Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[HN] Triển Lãm Cá Nhân Của | A Solo Exhibition by Nguyễn Đình Hoàng Việt

Hết hạn

 

[PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

'?!' của Nguyễn Đình Hoàng Việt

Khai mạc: 18h30, thứ Bảy, 05 tháng 11 năm 2016

Triển lãm: 06.11 - 06.12.2016

Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích

Vào cửa tự do

Manzi trân trọng giới thiệu ?! – triển lãm cá nhân của nghệ sỹ đang sinh sống và làm việc ở Huế, Nguyễn Đình Hoàng Việt.

Lặng lẽ tạo dựng tên tuổi của mình trong vài năm trở lại đây, Việt được biết đến qua các bức chân dung động vật theo phong cách trompe l’oeil – nơi những chú chuột, những đàn cá đều mang một vẻ mãn nguyện, mê man, như thể đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp. Mặc dù được khắc hoạ một cách tươi vui, các tác phẩm này lại khiến ta chất vấn lại tầm nhìn của mình. Bởi, tất cả các sinh vật hoá ra đã chết; bởi, chuột đâu nằm ngửa khi ngủ; bởi, cá đâu thể thở khi không còn mang. Những sáng tác tiếp nối sê-ri động vật – hay phần đầu của ?! - giới thiệu một loạt nhân vật mới: những chú vịt, gà và cua. Vẫn mang phong cách tả thực không tì vết, bên cạnh những gia cầm và sinh vật biển lần này xuất thiện thêm những dấu chấm than hoạt hoạ và những ô thoại trống trơn, tuyền đen. Các con thú có vẻ đang cố giao tiếp với ta một điều gì đó, nhưng sau cùng lại không thể truyền tải thông điệp của mình. Giao tiếp sao được? Khi chúng đã chết và ta không là (có là?!) động vật.

Nửa còn lại của ?! trưng bày những thử nghiệm của Việt với chủ đề sáng tác mới – đồ vật thường nhật. Các món đồ ta thấy hằng ngày và thường không để tâm tới được 2D-hoá với phong cách cực thực đặc trưng của Việt. Những mảnh kính vỡ, một chiếc đinh cong, những mẩu giấy, vết nứt trên tường… giờ trở thành trọng tâm sáng tác. Tuy nhiên ở đây, những gì là hiển nhiên và tầm thường lại được làm cho trở nên mơ hồ và trừu tượng - không phải qua hình thức hay phong cách nghệ thuật, mà ở trong nội dung. Những đồ vật đáng ra phải phục vụ một chức năng cụ thể, giờ thành ra vô dụng: một chiếc đinh được vẽ ra thì đâu thể dùng để treo tranh; một vết nứt được vẽ ra thì đâu thể trám lại; một mảnh kính vỡ được vẽ ra thì đâu thể quét dọn đi.

Loạt sáng tác mới của Việt – với tính hài hước nhẹ nhàng; với khả năng khơi dậy trí tò mò, khiến ta khúc khích cười, hay ngừng lại để suy tư – mang tới một làn gió mới cho một trong những cuộc tranh luận lâu đời nhất và vẫn đang tiếp diễn trong lịch sử mỹ thuật. Chúng là lời gợi nhắc rằng, những câu hỏi về việc, liệu hội hoạ hiện thực có còn quan trọng, và liệu nó có thể đóng vai trò như một chất liệu nghệ thuật đương đại, vẫn chưa đi đến hồi kết.

Tương tự, hội hoạ cũng vẫn chưa chết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ chết.

Có lẽ… ?!

Triển lãm mở cửa vào ngày 5 tháng 11 và tiếp tục cho tới hết ngày 6 tháng 12 năm 2016.

Sự kiện thuộc chương trình nghệ thuật của Manzi với sự hỗ trợ của Quỹ CDEF, Đan Mạch

Đối tác truyền thông:

Hanoi Grapevine http://hanoigrapevine.com/

And Of Other Things http://andofotherthings.com/

The Word Vietnam http://wordvietnam.com/

***

'?!' by Nguyen Dinh Hoang Viet

Opening: 6.30PM, Saturday 5 November 2016

Exhibition: 06.11 - 06.12.2016

Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ich

Free Entry

Manzi is proud to present ?! – a solo exhibition showcasing two new series of paintings by Huế based artist Nguyễn Đình Hoàng Việt.

Having quietly made a name for himself in the past few years, Việt is best known for his trompe l’oeil portraits of rodents and fish looking peacefully content, trancelike, as if captured by a wonderful dream. Although playfully depicted, the works seriously have us question our eyes, as on closer inspection all the creatures turn out to be dead, for mice don’t lie face up when they sleep, and fish cannot breath without their gills. The latest work in the continuation of the animal series - presented as the first half of ?! - features flawlessly painted renditions of dead chickens, ducks and crabs. This time, however, they are flanked by comical exclamation marks and empty, black speech bubbles. The animals seem to be communicating something with us, but are ultimately failing to get their message across. How can they, really? For they are dead and we are not animals (or are we?!)

The second half of ?! showcases Việt’s venture into a new area of interest - everyday objects - for which he has been producing 2D replicas of things we see and overlook daily with his trademark photorealist precision. Broken glass, a bent nail, pieces of paper and a wall crack are now the center of the stage. However, the obvious and mundane here is made obscure and abstract - not in terms of style but content. Objects perceived to serve a specific function are rendered useless: a painted nail cannot hold a piece of art, a painted crack cannot be fixed, a painted broken piece of glass cannot be swept up.

Việt’s work – with its elements of light, school-boy humour – gives new input to the ever-evolving, decades-old conversation surrounding realism in art. Its ability to cause intrigue, elicit a giggle and give pause for contemplation is a reminder that the contested discussion of whether or not realist painting is relevant, or could be used as a medium for contemporary art, is not over. Yet.

Likewise, painting is not dead. Yet. And may never be.

Maybe… ?!

The exhibition will open 05 November and be on display until 06 December.

This event is part of Manzi’s art programme supported by CDEF of the Danish Embassy

Communications Partners:

Hanoi Grapevine http://hanoigrapevine.com/

And Of Other Things http://andofotherthings.com/

The Word Vietnam http://wordvietnam.com/

Hết hạn

764 lượt xem