Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HCM] Đêm Ballet "Suite Ballet Carmen" 2018

Hết hạn

20:00, thứ sáu 19/01/2018Nhà hát lớn TP HCM

Vào thập niên 60, ngôi sao Maya Plisetskaya của nhà hát Bolshoi đề nghị Alberto Alonso sáng tác một vở ballet dựa trên opera “Carmen”, và Alberto Alonso coi đây là dịp để thử nghiệm với các vũ công của đoàn ballet Nacional de Cuba (Ballet quốc gia Cuba) của mình, bằng cách động tác lấy từ vũ điệu Cuba. Khi chứng kiến những lần dợt đầu tiên của Maya Plisetskaya, vợ mình, Rodion Shchedrin đồng ý soạn nhạc cho vở ballet, bằng cách cấu trúc lại phần âm nhạc sử dụng các nhạc cụ và chủ đề mới từ L’Arlesienne của Bizet và Le Cid của Massenet để tạo ra Tổ khúc Carmen.

Sử dụng phối khí cho dàn dây và bộ gõ, phần âm nhạc là một cuộc hội ngộ sáng tạo của những đầu óc, theo lời Shchedrin, ở đó các giai điệu của Bizet khoác áo mới trong những màu sắc nhạc cụ tươi mới, theo tiết điệu mới. Vở ballet chính là tác phẩm nổi danh nhất của Shchedrin và phổ biến đến tận ngày nay ở phương Tây.

Hình tượng Carmen một lần nữa xuất hiện vô cùng hấp dẫn qua bàn tay sáng tạo của biên đạo múa nổi tiếng Alberto Alonso. “Suite Ballet Carmen” ra đời và chinh phục hành triệu trái tim yêu nghệ thuật, tác phẩm không kể lại toàn bộ câu chuyện mà nhấn mạnh vào tình yêu, những mối tương quan, những nhân vật, bản chất thật sự của tình cảm, không khoan nhượng, không ngụy tạo và sẵn sàng chết trong sự tự do.

Tham khảo trích đoạn “Habanera” từ Suite Ballet Carmen do nghệ sỹ ballet người Nga Diana Vishneva và các nghệ sỹ đoàn Mariinsky Ballet biểu diễn:

Hai tác phẩm múa khác trong chương trình mang phong cách neoclassic ballet vô cùng ấn tượng được biên đạo bởi Julien Guérin và Nguyễn Phúc Hùng.

‘Dépaysement’, có thể ví cảm giác này như một sự lạc lõng, mà ở đó, những mộng ước, khát khao như được kích hoạt tối đa. Nhân vật cô gái trong vở múa “Depaysement” của biên đạo người Pháp J. Guerin, do Hoàng Yến thủ diễn, là một cô gái lẻ loi, cô đơn và vì thế đắm chìm vào giấc mơ của mình, theo cái gợi dẫn của âm nhạc, để tìm tới những người có thể cùng mình chia sẻ nhưng để rồi cuối cùng nhận ra và trở về với sự cô độc. Phần âm nhạc của vở múa cổ điển đậm chất hiện đại này được trích từ các tác phẩm nổi tiếng như bản Nocturne giọng đô thứ của F.Chopin, bản Gnossienne số 1 của Satie & Company, Khúc biến tấu chương V từ Huit Pièces Brèves của Gabriel Faure; bản Sonata Ánh trăng của L.Beethoven và Adagio giọng Sol thứ của Tomaso Albinoni & Remo Giazotto; đượm buồn, có khi da diết, nhưng chỉ càng khiến nỗi buồn càng thêm quyến rũ.

“Falling Angels” của biên đạo Nguyễn Phúc Hùng được thể hiện bởi hai nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng Sùng A Lùng và Đỗ Hoàng Khang Ninh.

Xem thông tin đầy đủ về chương trình tại đây.

Giá vé: 550.000 – 400.000 – 350.000 – 200.000 – 80.000VNĐ (giá vé cho sinh viên, số lượng có hạn)Đặt và giao vé: 028 38237295, Ms. Hương: 0989874517, Ms. Ngọc: 0903604539Tại Nhà hát Thành phố, 7 Công trường Lam SơnOnline Booking: www.ticketbox.vn

Hết hạn

396 lượt xem