê. Bạn chỉ việc nhớ lại những việc đó và cố gắng cảm nhận lý do sâu xa, tại sao mình lại làm nó.

Hãy nhớ, chỉ là cảm nhận thôi. Có thể bạn sẽ thấy trong đầu mình có rất nhiều suy nghĩ, mình làm vậy là vì abc, xyz… song chúng chỉ là suy nghĩ, do cái đầu tạo ra. Chúng giống như bèo trong ao vậy, hãy để chúng trôi đi, để trái tim bạn có thể nhìn thấy đáy. Nếu cảm thấy khó khăn, ở cuối bài, sẽ có một món quà là Audio hỗ trợ bạn

Đánh thức đam mê ra sao?

Nhiều người có thể cảm nhận rõ đam mê của mình, rõ tới mức họ biết nó đang… ngáy khò khò. Là do trước đây, họ đã không trọng dụng nó, họ phớt lờ nó bằng suy nghĩ kiểu như, “chỉ là sở thích thôi mà”. Hoặc do ai đó đã tiêm thuốc ngủ cho nó với lý lẽ “cái đó làm sao kiếm ra tiền” v.v…

Cho dù là lý do gì đi nữa, thì bạn vẫn thật may mắn. Vì nếu đam mê đang ngủ, nghĩa là nó vẫn còn đó, chỉ việc đánh thức. Rất nhiều người ngoài kia loay hoay đi tìm đam mê, họ mải mê dùng cái đầu và trăn trở “mình thích gì nhỉ” mà mãi không “cảm nhận” được nó.

Cách đánh thức thật ra rất đơn giản. Bạn chỉ việc thực hiện lại cái việc đã từng làm bạn say mê. Lúc đầu chắc chắn sẽ khó khăn, vì cảm giác sẽ không thể như xưa. Tất nhiên rồi, giống như là bạn mới gọi ai đó dậy, họ sẽ không dậy ngay. Song bạn càng làm, đam mê sẽ trỗi dậy! Thật đấy!

Làm sao “nuôi dưỡng” đam mê?

Nhiều người cứ tưởng tìm được, hay đánh thức đam mê là nó sẽ ở mãi bên cạnh mình suốt đời. Thực tế không phải vậy, đam mê của bạn chắc chắn sẽ bị thử thách bởi thời gian, hoặc thậm chí bằng những… đam mê khác. Do vậy, việc nuôi dưỡng nó rất quan trọng (Note. Nếu bạn có đam mê khác, hãy đảm bảo đam mê trước đó đủ lớn, tạo ra thành quả gì đó rồi hẵng… bỏ nó nhé ^^!)

Có nhiều cách để thực hiện việc này. Bạn có thể gặp gỡ, giao lưu với nhũng người cùng đam mê. Hoặc đọc sách, xem phim đặc biệt là những tác phẩm dựa trên người thực việc thực, vd phim về vua bóng đá Pele, nhà toán học Alan Turing… niềm đam mê của họ sẽ truyền lửa cho bạn.

Song có một cách bền vững hơn cả, đó là bạn hành động liên tục, và mỗi ngày dành tối thiểu 1 giờ cho niềm đam mê. Lời nói gió bay, cảm xúc bão thổi, nhưng hành động của bạn, kết quả bạn tạo ra, sẽ ở lại mãi mãi với đời, và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của bạn.

Tiền bạc và đam mê, bạn chọn cái nào?

Tiền bạc là một vấn đề nhạy cảm, và cũng làm suy giảm đáng kể niềm đam mê của rất rất rất nhiều người. Gia đinh, bạn bè của họ cũng thường xuyên dùng nó để “răn đe” và đưa ra những lời khuyên “thực tế”, nó đã tước đoạt đi ước mơ của biết bao thế hệ.

Còn nhớ trong một lần đi thang máy và nghe audio của tỉ phú T Harv Ecker. Tôi đã bị ấn tượng bởi lựa chọn của ông. T Harv tự hỏi giữa hạnh phúc và giàu có, mình sẽ chọn cái nào. Câu trả lời của ông là “Sao không phải là cả hai?” Lựa chọn đó khiến ông trở nên hạnh phúc, và giàu có.

Vậy làm sao để sống bằng đam mê?

“Đập nồi dìm thuyền” để sống bằng đam mê.

Tương truyền rằng ngày xưa, có một vị tướng ngay khi đưa quân lên bờ, ông đã ra lệnh đốt sạch thuyền của chính quân mình, thậm chí cả lương thực. Cách duy nhất để quân lính của ông có đồ ăn và quay về nhà là… chiếm bằng được đồn của địch. Kết quả, đội quân “háu ăn” đó đã thắng!

Đơn giản là bạn từ bỏ tất cả, và đi theo tiếng gọi đam mê. Không phải ai cũng dám làm cách này song nó tạo động lực rất lớn. Khi rơi vào đường cùng, người ta sẽ nảy ra những ý tưởng đột phá. Khi không có đường quay lại, họ buộc phải tiến lên và thành công.

“Chân trong chân ngoài” để sống bằng đam mê.

Đây là một cách khá phổ biến. Họ có một công việc để đảm bảo thu nhập, bù đắp chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, họ vẫn dành thời gian để làm những việc khác liên quan tới đam mê, và khi nó đủ lớn thì họ rút cái chân bên trong kia ra để đi ra ngoài bằng cả đôi chân với đam mê của mình.

Tất nhiên, cũng có không ít người sau một thời gian “chân trong chân ngoài” thì quyết định co chân vào trong do bên ngoài quá lạnh. Đồng thời, cũng có không ít vị tướng sau khi “đập nồi dìm thuyền” xong, thì đánh không lại được địch, và nuối tiếc vì đã dìm mất thuyền.

Cá nhân tôi đã trải nghiệm cả hai cách trên cho những đam mê của mình, mỗi cách đều có ưu và nhược điểm riêng, không cách nào tốt hơn cách nào. Song điều quan trọng nhất, là khi phát hiện ra đam mê của mình, bạn cần chọn được một cách để phát triển nó, kiên trì với nó, cho tới khi đạt được thành tựu nào đó.

Tóm lại, đam mê huyền bí và…

Nó là một sinh vật sống ở sâu trong thế giới nội tâm của bạn. Nếu có một người biết rõ nhất về nó, hiểu rõ nhất về nó, tìm được nó, và phát huy tối đa sức mạnh của nó, thì chỉ có thể là chính bạn mà thôi. Ngay từ hôm nay, hãy cảm nhận, đánh thức, và nuôi dưỡng “đam mê”.

Nguồn : fususu.com

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,550 lượt xem