Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ToMo] Xin Ngưng Bảo Tôi Chỉ Tập Trung Cho Một Việc

“Thành công là khả năng có thể đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi sự lạc quan” – Winston Churchill

Trước đây, bạn…

Đi học

Tốt nghiệp

Vào đại học

Tốt nghiệp

Có một công việc

Trở thành một chuyên gia

Có một công việc khác

Lại trở thành một chuyên gia

Và bạn sống hạnh phúc đến mai sau.

Nhưng thời thế đã thay đổi

Tại sao? Chúng ta đang sống trong thời đại chuyển đổi từ xã hội chuyên nghiệp về một mặt thành một xã hội mà những người nắm bắt nhiều không chỉ thành công hơn mà còn vượt qua các chuyên gia về một lĩnh vực nào đó. Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc này.

  1. Sự đa tài.

Sự đa tài đơn giản là trở nên khá giỏi (không cần quá xuất sắc) về một số mặt. Đủ để có thể kết hợp các mặt với nhau. Chúng là sự đa tài của bạn.

Nếu bạn xem sách của Author và đạo diễn của “Dilbert” Scott Adams “Thắng lớn: Sự thuyết phục ở một thế giới mà sự thật không quan trọng” (“Win Bigly: Persuasion In A World Where Facts Don’t Matter”), bạn sẽ đọc được về thuật ngữ “đa tài”

Anh ấy đã viết:

Hãy nhìn vị tổng thống được bầu chọn Trump. Ông ấy không có một tài năng nào được gọi là xuất chúng nhất thế giới, nhưng sự đa tài của ông ấy là tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Xem xét tổng thể, Trump khá hơn mức trung bình nhưng không phải là xuất sắc nhất thế giới.

Anh ấy liệt kê những tài năng của Trump như Phát Ngôn Đại Chúng, Khiếu Hài Hước, Thông Minh, Có Kiến Thức Chính Trị, Xây Dựng Thương Hiệu, Thuê và Sa Thải, Chiến Thuật, Mạng Xã Hội, Thuyết Phục và Quản Lý Rủi Ro.

Trump khá giỏi về nhiều mặt và không phải quá xuất sắc tại một mặt nào.

Dù quy luật 10,000 giờ của Malcolm Gladwell khá là đáng tin cậy, nhưng với thế giới ngày nay, chúng ta khó mà có 10,000 giờ chỉ để tập trung cho một việc. Chuyện đó thật đáng tiếc, không lẽ chúng ta sẽ không còn câu chuyện nào về những tấm gương chăm chỉ nữa sao?

Tại sao chúng ta phải chú trọng vào một việc thì mới được gọi là tấm gương chăm chỉ?

Thường thì không. Thường tấm gương chăm chỉ là người làm được nhiều việc, đó là lí do câu chuyện “cô bé Lọ Lem” luôn dễ tiếp cận hơn.

Quay trở lại câu hỏi chính, việc đa tài trong nhiều lĩnh vực có thực sự đồng nghĩa với tỉ lệ thành công cao hơn?

Theo ý kiến của tôi, chắc chắn là vậy rồi

Không những thế, các tài năng của họ còn hỗ trợ nhau từ mảng này sang mảng khác. Họ là những con người tài năng và vượt qua mọi giới hạn.

Một trong số những người đa tài trên thế giới có thể kể đến Tom Ford, Barack Obama, Oprah Winfrey, Steve Jobs, The Rock, Angelina Jolie, Michael Moore, Stephen A. Smith, Dr. Phil McGraw, and Arianna Huffington…

“Nếu bạn biết được nhiều thứ, bạn có thể nhìn thấy tại sao một số thứ không hoạt động được. Đó là lý do tại sao bạn cần thay đổi lĩnh vực của chính mình để giảm đi sự thiếu hiểu biết”

- Sydney Brenner, nhà sinh vật học đạt giải Nobel

Sự thiếu hiểu biết ở một lĩnh vực mới có thể và thường là một lợi thế. Cho dù niềm tin về việc tập trung cho MỘT VIỆC được mọi người chú trọng (có thể hiệu quả cho nhiều người), tôi tin rằng mọi thứ thật sự ổn nếu bạn giỏi ở nhiều thứ.

