Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hãy Đưa Ra Sự Lựa Chọn Nhanh & Mạo Hiểm!

  "Hãy đưa ra sự lựa chọn nhanh và mạo hiểm!"

Câu nói này rất thích hợp ở các bạn thể hệ trẻ bây giờ, và mình cũng vậy.

Còn nhớ ngày giữa tháng 7/2016 nắng gắt. Tại thời điểm đó, mình vừa học hè xong đang làm một công việc rất nhàn chán là gọi điện Telesales cho Bất động sản Vinhome với mức lương 1,200,000 đồng. Tuổi trẻ mà nên có lương cái là mình đi sắm đồ, đến khi chỉ còn 600,000 đồng trong tài khoản thôi. Ngay buổi tối hôm đó, mình nhận được một cuộc gọi đã thay đổi suy nghĩ và mạo hiểm.

" Tháng 9 team mình vào Đà Nẵng - Hội An chơi, em đi không?" (Team mình chơi rất thân khi cùng làm Sales tại Trung tâm tiếng Anh Langmaster).

Tất nhiên mình đã nói " Không", vì mình biết mình không có tiền đi chơi, cô gái sinh viên năm hai như mình thì lấy ra 4 triệu - 5 triệu mà đi chứ! Xin bố mẹ ư? Mình không thể, từ lúc mình đi học ngoài này đến giờ nếu muốn đi chơi xa, hay cắm trại ở đâu, mình không bao giờ xin tiền bố mẹ, đó đều là tiền mình tự làm thêm kiếm được. 

Sau cuộc điện thoại, mình phải cảm ơn chị Hồng, người gọi điện cho mình, chị cho mình suy nghĩ và một giờ nữa hãy gọi cho chị. Lúc đó mình có hai lựa chọn:

Một là, không đồng ý đi. Tiếp tục làm thêm công việc đó, dù sao còn một tháng nữa là bước vào kỳ mới rồi.

Hai là, đồng ý đi và mạo hiểm. Trong khoảng một tháng rưỡi kiếm đủ số tiền 4 triệu và đi. Nhưng nói thật là số tiền mình làm thêm trong một tháng chưa bao giờ vượt qua 2 triệu cả.

Mình đã hỏi ý kiến của bố mẹ, họ không đồng ý, vì mình không có tiền và họ sẽ không chấp nhận cho mình đi xa mạo hiểm như vậy. (Mình chuyển ra ngoài này học, ở cùng bố mẹ mình, trước đó bố mẹ mình đang làm công nhân ở ngoài này). Và mình chỉ được sự ủng hộ duy nhất từ em trai mình " Chị hãy đi, để biết đây biết đó".

Mình suy nghĩ, tính mọi phương án, khả năng kiếm tiền của mình, và trong đầu luôn có một thứ gì đó nó cứ thôi thúc mình rằng tuổi trẻ chỉ có duy nhất 1 lần trong đời thôi, không đi bây giờ thì bao giờ ? Và cuối cùng, mình chấp nhận mạo hiểm và đi.

Ngay tại thời điểm đó, mình phải vay một chị trong team 1,500,000 đồng để book vé máy bay. Mình cũng áp lực lắm, nó gần bằng 1 tháng lương của mình trước đó đấy!

Nói là làm, mình giữ lại 600,000 đồng, để lấy tiền ăn và đi lại. Mình vẫn tiếp tục đi gọi điện Bds, sau đó mình rất may khi vô tình nói chuyện với một con bạn đại học của mình, có việc làm lương cao nhanh có tiền, làm PG cho các công ty quảng cáo, chạy ở các Shop hay Siêu thị. Mình tìm kiếm ngay trên Facebook, và vào nhóm này tìm việc. Mình nhận chạy chương trình đổi quà các kênh shop cho 1 công ty quảng cáo với mức lương 220,000 đồng 1 ngày. trong đầu mình nghĩ " Ồ, thật là tuyệt vời, vậy là trong một tuần mình có thể kiếm được 1,320,000 đồng, một tháng là mình có đủ tiền rồi" nhưng sự việc nào có được suôn sẻ như vậy, mình chạy được trong trong gần hai tuần là chương trình kết thúc. Lương chưa được lấy ngay mà phải đợi đầu tháng 9 mới có. Tiếp sau đấy là chuổi ngày làm việc điên cuồng của mình, ngày nào cũng chạy đi làm, lúc đó mình nghỉ gọi điện cho Bds luôn, ở đâu có việc là mình đi. Có hôm có một đám cần gọi bê tráp gấp lương 90,000 đồng vào 7h00 sáng, mà giờ nghĩ lại mình thấy phục mình thật, mình nhận lời đi luôn, mà từ chỗ nhà mình đến đó phải 15 cây số lận. Ôi trời! hôm đấy trời còn mưa rào, mình phóng tít 40 phút mới đến nơi. Còn đắng hơn là mình chỉ nhận được 50k, còn 40k sẽ trả qua thẻ điện thoại. Phải nói là thời điểm đó, khát khao kiếm được tiền nó lớn đến mức nào!

