Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Kinh Nghiệm Xin Học Bổng MBA Trường Top Của Mỹ

Hôm nay mình sẽ kể về quá trình xin tiền học MBA, hy vọng giúp các bạn đang có ý đồ đi học hiểu thêm một chút về hành trình tìm nguồn tài trợ chuyện học hành. Một lần nữa, đây là những trải nghiệm cá nhân của mình, và các bạn nên đọc mang tính tham khảo thôi nhé, vì mỗi người sẽ mỗi khác nhau mà.Khi bắt đầu manh nha ý nghĩ đi học, mình cũng trăn trở rất lâu về chuyện đào đâu ra tiền học đây. Theo hiểu biết hạn hẹp của mình thì có 2 nguồn để xin tiền.

Đầu tiên và danh giá nhất là các học bổng nổi tiếng, kiểu như Fulbright chẳng hạn. Các học bổng này thường cho tiền học, rồi tiền sinh hoạt, máy bay đủ hết. Nhưng cạnh tranh cho các học bổng này thì ôi thôi khốc liệt, toàn anh tài bốn phương, thành tích lẫy lừng, cùi bắp như mình chắc không có cửa vào vòng gửi xe đạp quá. Chưa kể học bổng nhà nước thì sau khi học xong buộc phải đi về, và mình nghe nói không ưu tiên cho MBA lắm nên khả năng được rất thấp.

Còn cánh cửa thứ hai là xin của trường, tức là financial aid do chính trường mà bạn xin vào học cấp cho. Financial aid sẽ giúp bạn giảm được một phần cho đến toàn bộ tiền học phí, có trường còn generous cho luôn sinh hoạt phí hay offer job teaching assistant gì đấy giúp mình thêm ít tiền. Financial aid cũng flexible hơn rất nhiều vì chẳng bắt bạn phải về sau khi học xong.

Có điều financial aid phụ thuộc rất lớn vào từng trường, trường ấy có rộng rãi nhiều tiền tài trợ hay không, hồ sơ mình có “đẹp”, có fit với trường không, và làm thế nào để trường cho được càng nhiều càng tốt thì lại là cả một vấn đề.

Từ đầu mình đâu có biết được mấy điều trên, hoàn toàn ngơ ngác. Đến cái bước này thì mình vòng lại kể chuyện mình đã nhờ consultant như thế nào cho khoản này. Nhiều bạn nói có thể tự làm được, mình hoàn toàn đồng ý luôn! Các bạn đều có thể tự apply được hết nếu kiên nhẫn và có thời gian, nhưng mình vừa lười lại vừa bận điên luôn nên mình phải tìm sự trợ giúp thôi! Mình sẽ kể ra đây process step by step mà mình đã làm cùng với anh Le Quang Hung consultant của mình:

– Step 1: lên target list các trường có potential. Cái này mình nhờ consultant rất nhiều, vì trong hằng hà sa số trường ở Mỹ mình có biết trường nào phù hợp với background của mình, trường nào có history trước giờ cho nhiều tiền, hay trường nào ít sinh viên VN đăng ký (để hồ sơ của mình thành ra của hiếm haha) chẳng hạn đâu? Thú thật là mình cũng có research, nhưng không thể bỏ thời gian và có đủ tâm trí để biết hết thông tin được. Thành ra ngồi cùng với consultant thảo luận để ra target list 5 trường dự định apply cùng với deadline của từng trường là bước khởi đầu vô cùng quan trọng.