Scott Adams cũng vậy.

VẬY CÁC TÀI NĂNG CỦA BẠN LÀ GÌ?

  1. Chuẩn bị, Xuất phát, Sẵn sàng,

Cựu tình nguyện viên của Peace Corp và tác giả Michael Masterson dùng thuật ngữ này cho cuốn sách “Ready, Fire. Aim: Zero to $100 million in no time flat.”

Chuẩn bị, Xuất phát, Sẵn sàng vô tình cũng là châm ngôn sống của tôi. Nó đơn giản có nghĩa rằng bạn cứ bước ra đó và làm đi. Nếu bạn chờ đợi cơ hội thuận lợi, bạn sẽ chẳng hoàn tất được việc gì. Thành công luôn lộn xộn. Thất bại, thất bại mới tốt hơn.

Bạn cứ làm, thất bại rồi lại đứng lên đi tiếp. Đừng tốn thời gian chuẩn bị cho một thứ không có sự chắc chắn. Cuộc đời luôn là chuỗi những ngày thử thách và thất bại. Nó là một trò chơi.

Cứ đắm mình vào trò chơi bạn muốn chơi. Nhảy múa tưng bừng trong mưa và quậy banh chành tất cả. Tôi đã luôn là một diễn viên. Cả đời tôi. Tôi có được vai diễn chính trong vở diễn đầu tiên tôi thử vai. Tôi chỉ mới có 7 tuổi. Tôi là Binky trong câu chuyện  “Binky Rudich and The Two Speed Clock”.

Tôi đã luôn là diễn viên dự bị, thế vai, diễn viên quần chúng nhiều năm liền. Tại sao mọi người lại cảm thấy xấu hổ vì điều này nhỉ? Tôi luôn nói điều này với bất kì ai hỏi tôi. Nếu câu hỏi này tới, tôi cứ vui vẻ đáp lại thôi. Tôi còn có thể viết blog hay quay video trả lời trên Youtube nữa là. Tôi không quan tâm. Đó là một công việc có thể giúp tôi trang trải cuộc sống, giúp tôi có được bảo hiểm sức khỏe và công việc này tốt hơn việc làm tại một quán cà phê.

Tôi phải nói rằng bất cứ nhà thông thái nào trong thời đại này sẽ nói với bạn rằng thành công đến từ sự thất bại. Bạn chỉ có thể khá hơn thông qua những thất bại. Những người thành công lớn luôn nói thế.

Thành công đến từ hành động. Thường là vậy. Họ không chỉ cứ ngồi và bàn bạc. Có công mài sắt có ngày nên kim, chúng ta chỉ học được khi có thử nghiệm, có thất bại, có gục ngã rồi đứng dậy. Bất kì tay boxer nào cũng sẽ nói điều này. Floyd Mayweather là tay đấm boxer tốt nhất thế giới bởi vì anh ấy có thể lất át các đối thủ của mình về khoản thể lực.

Có thứ này được gọi là THỂ LỰC CUỘC SỐNG. Những người ra ngoài thực hiện công việc sẽ tốt hơn những người suốt ngày lên kế hoạch vì họ thực sự làm những việc đó.

Và đoán xem?

Họ thất bại khi họ bắt tay vào công việc. Nhưng thông qua những thất bại đó, họ trở nên tốt hơn, họ có thêm sức mạnh thể lực cho chính họ.

Nếu bạn xem Mayweather đánh boxing, anh ấy là phép ẩn dụ hoàn hảo cho thể lực cuộc sống. Cuộc sống là một cuộc chiến của sức mạnh. Sức mạnh được tích tụ bởi sự phát triển nhiều kĩ năng thông qua làm một việc gì đó tới lui nhiều lần. Hãy thất bại. Rồi thử một cách mới. Thất bại. Rồi cứ tiếp tục vòng lặp đó. Nhưng điều quan trọng nhất, đó là bạn vẫn đang thực hiện nó.

