Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Năm 2: Lùi Bước Về Sau Hay Tiến Thêm Một Nấc?

Đi suốt một cuộc đời, đâu sẽ nơi bạn muốn ngoảnh lại nhìn? Chẳng phải ai trong gần tám tỷ con người trên hành tinh này cũng là công chúa hạt đậu để cuộc sống lót thảm nhung cho rồi bước. Cuộc sống như một đường gấp khúc, nghuệch ngoạc, bừa bộn, nhưng phải chăng chính những bước ngoặt - những điểm nhô lên rồi thụt xuống ấy mới là thứ chúng ta muốn đọng lại nhất trong đời?

Người ta vẫn nói, trường Đại học giống như một xã hội thu nhỏ, vậy thì chặng đường sinh viên cũng có thể ví von như bản thu gọn của một cuộc đời. Nếu như năm nhất là thưở còn ngây thơ, năm cuối là khi bạn đã “lõi đời, vậy thì năm hai dường như khoảng thời gian dở dở ương ương, khoảng thời gian chuyển mình, tập lớn hay dậy thời của quãng đời đó. Năm nhất, mỗi chúng ta đặt chân vào trường tràn trề nhiệt huyết, cái gì cũng muốn cố gắng, thứ gì cũng xông xáo muốn trải nghiệm. Nhưng khi một năm học đã trôi qua, cái mới cũng trở nên cũ kĩ, nhiệt huyết tuổi trẻ cũng phai màu, cả người bỗng trở nên trì trệ, thêm vào đó còn là sự hoang mang. Năm 3 năm 4 đã ở ngay trước mắt, sắp ra trường đến nơi mà bản thân dường như chẳng có gì, kiến thức trên trường học chưa thấy thực tiễn chút nào. Mọi thứ đến khiến bạn cảm thấy y hệt thời kì phản nghịch cách đây mấy năm, chán học muốn bùng tốt, trì trệ nên chỉ muốn nằm nhà.

Chẳng có gì là sai khi cảm thấy tất cả những điều như thế, nhưng đừng coi đó là điểm dừng chân cho một năm học. Bước ngoặt nào cũng cần một sự chuẩn bị, muốn những năm cuối hay khi ra trường có thể tưng bừng, vậy thì năm hai là một bước đệm tốt.

  1. Thỏa mãn tuổi trẻ với hoạt động

Thời gian sẽ là thứ thiếu thốn nhất trong những năm cuối trước khi ra trường, bận thực tập, bận làm khóa luận, bận hoàn thành nốt học phần, bận đủ thứ trên đời. Bạn sẽ chẳng đào đâu ra thời gian cho những hoạt động xã hội nữa. Vậy nên, “nhồi nhét” một vài hoạt động vào năm hai sẽ chẳng còn là điều thừa thãi.

Vui vẻ, thoải mái, những tính từ ấy là quá thừa nếu lại được đề cập ở đây thêm một lần nữa. Hoạt động xã hội, nhìn từ một hướng thực dụng hơn, đó còn là cơ hội không gì tuyệt hơn cho việc kết nối, tạo mối quan hệ, hay thậm chí là một công việc tương lai sau này.

2. Bao trọn một quốc gia mới bằng việc học thêm một ngoại ngữ

Nghe thì có vẻ cũ rích đúng không? Trong đầu bạn khi đọc đến những dòng này sẽ nghĩ rằng, ôi lại chuyện học tiếng Anh chứ gì, rồi rồi ai cũng biết là quan trọng rồi. Nhưng, chuyện khẩn thiết phải nhắc lại nhiều lần. Thời buổi ngày này không có tiếng Anh vậy thì cũng chẳng khác nào bạn không biết chữ. Việc trau dồi tiếng Anh cũng có thể đa dạng và phong phú lên nhiều hình thứ khác nhau, xem phim, đọc truyện hay thuận tiện mà súc tích là lên Youtube tìm một vài chủ đề bạn thích (make-up, công nghệ, nấu nướng,... chỉ có thứ bạn không nghĩ ra chứ chẳng có gì là không có cả).

Bên cạnh đó, chọn học một ngôn ngữ mới cũng mở ra nhiều ngã rẽ khác sau này. Tiếng Pháp cho các văn bản luật thế giới, tiếng Trung để hòa nhập vào cộng đồng tiếng đông đảo nhất cả thế giới.

3. “Một chút” Part-time cho ngày năng động

Nhiều người nói năm 2 chính là thời điểm vàng cho những công việc đầu tiên. Năm Hai là khi bạn đã “ranh” hơn rất nhiều, cũng đã đắn đo suy nghĩ đâu là cái có ích và nên làm, chứ thứ quan tâm duy nhất không đơn giản là tiền. Nói là vậy, nhưng công việc nào rồi cũng đem lại giá trị, dù ít dù nhiều. Bồi bàn, đứng quầy, nghe thì có chút sáo rỗng và chẳng có tý chuyên môn nào nhưng đó lại là môi trường để những kĩ năng mềm thăng hoa.

4. Chăm chút cho bản thân

Sẽ là thiếu sót nếu bản thân chẳng thay đổi mà dám gọi là quá trình chuyển mình. Chăm chút về cả hình thể lẫn tâm hồn. Bạn biết đấy, dù có bị coi là phiến diện, nhưng đa phần mọi người vẫn tuyển người dựa vào ấn tượng đầu tiên về con người. Năm hai khi thời gian vẫn đầy túi thì bạn hãy dành một phần cho mình, cho sách, hay thậm chí là trung tâm fitness.

Một khi đã là thời gian thì chẳng có phút nào là vô nghĩa. Tận dụng một bước đệm tốt sẽ giúp cho bước ngoặt trở nên chắc chắn hơn. Năm Hai sẽ thật tẻ nhạt nếu bạn chỉ biết ngồi không một chút và chán nản. Đời sẽ là màu đen nếu khi ta nghĩ nó thật tẻ nhạt. Tại sao bạn không biến mình trở thành người họa sĩ để tô vẽ thêm cho một Năm Hai thật rực rỡ?

Theo hrc.com.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,022 lượt xem