– Step 2: Build CV. Trời vụ CV này có nhiều chuyện để kể lắm. CV là thành phần không thể thiếu trong application MBA, trường nào cũng đòi submit CV cả. Trước giờ đi làm, mình cũng có CV như ai, và cũng tự hào CV mình dòm cũng được lắm. Gửi qua cho anh Hưng coi, anh phán lại cho 1 câu, CV em thấy gớm quá Thảo. OMG, mình bực chớ, trước giờ đi qua bao nhiêu job ai chê CV mình gớm đâu!!! Rồi anh Hưng train cho cái format CV chuẩn của Mỹ, mới dần vỡ lẽ ra cái sự gớm của mình, haha, mới thấy gớm thật. Và quá trình sửa CV bắt đầu. Nhìn cái CV bị sửa te tua tơi tả, đỏ choét mới thấy đau lòng. Cái này phải nhìn before and after mới diễn tả được, đại loại là tất tật thay đổi không giống 1 chữ nào, 1 format nào nữa cả, từ hơn 2 trang còn vừa vặn 1 trang A4, từ dông dài mà chung chung thành result-oriented, câu nào câu nấy theo cùng 1 structure chặt chẽ. Final được cái CV mà mình mừng muốn khóc, vì chưa bao giờ mình nghĩ sửa xong cái CV nó tốn thời gian đến thế! Mới hôm trước mình nói chuyện với career consultant của trường, được khen CV viết tốt, nổi bật so với các bạn khác, mình vội vàng đem khoe với anh Hưng ngay. Nếu nhìn cái CV ban đầu chắc mình không có cửa quá

– Step 3: Build bài essay. Nếu build CV khổ 1 thì viết essay khổ 20. Vì mỗi trường mỗi đề khác nhau, có trường quất luôn 2 -3 bài tha hồ mà viết. Mình apply Notre Dame trước, trường này còn đòi presentation 4 slide mà nói về bản thân, nghe thì hay mà thiệt chẳng biết làm thế nào, dù công việc của mình là viết presentation mỗi ngày. Trường Simon mình sắp học thì standard hơn, viết về lý do chọn học MBA và goals sau này. Nói nghe đơn giản nhưng sự thật là khi viết mới biết, trầy trật mà chữ nó không ra! Và tha hồ mà sửa, sửa lên sửa xuống, quần tới quần lui, thức đêm thức hôm mà sửa, một bài sửa không biết mấy lần luôn. Nếu không có anh Hưng thúc liên tục, sửa liên tục, chửi cũng liên tục luôn thì chắc mình chẳng biết viết thế nào. Và hồ sơ của mình luôn nộp vào last minute trước giờ deadline hahahaha.

– Step 4: Chuẩn bị interview. Bước này thì hôm trước trong bài 1 mình đã nói qua rồi nên sẽ không nói lại nữa, ở bước này mình cũng nhờ anh Hưng interview thử mấy lần, và nghe chửi . Và còn phải delay interview để chuẩn bị cho tốt nhất nữa! Nếu các bạn cần thì tìm lại bài trước của mình có kể chi tiết về chuyện này 

– Step 5: Hồi hộp ngồi chờ kết quả. Thật ra mình target tới 5 trường, nhưng mới nộp 2 trường thì mình….quá mệt làm ko nổi nữa, và thật ra Simon cũng khiến mình thấy được rồi nên thôi đi học luôn, hihihi. Cả 2 trường mình apply đều nhận, và đều cho financial aid hết, thì trường nào cho nhiều hơn mình chọn thôi ahihihi, vì mình có tiền đâu. Simon dùng tiền từ Forte Foundation cho mình, nên mình nghiễm nhiên thành Forte fellow, được giao lưu kết bạn cùng các women in business nữa

Cuối cùng tóm lại một câu, xin tiền đi học thực ra không dễ, nhưng cũng không khó như hái sao trên trời đâu! Các trường cho financial aid rất nhiều, hầu như trường nào cũng có aid, scholarship, fellowship các loại cả, quan trọng là build CV, essay, profile sao cho phù hợp với trường, cho trường thấy được mình fit với trường ra sao.

Mình nghĩ với một đứa vừa dốt vừa lười vừa bận như mình, không có sự trợ giúp, hướng dẫn thì chắc chắn mình không làm được, nên mình kể ra, hy vọng bạn nào đó có ý muốn đi học nhưng đang ngần ngại, thì dẹp ngần ngại đi và thử. Biết đâu được, cứ thử làm đi, vì cùi bắp như mình mà còn làm được mà, mình chắc chắn là nhiều bạn giỏi hơn mình vạn lần .

Thôi câu chuyện đêm phia giờ đã quá dài, mình mới bị complain là viết dài quá hahaha nên giờ mình ngưng, hẹn gặp lại các bạn trong phần sau, mình có thời gian sẽ viết thêm về tuition và các bài pre-MBA mình đang được trường cho học nha!

Chào các bạn

Original post from fb Uyen Thao.

Theo vietaccepted.blog

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,896 lượt xem