Bạn đã chuẩn bị. Xuất phát nào. Bạn đã sẵn sàng!

Quan trọng là cuối ngày bạn đã làm được nó.

Hãy xem Mayweather không bị đuối sức trên sàn đấu kìa. Đó là phép ẩn dụ tuyệt vời của việc có được thể lực thực sự mạnh.

Hãy có được thể lực đó và bạn là người chiến thắng.

  1. Sự nhất quán là vua, Nội dung là nữ hoàng, Marketing là cung điện của chúng.

Nhà khởi nghiệp tài ba, tác giả và doanh nhân Gary Vaynerchuk đã nói rằng:

Nội dung là ông vua. Nhưng marketing là bà hoàng và thống trị tất cả

Tôi đã có điều chỉnh và thêm thắt theo lý tưởng của mình rằng Sự nhất quán là vua, Nội dung là nữ hoàng, Marketing là cung điện của chúng.

Tương tự như "Chuẩn bị, Xuất phát, Sẵn sàng" , trừ việc nó được đặt trong khuôn khổ của việc đưa ra một sản phẩm. Bạn chỉ học điều mà bạn cảm thấy bạn giỏi về nó, cái được mọi người chú ý và mang lại cho bạn niềm vui khi làm nó.

Hãy thử làm một kiến trúc sư. Hãy thử làm hết tất cả những gì đang có.

Bạn không thắng nếu bạn không thử. Hãy bước ra khỏi những kế hoạch. Tạo và làm một thứ đều đặn. Rồi hẳn lo marketing sau.

Và… Woody Allen từng nói “80% sự thành công chỉ là sự khoe mẽ”

Tôi cũng đồng ý với điều này nhưng tôi sẽ nói 100% sự thành công luôn là sự khoe mẽ.

Diễn viên Jim Carrey cũng từng nói bạn không thể cho là mình sẽ thành công và đi thưởng thức chiếc bánh sandwich của mình.

Bạn cũng không thể khoe mẽ một lần rồi không bao giờ làm nữa. Ngày nay, sự khoe mẽ đã dần phổ biến hơn việc không thể hiện gì ra ngoài.

Hãy thể hiện thật nhiều hết mức có thể. Nhưng đừng tự giết chết bản thân khi làm điều đó. Cứ thể hiện một cách đồng nhất. Bạn cứ cố gắng trong một khoảng thời gian, rồi gạch đá cũng xây nên  tường thành.

«Sự lặp lại luôn chậm rãi và chán nản – điều này dẫn đến việc hiếm có ai rành rõi bất kì điều gì »  ~ Hal Elrod, The Miracle Morning

Cuối ngày, quan trọng vẫn là những gì bạn làm. Nó luôn là về nội dung và thực hiện chúng. MỘT CÁCH ĐỀU ĐẶN.

Tôi không muốn bỏ qua sự chuẩn bị. Tôi cũng không muốn phớt lờ sự tập trung. Tôi hiếm khi nhìn vế còn lại của một phương trình. Tôi chỉ muốn nói rằng ta đang làm, đang thất bại chưa đủ, trong khi cứ mãi mê chụp 10,000 tấm hình của chỉ một ngọn núi.

Nhiều người đã thành công vì họ rất giỏi về nhiều mặt và vượt qua được nhiều rào cản nghề nghiệp.

Tài năng của bạn có gì ?

Bạn đã Chuẩn bị, Xuất phát, Sẵn sàng chưa ?

Bạn có đồng nhất ? Bạn có sản xuất được nội dung ? Kĩ năng giới thiệu bản thân của bạn thế nào ?

 

----------

Tác giả: Geoff Pilkington

Link bài gốc: Stop Telling Me To Focus On One Thing

Dịch giả: Nguyễn Ngọc Sang - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Nguyễn Ngọc Sang - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

(***) Trở thành CTV, Thực Tập Sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

342 lượt xem