Nhưng mình phải cảm ơn thời điểm đó, nhờ những công việc đó, mình đã có rất nhiều kinh nghiệm sống, có rất nhiều mối quan hệ, khám phá những ưu điểm bên trong mình. Mình có khả năng tư vấn bán hàng khá tốt, mình thích giao tiếp với người lạ hay khách hàng, và chỉ một lần vô tình trêu đùa, mình mượn chị MC tờ kịch bản MC chạy trong siêu thị và nói trên mic phát loa cả siêu thị. Bạn biết chuyện gì xảy ra không? "Woa! Giọng em hay thật! đúng chất giọng làm MC đấy cô gái!" Chị MC đã nói với mình như vậy, mọi người cũng công nhận mình. Và cho tới bây giờ mình đã chuyển hẳn sang làm MC chạy các chương trình hay events. Đó là một việc rất tuyệt vời với mình!

Trở lại một tháng rưỡi sau đó, mình kiếm gần như là đủ số tiền. Bạn không biết mình vui sướng đến mức nào đâu. Cảm giác mình đã lớn thật rồi đấy!

Nhưng phải kể đến quá trình thuyết phục bố mẹ mình nữa. Bố mình chưa bao giờ phản đối mình kịch liệt như lúc đó, bố còn dọa nếu đi thì sẽ cho mình ra đường ở. Khi bố mình như vậy, mẹ mình thường sẽ từ phản đối sang an ủi mình. Và mình cứ nói chuyện tác động với mẹ mình trước. Mình chứng minh cho bố mẹ thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của mình. Sau một tháng, bố mẹ cuối cùng cũng chập nhận cho mình đi. Mình phải cảm ơn thời gian một năm mình làm Sales ở Langmaster, vì ở đó được đào tạo, học được rất nhiều kỹ năng sống, đặc biệt ứng dụng NLP, MBTI trong cách nói chuyện. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi bạn buồn, nghĩ tiêu cực các tế bào trong cơ thể bạn sẽ bị chảy máu làm tổn thương bạn; còn khi bạn cười, vui vẻ lạc quan các tế bào này sẽ tự được làm lành nhanh chóng. Vì vậy mới có câu " Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" đấy! Ứng dụng trong bệnh tật nhé, chẳng hạn bạn đang mệt, bị ngạt mũi, thật là khó chịu phải không? Bạn sẽ phát bực lên, suy nghĩ buồn bã, mình lại phải mua thuốc uống rồi, rồi bạn đi ngủ hay ngồi đó và chẳng muốn làm gì. Nhưng bạn hãy thử cách này đi, trước tiên phải thật bình tĩnh và mỉm cười, sau đó tự nói với chính mình " Mình không sao cả", " Mình rất khỏe mạnh, mũi của mình không sao cả, nó vẫn thở rất tốt"... Bạn hãy nói thật nhiều lần, và điều kì diệu sẽ xảy ra với bạn đấy. 

Đợi chờ bao nhiêu ngày cuối cùng mình cũng được đi máy bay và bay thẳng vào đó với chuyến đi 5 ngày 4 đêm. Đó sẽ là chuyến đi trong đời mình sẽ không bao giờ quên. Mình tự hào về nó!

Các bạn cũng như vậy nhé! Hãy cứ đưa ra quyết định, đừng sợ! Sự khó khăn nhất là ở khâu đưa ra quyết định, sau đó mọi việc sẽ rất dễ ràng với bạn.

"Tuối trẻ giống như một cơn mưa rào vậy! Cho dù bị cảm vẫn muốn quay về để được ướt mưa thêm một lần nữa"

      Kiều Nhã _ 15/03/2017

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

502 lượt xem